Giải Ngộ 54: Sống Thuận Tự Nhiên

GIẢI NGỘ 54: SỐNG THUẬN TỰ NHIÊN

Người học đạo hỏi thầy:
- Làm sao để đạt bình an?
Thầy đáp:
- Con hãy mở tay ra.

Học trò không hiểu. Thầy nắm tay anh vào gần ngọn lửa, rồi nhẹ nhàng rút ra:

“Đau là vì nắm chặt.
Thuận là buông.”


1. Bản chất của “Thuận tự nhiên”

“Thuận tự nhiên” là một trong những cụm từ giản dị nhất, nhưng cũng bị hiểu lầm nhiều nhất. Người ta thường nghĩ thuận tự nhiên nghĩa là buông xuôi, phó mặc. Nhưng thật ra, sống thuận tự nhiên không phải là “không làm gì”, mà là làm trong sự hiểu biết - hòa điệu cùng dòng chảy của vũ trụ.

Tự nhiên không chỉ là rừng cây, biển cả, sông suối, mà còn là cơ chế vận hành hoàn hảo của toàn thể sự sống. Từ nhịp đập của trái tim đến quỹ đạo của các vì sao - tất cả đều đang chuyển động trong một trật tự tinh tế.
Và khi con người sống thuận với trật tự ấy, mọi xung đột bên trong và bên ngoài đều tan biến.

“Nhân pháp địa, địa pháp thiên,
Thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên.”
(Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên.) - Đạo Đức Kinh Lão Tử


2. Khi con người quên mất tự nhiên

Thuở ban sơ, loài người sống cùng thiên nhiên, nghe được tiếng thì thầm của gió, nhìn được dấu hiệu của trời. Họ biết khi nào gieo trồng, khi nào nghỉ ngơi, biết cách ăn, cách thở, cách sống mà không làm tổn thương đất Mẹ.
Nhưng càng văn minh, con người càng xa rời tự nhiên. Chúng ta sống trong những khối bê tông, ăn thực phẩm nhân tạo, hít thở không khí lọc, và dần dần… mất khả năng lắng nghe sự sống.

Khi ấy, ta nghĩ mình “làm chủ thiên nhiên”, nhưng thật ra chỉ đang đánh mất bản năng và sự quân bình.
Ta chống lại nhịp điệu của vũ trụ - ngủ khi đáng thức, thức khi cần nghỉ; cố kiểm soát thay vì thấu hiểu.
Kết quả là, tâm rối loạn, thân bệnh tật, môi trường tàn phai - vì ta đã quên cách hòa mình vào Đạo của Trời.

“Tự nhiên là Đạo của Trời. Không suy, không tính thì đời mới an.”


3. Thuận tự nhiên không phải buông xuôi

Sống thuận tự nhiên không có nghĩa là phó mặc cho dòng đời.
Trái lại, nó là nghệ thuật hành động trong tỉnh thức.

Khi ta gieo một hạt giống, ta vẫn cần chăm sóc, tưới nước, nhổ cỏ. Nhưng ta không thể bắt nó nở hoa sớm hơn thời điểm của nó.
Sống thuận tự nhiên là hiểu quy luật của hạt giống, và hành động phù hợp với chu kỳ của sự sống, không cưỡng cầu, không chống đối.

Người sống thuận tự nhiên không chạy đua với thời gian, không sợ hãi trước thay đổi, không cố ép mình phải “hoàn hảo”.
Họ hiểu rằng - mọi thứ đều có mùa, và mỗi khoảnh khắc đều có lý do để hiện diện.

“Thuận theo Đạo - ắt Đạo sẽ nâng đỡ ta.” - Lão Tử


4. Ý riêng và Ý chung

Trong mỗi chúng ta đều có “ý riêng” - phần tâm trí muốn kiểm soát, chiếm hữu, đạt được điều mình mong muốn.
Và cũng có “ý chung” - trí tuệ vũ trụ đang vận hành qua ta.
Khi ý riêng và ý chung mâu thuẫn, ta khổ. Khi chúng hòa làm một, ta an.

Sống thuận tự nhiên là học cách để ý riêng trở nên trong suốt, để ý chung có thể chiếu qua.
Khi ấy, ta không còn chống lại dòng chảy, mà trở thành chính dòng chảy ấy.
Đó là điểm giao giữa con người và Thượng Đế, nơi “tôi” tan đi để “Đạo” được biểu hiện.


5. Trở lại với sự đơn giản

Trí tuệ của tự nhiên nằm trong sự đơn giản.
Một đứa trẻ biết khóc khi đau, cười khi vui - không giấu giếm, không phán xét. Nó sống thuận tự nhiên.
Một bông hoa nở vì nó đến lúc phải nở - không vì muốn đẹp hơn ai, cũng không vì sợ héo. Nó sống thuận tự nhiên.
Khi tâm ta trở nên trong sáng như vậy, ta bắt đầu hiểu Đạo không nằm ở đâu xa, mà ở trong từng hơi thở.


6. Con đường trở về

Sống thuận tự nhiên là con đường quay về với bản tánh nguyên sơ, nơi không còn sợ hãi, không còn so đo được mất.
Ta không còn cố “sửa mình để tốt hơn”, mà chỉ gỡ bỏ những lớp bụi khiến ta quên mất sự hoàn hảo sẵn có.
Lúc ấy, sống - chính là tu.
Thở - chính là thiền.
Và từng bước chân trên đất - là sự hòa điệu cùng trời.


7. Kết

Thuận tự nhiên không phải là con đường “ít sóng gió”, mà là con đường của tin tưởng.
Tin rằng vũ trụ không bao giờ sai.
Tin rằng mọi biến động đều mang ý nghĩa.
Và tin rằng, khi trái tim hòa cùng nhịp đập của sự sống, ta không còn phải tìm đường về
vì ta đang ở Nhà.

“Thuận tự nhiên - Tự nhiên thành.”

7205-giai-ngo-54-song-thuan-tu-nhien-1.jpg

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh