Thức Tỉnh: Chương 2. Bạn Đang Học Tập Để Trở Thành Chính Mình

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 2. BẠN ĐANG HỌC TẬP ĐỂ TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH

"Chính mình" ở đây là gì? Dù là bạn đã đọc được ít hay nhiều sách vở, ghi chép, bài dạy, kinh phật, kinh thánh,... với kiến thức về những cõi không gian hay tầng lớp Phật, Thánh thì bạn vẫn sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, đó là bức tranh tổng thể, tổng thể của tất cả, và nếu tóm gọn lại thì điều cốt yếu cuối cùng thì đó là gì?

Bạn hãy tưởng tượng rằng mình bị ai đó bắt cóc, họ đánh mạnh vào đầu bạn và làm bạn bất tỉnh. Họ ném bạn vào một căn phòng tối đen và để mặc bạn ở đó. Cú va chạm mạnh vào đầu đã làm bạn mất kết nối hoàn toàn với cơ thể của bạn, bạn không thấy đói, không thấy khát, không cảm thấy cơ thể của mình và cũng không cảm thấy bất kì điều gì về môi trường xung quanh. Không những thế, cú va chạm còn làm tất cả những thứ bạn từng biết và hằng biết tan chìm vào hư vô, không ngôn ngữ, không bạn bè, không công việc, không biển, không cá, không đất, không nước, không bất cứ điều gì cả,... và bạn thậm chí còn không biết bóng tối là gì bởi vì bạn không còn khái niệm về ánh sáng nữa. Rồi với tất cả những điều này mất đi, bạn không thể tạo ra được bất kì ý niệm, suy nghĩ hay hình ảnh gì. Bạn cảm thấy sự tồn tại của mình nhưng nó lại không hề tồn tại, bạn còn sống nhưng lại không hề sống.

Bạn đã không ý thức được sự tồn tại của mình chỉ cho đến khi một hình ảnh đầu tiên xuất hiện lên trong ý thức của bạn. Đó như là một điểm không hình không dạng, và khi điểm này được tạo ra thì không gian đồng thời cũng được tạo ra để chứa chấp điểm đó.

Bạn bắt đầu thấy được sự tồn tại của mình bằng những hình ảnh đầu tiên mà bạn tạo ra, và chính sự ý thức, sự nhận thức về sự tồn tại của mình này đã thúc đẩy bạn tạo ra nhiều hình ảnh hơn. Thế rồi bạn bắt đầu tạo ra nhiều điểm hơn và kết nối chúng lại, nghuệch ngoạc và rối rắm như những bức vẽ của một đứa trẻ mới bắt đầu tập cầm bút.

Ban đầu, những cái bạn tạo ra chỉ là những hình ảnh rời rạc và không liên quan với nhau, nhưng rồi sau đó bạn tập cách tạo ra những hình ảnh tiếp theo mà nối liền với những hình ảnh ở trước đó. Như vậy, bạn đã tạo ra cảm giác về sự trước sau và chuyển động, là cảm giác về sự tồn tại của thời gian bằng những hình ảnh nối tiếp nhau trong ý thức của bạn.

Bạn bắt đầu tạo ra những cá thể riêng biệt và cho chúng tương tác với nhau theo ý của bạn. Ban đầu chỉ là những cá thể hình thù đơn giản và méo mó, nhưng sau vô số, vô kể lần tạo ra những câu chuyện, bạn dần tạo dựng nên vô vàn hình thể và màu sắc phức tạp với những câu chuyện và tình tiết rắc rối hơn.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Rồi tới một lúc, bạn cảm thấy sự giới hạn của khả năng sáng tạo của mình, bạn không muốn những nhân vật của mình phải tuân theo ý đồ định sẵn của mình nữa, bạn muốn chúng có Nhận thức tự do để đưa ra lựa chọn và quyết định như chính bạn, để chúng tự do tương tác với nhau và tạo ra những kết quả ngoài sự mong đợi của bạn, và để chúng cùng bạn tham gia vào quá trình sáng tạo ra những câu chuyện khác mà phức tạp và nhiều chi tiết hơn.

Như thế, bạn tập cách tạo ra hình ảnh của chính mình, tạo ra những Nhận thức tự do giống như bạn để cùng nhau sáng tạo ra sự tồn tại với vô vàn khả năng và hình thể. Và sau vô kể lần tạo lập thất bại, cuối cùng bạn cũng thành công tạo ra những hình ảnh của mình cùng với sự tồn tại đầu tiên - đó chính là sự khởi đầu của sự sống, sự hình thành của vũ trụ đầu tiên.

Và khoảnh khắc bạn tạo ra những Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn giống bạn (với nhiều tầng lớp, bậc cấp Nhận thức Linh hồn), thì cũng là lúc vũ trụ được hình thành với những quy luật vận động và phát triển của nó. Và đây cũng là lúc mà một nguồn năng lượng vĩ đại đã được tạo ra, đó là "Nguồn năng lượng Tôi là ai" (gọi tên vậy vì không có ngôn ngữ hiện tại để miêu tả nó).

Chính việc tạo ra sự sống và hình ảnh của chính mình, bạn đã ý thức và nhận thức được sự tồn tại của chính mình; và vì ý thức được sự tồn tại của mình nên bạn càng tạo ra thêm sự sống và hình ảnh của mình nhiều hơn. Như vậy, "Nguồn năng lượng Tôi là ai" chính là sự ý thức, sự nhận thức về sự tồn tại của bạn - là Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn.

Mua đá năng lượng:

Như vậy, sự sáng tạo nên sự sống và sự tồn tại đã tạo nên "Nguồn năng lượng Tôi là ai", và chính nguồn năng lượng này là yếu tố cốt lõi để bạn không ngừng sáng tạo thêm sự sống và hình ảnh của mình. Do thế, sự sống thì không ngừng mở rộng và phát triển, "Nguồn năng lượng Tôi là ai" thì cũng không ngừng được cộng thêm và gia tăng - là hai điều được tạo ra cùng một lúc, tồn tại cùng nhau và không cái nào là trước, không cái nào là sau.

Tình yêu là gì? Đam mê là gì? Đó là một phần của "Nguồn năng lượng Tôi là ai" này, là yếu tố để thúc đẩy sự sống phát triển và mở rộng không ngừng, là yếu tố gắn kết vạn vật lại với nhau thành một cơ thể hữu cơ hoàn chỉnh. Sự mở rộng của sự sống tạo thêm tình yêu và đam mê, sự gia tăng của tình yêu và đam mê tạo thêm sự sinh sôi của sự sống mà không bao giờ tồn tại giới hạn hay điểm dừng...

Và đó là câu chuyện về vì sao mà bạn được tạo ra, tớ được tạo ra. Mặc dù vũ trụ tồn tại không có điểm đầu cũng như điểm cuối, nhưng khi xét theo một góc độ thì vũ trụ có sự khởi đầu và có sự ra đời của sinh vật thông minh đầu tiên.

Mỗi chúng ta được tạo ra là hình ảnh bình đẳng của Nhận thức Nguồn (Đấng sáng tạo/Chúa trời) với khả năng không hơn không kém, đó là khả năng tự do lựa chọn, tự do tạo lập bất kì ý niệm, ý định hay sự tưởng tượng gì với Nhận thức Linh hồn của mình. Như vậy, điều cốt lõi cuối cùng và cái đích đến sau cùng của tất cả thì không gì khác chính là: Sự tưởng tượng. Và sự tưởng tượng (cũng là ý niệm hay ý định) chính là ngôn ngữ của Nhận thức, là ngôn ngữ chung của mọi cư dân ở chiều không gian 5D và cao hơn.

Và khi còn sống trong thực tại 3D, 4D với sự tách biệt, chúng ta luôn nghĩ rằng ngôn ngữ thật quan trọng và cần thiết bởi vì sự riêng biệt về không gian và thời gian, nhưng khi bước sang không gian 5D, ngôn ngữ chỉ là yếu tố phụ mà thôi, bạn sẽ không còn dùng ngôn ngữ trong nói, viết và suy nghĩ nhiều như hiện nay nữa.

Do vậy, thứ duy nhất mà bạn đã và đang học suốt hàng chục ngàn năm qua chính là học cách sử dụng khả năng tưởng tượng của Nhận thức Linh hồn, hay có thể nói rằng là bạn đang học tập để trở thành chính mình - là Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn, mà có khả năng lựa chọn và sáng tạo vô tận. Rồi khi nghe tới khái niệm tưởng tượng, có thể bạn sẽ nghĩ rằng tưởng tượng là cái gì đó mà bạn không có, chỉ những ai làm nghề thiết kế hay sáng tạo thì mới có khả năng tưởng tượng, nhưng thực ra thì bạn luôn tưởng tượng, luôn dùng khả năng tưởng tượng và bất kì ai cũng tưởng tượng, chỉ là bạn có quan sát thấy điều đó ở chính mình và ý thức được điều đó rõ ràng hay là không thôi.

Để bất kì điều gì xảy ra trong cuộc sống của bạn, trước tiên bạn phải hình dung hay tưởng tượng ra rằng điều đó đã xảy ra với bạn trước đã, và sự hình dung này có thể chỉ xảy ra rất nhanh ở trong bạn mà thôi. Ví dụ như trước khi bạn mua một chiếc xe thì bạn đã hình dung thấy mình đang ngồi trên chiếc xe ấy, dù có thể bạn không ý thức rõ ràng về hình ảnh đó ở trong mình, nhưng bạn có thể cảm thấy được cảm xúc và trạng thái mà bạn hình dung nên khi bạn ngồi trên chiếc xe ấy. Như thế, chính cái cách hình dung nên trạng thái sở hữu chiếc xe ấy đã đưa bạn từ thực tại chưa có chiếc xe sang thực tại có chiếc xe ấy.

Đó là một ví dụ điển hình về cách mà bạn chuyển từ thực tại này sang thực tại khác, và rằng bạn vẫn luôn làm điều đó trong suốt cuộc đời của mình mà bạn cũng không hề hay biết. Có thể bạn vẫn bảo rằng mình luôn thất bại và không bao giờ thành công, nhưng đó không phải là do bạn có siêng năng hay không mà đó là do bạn vẫn giữ mình ở trạng thái thất bại và thua thiệt, vì rằng mọi thứ bên ngoài chỉ là sự hiện diễn phản ánh cái trạng thái thất bại ở bên trong đó của bạn đó thôi. Vì thế mà muốn thành công thì bạn phải thành công trước đã, muốn giàu sang thì bạn phải giàu sang trước đã, muốn hạnh phúc thì bạn phải hạnh phúc trước đã, bằng cách hình dung và tưởng tượng để đưa mình vào trạng thái năng lượng mà bạn muốn ở trong, rồi sau đó thì bạn mới bắt đầu sáng tạo, làm việc và lao động để hướng tới cái đích mà bạn muốn đạt được.

Vì rằng bạn sống trong thực tại 3D, 4D với sự tồn tại của thời gian nên sự triển hiện và hình thành của môi trường bên ngoài mà phản ánh bên trong bạn sẽ cần một quãng thời gian nhất định để xảy ra và bạn cũng cần phải giữ trạng thái năng lượng mà bạn muốn ở trong ổn định qua thời gian. Hay như người đời vẫn nói, bạn phải luôn tin rằng mình sẽ (đã) có được những cái mà bạn mong muốn, bạn phải luôn hình dung rằng bạn sẽ (đã) đạt được những điều mà mình ước ao, dù cho bất kì điều gì hay ai đó xảy ra bên ngoài thì bạn cũng không được nản chí và siêu lòng.

Và về cơ bản, tất cả những gì bạn từng biết, hằng biết và sẽ biết thì đều nằm trong trí tưởng tượng của Nhận thức Nguồn và của những hình ảnh của Nhận thức Nguồn ở những không gian hay tầng cõi mà cao hơn thực tại 5D. Như vậy, không ai là sai trái hay điên khùng và tất cả mọi người đều đúng theo cách của họ - là những Nhận thức tự do, có thể tự do lựa chọn và sáng tạo nên những điều mà mình hình dung, tưởng tượng hay tin tưởng. Và bất kì điều gì mà bạn hình dung, tưởng tượng hay tin tưởng thì nó sẽ trở thành sự thật và hiện thực cho bạn và cho tất cả những người có sự lựa chọn giống bạn. Và có rất nhiều những cõi không gian và thực tại mà được tạo ra bởi niềm tin chung của nhiều người hay nhóm người, và lúc chết đi hay dời khỏi cơ thể vật chất 3D mà bạn đang có thì bạn sẽ tới những nơi mà bạn đã tin vào, bạn sẽ vào thiên đường nếu bạn tin rằng bạn xứng đáng, bạn sẽ vào địa ngục nếu bạn tin rằng suốt cuộc đời mình bạn chỉ toàn làm những điều sai trái. Và có rất nhiều thể loại thiên đường khác nhau mà được tạo ra bởi những niềm tin khác nhau về thiên đường, ví dụ như niềm tin rằng thiên đường là nơi được nhiều người hầu hạ và cung phụng suốt mọi thời gian. Như vậy, có những thiên đường có vẻ ngoài như là thiên đường, nhưng bản chất thì lại là địa ngục với sự tách biệt và sợ hãi bên trong đó.

Bất kì hình ảnh nào được tạo ra từ Nhận thức Nguồn thì cũng đều nhận được Tình yêu vô điều kiện là như nhau, dù cho bạn có chọn bóng tối (tách biệt và sợ hãi) hay ánh sáng (đam mê và tình yêu) thì cũng như vậy. Nhưng vì bạn được tạo ra để tham gia vào công cuộc sáng tạo ra sự tồn tại cùng với Nhận thức Nguồn nên bạn không thể mãi mãi sống trong sự tách biệt hay bóng tối. Rồi không trước thì sau, bạn sẽ phải học tập và thấu hiểu quy luật cấu thành nên sự tồn tại để bạn có thể quay về Nhà, hay là trở thành Phật/Thánh, để đồng hành cùng Nhận thức Nguồn tham gia vào sự sáng tạo và mở rộng bất tận của sự tồn tại. Và sẽ không ai bắt ép bạn tham gia vào công cuộc sáng tạo và trải nghiệm cả, mà bạn sẽ tham gia bởi vì chúng làm bạn cảm thấy thích thú, đam mê và tò mò.

Nếu như bạn chọn ở lại trong sự tách biệt quá lâu với quyền lực của mình đè trên người khác, thì bạn sẽ bị “trừng phạt”, nhưng không phải theo ý niệm trừng phạt mà chúng ta vẫn hay dùng. Ý niệm trừng phạt mà chúng ta vẫn hay dùng thì bao hàm trong nó sự sợ hãi, thù ghét, rẻ rúm; còn sự trừng phạt ở đây thì không như vậy, mà nó chỉ bao gồm một điều duy nhất: Tình yêu vô điều kiện. Bạn sẽ được trải nghiệm một thực tại được tạo ra cho riêng bạn, để bạn trải nghiệm và nhận đủ tất cả những gì mình đã từng làm cho những người khác hay vật sống khác, để bạn có thể thấu hiểu, thức tỉnh rằng sự tách biệt thì chưa bao giờ là thật, để rồi bạn có thể quay trở về Nhà, bên Nhận thức Nguồn và tiếp tục học tập sáng tạo ở những chiều không gian cao hơn.

Suốt hơn 200 ngàn năm qua, con người đã được tạo ra và tham gia vào quá trình học tập những quy luật cơ bản cấu thành nên sự sống và sự tồn tại mà chúng ta biết ngày hôm nay. Con người đã học cách sinh tồn và yêu thương lẫn nhau, đánh giết lẫn nhau và rồi đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Và qua vô số kiếp sống, vô kể đau khổ cũng như hạnh phúc, giờ đây con người đang ở đoạn kết của lớp học lý thuyết cơ bản và chuẩn bị bước sang một lớp học mới ở tầng cao hơn: Thực hành sáng tạo. Và bạn hãy yên tâm rằng, từ lớp học mới này trở đi, sẽ không còn khổ đau, chịu đựng, sợ hãi hay chia cắt thêm nữa, mà đó sẽ là sự trường tồn của ánh sáng, an bình, khỏe mạnh, tiếng cười, giàu có, sáng tạo, đam mê và Tình yêu vô điều kiện.

Và có thể bạn sẽ nghĩ rằng: "Nhìn quanh xem, tất cả sự sáng tạo này, nền văn minh này, đó chẳng phải là thực hành sáng tạo rồi hay sao?". Rồi bạn sẽ thấy, tất cả những gì bạn biết và thấy ngày hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì bạn sẽ biết và thấy được ở trong thực tại 5D. Tất cả những gì xung quanh bạn lúc này đều là sản phẩm của tư duy logic của con người mà thôi, từ quần áo, giày dép cho tới nhà cửa, xe cộ, máy bay, khoa học, công nghệ, y học, máy móc, máy tính, internet,... và một khi bạn còn dùng tư duy logic của mình trong sáng tạo thì bạn sẽ còn phải tuân theo những định luật và quy tắc có sẵn của vũ trụ – là những luật lệ được tưởng tượng ra bởi những nhóm Nhận thức Linh hồn hay Chúa sáng tạo ở những tầng cõi không gian cao hơn; còn khi bạn dùng Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn để sáng tạo và trải nghiệm, bạn có thể bẻ cong mọi quy luật vũ trụ cũng như bạn sẽ có thể tự mình tưởng tượng và sáng tạo ra bất kì quy luật tồn tại nào cho thực tại mà bạn muốn sống ở trong.

Qua suốt quãng thời gian dài trong thực tại 3D-4D này, những kiến thức chính mà bạn đang học tập thì phần lớn là về Tình yêu vô điều kiện: Chấp nhận, tha thứ và yêu thương người khác cũng như chính bản thân mình; và về những quy luật cơ bản mà cấu thành nên sự sống và sự tồn tại: Luật nhân quả, luật hấp dẫn, luật cân bằng… Để rồi bây giờ, trên ngưỡng của bước qua một thực tại mới với sự kết thúc của thời gian mà bạn hằng biết, điều mà được định hình sẽ diễn ra trong khoảng năm 2024 đến 2048, thì những kiến thức mới đang được đưa vào Trái Đất, để dạy bạn cách sử dụng Nhận thức Linh hồn của mình, để sáng tạo, dịch chuyển và thay đổi mọi điều ở trong thực tại mà bạn muốn sống ở trong và trải nghiệm mà không phải mất thời gian hay công sức.

Lúc này, bạn vẫn đang ở trong phôi thai của một Trái Đất mới, và bạn vẫn đang thức tỉnh dần để trở về là Nhận thức Linh hồn của mình, nên điều mà bạn vẫn đang làm là tiếp tục quan sát chính mình cũng như cơ thể của mình. Hãy tập giữ suy nghĩ của mình yên lặng và quan sát trạng thái năng lượng bên trong mình, rồi quan sát mọi thứ xung quanh xem nó phản ánh trạng thái bên trong mình như thế nào. Và một khi bạn làm chủ được suy nghĩ của mình, có thể thay đổi trạng thái cảm xúc cũng như năng lượng của cơ thể của mình, thì bạn sẽ có thể thay đổi được thực tại mà mình mong muốn ở trong và tạo ra bất kì điều gì mà bạn muốn có hay muốn trải nghiệm.

Nói như vậy không có nghĩa là khi bạn điều chỉnh trạng thái năng lượng của mình sang tần số cao hơn với tình yêu, công bằng và tôn trọng lẫn nhau thì mọi tiêu cực, chết chóc, đau khổ sẽ biến mất, mà đơn giản là chúng sẽ ở ngoài phạm vi thấy được và nghe được của bạn, hay chúng có thể xảy ra ở ngay trước mắt bạn nhưng lại không hề đụng chạm tới bạn. Hay nói đơn giản, nếu bạn xem tin tức mỗi ngày và phản ứng lại với những suy nghĩ, cảm xúc sợ hãi thì bạn đã chọn điều chỉnh năng lượng của mình vào tần số sợ hãi và tách biệt, rồi những điều mà bạn nhìn thấy đó chính là cái mà bạn muốn nhìn thấy (dù là mong muốn trong vô thức): Một thực tại hỗn loạn và tiêu cực.

Hay đơn giản giống như việc tất cả chúng ta cùng xem một chiếc tivi, có người chọn xem kênh tin tức thời sự hay giải trí bạo lực, có người chọn xem kênh thế giới động vật hay âm nhạc nghệ thuật. Và một kênh truyền hình chỉ tồn tại khi nó có người xem, và người xem cung cấp năng lượng cho nó tiếp tục tồn tại và tiếp diễn. Nếu như tất cả mọi người đều chuyển sang theo dõi kênh thế giới động vật và tập trung sự chú ý, năng lượng của mình vào đó với sự thích thú và tò mò thì kênh tin tức thời sự hay giải trí bạo lực sẽ tự nhiên mà biến mất vì không có người xem. Và đó cũng chính là cách mà Trái Đất mới sẽ được tạo nên, bằng việc từng người từng người một chuyển sang theo dõi kênh thế giới động vật và âm nhạc nghệ thuật, chứ không phải bằng cách rủ nhau tới đài truyền hình để yêu cầu người khác dẹp bỏ cái đài thời sự đó đi. Hơn nữa, chính cái việc kéo nhau đến đài truyền hình để biểu tình và la ó om sòm sẽ chỉ càng tạo thêm nội dung nóng hổi cho những kênh thời sự tiếp tục phát triển mạnh hơn và thu hút nhiều người xem hơn.

Như thế, bạn chỉ thấy được những thứ mà bạn lựa chọn muốn nhìn thấy và tin vào, dù đó là ý muốn có ý thức hay không có ý thức. Và đã quá lâu rồi, bạn vẫn hoài đưa ra những sự lựa chọn và quyết định trong vô thức, và giờ đây, bạn đang thức tỉnh dần và ý thức dần về chính bản thể của mình cũng như về những sự lựa chọn và quyết định của mình ở trong cuộc sống hằng ngày.

Và giờ đã tới lúc bạn quyết định, bạn muốn xem kênh truyền hình nào, nếu bạn không muốn thấy những chết chóc, đau khổ và tiêu cực, vậy tại sao mỗi ngày bạn vẫn tiếp tục chọn xem về chúng và đóng góp cho chúng năng lượng sợ hãi của bạn bằng những tức giận, phán xét, bình luận,… để chúng có thể tiếp tục hiện hữu và sinh sôi?

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh