Trật Tự Nội Tâm

TRẬT TỰ NỘI TÂM

Đàn ông, sắc dục, ngoại tình, và hôn nhân

Tỷ lệ đàn ông Việt đánh vợ chắc tầm top thế giới, vì vấn đề cốt lõi là trật tự nội tâm của đàn ông Việt cực kỳ hỗn loạn và họ cũng chẳng hiểu ‘trật tự nội tâm’ là cái gì để mà chuyển hóa nó. Không chỉ riêng VN mà đàn ông nước nào cũng thế, nhưng riêng ở vn thì cao hẳn.

Có 1 khảo sát năm 2010 của chính phủ VN kết hợp với Liên Hợp Quốc thì cứ 3 phụ nữ Việt có gia đình hoặc đã từng có gia đình thì có 1 người (tỷ lệ 34%) cho biết họ đã từng bị chồng mình bạo hành thể xác hoặc tình dục. Anh em google sẽ ra.

Cao bất ngờ anh em nhỉ,

Không chỉ đánh vợ mà việc ngoại tình cũng xuất phát từ một nội tâm không hề có trật tự,

Đàn ông sống trong khổ cực thì ít khi gây ra chuyện,

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Nhưng cứ đầy đủ, sung túc 1 tý, thì lại sinh ra rất nhiều tật,

Ông Bà xưa bảo chẳng sai, “nhàn cư vi bất thiện”, rãnh tay thì hay làm bậy.

Có lên tiến sĩ, giáo sư, học vị rất cao, danh vọng ngút ngàn nhưng trật tự nội tâm không vững thì vẫn gây chuyện như thường,

Nên chị em đừng bao giờ bảo, “người yêu hay chồng mình tốt lắm!”

Mua đá năng lượng:

Tốt hay không vẫn phải vào tình huống cụ thể đã,

Nhưng một sự thật đáng buồn, đàn ông thằng nào cũng mê gái hết, 99%, (nếu thằng đó là đàn ông)

Chưa kể, gặp gái đúng gu thì cái tư tưởng ngoại tình nó trồi lên ào ạt lên ngay, làm mù mờ hết lý trí.

Nhìn gái đẹp, đúng gu mà thèm thì đó là ‘bản năng’ tự nhiên của thằng đàn ông,

Nhưng nhìn xong và vẫn bước qua được cái thèm đó, không chén, thì đó gọi là ‘bản lĩnh’.

Nếu chỉ sống theo bản năng 100% thì chẳng khác gì một con thú hoang,

Con người nó khác con thú ỡ chỗ là con người có khả năng nhận biết và phân biệt được cái gì đúng, cái gì sai, biết cái gì nên, cái gì không nên.

Nên để thằng đàn ông thành hình ‘Người’, suy nghĩ có nhân tính, thì chuyện không hề đơn giản.

Muốn thành ‘người’ thì phải hiểu rõ bên trong mình hàm lượng phần 'thú tính' nó chiếm thế nào,

Bên trong nội tâm chúng ta luôn có 2 con sói đang đấu tranh với nhau mỗi ngày,

Tạm gọi là 1 con sói thiện và 1 con sói ác. (tôi có viết chi tiết trong bài ‘Bí kíp luyện sói’)

Thức ăn của con sói ác là si mê, tham lam, sân hận,

Con sói ác càng mạnh thì anh em sẽ càng chìm đắm trong thế giới vật chất và thế giới tình cảm,

Mê tiền, mê sắc, mê tình, mê danh vọng, mê quyền lực, v.v..

Thế gian càng đảo điên là do đa phần chúng ta chỉ cho con sói ác nó ăn,

Chưa kể môi trường sống hiện tại lại rất tạo điều kiện cho con sói ác nó phát triển,

Còn con sói thiện bên trong chúng ta thì càng ngày càng yếu ớt đi rất nhiều. Chiến tranh cũng là một hệ quả của việc phần 'thú' đang chiếm hữu trên đại đa số mọi người.

Một nội tâm hỗn loạn là do 2 con sói luôn cắn nhau te tua mỗi ngày, nhưng đa phần là con sói ác nó thắng.

Đôi lúc chúng ta biết chuyện đó là sai trái nhưng vẫn không thể cưỡng lại được,

Giống chuyện ngoại tình vậy, biết sai nhưng vẫn làm sai, là do con sói thiện nó yếu quá.

Đàn ông không có tu thân thì ắt hẳn phần ‘thú’ luôn chiếm ưu thế,

Dù có học vị, tri thức cao đến đâu, mà chẳng hiểu biết gì về bên trong mình thì sớm muộn gì cũng có chuyện.

Cái thông minh, tài giỏi ở kiếp này, kiếm được nhiều tiền, nó thuộc về phần trí khôn thế gian,

chẳng liên quan gì đến việc hiểu biết bên trong cả, té đập đầu cái là trí khôn mất hết.

Giáo sư vẫn si mê, là chuyện rất bình thường.

Để thành ‘người’ thì anh em có con đường tu thân mà thôi.

Tu thân, cụ thể là nâng điểm thân-tâm-tuệ, để lập trình lại trật tự nội tâm bên trong mình. Rõ hơn là nuôi dưỡng con sói thiện trở nên vững chãi và mạnh mẽ hơn.

Anh em không tu thân cũng được,

nhưng không muốn tu thì cũng phải tu thôi,

vì mọi thứ trong game đời đã sắp xếp hoàn hảo để anh em phải dần dần sắp xếp lại trật tự nội tâm đó… có thể là bài học trong 1 kiếp, hoặc cả hàng triệu kiếp, hoặc cứ luân hồi mãi không điểm kết nếu anh em vẫn chưa chịu học xong.

Tái bút:

Anh em đừng bao giờ hả hê khi thấy một thằng đàn ông khác bị gãy gánh,

vì cơ bản người anh em đó cũng chưa hiểu 'bên trong' mình đang diễn ra điều gì !

và thậm chí nếu anh em đứng vào hoàn cảnh đó, cũng chưa chắc đã làm được tốt hơn.

Làm sai thì phải bị trừng phạt, nhân quả mà,

nhưng hy vọng các anh em đã sa lầy sẽ nhiệt tâm cải tạo và 'biết' mình nhiều hơn.

Cheers,

Bác 7B

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh