Suy Ngẫm 20: Trở Thành Tình Yêu

SUY NGẪM 20: TRỞ THÀNH TÌNH YÊU

Chẳng có ai làm mình khổ ngoài chính mình cả.
Không ai có đủ quyền năng khiến bạn buồn nếu bạn không cho phép.
Thế nhưng, chúng ta thường quên điều đó - và bắt đầu treo hạnh phúc của mình lên những điều ở bên ngoài.

Ta nghĩ rằng: “Khi có tiền, tôi sẽ vui”, “Khi được yêu, tôi sẽ hạnh phúc”, “Khi ai đó hiểu tôi, tôi sẽ bình an”.
Nhưng hạnh phúc như thế thật mong manh, vì chỉ cần một điều thay đổi, tất cả sẽ đổ vỡ.
Hạnh phúc không nằm ở điều kiện, mà nằm ở trạng thái của Tâm.

Nếu phải thế này, phải thế kia mới vui - thì quả là phức tạp.
Trẻ con có thể vui vẻ với những điều rất đơn giản vì nó sống trong không gian của trái tim.
Còn người lớn lại vui vẻ dựa trên các điều kiện vì họ đang sống bằng não nhiều hơn.

Thật ra, hạnh phúc vốn rất đơn giản: chỉ cần trở thành tình yêu.
Khi bạn là tình yêu, bạn không cần tìm kiếm nữa - vì tình yêu chính là năng lượng tự chảy ra từ bên trong.
Và khi bạn tỏa sáng bằng năng lượng đó, hạnh phúc sẽ chạy theo bạn như hình với bóng.

Đời không còn là cuộc đi tìm điều mình thiếu, mà là hành trình tỏa ra điều mình có.
Khi bên trong bạn là ánh sáng, thì dù ở đâu, dù gặp ai, cũng sẽ thấy bình an.

Hoàng Nhật Minh
Trích từ sách: "Khoa Học Tâm Linh - Hành Trình Tìm Lại Chính Mình"

7238-suy-ngam-20-tro-thanh-tinh-yeu-1.jpg

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh