Nhóm 6: Giải Ngộ Sau Hợp Nhất - Đời Sống Tự Nhiên

NHÓM 6: GIẢI NGỘ SAU HỢP NHẤT - ĐỜI SỐNG TỰ NHIÊN

Sau khi đã hiểu về con người, tâm trí, vũ trụ và bản thể,
người hành giả đi đến một điểm tĩnh lặng - nơi mọi tìm kiếm dừng lại.
Không còn “đi đâu” nữa, vì nơi cần đến chính là nơi ta đang đứng.
Không còn “phải là ai” nữa, vì người ta tìm chính là người đang nhìn.

Đây là giai đoạn sau hợp nhất - nơi mọi phân chia giữa Đạo và Đời, Tâm linh và Thế tục, Thầy và Trò, Trong và Ngoài… đều tan biến.
Chỉ còn lại một sự sống đang tự biểu hiện qua muôn hình vạn trạng,
và ta, như một phần của dòng chảy ấy, thuận theo, hòa cùng, trôi chảy - không cưỡng cầu, không chống đối.

Đời sống tự nhiên là đời sống vô vi mà hữu dụng,
vô cầu mà viên mãn,
vô danh mà sáng tỏ.
Con người không cần “nỗ lực để sống đúng”,
bởi chính việc sống thật, sống thuận, sống chân thành
đã là biểu hiện hoàn hảo nhất của Đạo.

Khi tâm hòa với thiên nhiên,
khi trí lặng để sự sống vận hành theo cách của nó,
khi con người không còn là “người điều khiển” mà là “người chứng kiến”,
thì mọi hành động trở thành thiền, mọi hơi thở là kinh, mọi phút giây là lễ hiến dâng cho sự sống.

Đây không còn là giai đoạn “tu tập”, mà là giai đoạn sống như chính tự nhiên vốn dĩ:
tự do, cân bằng, giản dị, chan hòa.
Không cần đi tìm Phật - vì Phật đang ở trong từng chiếc lá, trong mỗi con người, trong từng nhịp thở.

“Sống thuận tự nhiên là trở về với Đạo.
Mọi dòng sông cuối cùng đều đổ ra biển,
biển chính là sự hợp nhất của muôn dòng.”

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh