Tần Số Rung Và Luật Hấp Dẫn
Tần Số Rung Và Luật Hấp Dẫn Tần Số Rung Và Luật Hấp Dẫn

TẦN SỐ RUNG VÀ LUẬT HẤP DẪN

Các bạn có lẽ đều biết rằng luật hấp dẫn thật là vi diệu, nó ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc đời chúng ta. Tần số chúng ta ở mức nào thì chúng ta sẽ hấp dẫn những thứ có cùng tần số với mình. Tại sao mọi thứ có cùng tần số lại hấp dẫn nhau? Đây là một bí mật mà chúng ta cùng đi tìm hiểu ngay sau đây:

LUẬT HẤP DẪN

Là một luật khá phổ biến và được nhiều người biết đến rộng rãi, luật này nói về sự “đồng thanh tương ứng”, những gì thích hợp, giống với nhau sẽ được hấp dẫn đến với nhau thông qua tần số rung động tương thích của nó.

Bạn hấp dẫn những sự kiện, và những người có cùng niềm tin, khao khát, và đồng chí hướng tới cuộc sống của bạn. Ngoài ra Luật Hấp Dẫn còn chi phối với Luật Nhân Quả rất chặt chẽ, vì những người có cùng nghiệp quả tương tác với nhau thường được hấp dẫn đến với nhau, để giải quyết nghiệp một cách tinh tế.

Có thể bạn được hấp dẫn đến một người không cùng tần số rung động, nhận thức, tư tưởng, và niềm tin giống bạn, đó không có nghĩa là Luật Hấp Dẫn làm việc sai hướng, mà chỉ đơn thuần là nó thuộc 1 trong 2 dạng hấp dẫn khác, đó là hấp dẫn giải quyết nghiệp hoặc là dạng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm mà thôi, cũng như một vị thầy và một người học sinh hấp dẫn đến với nhau vậy.

LUẬT CỘNG HƯỞNG

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Trong Luật Hấp Dẫn còn bao gồm luật cộng hưởng vì luật này được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho các tần số rung động tương thích và phù hợp có thể cộng hưởng với nhau, và cũng là mục đích giúp các linh hồn giống nhau và có cùng khao khát như nhau, có thể cùng nhau cộng hưởng đồng sáng tạo ra trải nghiệm của tập thể.

Nếu bạn muốn thu hút những điều tích cực đến với cuộc sống của mình thì hãy nâng cao rung động của bạn theo hướng tích cực. Luật Hấp Dẫn chi làm việc rất âm thầm nhưng chi phối rất mạnh mẽ, nó cũng chính là một công cụ cũng như bí quyết để bạn có thể đạt được những điều mình mong muốn thông qua rung động và sự cân bằng trong tư tưởng của bạn. Bạn tập trung vào điều gì, bạn sẽ hấp dẫn điều đó.

------------

Khi bạn khao khát điều gì bạn phát ra tần số rung động ở mức đó. Trong môi trường trái đất, nơi chúng ta sinh sống có hàng vô số các loại tần số rung động khác nhau. Đồ vật, vật chất, hoặc con người, động vật, thực vật, vạn vật... nếu có cùng tần số rung động với bạn sẽ hấp dẫn lẫn nhau một cách vô thức mà đôi khi nó diễn ra rồi các bạn mới cảm nhận được.

Tại sao lại hấp dẫn nhau? Chính là vì cộng hưởng các bạn ah. Một người luôn có suy nghĩ tiêu cực, lời nói tiêu cực, hành động tiêu cực thì vũ trụ sẽ gửi các sự kiện, tần số khớp với các tần số của bạn trả lại chính bạn. Và bởi vì vậy các chuyện tiêu cực, xui xẻo cứ luôn bám lấy bạn suốt cuộc đời. Phải biết rằng bạn chính là tiểu thượng đế, bạn có năng lực của thượng đế nên mọi điều bạn muốn sẽ được vũ trụ trả lại cho bạn một cách hoàn hảo.

Khi hai bước sóng cùng tần số, cùng pha gặp nhau sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Khi có sự cộng hưởng thì biên độ dao động đạt giá trị cực đại (năng lượng tăng). Đừng hiểu nhầm giữa biên độ và tần số, khi cộng hưởng năng lượng tiêu cực, nó vẫn là năng lượng tiêu cực, chỉ là mức độ tiêu cực được mở rộng ra mà thôi (Biên độ càng cao thì âm thanh càng to tần số thì vẫn thế)

Và tất nhiên khi tần số rung động của các bạn đạt đến ngưỡng tích cực (>200) thì bạn luôn hấp dẫn những điều tích cực đến với mình. Tất nhiên để đảm bảo toàn bộ mọi điều đến với bạn đều là tích cực thì bạn phải rèn giũa tâm thức của mình cho tốt. Đầu tiên phải nghĩ thiện đã rồi mới đến nói thiện, cuối cùng là làm thiện. Tất nhiên trong ác có thiện mà trong thiện có ác nên đừng hi vọng mọi thứ sẽ đạt được 100% như ý của bạn. Tương đối là được rồi

1. Các bạn hãy quan sát con mèo. Mèo là một loại động vật thiên về tính âm. Bởi vì thiên về tính âm nên nó có đầy đủ các đặc tính như: mềm mại, uyển chuyển, nhẹ nhàng, thích sưởi ấm, thích làm việc trong bóng tối, nham hiểm, xảo trá, thích hành hạ các con vật khác, láu cá, ẩn nấp, rình mò, nịnh hót...

Các bạn biết vì sao mèo hay hành hạ mấy con chuột, khiến chúng hoảng sợ chạy toán loạn cho đến khi mệt lử rồi mèo mới cắn chết vứt đi hoặc ăn chúng ko? Cái chúng cần chính là hạ tần số rung động của con mồi xuống một ngưỡng thấp phù hợp với tần số của chúng rồi mới ăn. Bởi vì là cộng hưởng biên độ rung động sẽ tăng và chúng hấp thu được tối đa năng lượng

Mèo là loài vật kém trung thành, chúng sẽ nịnh nọt chúng ta khi chúng cần ăn, nịnh nọt để được âu yếm vỗ về. Còn khi chúng không có nhu cầu gì thì rất là sang chảnh, có thể bơ lác chủ nhân ngay lập tức. Nói chung bọn này không thể tin được :D

Trong các loại mèo thì mèo mun (đen tuyền) là giống có phần âm là lớn nhất, cái bọn này nó rất thích đi qua đi lại gần xác chết, tần số khớp thì hấp dẫn lẫn nhau mà. Khi chúng lại gần xác chết sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng và xác chết có thể ngồi bật dậy (cũng chỉ đến thế thôi)

2. Hiện tượng ma ám: Các bạn chắc cũng đôi lần gặp các trường hợp như duyên âm, vong ám, quỷ trêu..., ở Việt Nam của chúng ta những hiện tượng như vậy rất phổ biến. Tôi xin giải thích 1 chút nguyên nhân khiến trường hợp này phổ biến:

- Việt Nam đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu, các oan hồn của giặc cũng như các chiến sĩ ngã xuống chết ở đâu nằm yên ở đấy không siêu thoát được và số lượng lại cực đông.

- Các linh hồn không siêu thoát được vì vẫn còn vướng vào ân oán, nghiệp quả. Tâm của họ bị vướng mắc và họ cứ lang thang chờ kẻ hại mình đầu thai để được báo thù.

Cách thức của bọn chúng luôn giống nhau, đều dựa trên 1 nguyên lý cơ bản là đe dọa, xúi giục, khủng bố tinh thần (Y như con mèo)... làm mọi cách để thân chủ rơi vào cảm xúc tiêu cực, liên tục hạ tần số. Khi tần số đối tượng đã hạ rồi chúng sẽ duy trì tần số ở ngưỡng phù hợp với chúng để: có thể ăn nằm với thân chủ, điều khiển thân thể họ, bắt họ ăn cái chúng muốn, bắt họ làm cái chúng cần (đây chính là mượn thân).

Ma quỷ vốn không có thân thể nhưng dục vọng, sự thèm muốn của chúng lại nhiều vô kể (dồn nén đã lâu), chúng muốn thỏa mãn các cảm xúc của mình nên chỉ có cách đi hại người để có được điều đó. Các bạn sẽ thấy các đặc điểm của người bị ma ám như sau:

- Ăn rất khỏe nhưng lại không béo

- Xuống sắc nhanh chóng, da xám lại, mất độ căng mịn

- Tâm trạng ủ ê, lúc nào cũng buồn rầu, chán nản, thất vọng, sợ hãi, lo lắng...

- Hay phán như thầy bói mặc dù ngày xưa không vậy

- Nghĩ tiêu cực, nói tiêu cực, làm tiêu cực

- Mọi chuyện xui xẻo luôn đến với họ

3. ÂM - DƯƠNG: Cha (thượng đế) là đại diện cho tính dương, mẹ (mẫu) đại diện cho tính âm trong vũ trụ bao la chúng ta đang sinh sống. Vậy hãy tìm hiểu xem đặc tính của thượng đế và của mẫu xem có khớp với các quy luật chúng ta đang tìm hiểu ko nhé!

THƯỢNG ĐẾ: Quản lý cõi vô hình, là rung động cao nhất, sáng nhất, trí tuệ nhất, tích cực nhất. Thượng đế cai quản thiên đình, chư thiên, thần thánh, tiên phật... (Thiên về cõi sáng)

MẪU MẸ: Quản lý cõi vật chất, là người sáng tạo ra lục đạo luân hồi và chịu trách nhiệm về việc quản lý luân hồi cho chúng sinh. Vì quản lý lục đạo luân hồi nên những ai còn luân hồi thì đều dưới sự quản lý của MẸ: cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi quỷ đói, cõi địa ngục.

Tuy nhiên trong âm lại có dương mà trong dương lại có âm, trên đời này không có gì là hoàn hảo tuyệt đối. Trong các chúng sinh ở cõi vật chất này thân thể chính là phần âm, dương chính là phần linh hồn. Trong các linh căn trên thượng giới mặc dù là thiện nhưng không toàn thiện, tức vẫn có mầm ác. Kể cả như thượng đế là cực dương nhưng vẫn còn âm bên trong, hãy nhìn lên mặt trời của chúng ta (thái dương thượng đế) vẫn có những cái gọi là vết đen mặt trời: Vết đen Mặt Trời là các khu vực tối trên bề mặt Mặt Trời. Độ sáng bề mặt của vết đen vào khoảng 1/4 độ sáng của những vùng xung quanh (độ sáng này là rất nguy hiểm đối với mắt người). Hãy nhìn vào hố đen, mặc dù hố đen là con quái vật hút vật chất (bao gồm cả ánh sáng), tuy nhiên hố đen vẫn phóng ra các bức xạ ánh sáng ở hai đầu đĩa vật chất của nó (trong âm có dương).

Từ việc khái niệm âm dương được dùng để chỉ những cặp đối lập cụ thể ở trên, người xưa tiến thêm một bước là dùng nó để chỉ những cặp đối lập trừu tượng hơn ví dụ như "lạnh-nóng", rồi cặp "lạnh-nóng" lại là cơ sở để suy tiếp như về phương hướng: "phương bắc" lạnh nên thuộc âm, "phương nam" nóng nên thuộc dương, về thời tiết: "mùa đông" lạnh nên thuộc âm, "mùa hè" nóng nên thuộc dương, về thời gian: "ban đêm" lạnh nên thuộc âm, "ban ngày" nóng nên thuộc dương. Nếu tiếp tục suy diễn nữa thì: đêm thì tối nên "tối" thuộc âm, ngày thì sáng nên "sáng" thuộc dương, tối có màu đen nên "màu đen" thuộc âm, ngày sáng thì nắng "đỏ" nên "màu đỏ" thuộc dương.

Quy luật này cho thấy việc xác định một vật là âm hay dương chỉ là tương đối, trong sự so sánh với một vật khác. Ví dụ về trong âm có dương: đất lạnh nên thuộc âm nhưng càng đi sâu xuống lòng đất thì càng nóng, về trong dương có âm: nắng nóng thuộc dương, nhưng nắng nhiều sẽ có mưa nhiều (hơi nước bay lên) làm nên mưa lạnh thuộc âm. Chính vì thế mà việc xác định tính âm dương của các cặp đối lập thường dễ dàng. Nhưng đối với các vật đơn lẻ thì khó khăn hơn nên có hai hệ quả để giúp cho việc xác định tính âm dương của một đối tượng:

Muốn xác định được tính chất âm dương của một đối tượng thì trước hết phải xác định được đối tượng so sánh. Màu trắng so với màu đỏ thì là âm, nhưng so với màu đen thì là dương. Ta có thể xác lập được mức độ âm dương cho nhiều hệ: ví dụ, về màu sắc thì đi từ âm đến dương ta có đen-trắng-xanh-vàng-đỏ (đất "đen" sinh ra mầm lá "trắng", lớn lên thì chuyển thành "xanh", lâu dần chuyển thành lá "vàng" và cuối cùng thành "đỏ")

Muốn xác định được tính chất âm dương của một đối tượng thì phải xác định được cơ sở so sánh. Ví dụ, nước so với đất thì, về độ cứng thì nước là âm, đất là dương, nhưng về độ linh động thì nước là dương, đất là âm.

Ngày và đêm, tối và sáng, mưa và nắng, nóng và lạnh,... luôn chuyển hóa cho nhau. Cây màu xanh từ đất "đen", sau khi lớn chín "vàng" rồi hóa "đỏ" và cuối cùng lại rụng xuống và thối rữa để trở lại màu "đen" của đất. Từ nước lạnh (âm) nếu được đun nóng đến cùng cực thì bốc hơi lên trời (thành dương), và ngược lại, nếu được làm lạnh đến cùng cực thì nó sẽ thành nước đá (thành âm).

Tất cả các quy luật trên được thể hiện đầy đủ trong biểu tượng âm dương (xem Hình) nói lên bản chất và sự chuyển hóa của âm và dương.

4. Nhắc đến âm dương để làm gì? Tôi nói ra đây để các bạn có thể hình dung cách luật hấp dẫn hoạt động trong vũ trụ của chúng ta. Cùng tìm hiểu nhé:

- Khi bạn tu phật, bạn sẽ thành phật

- Khi tu tiên bạn sẽ thành tiên

- Theo quỷ bạn sẽ thành quỷ

- Hành động như súc sanh kiếp sau bạn sẽ được làm súc sanh

Điều đó nói lên sức mạnh của tâm thức. Khi các bạn suy nghĩ điều gì, khao khát điều gì, các bạn sẽ tạo ra các rung động với các tần số tương ứng với điều bạn hướng tới và hấp dẫn các cơ duyên đến để bạn có thể đạt được điều bạn mong muốn. Đây chính là năng lực của thượng đế, hãy dùng nó cho hợp lý các bạn nhé.

Tuy nhiên cái này nó cũng rất oái oăm chứ cũng không phải đơn giản. Trong vũ trụ nhị nguyên này thì luật hấp dẫn cũng được chia ra làm 2 phần: hút và đẩy. Những cái cùng tần số thì hấp dẫn nhau, khác tần số thì đẩy nhau. Vậy nên các cụ có câu: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

Trong hút có đẩy và trong đẩy có hút, quan trọng là lực nào mạnh hơn mà thôi.

Về cơ bản vạn linh trên đời này đều có duyên với nhau (xuất phát từ 1 gốc), tuy nhiên cái duyên nợ này nó rất là xa xôi. Luật hấp dẫn lại tuân theo điều kiện là cái nào mạnh nhất sẽ đến trước, yếu nhất đến sau.

5. Tâm thức trước khi chết: Mọi người ai cũng được học về cách sống như thế nào, nhưng chẳng ai được dạy về cách chết ra làm sao cho đúng. Chết ai cũng có ít nhất một lần (trong 1 kiếp), vậy nên mọi người không có nhiều cơ hội để trải nghiệm, rút kinh nghiệm về sự chết.

Vậy chết như thế nào cho đúng? Khi ta chết, luật hấp dẫn sẽ dựa trên tâm thức cuối cùng của bạn trước khi chết để quyết định bạn sẽ đi đâu, về đâu. Cuối cùng vẫn chỉ là tần số rung động của bạn trước khi chết ở ngưỡng nào sẽ hấp dẫn những điều tiếp theo bạn trải nghiệm là gì

Nếu trước khi chết bạn sợ hãi, lo lắng khiến tần số rung động của bạn tụt thê thảm, và tất nhiên cái kết sẽ chẳng có gì tốt đẹp với trạng thái này. Để có 1 cái chết đẹp, viên mãn, chuyển sinh lên các cảnh giới cao hơn thì điều đầu tiên các bạn cần học đó là: không sợ chết. Cái chết có gì đáng sợ đâu, nó chỉ là khép lại một cuộc đời và mở ra 1 cuộc đời mới. Linh hồn là bất tử, phải nhận thức rõ điều này

Thứ 2 là bạn đã buông bỏ hoàn toàn chưa? Hay vẫn còn thù hận, tài sản còn nhiều không mang đi được nảy tâm tiếc nuối? Vẫn còn 1 số việc dở dang bạn chưa hoàn thành, vẫn còn 1 số mối thù chưa trả xong? Tất cả mọi vướng mắc của bạn sẽ níu chân bạn lại. Đây là lý do mà người chết khó siêu thoát, nhất là những người chết oan, bị giết hại hoặc chết đường chết chợ.

Ở Việt Nam khi chết thì thiên sứ luôn cho bạn 2 sự lựa chọn: 1 là về với gia tộc làm người trong gia tộc, 2 là chuyển sinh để tiếp tục trả quả. Người Việt Nam thì hay chọn về với gia tộc, chờ đủ cơ duyên để tái sinh làm người trong gia tộc. Thế nên chuyện ông của mình kiếp trước có thể là con của mình kiếp này không hề hiếm.

Ở lại gia tộc thì cũng tốt, có cộng đồng, có người dìu dắt, bảo ban... Tuy nhiên theo quan điểm của mình đây vẫn là 1 sự sai lầm vì quá trình chờ đầu thai chuyển kiếp có thể rất lâu và linh hồn tu học bị chậm, mất nhiều thời gian hơn các linh hồn đi đầu thai chuyển kiếp ngay. Vậy nên mọi sự vướng mắc đều làm chậm lại con đường tiến hóa của linh hồn. Hãy cân nhắc trước khi lựa chọn.

------------

Tóm lại: Luật hấp dẫn là luật vũ trụ đang rất được săn đón ở thời điểm này vì người tu có thể dễ dàng nhận ra và chứng thực nó. Trong khi thiền bạn truyền vào câu hỏi hoặc mong ước, nếu nó là câu hỏi về mặt tri thức hoặc tinh thần nó sẽ đến rất nhanh: có thể ngay lập tức hoặc một vài ngày sau đó tùy thuộc vào rung động của bạn. Nếu bạn mong cầu một điều gì đó liên quan đến vật chất thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

- 1 là nó không thể đến với bạn vì bạn không có đủ duyên đó (lực đẩy cao hơn lực hút)

- 2 là nó sẽ đến với bạn nhưng không nhanh được (từ năng lượng chuyển hóa thành vật chất thì sao nhanh được)

Vậy nên hãy sử dụng luật hấp dẫn cho khôn ngoan. Bất kỳ cái gì bạn nghĩ-nói-làm vũ trụ sẽ trả lại cho bạn theo đúng cái mà bạn muốn. Vậy thì hãy học cách nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện ngay từ hôm nay các bạn nhé!

Hoàng Nhật Minh

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=H6fVqAuMRI0

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh