Nhóm 2: Giải Ngộ Thân Phận Con Người

NHÓM 2: GIẢI NGỘ THÂN PHẬN CON NGƯỜI

Con người là sinh thể kỳ diệu - một linh hồn vô hạn trú ngụ trong thân xác hữu hạn.
Từ khi bước vào trần gian, ta đã quên mất mình là ai, quên mất nguồn cội ánh sáng nơi ta khởi sinh.
Và thế là ta bắt đầu cuộc hành trình vĩ đại mang tên “tìm lại chính mình”.

Trong hành trình ấy, con người nếm trải đủ mọi vị: hạnh phúc và khổ đau, tự do và ràng buộc, sinh và tử, thiện và ác.
Mỗi kinh nghiệm - dù ngọt ngào hay cay đắng - đều là một cánh cửa để linh hồn trưởng thành.
Khổ đau không phải là hình phạt, mà là người thầy thầm lặng;
cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là sự chuyển hóa của hình thức;
và tự do không phải là muốn gì làm nấy, mà là sống đúng với bản thể sáng trong của mình.

Giải ngộ thân phận con người là nhìn thấu bản chất hai mặt của tồn tại - để rồi vượt lên trên nó.
Khi hiểu được luật nhân quả, định mệnh, và tự do ý chí, ta thôi trách móc cuộc đời,
vì biết rằng chính ta - ở tầng sâu nhất - đã lựa chọn tất cả những trải nghiệm ấy để học cách yêu thương, để hiểu, để trưởng thành.

Phần này là lời mời quay vào bên trong:
hiểu mình là ai, từ đâu đến, đang đi về đâu;
để rồi một ngày, khi màn sương vô minh tan biến,
ta nhận ra thân phận con người không phải là bi kịch, mà là món quà của tạo hóa,
nơi linh hồn được trải nghiệm chính Thượng Đế qua hình hài nhỏ bé này.

“Người hiểu được thân phận mình - sẽ thôi sợ hãi làm người.”

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh