Sự Hiển Lộ Của Thánh Đoàn: Một Quyết Định Quan Trọng Sắp Đến

SỰ HIỂN LỘ CỦA THÁNH ĐOÀN: MỘT QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG SẮP ĐẾN

Tháng 12 – 1941

Khi tháng cuối cùng của năm bất hạnh hiện nay đến với chúng ta, tôi trao cho bạn một thông điệp. Việc định đoạt và mục đích bên trong của nhân loại sẽ rất rõ rệt trong giai đoạn mà Mặt Trời sẽ bắt đầu di chuyển lên phương Bắc – từ 25 tháng chạp cho đến 22 tháng 6, năm 1942 – tương lai của nhân loại trong nhiều trăm năm sẽ được định đoạt. Sự quyết định đó sẽ đánh dấu Kỷ Nguyên Mới sắp đến; với quyết định đó, Thánh Đoàn sẽ có thể đưa ra tiên đoán và định đoạt cách hành động; dựa vào quyết định đó, người ta sẽ thấy được mức độ tiến hóa của số đông người. Tôi thôi thúc bạn nên đối diện với tương lai bằng nghị lực, xua khỏi trí bạn mọi dấu vết ngờ vực và phải biết (trong cuộc sống riêng của bạn và cho nhân loại) rằng các mãnh lực của chủ nghĩa duy vật và sự tàn bạo sẽ không chiến thắng. Lần nữa, tôi nói với bạn là Thánh Đoàn vẫn tồn tại. Hãy tiến lên với sự tự tin.

Một tiến trình bên trong có cội nguồn sâu xa đang xảy ra trong ý thức nhân loại, nó đang gợi lên và tạo ra các hiệu quả rõ rệt. Điều này cần được nhận ra và bản chất của thỉnh nguyện đã được tất cả những người đang tìm cách giúp đỡ huynh đệ của họ hiểu rõ. Như tôi có giải thích tỉ mỉ ở một quyển sách khác (quyển Chiêm Tinh Học Nội Môn, trang 570–575), tiến trình thỉnh nguyện này thuộc vào hai giai đoạn trong đời sống của cá nhân và ngày nay, cũng ở trong đời sống của nhân loại nói chung. Giai đoạn đạo tâm (aspiration) bất thường và mơ hồ, nhưng đang từ từ trở thành mãnh lực có tập trung và bắt đầu tác động; giai đoạn thiên về Thần bí học (mysticism) với thuyết nhị nguyên được nhận biết một cách vụng về (uncomfortably); thuyết này trộn lẫn vào huyền linh học (occultism) vốn là môn học nghiên cứu sáng suốt về những gì còn ẩn giấu. Bởi vì tất cả các giai đoạn này hiện nay đều đang hiện hữu một cách tích cực đến nỗi chúng ta có tình trạng khủng hoảng tệ hại và lan rộng.

Chính nhu cầu đưa ra một khuynh hướng kiến tạo và tập trung các năng lượng thỉnh nguyện đã hướng dẫn tôi, dưới sự dẫn dắt của Thánh Đoàn, đưa ra – vào các thời điểm cách xa nhau nhiều – hai Đoạn kinh (Stanza) hay các phần của một thần chú huyền linh vĩ đại, phần thứ nhất giúp tập trung những người tìm đạo mà nó đã gặp với sự đáp ứng đầy đủ; phần thứ hai cũng được cống hiến cho quần chúng, nhưng được dự kiến trở thành một trắc nghiệm và một “quyết định trong thời kỳ khủng hoảng” do đó, đưa ra tiếng gọi cho những người tìm đạo và các đệ tử biết tập trung vào trí tuệ.

Tôi lý giải đoạn này bởi vì tình hình thế giới ngày nay biện minh cho việc dùng cả hai đoạn kinh hiện giờ. Đại Khấn Nguyện như được dùng trước kia, sẽ lại có thể được dùng cho quần chúng. Đoạn kinh thứ hai nên được dùng cho những nhà tư tưởng, các nhà huyền linh học và các đệ tử và tất cả những ai đáp ứng với âm điệu (note) của đoạn ấy. Khi làm điều này, bạn sẽ cần đến nhiều “khéo léo trong hành động”, ngõ hầu bạn có thể phân phát một cách đúng đắn và khôn khéo hai Bài Khấn Nguyện. Một bài sẽ thỉnh gọi Đấng Kỵ Mã từ chốn bí nhiệm và giúp vào sự đáp ứng của Ngài, vì chính Đấng Kỵ Mã từ chốn bí nhiệm, tức là Đấng được đề cập đến và thỉnh gọi đến trong bài khấn nguyện thứ nhất; bài kia sẽ thỉnh gọi các Tinh Quân Giải Thoát.

Bài khấn nguyện phối hợp và thỉnh nguyện hợp nhất từ các cảnh giới khác nhau của ý thức con người sẽ đưa ra một Khẩn cầu mạnh mẽ hướng về các Trung Tâm ẩn tàng của “Mãnh Lực Cứu Độ” (hidden Centres of the “Saving Force”). Chính khấn nguyện hợp nhất này ngày nay phải được tạo ra. Nhờ vậy số lớn nhân loại sẽ được thúc đẩy để tiến về phía ánh sáng, còn chu kỳ mới trên thế giới, bắt đầu vào kỷ nguyên Bảo Bình (Aquarius), sẽ được chính nhân loại khai mở một cách rõ ràng.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh