Cuộc Sống Cân Bằng

CUỘC SỐNG CÂN BẰNG

Chúng ta đều biết thiền có khả năng chữa bệnh, thậm chí có thể chữa bách bệnh. Vậy cơ chế của nó như thế nào? Và chúng ta nên đối xử với thân thể này như thế nào khi đau ốm mới là đúng? Cùng tìm hiểu nhé!

1. Thân này lúc khỏe mạnh lúc ốm đau, lúc khỏe mạnh thì năng lượng tràn đầy, niềm vui phơi phới, đi lại như bay. Lúc ốm yếu thì chán chường, mệt mỏi, người như đeo đá tảng, chân lê dép đi xoèn xoẹt.

2. Thân này lúc khỏe mạnh ăn gì cũng ngon, làm gì cũng vui, chơi gì cũng thích, đầu óc sáng suốt, minh mẫn. Lúc ốm đau cơm không ngon, canh chẳng ngọt, mất đi vị giác, đầu óc ủ dột, gì cũng không muốn làm.

Tại sao vậy? Vì khi tần số cao chúng ta sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, thân thể nhẹ nhàng. Khi tần số thấp là rung động giảm, thân thể thiếu năng lượng nên hoạt động chậm chạp, hệ miễn dịch suy giảm, lưỡi rung động chậm khiến khả năng cảm nhận vị giác tinh tế biến mất và chúng ta không cảm thấy ngon miệng.

Đây chính là cơ chế phản ứng tự nhiên của cơ thể. Tại sao khi ốm cơ thể không muốn cho chúng ta ăn? Cơ chế thuận tự nhiên này hẳn phải có nguyên nhân của nó?

Tất nhiên rồi, trên đời này không có gì sinh ra mà không có lý do của nó. Khi cơ thể bạn đau yếu tức là đang có một bộ phận nào trục trặc hoặc bị tấn công. Có thể là virus, vi khuẩn hoặc độc tố. Lúc đó cơ thể của bạn sẽ nóng lên, đặc biệt là vùng bệnh để tăng tần số rung động và xử lý vấn đề của khu vực đó.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Bạn cũng phải biết rằng khi bạn ăn uống bộ máy tiêu hóa phải hoạt động (cái gì hoạt động cũng cần năng lượng), điều này khiến cơ thể không thể tập trung toàn tâm toàn lực cho việc chữa lành vì năng lượng bị phân tán.

Bạn hãy quan sát chó mèo xem, khi chúng ốm chúng bỏ ăn, đây là bản năng sinh tồn của động vật. Con người chúng ta lại đi ngược lại với điều này, ốm đau ăn thật nhiều cho mau khỏi, thật phản khoa học.

Khi ốm thì thức ăn tốt nhất mà bạn nên ăn chỉ có thể là: cháo trắng + muối. Muối là tinh hoa của biển, có khả năng khử khuẩn tự nhiên. Cháo trắng là hồ của gạo, là thứ dễ hấp thu nhất với ít sự cố gắng nhất của bộ máy tiêu hóa.

Hãy luôn nhớ rằng niềm vui tạo ra năng lượng, khi bạn ăn một bữa ăn ngon, bạn cảm thấy khoan khoái dễ chịu suốt cả buổi, còn ăn thứ bạn không thích lại cứ ấm ách, khó chịu. Điều này hẳn có nguyên nhân chứ?

Mua đá năng lượng:

Vâng hãy quan sát tiếp, khi bạn đang ăn thịt tôi bắt bạn chuyển sang ăn thuần chay, cơ thể bạn lập tức phản ứng dữ dội, nó luôn cảm thấy mệt lử, đói, thèm thịt, thiếu năng lượng. Còn khi bạn đang là người ăn thuần chay bạn nhìn miếng thịt đã thấy ghê rồi chứ đừng nói đến ăn. Tất nhiên bạn vẫn khỏe mạnh, thậm chí trên cả mức bình thường nếu so với người ăn thịt.

Bạn thấy đó, khi bạn ăn thứ cơ thể muốn tức là thứ cùng tần số giao động với nó (có thể cộng hưởng). Vì đồ ăn chay tần số cao, người ăn thịt tần số thấp, 2 thằng này gặp nhau không sinh ra cộng hưởng và bạn chẳng thu được năng lượng dẫn đến mệt mỏi, uể oải.

Vậy thì sao? Hãy ăn thứ mà cơ thể bạn muốn, đừng thấy người ta bảo cái này rung động cao, cái kia nhiều chất bổ mà ăn vào. Nếu cơ thể bạn không thể cộng hưởng tần số thì có nạp bao nhiêu vào nó cũng trôi đi hết. Đây chính là lý do người này uống có tác dụng, người khác thì không (hợp thầy hợp thuốc)

Bạn có thấy mấy bà đẻ, hay thanh niên thời xưa khi thiếu chất, cơ thể thèm ăn đất, ăn gạch, ăn linh tinh cả... Chuyện này không hề hiếm, nếu các bạn chưa từng chứng kiến có thể hỏi thân phụ hoặc search google.

Hãy luôn lắng nghe cơ thể, đó chính là bí kíp tăng tần số rung động của thuật dưỡng sinh. Cơ thể này cần cái gì nó sẽ thèm cái đó. Tuy nhiên bạn cũng không cần lo lắng, khi bạn tu thiền, tần số bạn cao lên mỗi ngày thì sở thích của bạn cũng theo đó mà thay đổi. Đến một ngày bạn sẽ chỉ thích ăn thuần chay mà thôi.

Khi bạn đang giảm tần số do đau ốm, buồn chán, đau khổ nếu có ai đến cho bạn niềm vui, hay là trúng vietlot đi chẳng hạn. Lập tức bạn sẽ thấy mình được tiếp thêm năng lượng, cơ thể bỗng nhiên tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn, vui vẻ. Bạn thấy đó sức mạnh của niềm vui thật không thể xem thường.

Còn khi bạn đang vui vẻ ai đó đem tin dữ đến trong khi bạn vẫn chưa thoát khổ thì thật là thảm họa. Hãy học cách thoát khổ để không còn bị mất năng lượng nữa các bạn nhé.

Đau yếu ở đâu là do tế bào chỗ đó rung động tiêu cực, do bên trong đang chứa độc tố. Mà tế bào nó như cái công tắc on off. Nó rung động thấp thì bạn thấy chỗ đó kém thoải mái. Nó đang rung động tiêu cực thì không thể ngay lập tức chuyển nó sang tích cực được.

Hãy nghĩ xem, khi 100% tế bào của bạn rung động bình thường bạn cảm thấy bình thường, khi 50% hạnh phúc 50% bình thường bạn cảm thấy hạnh phúc bằng 1 nửa người 100% tế bào hạnh phúc.

Tu chính là có thể chuyển hóa trạng thái cảm xúc của tế bào theo chủ ý của tâm. Đó là lý do người càng tu cao, thân tâm càng an lạc, hạnh phúc.

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi âm dương giao hòa. Thân này thuộc về vật chất nên có tính âm, linh hồn thuộc về vô hình, có tính dương. Ví dụ nhé:

- Giao hợp nam nữ

- Mùa hè uống nước mát thì sướng

- Ăn uống là mang năng lượng vào cơ thể

- Ngủ là nghỉ ngơi, sạc lại năng lượng

- Thiền là sướng vì thiền hấp thu rung động cao

- Âm dương càng lớn giao hòa càng sướng

Dương thừa thì nhiệt mà âm thừa thì hàn. Vậy chỉ có cân bằng hài hòa là tuyệt vời nhất. Thời nay là thời cân cân bằng hài hòa. Vậy cân bằng hài hòa cái gì?

- Cân bằng thân (nghiệp). Mọi nghiệp quả của bạn cần được thanh lý, nhất là các nghiệp tiêu cực. Khi bạn hết nghiệp và không nảy sinh nghiệp tiêu cực mới tức là cân bằng (bạn hết bệnh)

- Cân bằng tâm. Đây là quá trình hợp nhất các mảnh hồn. Nếu bạn đã có thân thể 4D thì phải có linh hồn 4D mới cân bằng, tương tự với thân thể 5D.

Làm thế nào để cân bằng? Hãy ngừng việc tạo ra các nghiệp mới, thanh lý các nghiệp cũ. Để làm được điều này chúng ta cần nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện.

Trong vũ trụ nhị nguyên này thì không có ai là toàn thiện và cũng không có ai là toàn ác cả. Nếu có 1 người xấu ơi là xấu, liệu bạn có tìm được một vài điểm tốt đẹp để nghĩ về họ? Nếu không làm được đó chưa phải là nghĩ thiện. Chưa nghĩ thiện thì không thể có nói thiện, làm thiện được. Nếu có chúng chỉ là giả tạo. Mà giả tạo thì không thật tâm rồi.

Hãy tưởng tượng xem. Khi thế giới này bước sang 5D, các bạn rung động với tần số cực cao. Khi bạn rung động cao, nhân quả đến ngay tức thì. Bạn tát một người khác, người ta tát lại bạn.

Vậy nên ở các cõi cao, ai cũng hiểu luật nhân quả rõ như lòng bàn tay, rõ như ngày và đêm vậy. Ở cõi 3D này, ngày sáng, đêm tối là quy luật đến trẻ con cũng biết. Nhưng nhân quả lại ít người tỏ tường, dù có đào sâu nghiên cứu đôi khi vẫn chỉ hiểu được phần da lông.

Ở các cõi cao họ hiểu nhân quả như ngày và đêm vậy. Trẻ con cũng rõ ràng như vậy nên không có ai dại dột đi hại ai cả vì họ biết rõ hại người chính là hại mình. Tuy nhiên chính vì chẳng ai dám làm điều xấu trên các cõi cao nên những cái ác đến cực ác chẳng bao giờ họ có thể trải nghiệm. Muốn học được điều đó thì phải ở cõi 3D này. Thế mới nói chỉ thân người mới có thể tu là vậy

Ở các cõi cao hơn họ rung động cao hơn nên khi âm dương giao hợp thì độ sung sướng cũng gấp cả ngàn lần cõi 3D này. Hãy cố giữ thân này để được trải nghiệm những điều tuyệt vời đó các bạn nhé!

Thiền chính là tăng rung động vĩnh viễn, nhưng nếu bạn không tìm được các cảm xúc mới (chưa từng trải nghiệm) bạn sẽ khó lòng nâng được tần số của cơ thể này.

Hãy luôn sống trong tỉnh giác, sống trong phút giây hiện tại 24/7. Làm mọi việc để cân bằng thân, tâm, tăng rung động cho nó mỗi ngày bằng cách đáp ứng mọi khát khao chính đáng của cơ thể nếu nó không vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức.

Đó chính là con đường để tiến nhập kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tình yêu thương, hạnh phúc, cân bằng và bất tử.

Chúc các bạn luôn an lạc, hạnh phúc. Thế giới đang chờ các bạn để thay đổi, dựng xây và đồng sáng tạo.

Hoàng Nhật Minh

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh