Người Giàu Có Nhất Thế Gian

NGƯỜI GIÀU CÓ NHẤT THẾ GIAN

Trong thế giới đầy ham muốn và cạnh tranh này, người ta thường nghĩ giàu có đồng nghĩa với sở hữu thật nhiều: nhiều tiền bạc, nhiều đất đai, nhiều mối quan hệ, nhiều danh tiếng... Nhưng thật ra, càng cố gắng để nắm giữ, ta lại càng dễ đánh mất. Và có lẽ nghịch lý sâu sắc nhất của cuộc đời chính là: người giàu có nhất lại là người chẳng có gì để sở hữu.

Khi không còn muốn chiếm hữu, con người bỗng trở nên tự do.
Tự do khỏi nỗi sợ mất mát, khỏi áp lực phải bảo vệ những thứ mong manh.
Bởi chỉ khi còn sở hữu, ta mới sợ bị cướp mất; chỉ khi còn dính mắc, ta mới khổ vì chia ly.
Còn người không nắm giữ gì trong tay - lại đang nắm giữ cả sự bình an.

Người ấy có thể cho đi tất cả, bởi không còn biên giới giữa “của tôi” và “của người”.
Khi tâm không còn ranh giới, thì tình yêu thương, sự tử tế, lòng bao dung… đều trở nên vô tận.
Họ không cho đi để được ghi nhận hay báo đáp - mà bởi vì trong họ, sự đầy đủ đã tràn ra tự nhiên.
Giống như dòng sông chẳng thể ngừng chảy, ngọn gió chẳng thể ngừng thổi - đó là bản tính của người đã đạt đến giàu có nội tâm.

Giàu có thật sự không đến từ số lượng những gì ta nắm giữ, mà đến từ khả năng ta có thể buông bỏ.
Buông bỏ không có nghĩa là khước từ cuộc sống, mà là sống giữa cuộc đời mà không bị lệ thuộc vào nó.
Ta có thể có nhà, có xe, có tiền - nhưng nếu trong lòng không xem chúng là “ta”, thì dù mất đi, ta vẫn không mất gì cả.
Bởi vì cái mà ta thật sự có - chính là nội tâm không lay chuyển, lòng từ bi, và sự sáng suốt.

Khi chẳng còn điều gì để sở hữu, ta trở thành người tự do nhất,
và cũng là người giàu có nhất, bởi ta chẳng còn gì để mất.
Mọi thứ trong đời - từ niềm vui, tri thức, tình thương, cho đến vật chất -
đều trở thành món quà có thể trao đi mà không toan tính.

Và chính trong sự cho đi vô điều kiện ấy, vũ trụ lại tuôn đổ về ta gấp ngàn lần hơn thế.
Không phải để thưởng, mà bởi năng lượng cho đi luôn tự nhiên sinh ra năng lượng nhận lại.
Càng cho, ta càng được; càng giữ, ta càng mất - đó là quy luật tinh tế mà những tâm hồn rộng mở đều hiểu rõ.

Người nghèo là người sống trong sợ hãi,
còn người giàu là người sống trong tình thương.
Khi trong tim ta không còn điều gì để giấu giếm hay níu giữ,
khi mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để lan tỏa điều tốt đẹp -
thì lúc ấy, ta đã trở thành người giàu có nhất thế gian,
dù chẳng có gì để gọi là của mình.

Hoàng Nhật Minh

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh