Chương 13: Giáo Dục Thuận Tự Nhiên

CHƯƠNG 13: GIÁO DỤC THUẬN TỰ NHIÊN

Trường học trong khu rừng

Ngày nọ, các loài vật trong rừng mở một ngôi trường.
Thầy hiệu trưởng là chim cú, nghiêm nghị nói:
- Mọi học sinh phải học đủ bốn môn: bơi, bay, chạy và leo cây.

Chim học bay giỏi, nhưng khi học bơi thì suýt chết đuối.
Cá bơi giỏi, nhưng khi học leo cây, nó ngã đau và chẳng còn dám học nữa.
Khỉ leo cây nhanh như gió, nhưng điểm bay thì luôn bằng không.

Cuối cùng, chẳng ai còn vui. Rừng im lặng.
Chỉ có gió thở dài:
- Khi bắt cá phải bay và chim phải bơi, rừng chẳng còn là rừng nữa - mà là một nhà tù cho tài năng.

“Cá thì học bơi, chim học bay, khỉ học leo cây.
Đừng bắt cá leo cây - vì điều đó sẽ giết chết nó ngay từ trong trứng nước.”


1. Hệ thống giáo dục hiện nay - Sản xuất, không nuôi dưỡng

Phần lớn nền giáo dục hiện đại đang hướng con người đến chuẩn hóa: mọi đứa trẻ phải biết cùng một điều, trong cùng một khoảng thời gian, theo cùng một cách.
Nhưng sự sống vốn đa dạng và sáng tạo.
Cố gắng “chuẩn hóa” con người là hành động đi ngược lại bản chất của vũ trụ.

Một đứa trẻ yêu âm nhạc, nhưng bị ép học Toán.
Một đứa trẻ thích trồng cây, nhưng bị chê là “vô dụng”.
Thế là, thay vì giúp chúng nở hoa, chúng ta khiến hạt giống bị khô héo.


2. Giáo dục thuận tự nhiên - Nuôi dưỡng thay vì uốn nắn

Giáo dục thuận tự nhiên hiểu rằng:
mỗi người là một hạt giống khác nhau.
Hạt lúa không cần trở thành hạt ngô, và hoa cúc chẳng cần cố hóa thành hoa hồng.

Việc của giáo dục không phải là “đổ kiến thức” vào đầu trẻ,
mà là giúp mỗi hạt giống nhận ra điều kiện tốt nhất để nảy mầm.
Một môi trường yêu thương, khích lệ, tôn trọng cá tính,
đó chính là mảnh đất màu mỡ của nhân loại tương lai.


3. Dạy trẻ biết yêu thương và hiểu chính mình

Một đứa trẻ biết lắng nghe cảm xúc, biết chấp nhận sai lầm,
biết yêu thương người khác mà không đánh mất chính mình,
đó là một người trưởng thành đích thực.

Giáo dục thuận tự nhiên không đào tạo “công dân ngoan”,
nuôi dưỡng linh hồn tự do - những con người biết sống có ý thức, biết hòa điệu với sự sống.

“Giáo dục chân chính không dạy ta làm ai khác - mà giúp ta trở về chính mình.”

Người thầy vĩ đại nhất là người giúp người khác trở thành thầy của chính họ.
Không dính mắc, không ràng buộchoàn toàn tự do.
Vị thầy lớn nhất luôn ở bên trong mỗi chúng ta...”

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh