Suy Ngẫm 28: Một Chữ Hòa

SUY NGẪM 28: MỘT CHỮ HÒA

Có người nói: Đạo không xa, chỉ gói trong một chữ Hòa.

Mọi sự trên đời đều khởi đầu từ những rung động khác biệt, và chỉ khi các rung động ấy tìm được nhịp điệu chung - chúng mới tạo nên bản hòa ca của sự sống.

Cây hòa với đất nên đơm hoa.
Mưa hòa với nắng nên thành cầu vồng.
Âm hòa với dương nên sinh muôn vật.
Người hòa với người nên có xã hội.

Từ những điều nhỏ nhất trong tự nhiên đến những tầng sâu nhất của vũ trụ, Hòa luôn là quy luật nền tảng để sự sống vận hành và tiếp nối.


1. Hòa - Không phải nhún nhường, mà là thấu hiểu

Nhiều người nhầm lẫn “hòa” với “thỏa hiệp”.
Nhưng Hòa không phải là cúi đầu cho yên chuyện, cũng chẳng phải là nuốt giận để tránh sóng gió.
Hòa là khi ta đủ trí để hiểu và đủ lòng để dung.

Người có Hòa không còn phân biệt thắng - thua, đúng - sai.
Họ biết rằng, mọi cực đoan đều là biểu hiện của thiếu thấu hiểu.
Khi đã hiểu, ta không còn muốn chống lại ai nữa, chỉ muốn tìm cách cùng nhau bước tiếp.

Hòa không phải là đứng yên, mà là chuyển động cùng nhau trong một nhịp điệu.
Khi tâm ta hòa, ta có thể ở giữa nghịch cảnh mà vẫn an nhiên - giống như nước, chảy đi đâu cũng làm mềm nơi đó.


2. Hòa - Con đường nối hai bờ đối nghịch

Thế giới này tồn tại nhờ nhị nguyên: có sáng, có tối; có thiện, có ác; có yêu, có ghét.
Chữ Hòa chính là cây cầu nối giữa hai bờ ấy.
Không có Hòa, mọi thứ trở nên gay gắt, căng thẳng.
Có Hòa, các cực đối lập tìm thấy nhau trong một nhịp chung - như các nhạc cụ khác nhau cùng ngân lên trong một bản nhạc hòa âm.

Khi tôn giáo biết Hòa, chiến tranh tín ngưỡng chấm dứt.
Khi chính trị biết Hòa, dân được an vui.
Khi gia đình biết Hòa, phúc khí tự sinh.
Khi tâm và thân biết Hòa, con người bước gần hơn đến hạnh phúc thật sự.

Hòa không có nghĩa là “đều đều, vô sắc”.
Ngược lại, Hòa là trạng thái của sự sống viên mãn - nơi mọi sắc màu cùng tồn tại trong một tổng thể thống nhất, như cầu vồng chỉ rực rỡ khi đủ bảy màu mà chẳng màu nào lấn át màu nào.


3. Hòa - Nền tảng của Đại Đồng

Nếu yêu thương là đích đến, thì Hòa chính là con đường.
Không thể có tình yêu nếu trong lòng còn chia rẽ.
Không thể có Đại Đồng nếu tâm người còn phân biệt.

Khi con người biết hòa thuận với nhau, thiên nhiên sẽ hòa thuận với con người.
Khi các tôn giáo hòa trong tình yêu, trái đất sẽ trở thành thiên đường.
Khi ta hòa được với chính mình, thế giới liền yên bình.


4. Kết

Một chữ Hòa, nhìn tưởng nhỏ bé,
nhưng trong đó là cả Đạo, cả Tình, cả Trí, cả Nhân.

Hòa là gốc của mọi sự an.
Hòa là tiếng nói chung của vạn vật.
Và khi con người thực sự sống trong chữ Hòa,
thì không cần tìm Thượng Đế ở đâu xa,
vì Ngài đã hiện hữu trong từng nhịp thở an lành của chúng ta.

Kinh Thánh: “Nơi nào có hai hoặc ba người nhóm nhau lại nhân danh ta, thì ta ở giữa họ.” (Ma-thi-ơ 18:20)

Hoàng Nhật Minh
Trích từ sách: "Khoa Học Tâm Linh - Hành Trình Tìm Lại Chính Mình"

7247-suy-ngam-28-mot-chu-hoa-1.jpg

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh