Sự Hiển Lộ Của Thánh Đoàn: Nhiệm Vụ Trước Mắt Giai Đoạn Này

SỰ HIỂN LỘ CỦA THÁNH ĐOÀN: NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT GIAI ĐOẠN NÀY

Hiện giờ, điều này mang lại cho chúng ta các khía cạnh thực tiễn của vấn đề và mang lại giải đáp cho câu hỏi sau đây: xét đến sự khả hữu của trật tự xã hội của thế giới mới thì những gì có thể được thi hành để đưa trật tự xã hội đó xuất hiện vào lúc này, giữa lúc có xung đột ?

Giai đoạn mà hiện nay chúng ta đang tiến vào, tự nó chia thành hai phần:

  1. Thời kỳ hiện nay của chính trận chiến cho đến lúc nước Đức bại trận và kết thúc cuộc chiến tranh hiện
  2. Thời kỳ sau khi ngưng bắn. Nền hòa bình cần có, việc kiến tạo xây dựng lại bấy giờ sẽ phải được xác định.

Chính chúng ta phải lưu tâm đến các thời kỳ này. Chúng đang là và sẽ là các thời điểm có khó khăn lớn và có sự xung đột và điều chỉnh đầy đau khổ. Nhiệm vụ đưa thế giới trở lại hài hòa và trật tự là một nhiệm vụ to tát. Việc dạy dỗ cho con người ở khắp nơi cần có các lý tưởng mới để sống một cách đúng đắn (right living), cần có các nhịp điệu mới và cách “chia sớt” mới, quả là điều không dễ dàng chút nào.

Công việc hàn gắn các vết thương của nhân loại, xây dựng lại nền văn minh tơi tả, thiết lập việc giải trừ quân bị, nhận thức được các nhu cầu quốc gia, vật chất và tâm lý, đồng thời cứu vãn và phục hồi hạnh phúc đối với trẻ con trên thế giới và sắp xếp sự an toàn cho tương lai của chúng sẽ là công việc tốt đẹp nhất hiện có trong những người nam và nữ có thiện chí; điều đó cần đến sự hướng dẫn khôn ngoan của Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian và sẽ lôi cuốn sự chú tâm của người sáng suốt và các bậc thức giả trong mọi quốc gia.

Biện pháp đầu tiên là dành cho những người nam và nữ có thiện chí định đoạt chỉ một lần thôi, về hai mãnh lực đang cùng tranh chấp, họ sẽ chọn lập trường của mình, về trí tuệ và tâm linh, cho dù nếu họ không được xứ sở họ kêu gọi để làm như thế về bề ngoài. Hiện giờ tôi viết cho những ai có lập trường đứng về phía các mãnh lực kiến tạo đang tranh đấu cho các giá trị dân chủ và tự do của dân tộc. Ở đây tôi muốn nhắc bạn rằng trong số những người ở Đức và Ý, có hàng ngàn người đang yên lặng giữ lập trường của mình với những ai đang tranh đấu để thắng được các cường quốc khối Trục. Đừng nên quên điều này vì những người như thế hiện ở trong số quần chúng đang hứng chịu sự cai trị độc tài. Các Huyền lực của Linh Quang có ở mọi nơi, nhưng hiện nay chỉ có thể tự biểu hiện một cách có hiệu quả trong các quốc gia ở vào hàng ngũ chống lại nước Đức.

Những người nam và nữ có thiện chí, kết hợp với Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian, cần sáng suốt tìm hiểu vấn đề đang xảy ra, và tìm cách nghiên cứu tình hình thế giới theo mọi quan điểm có thể có. Hiểu biết sáng suốt, thương yêu bạn hữu và lương tri lành mạnh là các điều kiện tiên quyết của mọi công cuộc phụng sự được đòi hỏi. Nhân loại cần nên vun bồi các đức tính này, tách chúng ra khỏi mọi xúc cảm và đối phó với các tình huống của hoàn cảnh chung quanh một cách thực tế. Cần phải nhận thức rằng nhiệm vụ cần làm sẽ chiếm nhiều thời gian, còn người nam và nữ có thiện chí thì phải chuẩn bị ứng phó cho nỗ lực được duy trì, vì sự đối kháng, vì sự hoàn toàn thiếu sinh khí và sự ù lì mang tính bệnh hoạn đang tác động đến đa số con người ở mọi nơi. Có hai hoạt động ngay trước mắt :

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

  1. Tìm kiếm những người trong mọi đất nước biết phản ứng với tầm nhìn xa đối với trật tự xã hội của thế giới mới và họ là những người nam và nữ có thiện chí.
  2. Họ đưa ra các viễn cảnh (possibilities) trong tương lai, cho đa số người dân trong mọi đất nước.

Ở đây, tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các thành viên của Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian và những người nam cũng như nữ có thiện chí, phải nằm trong mọi lãnh vực của sự sống. Họ sẽ được tìm thấy trong số những người trung kiên với mọi ý thức hệ hiện có và trong các giới chính trị và khoa học, trong số các nhà giáo dục và các nhà từ thiện trên thế giới, trong số những người hoạt động sáng tạo, các nhà công nghiệp, những gia đình thông thường và trong hàng ngũ lao động.

Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian (The New Group of World Servers)

Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian không phải là một tổ chức mới được tạo ra trên thế giới. Đó chỉ là một cái khoen lỏng lẻo đang nối liền tất cả những người có các mục đích xây dựng hòa bình và thiện chí, họ nhấn mạnh vào nhu cầu ưu tiên là thiết lập các mối liên hệ chính đáng của con người trước khi bất cứ nền hòa bình trường cửu nào có thể có được. Nhóm người này không đời nào xen vào sự tuân phục và trung kiên của bất cứ người nào. Đó là một đoàn thể gồm tất cả những ai tìm cách biểu hiện tinh thần của Đức Christ và những ai không còn tinh thần oán ghét và hận thù. Cái thử thách của nhóm này đối với thế giới là làm giảm hạ mọi sự đối kháng và bất thiện cảm, mọi oán thù và mọi dị biệt về chủng tộc, cố gắng để sống như là một gia đình duy nhất, cuộc sống duy nhất và nhân loại duy nhất.

Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian tin rằng (nhờ vào thiện chí) trật tự của thế giới mới có thể được thiết lập vững vàng trên Địa cầu. Ngày nay, trong giai đoạn chuyển tiếp đối với chiến tranh, việc chuẩn bị để kiến tạo lại có thể tiến hành cùng lúc với nỗ lực để đánh bại các cường quốc độc tài.

Mua đá năng lượng:

Những người nam và nữ có thiện chí đừng để bị kích hoạt vào hành động với giọng điệu của sự hy sinh (note of sacrifice). Chiến tranh đã đòi hỏi nhiều hy sinh nơi họ rồi. Âm điệu thúc giục đầy hân hoan do hoạt động thiện chí phải được phát ra. Mong cho vẻ mỹ lệ của những gì có thể trở nên mỹ lệ, vẻ rực rỡ của hình ảnh và việc tái tạo về mặt tinh thần, khoa học và vật chất của nhân loại được giữ trước mặt kẻ thiện chí, gợi cảm hứng cho họ tiến tới nỗ lực đem lại sinh khí mới.

Nhờ công việc được thực hiện trước kia trên khắp thế giới của những người biết nhìn xa và có thiện chí, mà ngày nay có hàng ngàn người ở Âu Châu và Mỹ Châu và các nơi khác đang chờ đợi sự dẫn dắt để bắt đầu đưa họ vào hoạt động đúng đắn. Ở khắp nơi đều có những người nam và nữ có thiện chí, sẵn sàng đáp ứng với tiếng gọi quang minh (clear call) và tổ chức sáng suốt trong việc phụng sự để kiến tạo lại. Mong sao tìm ra được những người này.

Thông điệp cần được giảng dạy trước tiên đối với bất cứ nền hòa bình trong tương lai nào đều gồm có ba chân lý thực tiễn và minh bạch sau đây:

  1. Có một liên hệ huyết thống giữa con người, mà khi được nhận biết, mối liên hệ đó sẽ làm tan rã mọi chướng ngại và chấm dứt tinh thần chia rẽ và hận thù. Do đó, hòa bình và hạnh phúc của mỗi người có liên quan với tất cả mọi người.
  2. Không có vấn đề và tình huống nào mà không thể được giải quyết bằng ý–chí–hành–thiện (will–to–good). Thiện chí nuôi dưỡng tinh thần cảm thông và cổ vũ cho sự biểu hiện của nguyên tắc hợp tác. Tinh thần hợp tác này là cái bí nhiệm của mọi liên hệ đúng đắn giữa con người và là kẻ thù của sự cạnh
  3. Các sai sót và lầm lẫn của các thế kỷ qua, dẫn đến kết quả trong cuộc thế chiến hiện nay là các lầm lẫn và sai sót chung của nhân loại nói chung. Sự nhận thức này sẽ dẫn đến việc thiết lập nguyên tắc chia sớt (principle of sharing) rất cần thiết trên thế giới ngày
  4. Mối liên hệ này mở ra nguyên tắc trách nhiệm và đặt nền tảng cho hành động hợp tác đúng đắn.

Đây là các niềm tin căn bản của những người nam và nữ có thiện chí và mang lại động cơ thúc đẩy cho mọi công cuộc phụng sự và mọi hành động. Ba chân lý khoa học và thực tiễn này biểu hiện cho ba sự kiện căn bản và sự chấp nhận ban đầu của tất cả những kẻ phụng sự trên thế giới. Chúng không trái ngược với tình huống nào trên thế giới, không làm suy yếu một chính quyền nào hoặc quan điểm tôn giáo nào và vốn có sẵn trong ý thức của mọi người, sẵn sàng khơi lại sự đáp ứng tức khắc. Việc chấp nhận chúng sẽ “hàn gắn” các khổ đau giữa các nước.

Tôi kêu gọi tất cả những người nam và nữ có thiện chí trên thế giới hãy nghiên cứu các nguyên tắc của trật tự xã hội của thế giới mới. Tôi kêu gọi họ, khi họ tranh đấu cho sự công bằng và quyền lợi của các quốc gia nhược tiểu và tương lai của con trẻ trên khắp thế giới, bắt đầu dạy dỗ những người mà họ có thể tiếp cận, bằng các thái độ đúng đắn và bằng tầm nhìn xa thấy trước, sẽ làm cho các lỗi lầm của quá khứ không thể xảy ra trong tương lai.

Một đức tính thiêng liêng căn bản chưa mạnh mẽ như đáng lẽ nó nên có trong nhân loại – đức tính tha thứ (forgive–ness), Đức tính này lại còn kết hợp với lòng độ lượng (magnanimity). Về bản thể, nó không được xem như là một điều kiện của mối liên hệ tương lai giữa mọi quốc gia, dựa vào một nhận thức đối với cộng đồng nhân loại của chúng ta. Nước Đức, dưới quyền các nhà cai trị tàn ác và đi lạc đường của nước này, cần được tha thứ. Tất cả các cường quốc lớn cũng đều phạm tội ở một mức độ nào đó và tất cả đều có sai phạm nặng nề, trong quá khứ. Nước Đức đã đẩy nhanh tai họa đến cho thế giới, nhưng nước này có trong chính nó các mầm mống của sự trừng phạt riêng cho mình; các mầm mống này sẽ không đưa đến kết quả nếu sự trừng phạt quá mức bị bắt phải chịu từ bên ngoài. Khi tiếng súng ngưng nổ, thì ba nhận thức sau đây sẽ cứu được thế giới:

  1. Nhận thức được trách nhiệm chung đối với các tình hình đã qua trên thế giới. Phải đối mặt với sự thật rằng “tất cả đều phạm tội” (“all have sinned”).
  2. Nhận thức rằng, mặc dù người dân Đức chấp nhận một cách yếu ớt sự cai trị của Hitler, nhưng về căn bản họ là nạn nhân của một sự phỉnh lừa có tổ chức. Từ năm 1914 họ
  3. chỉ được dạy những điều dối trá. Trật tự xã hội của thế giới mới trong tương lai sẽ mở ra một kỷ nguyên truyền bá và thông tin quốc gia và quốc tế đúng sự thật.
  4. Nhận thức rằng quá khứ đã trôi qua với mọi điều xấu xa của nó, và rằng một tương lai với các khả năng không giới hạn cho yếu tố thiện và cho các thay đổi có tính cách xây dựng nằm trước mắt. Tương lai phải được mọi quốc gia phát triển bằng sự hợp tác chặt chẽ nhất.

Ba điểm này phải luôn luôn được trình bày cho quần chúng bằng ngôn từ đơn giản nhất, bởi vì chính số đông người trì trệ và kém suy xét này sẽ tạo ra vấn đề hóc búa nhất. Phải đánh thức phần thánh thiện nơi họ, bởi vì nhiệm vụ ngay trước mắt là phát triển cách hành xử đúng đắn mà nếu không có chúng thì không một hòa bình nào có thể bền vững và sẽ không thể có được công lý. Hòa bình không phải do những kẻ chán ghét chiến tranh áp đặt. Hòa bình phải là một kết quả tự nhiên và là biểu hiện của tinh thần nhân bản và của một quyết tâm thay đổi quan điểm thế giới thành quan điểm về các mối liên hệ đúng đắn của con người.

Đây không phải là giấc mơ lý tưởng không thế xảy ra được, mà là một khả năng ngay trước mắt, khi xét đến tinh thần tha thứ và thiện chí. Cần có sự nhẫn nại bởi vì sự căng thẳng thần kinh vì chiến tranh, vì đau khổ, lo âu, sợ sệt và thiếu ăn sẽ phải được lưu tâm. Nhân loại sẽ giống như trước chiến tranh, trừ phi vì kiệt sức và có sự sẵn sàng về phía số đông muốn chấp nhận hầu hết bất cứ danh xưng nào để cho phép họ sống yên tĩnh trở lại, không còn nỗi lo sợ trước mắt về bom đạn, đói khát và tàn phá. Nhu cầu lớn lao sẽ là vì tác động chậm chạp, để lại thời gian cho các tiến trình hàn gắn và điều chỉnh cần có trước khi các kỳ hạn hòa bình sau rốt được các quốc gia dự hội nghị dàn xếp với nhau. Các quốc gia phải chuyển từ một tư thế chiến tranh sang các hoạt động hòa bình có dàn xếp, và từ các căng thẳng bắt nguồn từ chiến tranh đến các thư giản tương đối do hòa bình mang lại. Việc giải trừ quân bị phải đi trước như là động lực mở đầu, nhưng phải theo cách thức sao cho vấn đề thất nghiệp không trở nên trầm trọng quá mức. Việc “chuyển khẩu đại pháo thành lưỡi cày” phải được xúc tiến một cách có suy xét, và chỉ có kế hoạch quốc tế rộng lớn mới có thể đảm trách tiến trình kỳ diệu này. Việc thiết lập các ranh giới quốc gia và các khu vực ảnh hưởng sẽ là một trong các khó khăn tột bậc và có thể chỉ được xác định một cách thỏa đáng nếu thiện chí được đưa ra một cách linh hoạt và được sử dụng một cách hữu thức, và khi các ước muốn của dân tộc hữu quan được tham khảo với một tinh thần không đảng phái. Việc nhấn mạnh vào các ranh giới lịch sử của quá khứ như là một nhân tố định đoạt bao giờ cũng nguy hiểm. Ở đây, hành động khôn ngoan và từ tốn sẽ là cần thiết và cần xem xét thích đáng về các ước muốn của người dân. Không phải việc phục hồi các mốc ranh giới cũ xưa là điều nên mong muốn, mà việc phục hồi các lãnh vực ảnh hưởng thuộc quốc gia và chủng tộc mới phù hợp với tình thế hiện tại.

Không phải việc áp đặt bất cứ ý thức hệ đặc biệt nào lên thế giới, hoặc loại bỏ ý thức hệ đó đi, là điều quan trọng, mà việc thiết lập các điều kiện trên thế giới này để rồi sẽ đem lại cho mọi quốc gia thức ăn thích hợp, các nhu yếu phẩm của đời sống, và bấy giờ cơ may để tự biểu hiện và để đóng góp cái độc đáo của các quốc gia đó cho phúc lợi của toàn thể gia đình các quốc gia mới là quan trọng.

Các chi tiết tạm đủ sẽ phải được mọi dân tộc khai triển với sự hợp tác chặt chẽ nhất. Những người có tầm nhìn xa, chớ không chỉ riêng các chính trị gia; những người phụng sự thế giới chớ không phải chỉ riêng các nhà lãnh đạo về quân sự; và những người có lòng nhân đạo, chớ không phải chỉ riêng những nhà cai trị quốc gia, phải xác định các vấn đề to tát này. Khi làm như thế, họ có thể phải tin tưởng vào sự ủng hộ của nhiều người nam và nữ có thiện chí ở mọi nơi. Tóm lại:

Giai đoạn chuyển tiếp giữa thời hiện tại với việc điều chỉnh cuối cùng thuộc vào hai giai đoạn chủ yếu và công việc thực hành trong mỗi giai đoạn có thể được xác định rõ ràng như sau :

  1. Giai đoạn chuyển tiếp giữa ngày nay với việc ngưng chiến tranh. Giai đoạn này phải được sử dụng theo các cách sau đây :
    1. Giáo dục và tạo thăng bằng cho mọi người nam và nữ có thiện chí.
    2. Khám phá ra những người phụng sự, những người theo chủ nghĩa nhân đạo và những người nam và nữ có mức hiểu biết và tầm nhìn xa để đáp ứng với những nguyên tắc được đưa ra ở đây.
    3. Chuẩn bị cho những người nam và nữ này làm việc hợp nhất cho công lý và cho các mối liên hệ đúng đắn của con người trong mọi quốc gia sau khi chấm dứt chiến tranh.
  • Giai đoạn giao thời giữa lúc chấm dứt việc đấu tranh vật chất với việc thiết lập hòa bình sau rốt. Vì lý do công bằng người ta hy vọng rằng giai đoạn chuyển tiếp này sẽ bao gồm nhiều năm phục hồi và dạy dỗ. Trong các thời kỳ chuyển tiếp này giữa quá khứ với trật tự xã hội của thế giới mới, những người nam và nữ có thiện chí có thể tích cực trợ giúp các chính khách của mọi quốc gia bằng sự hợp tác sáng suốt, trong việc tập trung sắp xếp dư luận quần chúng đã giác ngộ, và trong việc xác định và giảng dạy ý nghĩa đích thực về các mối liên hệ chính đáng của con người.

Hiện nay chúng ta đang bàn đến thời gian chuyển tiếp thứ nhất này. Thật là đáng mong muốn khi giao tiếp ngay với những người mà bạn đã biết được tên và đưa họ vào hoạt động và để cho họ – đến phiên họ – tìm ra những người khác và hướng dẫn những người này cũng theo con đường xây dựng lại.

Tất cả các tên họ và địa chỉ này nên được tập trung lại với nhau vào giữa và trong các danh sách thường xuyên của quốc gia, nhưng cũng để cho danh sách đó được giữ ở cả New York lẫn Luân Đôn, vì đó là nhiệm vụ của các dân tộc nói tiếng Anh phải xây dựng lại thế giới với sự giúp đỡ của tất cả các quốc gia khác. Do đó phải có một mức độ tập trung công việc nào đó và một cách thức nào đó mà những người này có thể đạt tới và đi vào hoạt động hợp tác.

Với thiện chí cho tất cả mọi người, với một niềm tin kiên định vào các khả năng thiêng liêng của con người và vào sự phục sinh trong tương lai của nhân loại, với một nhận thức phấn khởi đối với Thượng Đế, với một nhận thức về các giá trị căn bản đối với giáo huấn của Đức Christ và với một quyết định hân hoan tiến tới, với công việc xây dựng lại, tôi kêu gọi những ai đáp ứng với hình ảnh này nên tức khắc bắt tay vào hành động.

Tôi không kêu gọi bạn trung thành với tổ chức, mà chỉ yêu thương các huynh đệ của bạn, dù họ là người Đức, người Mỹ, Do Thái, Anh, Pháp, người da đen hay người Á Châu. Tôi kêu gọi bạn rời bỏ các mơ mộng về cái đẹp mơ hồ, các không tưởng không thể có được và rời bỏ niềm tin do mơ ước để đối diện với sự sống theo cách nó hiện hữu ngày nay, và kế đó để bắt đầu, ở chỗ mà bạn đang đứng để làm cho nó hoàn thiện hơn. Tôi kêu gọi bạn hướng tới việc thực nghiệm về các mối liên hệ đúng đắn của con người, bắt đầu bằng các liên hệ cá biệt của riêng bạn với gia đình và bạn hữu của bạn, và tiếp đến là nối kết với nhiệm vụ dạy dỗ những người mà bạn tiếp xúc để họ cũng bắt đầu công việc tương tợ. Đó là công việc đạt đến các liên hệ đúng đắn của cá nhân, các liên hệ đúng đắn của tập thế, các liên hệ đúng đắn giữa các nhóm, các liên hệ đúng đắn của quốc gia và các liên hệ đúng đắn giữa quốc tế. Tôi kêu gọi các bạn đi đến nhận thức rằng trong công tác này không một ai là phù phiếm hoặc vô dụng, mà tất cả đều có một vị trí có giá trị thực tiễn. Tôi kêu gọi các bạn đi đến nhận thức rằng thiện chí là một năng lực mạnh mẽ có thể mang lại các thay đổi trên thế giới thuộc loại căn bản và cách biểu hiện năng lực ấy là thông qua hoạt động của người nam và nữ cá biệt và thông qua ý định được tập trung của họ. Mãnh lực tập trung của thiện chí, hiệu quả mạnh mẽ của sự hiểu biết sáng suốt, linh hoạt và tiềm năng của một dư luận quần chúng linh hoạt và có luyện tập đang mong muốn điều tốt lành to tát nhất với số lượng lớn nhất, đều vượt ngoài sự tin tưởng. Mãnh lực năng động này không bao giờ được dùng đến. Ngày nay mãnh lực đó có thể cứu giúp thế giới.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh