Giải Ngộ 05: Về Ăn Chay Và Ăn Mặn

GIẢI NGỘ 05: VỀ ĂN CHAY VÀ ĂN MẶN

Một người hỏi thiền sư:
- Ăn chay có khiến con hiền lành hơn không?
Ngài đáp:
- Nếu lòng con vẫn còn sân hận, thì dù ăn cỏ cũng chưa đủ chay.

💡 Không phải món ăn làm ta thiện - mà là ở Tâm ta khi ăn.


1. Cội nguồn tự nhiên của con người

Trước khi bàn luận về ăn chay hay ăn mặn, cần trở lại câu hỏi căn bản:
Cơ thể con người được thiết kế để ăn gì?

Quan sát các loài linh trưởng gần gũi nhất với ta - khỉ, vượn, tinh tinh - chúng chủ yếu ăn hoa quả, lá cây, hạt và củ.
Hàm răng của con người có răng nanh nhỏ, yếu, răng hàm lớn và bằng - phù hợp để nghiền hơn là .
Ruột người dài hơn nhiều so với động vật ăn thịt, chứng tỏ hệ tiêu hóa con người được tối ưu cho thực vật - thứ cần thời gian lên men dài để chuyển hóa năng lượng.

Nói cách khác, con người tự nhiên là loài ăn thực vật, chỉ sau khi biết dùng lửa mới bắt đầu ăn chín, ăn thịt và dần lệch khỏi cấu trúc gốc.


2. Ăn là hấp thu năng lượng

Mọi sinh vật sống nhờ năng lượng Mặt Trời - dù trực tiếp hay gián tiếp.
Thực vật hấp thụ năng lượng này qua quang hợp.
Động vật ăn cỏ lấy năng lượng ấy từ cây cỏ.
Động vật ăn thịt lại cướp năng lượng đó từ con mồi.

cứ mỗi lần năng lượng đi qua một tầng, nó mất đi khoảng 90% hiệu suất (định luật 10%).
Điều đó có nghĩa:

  • Ăn rau củ: ta nhận năng lượng trực tiếp từ Mặt Trời.
  • Ăn thịt: ta nhận năng lượng thứ cấp, đã suy hao nhiều lần.

Về mặt năng lượng, ăn chay là hấp thu “ánh sáng gần nguồn nhất”, tinh tế, thanh khiết và dễ chuyển hóa hơn.
Ăn thịt là hấp thu năng lượng đậm đặc, nặng và chậm, phù hợp cho thân thể vận động, nhưng khiến rung động thấp hơn nếu không được quân bình.


3. Ăn mặn và cơ chế tạo nghiệp

Trong cái nhìn tâm linh, mọi sinh thể đều là dạng sống có ý thức, chỉ khác nhau ở cấp độ cảm nhận.
Càng có trí khôn, cảm xúc càng tinh tế, nỗi sợ chết càng sâu.
Vì vậy, khi giết mổ, con vật phát sinh năng lượng sợ hãi và đau đớn, được giải phóng vào máu, vào thịt - gọi là trược khí.
Khi con người ăn vào, năng lượng đó nhập vào trường sinh học của họ, khiến tần số rung động giảm xuống.

Đó là lý do người tu luyện ăn mặn sẽ khó an định tâm, còn người ăn chay dễ thanh lọc và tĩnh tâm hơn.
Ăn thịt không chỉ là hấp thu chất dinh dưỡng, mà là hấp thu toàn bộ ký ức năng lượng của sinh linh ấy - bao gồm cả sợ hãi, oán giận hay biết ơn.


4. Ăn chay - Con đường thanh lọc và đồng cảm

Thực vật cũng có sự sống, nhưng mức độ nhận thức của chúng rất thấp, phản ứng cảm xúc yếu, nên năng lượng “nghiệp” gần như không tồn tại.
Khi ăn rau, củ, quả, đặc biệt là quả chín tự rụng, ta đang hòa cùng chu trình tự nhiên, không giành giật, không sát hại.

Ăn chay không phải để “trở nên thánh thiện”,
mà để trở nên trong sáng hơn,
để năng lượng trong ta hòa điệu với năng lượng của Trái Đất.

Hoa quả là tinh túy của sự sống, là nơi giao hòa Âm - Dương, Đất - Trời.
Ăn hoa quả là hấp thu sự quân bình - nền tảng của thân tâm an lạc.


5. Ăn mặn - Duyên nghiệp và tiến hóa

Tuy nhiên, vạn pháp đều do Duyên sinh.
Không phải ngẫu nhiên mà một miếng thịt lại có mặt trong bữa ăn của ta.
Nếu nó đã đến, nghĩa là giữa ta và sinh linh ấy có duyên nghiệp với nhau.
Con vật ấy nuôi dưỡng ta, và qua ta, linh hồn nó được tiến hóa, học xong bài học của mình để chuyển kiếp cao hơn.

Vì thế, người có rung động cao, khi ăn trong chánh niệm và biết ơn,
không “tạo nghiệp mới”, mà chuyển hóa nghiệp cũ cho cả hai bên.

“Ăn trong vô thức là vay,
ăn trong biết ơn là trả.”


6. Tùy duyên mà ăn - Tùy tâm mà tịnh

Với người mới tu, ăn chay là phương pháp hữu hiệu để thanh lọc cơ thể,
giảm vọng động, giúp tâm dễ lắng.
Nhưng với người đã đạt sự tỉnh thức cao, thức ăn không còn là vấn đề,
vì tâm họ đã tịnh - ăn gì cũng chỉ là biểu hiện của Duyên.

“Không phải cái gì vào miệng làm con người ô uế,
mà chính cái gì từ miệng nói ra.”
- Kinh Thánh

Điều quan trọng không nằm ở món ăn,
mà ở trạng thái tâm khi ăn.
Nếu ăn trong yêu thương và biết ơn,
mọi món ăn đều trở thành thiêng liêng.


7. Con đường trung đạo của dinh dưỡng tâm linh

Ăn chay hay ăn mặn không phải vấn đề đạo đức,
mà là mức độ nhận thức năng lượng.
Không cực đoan, không phán xét, chỉ tỉnh thức.
Vì người ăn chay mà sân hận vẫn nặng,
cũng chẳng khác người ăn mặn mà biết yêu thương.

Con đường đúng đắn là ăn trong ý thức - sống trong biết ơn.

  • Khi ăn, biết rõ thức ăn từ đâu đến.
  • Biết ơn đất trời, cỏ cây, muôn loài đã nuôi dưỡng mình.
  • Ăn vừa đủ, không tham, không phí phạm.
  • Ăn như một nghi lễ thiêng - kết nối ta với Toàn thể.

8. Kết

Ăn chay hay ăn mặn, suy cho cùng,
chỉ là hai giai đoạn của cùng một tiến trình tiến hóa tâm linh.
Người chưa hiểu thì chọn ăn chay để thanh lọc.
Người đã thấu thì ăn trong tỉnh thức để hợp nhất.

“Ăn chay mà tâm loạn, chưa bằng ăn mặn mà tâm tịnh.
Khi tâm và thức ăn hòa thành Một,
mọi món ăn đều trở thành ánh sáng.”

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh