Bạn Không Là Gì Cả Thì Bạn Là Tất Cả

BẠN KHÔNG LÀ GÌ CẢ THÌ BẠN LÀ TẤT CẢ

Nghĩ rằng mình có “sứ mệnh” nào đó nghe có vẻ cao quý, nhưng thực ra lại là một loại vướng mắc tinh vi. Khi ta cho rằng mình được sinh ra để làm điều gì lớn lao, để cứu giúp ai đó, để chứng minh giá trị của mình - chính lúc ấy bản ngã đang khoác lên lớp áo của “ý nghĩa”. Nó khiến ta tưởng rằng mình đang đi trên con đường giác ngộ, nhưng thật ra lại chỉ đang củng cố cảm giác “tôi là người đặc biệt”.

Tương tự, nghĩ rằng “mình là ai đó” - là người tốt, người tỉnh thức, người hiểu biết - cũng là một dạng dính mắc. Bởi ngay khi định danh, ta đã tự giới hạn mình trong khuôn khổ của cái danh đó. Một khi đã nghĩ “tôi là thế này”, ta lập tức sợ bị mất nó. Sợ người khác không còn thấy mình như thế, sợ bản thân không còn xứng đáng với hình ảnh ấy. Và thế là, ta rơi vào cuộc chiến không hồi kết để bảo vệ cái tôi được dựng lên từ tư tưởng.

Phật ngày xưa thành Phật - chẳng bởi Ngài nghĩ mình là Phật.
Ngài chỉ đơn giản thấy ra bản chất của mọi thứ, thấy rằng “không có ai để thành Phật cả”. Khi không còn cái “tôi” nào để đạt, để chứng, để trở thành - thì chính khoảnh khắc ấy, Phật tính hiển lộ.

Thật ra, sứ mệnh của con người - nếu có - chỉ là sống trọn vẹn với giây phút này.
Không cần cứu ai, không cần chứng minh điều gì, không cần trở thành bất cứ ai. Chỉ cần sống tỉnh thức, chân thật và thương yêu - tự nhiên vạn vật được hóa giải.
Khi tâm trong sáng, hành động tự nhiên đúng. Khi lòng từ bi khởi lên, việc làm tự nhiên có ích. Không cần phải “nghĩ” để trở nên cao cả - chỉ cần “thấy” để trở nên chân thực.

Buông cái nghĩ “mình là ai”, ta trở lại là chính mình - không tên gọi, không hình dạng, không ranh giới.
Buông cái nghĩ “mình có sứ mệnh gì”, ta trở lại với dòng chảy của vũ trụ - tự nhiên, nhẹ nhõm, đầy yêu thương.

Phật không nghĩ mình là Phật, nhưng Ngài vẫn tỏa sáng.
Cũng vậy, khi ta thôi cố trở thành ai đó, ánh sáng trong ta sẽ tự nhiên chiếu rọi.
Vì bản chất của mỗi linh hồn vốn đã trọn vẹn từ ban đầu - chỉ là tạm quên mà thôi.

Hoàng Nhật Minh

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh