Tầng 4: Giác Ngộ

TẦNG 4: GIÁC NGỘ

Thấy mọi sự là Một

Khi con người đã đi qua ba tầng đầu tiên - hiểu chính mình, chuyển hóa, và mở trái tim yêu thương, thì tự nhiên bước vào tầng cao nhất của nhận thức: Giác ngộ.

Giác ngộ không phải là đạt được điều gì mới,
mà là thấy ra điều vốn sẵn có,
rằng chưa từng có sự tách biệt nào giữa ta và vũ trụ,
giữa người thương và kẻ ghét,
giữa ánh sáng và bóng tối,
giữa sinh và tử, thiện và ác.
Tất cả đều là Một, đều vận hành trong cùng một nhịp điệu hài hòa của Đạo.

Ở tầng này, tâm không còn tìm kiếm,
không còn hỏi “tôi là ai?”, vì đã thấy: “Tôi là tất cả”.
Giác ngộ không phải là nỗ lực vượt lên trên cuộc đời,
mà là hòa làm một với dòng chảy của sự sống,
thấy Phật trong kẻ phàm, thấy Thượng Đế trong từng hơi thở,
và thấy bản thân trong từng hạt bụi nhỏ nhoi.

Khi mọi phân biệt tan biến, thế giới trở nên trong suốt.
Không còn “tốt” hay “xấu”, “được” hay “mất”,
chỉ còn lại sự vận hành trọn vẹn của Vũ trụ trong tĩnh lặng.
Người giác ngộ không còn cố hiểu Đạo - họ sống chính là Đạo,
bước đi trong đời như gió thoảng,
làm mà không làm, nói mà chẳng nói.

Giác ngộ không đưa ta rời khỏi thế giới,
mà giúp ta sống giữa đời mà không vướng đời,
nhìn mọi sự bằng con mắt yêu thương,
và chạm đến cốt lõi của thực tại:
tất cả đều là biểu hiện của cùng một Nguồn Sáng.

“Thấy Một trong muôn, và muôn trong Một,
đó là lúc bông hoa trí tuệ nở trọn trong Tâm.”

Hoàng Nhật Minh
Trích từ sách: "Khoa Học Tâm Linh - Hành Trình Tìm Lại Chính Mình"

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh