Sự Hiển Lộ Của Thánh Đoàn: Các Giai Đoạn Thực Tiễn Trong Công Cuộc Tái Kiến Thiết

SỰ HIỂN LỘ CỦA THÁNH ĐOÀN: CÁC GIAI ĐOẠN THỰC TIỄN TRONG CÔNG CUỘC TÁI KIẾN THIẾT

Tháng 9 – 1941

Hiển nhiên là đối với bạn, tôi chỉ có thể nói ít về phương cách chính xác cho đến khi chính nhân loại quyết định được các điều kiện sinh hoạt trong tương lai của mình. Hỡi huynh đệ, tôi muốn nói về điều đó. Chiến tranh chưa ngã ngũ ra sao. Có một cảm giác lan rộng rằng Thượng Đế (mà chúng ta gọi là Thần Lực Trung Ương của chính Sự Sống (Central Power of Life itself) sẽ hoặc nên can dự vào; có một ước nguyện mơ hồ rằng lẽ phải sẽ chiến thắng và một hy vọng cấp thiết rằng một điều gì đó không mong đợi sẽ xảy ra, điều đó sẽ mang lại chiến thắng cho các cánh tay của Huyền Lực Diệu Quang. Thái độ mong đợi trong đau khổ rất phổ cập trong quần chúng – cả những người trong các quốc gia tham chiến lẫn quốc gia trung lập. Ở các nước trung lập (trong đó Mỹ là nước lớn nhất và quan trọng nhất) có hai yếu tố chi phối sự suy tư của con người :

Một là, lòng ích kỷ bắt rễ sâu mặc dù không tự nhiên, đang thúc đẩy việc quyết tâm không tham dự thực sự vào chiến tranh, ngoại trừ những gì có thể được thi hành một cách an toàn, và với giá thấp nhất có thể có, và hai là, có sự nứt rạn từ từ xuất hiện giữa số người tương đối ít có tầm nhìn xa, và muốn trợ giúp một cách tích cực cho các nước Đồng Minh sẵn sàng ứng chiến (các tác nhân thừa hành của Huyền Lực Diệu Quang), và nhiều người ích kỷ – vì lý do chính trị, tôn giáo hoặc lý do cá nhân – họ sẽ chống lại mọi cố gắng xâm phạm vào đất nước của họ, và tuy thế họ lại hy vọng chia phần trong các lợi ích của chiến thắng.

Tuy nhiên, sau cùng, tình hình thế giới phải được chính nhân loại dàn xếp. Thánh Đoàn không thể can thiệp vào. Hiện giờ, nhân loại có được đặc quyền và cơ hội để chọn hành động đúng đắn. Đấng Sắp Đến đang được toàn thế giới hết lòng mong mỏi, hoặc là bằng sự khấn nguyện, thỉnh nguyện, hoặc là cầu khấn âm thầm, được liên kết với việc điều chỉnh trở lại, với sự trộn lẫn chính xác các mãnh lực và với việc hàn gắn của các dân tộc. Thỉnh nguyện toàn thế giới này phần lớn được thúc đẩy bởi một lập trường của kẻ theo phái chủ bại, hay bởi một sự mong mỏi của lòng trắc ẩn muốn thấy nỗi thống khổ lâu dài của con người kết thúc; ít khi nó được thúc đẩy bởi sự xác tín, bởi nhận thức về sự khả hữu hay quyết định song hành để sửa chữa lỗi lầm nằm đàng sau tình hình thế giới và đang tạo ra nguyên cớ cho kẻ thù của nhân loại – tức là Hitler và các phụ tá của

Đấng Sắp Đến sẽ xuất hiện khi trào lưu của cuộc chiến chuyển hướng rõ rệt và các tà lực bị đẩy trở lại nơi xuất phát của chúng. Tôi không đưa ra tuyên bố về thời gian, con người hay vị trí. Tôi chỉ nêu ra rằng có thể có (theo sau hành động đúng) việc xuất hiện của Đấng mà nhiều thế kỷ đã mong chờ, Đấng mà khắp nơi đều có tiên đoán nhờ trực giác đang phát triển nhanh chóng của con người, tất cả đều mang cùng bằng chứng. Thời điểm của Ngài đang cận kề, các giai đoạn cần thiết trong việc chuẩn bị đã chọn xong, và chính vì việc đó mà tôi đã tiếp cận với bạn. Tôi không đưa ra nơi chốn mà Ngài xuất hiện, tính chất sự xuất hiện của Ngài, hay là quốc gia mà Ngài chọn. Đây là các chi tiết có liên quan tới Ngài chớ không liên quan đến bạn. Nhiệm vụ của bạn là chuẩn bị sẵn sàng cho việc tái lâm của Ngài. Điều này bao hàm việc hiểu biết đúng và làm việc ngày càng nhiều cho nhân loại như là kết quả của kinh nghiệm về tình thương trong ý thức riêng của cá nhân bạn. Tôi xin nhấn mạnh về điều này. Tôi đã đề xuất ba giai đoạn chuẩn bị cho nhóm người tìm đạo mà tôi đang đề cập đến :

  1. Sử dụng đại thần chú (great mantram) hay đại khấn nguyện – thành hai phần (xem trang 144, 249). Phần đầu được dùng trong năm 1936 và phần hai trong năm 1940, và vẫn còn được dùng. Phần đầu được dự kiến tập trung sự ham muốn của con người, còn phần sau, được dự kiến để sử dụng những gì mà năng lực trí tuệ đang có sẵn để khấn nguyện các Đấng Cao Cả (ở khía cạnh nội tâm của sự sống) đang chờ được giúp đỡ. Các Ngài không thể làm được điều này trừ cách thức mà chính nhân loại có thể làm cho các Ngài. Đó là định luật.
  2. Phương pháp chung để dạy dỗ quần chúng về sự thật và sử dụng thiện chí. Một tiềm lực to tát nhưng chưa phát triển vẫn còn được khóa chặt trong nhân loại, mà, nếu được con người gợi lên, sẽ tỏ ra thích hợp để làm được hai điều:
  3. Đặt nền móng cho một hòa bình ổn định – tích cực và rõ ràng do kết quả của hành động tích cực và linh hoạt – sau khi các Huyền Lực Diệu Quang đã chiến thắng quang vinh trên cõi trần.
  4. Tạo ra sự tổng hợp bên trong hay mạng lưới ánh sáng biểu hiện cho sức mạnh của thiện chí giống như biểu hiện của các liên hệ đúng đắn của con người. Điều này sẽ đảm bảo cho một trật tự thế giới có thể khả thi chớ không phải một sự độc tài bị áp đặt hay một mơ mộng thần bí và không thể xảy ra.
  5. Nhận thức được nét khái quát của trật tự thế giới sắp đến hợp với nhu cầu nhân loại, có các hàm ý căn bản và sẽ tạo ra cấu trúc cho mối liên hệ sinh động vốn dĩ sẽ bảo dưỡng tình thương tiềm tàng, hiểu biết bằng trực giác và năng lực sáng tạo trong con người.

Đây là ba mục tiêu chủ yếu mà tôi đã bàn đến trong các thông tin trước đây. Tôi cũng đã có đưa ra các gợi ý về cách thức hoạt động có tính cách thực tiễn – một số trong các cách đó có bản chất ngoại môn, như là việc gom góp các danh sách giao dịch thư tín hằng ngày trong mọi quốc gia, của những ai biết suy tư và biểu lộ thiện chí; những cách khác như là tạo ra mạng lưới ánh sáng, xuyên qua việc tạo thành các tam giác. Không phải tôi định đoạt các chi tiết cho các hoạt động bên ngoài của bạn. Đó là phần bạn phải làm, và tôi đã kêu gọi bạn giúp cho tôi về việc đó.

Tôi xin tóm tắt một vài điều cần phải được đảm trách trong công cuộc hợp tác của chúng ta ngõ hầu bạn có thể thấy rõ ràng bối cảnh của nỗ lực sắp tới của chúng ta và hiểu rõ công việc nói chung.

  1. Hoạt động đầu tiên là ghi chép và phân phối các giáo huấn huyền linh qua trung gian các sách mà A.A.B. đã cộng tác với tôi để viết ra. Các giáo huấn này sẽ dùng (khi chiến tranh kết thúc) để hướng dẫn nhân loại tiến tới và đến gần hơn thời điểm mà môn huyền linh học hiện nay sẽ là chủ đề của nền giáo dục trên thế giới dưới một hình thức biến cải nào đó. Các sách được xuất bản có thể được trình bày – không có chút tự phụ nào – không có kẻ cạnh tranh nào, và các sách này, nếu được phân phối đúng lúc, sẽ dùng như là phần hữu ích để đưa ý thức con người đến các trình độ cao hơn và làm sáng tỏ Thiên Cơ cho nhân loại. Cũng trong các sách đó, nhiệm vụ ngay trước mắt vào lúc kết thúc chiến tranh được nêu ra một cách rõ ràng.
  2. Việc thành lập và công việc của trường Nội Môn Bí Giáo (Arcane School). Công việc này được A.A. B. bắt đầu làm để huấn luyện cho những người sẵn sàng học tập giáo huấn nội môn và chuẩn bị những người này cho giai đoạn Đệ
  3. Tử Nhập Môn (Accepted Discipleship). Ngày nay thế giới đầy các nhóm người bận tâm với nhiệm vụ giúp đỡ nhóm này hay nhóm khác trong các nhóm người tìm đạo và những người tìm kiếm chân lý (seekers) có mặt khắp nơi, hoặc là với trọng trách rộng lớn hơn là nâng cao ý thức quần chúng. Do đó Trường Nội Môn Bí Giáo được thành lập với hai mục đích:
  4. Trước tiên trợ giúp công việc của Thánh Đoàn vào thời kỳ có khủng hoảng thế giới – một cuộc khủng hoảng mà Thánh Đoàn đã chuẩn bị từ lâu. Trường Nội Môn Bí Giáo đã và đang không phải là nhóm duy nhất có mục đích này, nhưng rõ rệt là trường nằm trong số có ảnh hưởng nhất.
  5. Huấn luyện cho các đệ tử dự bị trở thành đệ tử nhập môn, ngõ hầu Thánh Đoàn có thể tìm được những người có thể xúc tiến năng lực tâm linh một cách an toàn và trở thành các đường vận chuyển (channels) tình thương và hiểu biết cho thế giới.

Do đó, bạn có thể thấy là Trường Nội Môn Bí Giáo không lao mình vào việc giúp đỡ cá nhân nhiều như là trợ giúp Thánh Đoàn để cứu độ nhân loại. Đối với công việc này, cần có sự luyện tập và Trường Nội Môn Bí Giáo phụ trách phần này.

  1. Sự hiện hữu của Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian đã lôi cuốn được sự chú ý của quảng đại quần chúng và ở một mức độ rất rộng lớn. Nhóm này gồm những người tìm đạo, các đệ tử và đệ tử điểm đạo và làm trung gian giữa Huyền Giai tinh thần với quần chúng sáng suốt. Ở mọi nước đều có các thành viên của nhóm, đều không được sắp xếp ngoại trừ có sự liên hệ tâm linh của họ với Thánh Đoàn và giữa họ với nhau, và nhờ nỗ lực của họ trong mọi lãnh vực ý thức của con người mà nhân loại được hướng dẫn vào một cách sống thiên về tâm linh hơn. Họ nhắm vào việc nuôi dưỡng sự tăng trưởng các mối liên hệ đúng đắn của con người nhờ thiện chí và công việc này còn đang tiếp diễn.
  2. Sắp xếp cho mọi người nam và nữ có thiện chí ở mọi nơi, để cho sau rốt họ có thể tạo ra được âm điệu (note) của thiện chí trên thế giới cho trật tự mới trên thế giới. Một số công việc này đã được bắt đầu trong năm 1934. Nhiều điều nằm trước mắt đang đòi hỏi sự chú tâm, và sẽ phải được hoàn tất trong một giai đoạn nhiều khó khăn hơn là giai đoạn tiền chiến (pre–war period). Hạt nhân của nhóm này hiện đang có, và trong các nhóm đó, sự sống động (livingness) của thiện chí vẫn không bị tổn thương.
  3. Nỗ lực để sử dụng mãnh lực của âm thanh và của tư tưởng kết hợp lại được đảm trách nhờ việc sử dụng hai đại khấn nguyện mà bạn – với tư cách một nhóm – đã phân phát trên khắp thế giới. Đại thỉnh nguyện trên thế giới đã được sử dụng trong các thời đại; con người đã được lòng ham muốn và đạo tâm tinh thần thôi thúc đưa đến thỉnh nguyện, và đã nhận được sức mạnh đáp ứng thiêng liêng. Tuy nhiên, nghệ thuật thỉnh nguyện tương đối không được biết đến, nhất là ở Tây phương. Nó dùng đến ý chí năng động và thể trí có tập trung và được dự kiến để khêu gợi sự đáp ứng từ các Huyền Lực sẽ chi phối thế giới mới, có thể xuất hiện vào lúc kết thúc cuộc chiến tranh này. Một ý chí có tập trung (focussed will) hay định tâm (intention), một thể trí xác tín, một ham muốn tận tình và một hoạt động có kế hoạch đều thiết yếu cho sự thành công.
  1. Tạo thành các tam giác ánh sáng và thiện chí, sao cho mạng lưới bên trong của con người, được dành riêng cho thiện chí, cho việc sử dụng năng lực thỉnh nguyện và cho sự tăng trưởng hiểu biết trên khắp thế giới có thể tạo ra; và sự khởi đầu đã được hình thành. Đây là một cách thức mạnh mẽ và khả thi, một khi được đưa ra, nó sẽ có cơ lan rộng.
  2. Đưa ra nỗ lực hướng về công việc rõ rệt của nhóm. Đây phải là công việc của nhóm với một trật tự mới, trong đó hoạt động của cá nhân tùy thuộc vào mục tiêu của nhóm và các quyết định của nhóm trong hội nghị; đó không phải là công việc được tiến hành xuyên qua sự áp đặt ý chí của một số người lên một nhóm ý chí yếu ớt hơn. Con người riêng rẽ và cách thức làm việc của y không được xem như có tầm quan trọng trong ý thức tập thể, bởi vì đó là ý chí của nhóm – được hiến dâng một cách hợp nhất cho một mục tiêu đặc biệt – vốn là điểm có tầm quan trọng chính yếu. Đây là một cách thức mới và là điều mà bạn có thể áp dụng vào chính bạn. Trong nhóm này mà hiện giờ tôi đã tạo ra, cơ hội sẽ xảy đến để chứng tỏ tính thực tiễn của lý tưởng mới này trong các phương pháp phụng sự.

Đây là một vài trong các nhiệm vụ giao phó (undertakings) mà trong một vài năm chúng ta đã tham dự vào, và có dự kiến rằng tất cả nhiệm vụ đó cần được nối tiếp như là một bối cảnh cho mọi công việc tương lai và là đường lối căn bản.

Với tư cách cá nhân, trong nhóm này (hay trong các liên hệ của bạn với các nhóm khác) tất cả các bạn đều có các vấn đề / khó khăn riêng biệt của bạn. Các vấn đề này chỉ là cách tham dự của bạn vào nghiệp quả thế gian, chúng tạo ra lãnh vực rèn luyện cần thiết cho bạn và là lãnh vực thực nghiệm tâm linh của bạn. Vì các bạn đều là những linh hồn trưởng thành và đang tiến hóa nhờ công cuộc phụng sự đã được định rõ, chớ không phải nhờ được trợ giúp, tôi sẽ không bàn đến các vấn đề / khó khăn này. Nhiệm vụ của bạn là trợ giúp vào việc mà Thánh Đoàn dự tính làm, để tìm ra cách thức và phương tiện mà nhờ đó việc phụng sự ấy có thể được thực hiện một cách khôn khéo, để tìm ra cách mà nhu cầu thế gian (chớ không phải nhu cầu cho nhóm của bạn) có thể được đáp ứng, để tài trợ (finance) cho phần đóng góp vào công việc của Huynh Đệ Đoàn (Brotherhood) mà bạn đã được linh hồn bạn phó thác cho bạn và để góp phần của bạn trong việc phát triển các cách ứng xử nhân đạo vốn cần thiết nếu hòa bình đích thực có được trên thế giới vào năm 1975. Nếu công việc này được làm một cách trọn vẹn, thì bấy giờ sự hợp nhất trên thế giới có thể được thiết lập, nhờ đó sẽ tạo được các mối liên hệ đúng đắn của con người, một nền chính trị lành mạnh trên thế giới, một nỗ lực tinh thần hợp nhất và một sự “chia sẻ” trong lãnh vực kinh tế vốn dĩ sẽ đưa tới việc chấm dứt mọi tranh chấp và sự phân phối không đồng đều hiện nay về các nhu cầu trong đời sống.

Trước đây, tôi đã phác họa cho bạn chương trình tổng quát và các mục tiêu được mong mỏi. Tôi đã truyền đạt cho bạn nhiều thông tin đã đưa ra nhu cầu và giải pháp có thể có của nó. Tôi đã đưa ra cho bạn các đề xuất thực tiễn đối với các diễn tiến và các phương pháp. Tôi đã đòi hỏi – cũng như ngày nay đang đòi hỏi – sự hợp tác của bạn và tôi đòi hỏi điều đó nhân danh các Huyền Lực của Diệu Quang, của Huyền Giai tinh thần và của nhân loại đau khổ.

Cuộc khủng hoảng hiện nay trên thế giới có thể được rút ngắn lại nếu những người có đầu óc thiên về tâm linh sống theo niềm tin và hiểu biết nội tâm của họ. Ngày nay, nhiệm vụ hợp nhất những người nam và nữ có thiện chí rõ ràng khó khăn nhiều hơn là trước khi có chiến tranh. Điều đó chỉ có thể làm được nếu mỗi phụng sự viên của Thánh Đoàn biết suy tư một cách rõ ràng, yêu thương một cách sáng suốt và phụng sự hết mình. Tôi không biện hộ. Tôi đã viện dẫn nhiều điều với tất cả các bạn trong quá khứ, và nỗ lực đưa tới kết quả, mặc dù không thất bại hoàn toàn, nhưng vẫn không đủ mạnh một cách thích hợp để vô hiệu hóa các tà lực, được tập trung ở nước Đức, nước Nhật và – với một mức độ nhỏ hơn nhiều – ở nước Ý.

Phát biểu sau cùng này (mà tôi đã đưa ra trong các tác phẩm khác) đã gây nên sự phẩn nộ trong trí của những ai tin rằng các Huyền Lực Diệu Quang hẳn đã yêu thương một cách bất cẩn đến nỗi công việc của họ ở khía cạnh tiến hóa bị vô hiệu hóa và nỗ lực để thúc đẩy sự phát triển ý thức nhân loại bị làm cho hoàn toàn vô dụng hoặc sẽ bị trì hoãn cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Ở đây tôi xin nêu ra rằng nếu các Huyền Lực Diệu Quang – được bạn trợ giúp – không làm gì để tạo ảnh hưởng lên thể trí con người, thì các mãnh lực của chủ nghĩa duy vật và của tà lực sẽ chiến thắng. Lúc bấy giờ nhân loại sẽ bị đánh bại về mặt tâm linh và cuộc tiến hóa của nhân loại sẽ bị làm chậm trễ/ bị cản trở trong một thời gian không biết đến bao giờ. Ở đây, tôi muốn kêu gọi bạn chú ý đến các lời lẽ của Đức Thầy cao cả của tôi và của bạn: “Do kết quả của chúng, ngươi sẽ biết được chúng”. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng, ngày nay sẽ không có thế chiến nếu nước Đức đã không tiến vào nước Ba Lan. Nguyên nhân của sự tàn bạo, khủng khiếp, giết người và thống khổ khắp nơi nằm ngay trên vai của bảy nhân vật ở Đức.

Nếu những người tìm đạo và các đệ tử trên thế giới nhận biết được tình hình sớm hơn, và nếu họ đã làm việc một cách toàn tâm toàn ý (wholeheartedly) hơn thì tai họa hiện nay có thể đã kiềm chế được; tai họa đó có thể bị giữ lại và nỗi khó khăn xảy ra trên các nội cảnh giới của tư tưởng và dục vọng, và ở đó có thể được biến đổi và đưa ra các điều chỉnh cần thiết. Nhưng họ đã không hiểu được và trận bão đã bộc phát trên cõi trần.

Mười hai tháng tới đây sẽ có tính chất quyết định trong các sự việc của con người. Vào cuối năm 1942, sự hỗn loạn và nỗi khó khăn sẽ vẫn còn đó, nhưng âm thanh của tiếng kèn chiến thắng sẽ được nghe thấy. Phải chăng kẻ chiến thắng sẽ là các Huyền Lực của Diệu Quang, mà dưới màu cờ của họ, Lực Lượng Đồng Minh đang chiến đấu, hoặc là phe tà sẽ chiến thắng và kẻ tham lam sẽ gặt hái được các lợi lộc của cuộc xâm lược? Phải chăng con người sẽ bị đưa vào chỗ tối tăm – mặc dù không phải không có ngày chấm dứt – để linh hồn con người sẽ bị vùi lấp trong nhiều thập niên? Các giải đáp đó cho các câu hỏi này nằm trong các quyết định và các hoạt động của chính nhân loại, Thánh Đoàn đang chờ.

Tôi đã đề cập đến nỗi khó khăn ngày càng tăng mà những người nam và nữ có thiện chí sẽ đối phó (những người này làm việc dưới tên gọi là Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian). Nếu chúng ta phân tích kỹ tình hình, thì điều gì đang tạo ra nỗi khó khăn? Có hai nguyên nhân chính :

Thứ nhất, cảm giác ngày càng gia tăng về sự phẫn nộ mạnh mẽ (chung qui là nỗi hận thù trong trường hợp của một số nhóm và các tầng lớp nhân loại đang khổ đau), được kèm bởi một sự mệt mõi sâu xa, một sự hợp nhất tâm lý bị phá vỡ vì kết quả của sự căng thẳng thần kinh, một sự sợ hãi ăn sâu đối với những gì mà tương lai có thể nắm giữ (được phát triển về mặt khoa học do các cường quốc khối Trục) và một sự tê liệt của linh hồn vốn là kết quả của cái chết ở mọi mặt, sự mất mát, chia rẽ và cái nhìn với nỗi đau đớn thống khổ không kể xiết.

Thứ hai, sự hủy diệt vật chất trải rộng, gây ra bởi các đạo quân xâm lược và các đạo quân phòng thủ – như sự hủy diệt các thành phố lớn với những tiện nghi đi kèm của nếp sống văn minh, quét sạch hàng loạt các nhà máy kỹ nghệ và các cơ cấu của đời sống hằng ngày, đánh chìm các chuyến tàu đang phân phối các sản phẩm chưa chế biến (raw products) của cuộc sống văn minh và làm rối loạn hoàn toàn mọi sự việc của con người ở mọi nước trên thế giới – trực tiếp hoặc gián tiếp – và làm sụp đổ cấu trúc của các mối liên hệ tài chính được thiết lập hoàn hảo, cộng với sự gián đoạn của các phương tiện liên lạc thông thường. Thêm vào đó là sự suy sụp tiền bạc của đông đảo dân chúng, và bạn có một hình ảnh đích thực chớ không phải hình ảnh giật gân về tình hình thế giới. Do sự sụp đổ của tất cả những gì mà con người đã xây dựng được trong nhiều thế kỷ và do sự cướp mất tất cả mọi văn hóa và văn minh hiện có, mà trật tự mới trên thế giới phải được thiết lập. Và, hỡi huynh đệ, nó sẽ được kiến tạo và bạn có thể giúp chuẩn bị việc xây dựng này với một cách sống bền vững và tốt đẹp hơn.

Tiến trình sáng tạo này luôn luôn bắt đầu trong lãnh vực dự kiến, được thôi thúc bởi ước muốn có luyện tập và sẽ được đưa vào biểu hiện ra ngoại cảnh bằng đường hướng tư tưởng đúng đắn, bằng linh hứng đối với các lý tưởng đúng và việc dạy dỗ cho số đông người thường thường thiếu suy xét (tuy nhiên, ngày nay, họ là kẻ biết suy tưởng hơn bao giờ hết), để cho nhân loại nói chung sẽ đánh giá cao các lý tưởng này. Bấy giờ họ có thể được tin cậy để chọn hành động cần thiết. Bằng cách này, các điều kiện mong muốn sẽ hình thành dựa theo các mức độ vật chất của cuộc sống hằng ngày. Có nhiều tư tưởng gia giác ngộ (enlightened thinkers) hiện đang làm việc về các vấn đề này; họ đang tích cực uốn nắn tư tưởng quần chúng; những người có thể trí phóng khoáng trong mọi quốc gia hoặc các đại diện của họ trong vùng đất bị chiếm đóng, đang sẵn sàng đặt nền móng của tự do một cách vững chãi và hoàn hảo hơn bao giờ hết; khắp nơi, các nhóm đều đang tổ chức cho việc tái tạo (về trí tuệ, tâm linh và vật chất) thế giới của chúng ta và tái tạo nền văn minh của chúng ta theo các đường lối lành mạnh hơn và các nền móng an toàn hơn. Các mối liên hệ đầy cảm thông và chặt chẽ hơn đang được thiết lập giữa tôn giáo, chính trị với lòng từ thiện, và phần việc mà khoa học, giáo dục và kinh tế học phải đóng góp trong tương lai đang được đưa vào hàng đầu của đạo tâm con người ngày càng nhiều.

Do đó không nên có sự ngã lòng. Chỉ cần có hành động đúng đắn đã được xác định và nỗ lực hy sinh. Điều này phải được dựa vào niềm tin vào tinh thần con người, dựa vào sự xác tín rằng điều lành sau rốt phải chiến thắng, bởi vì nó luôn luôn cần thiết, và hiểu được rằng Kỷ Nguyên Mới đang ló dạng và rằng không điều gì có thể ngăn trở sự hình thành của nó. Đối với kỷ nguyên mới sắp đến này, chính sự hủy diệt sẽ là chứng nhân, bởi vì – lại dẫn chứng Sư Phụ của tôi, Đức Christ – bạn không thể rót rượu mới vào bình cũ. Tôi kêu gọi bạn góp phần vào công việc chuẩn bị cho thế giới mới trong tương lai; tôi kêu gọi bạn làm mới hoạt động trên cõi giới bên ngoài của nếp sống, và lần nữa tôi phác họa cho bạn ba năm làm việc, cộng với hai năm hoạt động, sẽ vượt ra khỏi ba năm chuẩn bị.

Cho đến tháng 5 – 1943, tôi đề nghị các công việc mở đầu lành mạnh cho hoạt động thế giới trong tương lai. Hoạt động này phải được đi kèm bằng cơ cấu lành mạnh, dựa vào tầm nhìn xa thấy rộng về những gì phải được làm, và bằng nỗ lực thực nghiệm. Đây là công việc trước mắt cho nhóm này và cho những ai mà sau này họ có thể chọn như những người cộng tác. Sau đó các nhóm nhỏ phải nảy sinh từ nhóm này, khi nhóm này được thiết lập và vận hành đúng cách.

Từ tháng 5 – 1943 đến tháng 11 – 1944, bạn nên hoạt động hướng ra ngoài, đi vào kinh nghiệm thế tục rõ rệt và vào sự hợp tác cơ bản với bất cứ các nhóm tương tự nào vốn đã dấn thân vào việc cứu độ thế gian, trước tiên theo đường lối tâm lý, vì việc phục hồi tâm lý (psychological rehabilitation) của nhân loại sẽ là nhu cầu nổi bật chính yếu, diễn ra song song với nhu cầu điều chỉnh về kinh tế. Cả hai nhu cầu này phải nhận được sự chú tâm trước của những người nam và nữ có thiện chí. Nhóm này phải tạo hứng, thúc đẩy và củng cố thêm bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào có thể được. Đó là nhiệm vụ mà chỉ có những người không có thành kiến về tôn giáo, không có xung khắc về chính trị và không có ý thức nào về đặc quyền (exclusiveness) mới có thể đảm trách được.

Từ đây cho đến cuối năm 1945 hay bắt đầu 1946, công việc cần được củng cố, những người nam và nữ có thiện chí sẽ lao vào việc làm hữu ích ngày càng nhiều, sức mạnh tư tưởng của họ và thái độ trong việc uốn nắn tư tưởng quần chúng sẽ làm cho chính tư tưởng đó được cảm nhận một cách mạnh mẽ – nếu tất cả các bạn đều làm việc theo mong muốn. Do đó, điều sẽ hiển nhiên và quan trọng biết bao là công việc mà bạn có thể bắt đầu hiện giờ và tạo ổn định trong vòng mười tám tháng tới đây. Các đường lối hành động chính mà bạn đã biết, đối với công tác thiện chí được làm trong năm 1936 vẫn còn là căn bản và các tiến trình của nó sẽ được nghiên cứu lại và sử dụng. Nhưng tôi sẽ đưa ra các đề xuất thực tiễn sau đây liên quan đến nhóm và cách sắp xếp của nó.

  1. Học cách để nhận biết và tin cậy lẫn nhau, để cho mỗi người tự do hoạt động và sắp xếp trong vòng kế hoạch của nhóm; mở rộng kinh nghiệm về tình thương trong các kiếp sống riêng của bạn và trong liên hệ về nhóm của bạn. Đáp ứng một cách đều đặn về sự bàn bạc, sắp xếp và thiền định hợp nhất – bằng cách dùng cùng sự tham thiền trong nhóm này như tôi đã yêu cầu bạn tuân theo từng người một. Đặt các ước muốn và ý tưởng riêng của bạn phụ thuộc vào quyết tâm của nhóm. Mong cho điều này trở thành nỗ lực duy nhất của nhóm.
  2. Kiên quyết tiếp tục công tác Tam Giác (the Triangle work)(1) bằng mọi cách có thể có được và trong mỗi xứ để mở rộng sự tiếp xúc một cách an toàn. Hãy sắp xếp công tác này theo các đường lối công việc thường ngày lành mạnh, tạo ra một nhóm nhỏ trong các bạn, chịu trách nhiệm cho việc vận hành và thành công của nhóm.
  3. Khi nào có thể tiếp xúc được, hãy tìm kiếm tất cả mọi nhóm vốn được thúc đẩy bằng tình thương chân chính đối với nhân loại, cộng với sự dò dẫm và hiểu biết đối với các lý tưởng về tự do, hợp tác và mang tính chất bao quát trong Kỷ Nguyên Mới. Tôi đề nghị nên biên tập dần dần một danh mục gồm các nhóm như thế, kèm theo các mẫu tài liệu về họ, và phân tích các ý kiến của họ.
  4. Cùng nhau gom lại tất cả nhiều đề xướng đã được các cá nhân, các nhóm tư tưởng gia trên thế giới và các nhà chuyên môn trong các lãnh vực nỗ lực khác nhau trên thế giới đưa ra về Trật Tự Mới. Hãy tìm ra những gì đang được xướng xuất trong nhiều quốc gia khác nhau đối với Trật Tự Mới Trên Thế Giới – cả tốt lẫn xấu. Điều này sẽ bao hàm việc đọc các sách vở, lĩnh hội và phân tích các sách ấy, thành lập một thư viện nhỏ có thể hữu dụng, nghiên cứu và gom góp các tập sách nhỏ theo chủ đề. Bằng cách làm điều này, một hình tư tưởng có mãnh lực vĩ đại có thể được tạo ra sẽ có ảnh hưởng đến tâm trí con người.
  5. Hãy giao tiếp với nhiều người trong mọi quốc gia – bị xâm chiếm và không bị xâm chiếm – sau đó những người này có thể đi vào hoạt động có tính cách xây dựng. Như vậy nhóm này sẽ sẵn sàng đem lại sinh lực cho con người và các nhóm ở khắp nơi mà họ có giao tiếp – một số được thành lập trước chiến tranh và tất nhiên là chưa hoạt động. Các Đơn Vị Phụng Sự trong các xứ bị chiếm đóng là minh họa cần thiết cho vấn đề đang bàn. Do đó hãy giao tiếp theo bên ngoài lẫn bên trong với càng nhiều người càng tốt trên khắp thế giới.
  6. Việc tổ chức trang bị tài chính cần thiết để xúc tiến công việc này hẳn là nhiệm vụ của một nhóm khác bên trong nhóm lớn hơn này của tôi.
  7. Các nhà lãnh đạo của các nhóm tâm linh, tôn giáo và nội môn, cũng như các nhóm giáo dục, nên được tiếp cận vì lợi ích của sự hợp nhất trên thế giới. Nên chuẩn bị thư mời các nhà lãnh đạo như thế với một sự thân tình có tinh thần thân hữu và sự hợp tác hỗ tương – không phải là sự phối kết hoặc hòa hợp. Việc “đến cùng nhau” (“coming together”) như thế có thể được sắp xếp để làm mạnh thêm và khuyến khích đoàn kết. Các thư từ như thế nên luôn luôn do nhóm lớn đưa ra, sau khi được nhóm nhỏ diễn giải.
  8. Công thức rõ ràng cho các mục tiêu mà nhóm này đã đưa ra nên được ngưng lại thay vì lưu hành rộng rãi; cách tổ chức công việc khôn khéo cần được áp dụng từ ngay lúc đầu; nên giành lấy sự trợ giúp tự nguyện đúng lúc; các chính sách lành mạnh về tài chính nên được đề
  9. Công việc rõ rệt, mở đầu cho bất cứ công việc nào mà
  10. nhu cầu trong tương lai có thể gợi lên ở Âu Châu hoặc nơinào khác, phải được đảm trách. Bạn không thể đảm trách việc phục hồi cho toàn thể hành tinh! Tuy nhiên, có nhiều điều mà bạn có thể làm theo đường lối diễn dịch các lý tưởng, để tạo sự hợp nhất và để làm mạnh thêm các nhóm khác. Cũng có ba sự việc có thể xảy ra cho nhóm này:
  11. Tìm ra và trợ giúp các thành viên của Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian trong các nước bị chiếm đóng và ở nơi khác, đưa ra sự trợ giúp tâm linh và trợ giúp thực tiễn về vật chất.
  1. Làm việc để phục hồi và hành xử đúng đắn đối với trẻ con ở các vùng đất bị tàn phá. Đây là một nhu cầu khẩn cấp, có nhiều hứa hẹn và có các hàm ý to lớn cho trật tự sau này trên thế giới. Nên tập trung vào điều này.
  2. Tiếp tục công việc tìm kiếm và tổ chức những người nam và nữ có thiện chí trên khắp thế giới. Chính những người này sẽ tạo thành các nhân viên thừa hành của nhóm này và các nhóm khác thuộc Kỷ Nguyên Mới trong tương lai. Bạn phải thi hành công tác trước khi chiến tranh lại nối tiếp và theo các đường lối tương tự.
  3. Nghiên cứu kỹ lưỡng riêng biệt về Bốn Tự Do và Tám Điểm của Minh Ước Đại Tây Dương (Atlantic Pact) ngõ hầu các thành viên của nhóm này có thể hình dung ra một cách đầy đủ các tự do của Kỷ Nguyên Mới và do đó có thể suy tư một cách sáng suốt, giảng dạy các lý tưởng mới một cách chính xác và trợ giúp vào mục đích chủ yếu này trên thế giới. Sự hiểu biết này còn quan trọng hơn là bạn hiểu. Nhờ các đề xuất này mà kế hoạch tập thể của bạn có thể được hình thành. Khi đã tạo được chúng và đã nêu ra cho bạn các đường lối mong muốn của Thánh Đoàn, tôi sẽ không nói gì thêm nữa. Trách nhiệm thuộc về bạn, và tôi để lại các ý tưởng này cho bạn thực hành. Hãy nhanh chóng hoạt động và với tư cách một nhóm hợp nhất với công tác Tam giác. Đó là căn bản trong sự hữu dụng của nó và phải được lan truyền rộng rãi. Hoạt động một cách vững vàng, và từ từ hơn với các khía cạnh khác của công việc được chỉ định.

Sức mạnh và sự hữu dụng của nhóm này sẽ tùy thuộc vào sự hợp nhất và tình thương bên trong mà các bạn cùng làm việc với nhau, xóa bỏ mọi phản ứng của phàm ngã. Bạn sẽ giúp đỡ lẫn nhau trên mọi mức độ cần có sự giúp đỡ. Hãy để cho nhóm này làm việc một cách lặng lẽ và giống như Thánh Đoàn đang hoạt động – một cách khách quan đằng sau hậu trường. Hãy để cho họ vận dụng/ nhờ đến mọi tài nguyên tinh thần có sẵn, cống hiến mọi nguồn dự trữ về vật chất, tình cảm, trí tuệ của họ vào công việc giúp đỡ nhân loại và để cho họ biết được (mọi nghi ngờ đã qua) rằng Thánh Đoàn đang chờ đợi.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh