Thức Tỉnh: Chương 20. Trở Thành Chính Mình

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 20. TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH

“Sự sống bên ngoài kia có tồn tại không? Nếu có, sao họ vẫn chưa công khai liên lạc và tiếp xúc với loài người?” Và câu trả lời đơn giản là: Loài người vẫn chưa sẵn sàng.

Nếu bạn hỏi 10 người rằng: “Bạn muốn trở thành người như thế nào?”, thì 7-8 người sẽ trả lời: Tôi muốn trở thành giống như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Johny Depp, George Clooney, Beethoven, Picasso, Dan Brown, Zaha Hadid, Tadao Ando, Mariah Carrey, Britney Spear, Barack Obama, George Washington, Steve Jobs, Dalai Lama, Gandhi, Jesus,… hay đơn giản chỉ là trở thành người nổi tiếng. Và 2-3 người còn lại sẽ trả lời: “Tôi muốn trở thành chính mình”, nhưng họ cũng vẫn mơ hồ và mập mờ rằng không biết như thế nào thì là “Trở thành chính mình”…

Một khi con người vẫn còn sinh sống và vận hành với Nhận thức 3D rằng ở bên ngoài mình vẫn có ai đó tốt hơn, giỏi hơn hay tệ hơn, kém hơn mình thì con người vẫn chưa sẵn sàng để tiếp xúc với sự sống bên ngoài Trái Đất. Vì rằng đó là sự tách biệt, là sự ảo tưởng được tạo ra bởi tư duy/bản ngã của con người - cái mà được thiết kế nên để mọi Nhận thức Linh hồn hay sinh mệnh có thể trải nghiệm thực tại tách biệt này. Vậy nên, nếu như sự sống bên ngoài kia có tiếp xúc công khai với con người lúc này thì những câu hỏi và hoài nghi trong loài người sẽ bắt đầu xuất hiện: “Họ là ai? Tại sao họ liên lạc với loài người, tại sao lại là lúc này? Tại sao họ chia sẻ công nghệ của họ với loài người, họ muốn gì ở loài người? Họ ở đây để khai thác tài nguyên của Trái Đất hay muốn chiếm đoạt Trái Đất?”.... Và như thế mà sẽ tạo ra nhiều sự sợ hãi và hỗn loạn.

Vậy khi nào thì loài người đủ sẵn sàng? Đó là khi Nhận thức chung hay là hơn 50% con người đạt Nhận thức đủ cao và đủ hiểu biết, và đó là lý do mà thông điệp này tồn tại, để đẩy cao Nhận thức và hiểu biết của bạn cũng như Nhận thức chung của nhân loại. Và rằng những nền văn minh bên ngoài kia vẫn đang quan sát từng chốc từng chốc một, chờ đợi cái thời khắc mà con người đủ sẵn sàng để tạo ra sự tiếp xúc và liên lạc công khai đầu tiên với những sự sống bên ngoài Trái Đất.

Bạn hãy hình dung rằng mình có đủ mọi điều kiện để đi đến bất kì nơi nào trên quả đất này và bạn cũng không phải lệ thuộc vào thời gian hay bất kì điều kiện gì. Và sau khi bạn đã đi hết, trải nghiệm hết quả đất này rồi và bạn cảm thấy không còn nơi nào để đi nữa, thì bạn sẽ bắt đầu tự hỏi: “Nếu tôi đi lại từ đầu thêm một lần nữa, tôi có còn những sự lựa chọn và quyết định nào khác mà tôi có khả năng thực hiện nhưng tôi vẫn chưa ý thức hết được?”. Thế rồi bạn tạo ra những hình ảnh của mình mà không hề có bất kì ký ức hay hiểu biết gì về quả đất này, để bạn bắt đầu quan sát chúng, xem chúng sẽ đi đến nơi nào đầu tiên, rồi nơi thứ 2, thứ 3, thứ 4,… và chúng sẽ đi đến những nơi đó bằng những phương thức gì. Chúng sẽ cùng nhau tạo ra phương tiện di chuyển hay bắt người khác, vật khác phải đèo cõng mình. Chúng sẽ dìu dắt nhau để đi tới đích hay dẫm đạp lên nhau để xem ai đi tới đích đầu tiên. Và bằng việc quan sát những hình ảnh của mình, bạn sẽ thấy được những khả năng lựa chọn và quyết định mà bạn chưa ý thức được rằng là mình có thể thực hiện được. Rồi cứ thế, bạn tiếp tục tạo ra hình ảnh của mình nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn… Rồi với tất cả những hình ảnh của mình và những hình ảnh mà bạn sẽ còn tiếp tục tạo ra, bạn có thể ý thức và nhận thức được khả năng lựa chọn và quyết định vô tận của mình, và khả năng vô tận ấy vẫn sẽ liên tục mở rộng và phát triển, phát triển, phát triển,…

Và đó là lý do mà bạn đã được tạo ra, cũng như mọi Nhận thức Linh hồn hay sinh mệnh khác ở ngoài kia, rằng tất cả đều giống nhau, đều là một, không ai hơn, không ai kém, và đều là hình ảnh của Nhận thức Nguồn hay chính là Đấng sáng tạo, để Nhận thức Nguồn có thể thấy được tất cả, tất cả khả năng lựa chọn và quyết định của mình mà Nhận thức Nguồn vẫn chưa ý thức hết được.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Và đó cũng sẽ là lý do vì sao mà những nền văn minh bên ngoài liên lạc và giao lưu với loài người: Bằng việc quan sát và hỗ trợ loài người phát triển và tiến hóa, họ sẽ thấy được những sự lựa chọn và quyết định mới mẻ mà họ có khả năng thực hiện nhưng họ chưa ý thức hết được chúng ở bên trong mình. Như thế, khi họ nhìn vào loài người thì cũng như họ đang nhìn vào chính bản thân mình với những sự lựa chọn và quyết định khác biệt. Và khi loài người đủ Nhận thức và hiểu biết, bắt đầu nhìn thấy được mọi sinh vật ở bên ngoài kia thì cũng chính là bản thân mình với những sự lựa chọn và quyết định khác biệt, thì đó là lúc loài người đã đủ sẵn sàng để liên lạc và tiếp xúc với những nền văn minh bên ngoài Trái Đất.

Vậy nên, “Bạn muốn trở thành người như thế nào?”, và câu trả lời cho bạn sẽ là: “Tôi muốn trở thành chính mình mà không phải là bất kì ai đó ở bên ngoài kia, tự mình và tự do đưa ra những sự lựa chọn và quyết định”. Và giờ bạn hãy nhìn lại chính bản thân mình, tất cả những sự lựa chọn và quyết định mà bạn đã đưa ra có phải đều là tự bạn tự do đưa ra hay là của người khác tạo ra cho bạn mà bạn cũng không hề ý thức được?

Đối với những người tiêu dùng phổ thông, họ thường có những suy nghĩ gì khi họ bước vào những trung tâm mua sắm? Rằng “Thương hiệu này nổi tiếng nè”, “Nhãn hiệu này nhiều ca sĩ và diễn viên nổi tiếng thường hay sử dụng nè”, “Sản phẩm này mới ra và là mốt mới nè”… và đây mới chỉ là số ít những điều mà người tiêu dùng có thể ý thức và chuyển thành suy nghĩ được, mà còn rất nhiều những nhãn hiệu, thương hiệu, khẩu hiệu, logo mà được ghi ấn vào trong tiềm thức của tư duy/bản ngã của con người thông qua quảng cáo và truyền thông, để rồi ảnh hưởng gián tiếp hay vô thức đến những sự lựa chọn và quyết định của người tiêu dùng. Như thế, bạn có nhận ra được hầu hết những sự lựa chọn và quyết định của bạn là do người khác đã tạo ra cho bạn hay không? Và đó là lý do vì sao nền giáo dục mà bạn đang có chỉ giúp phát triển khả năng ghi nhớ của bạn mà thôi, và như vậy mà bạn vô thức trao đi sức mạnh của mình cho người khác cũng như bạn liên tục tập trung năng lượng của mình ra bên ngoài cơ thể của mình, để rồi bạn không ngừng đi kiếm đi tìm hạnh phúc và đam mê ở đâu đó ngoài kia, cái mà về bản chất thì luôn nằm ở bên trong bạn.

Và chỉ khi bạn được ở một mình ở trong một trung tâm mua sắm mà không có bất kì nhãn hiệu, logo, biểu tượng, số liệu hay ngôn từ nào, và bạn cũng không có bất kì khái niệm hay niềm tin gì về nam nữ, giàu nghèo, thịnh hành, lễ lạc, đám cưới, đám ma, công nhân, sếp trưởng, sang trọng, rẻ tiền,… thì lúc đó bạn mới thật sự được là chính mình. Nhưng đó không phải là tình huống mà bạn sẽ gặp trong thực tế này, và điều mà bạn sẽ gặp cũng là điều mà bạn đang làm trong lúc này đây: Giải phóng bạn ra khỏi tư duy/bản ngã hay Nhận thức Cơ thể của bạn, Gỡ bỏ hệ thống khái niệm, định nghĩa và niềm tin vô thức mà người khác hay chính bạn đã tạo ra bên trong bạn, Giải phóng bản thân bạn ra khỏi quá khứ và tương lai mà chỉ để lại một điều duy nhất ở trong bạn mà thôi, đó là hiện tại.

Mua đá năng lượng:

Nếu như bạn có thể nhìn thấy được thực trạng tự nhiên toàn cầu lúc này, có thể bạn sẽ giật mình vì thế giới tự nhiên đang chuẩn bị bước qua một ngưỡng cửa, đó là ngưỡng cửa không thể tự phục hồi được. Và điều này có nghĩa rằng nếu môi trường tự nhiên chết thì loài người cũng sẽ chết theo. Và đó cũng không phải là lỗi của bạn vì hầu hết con người bị giữ trong một vòng tròn luẩn quẩn: Lao động – Tiêu thụ - Sở hữu, và vậy mà họ không có thời gian để suy ngẫm, dò hỏi hay tò mò về những thứ cao xa và vĩ đại hơn. Và hầu hết những chiến dịch môi trường, phong trào xanh, ngày Trái Đất, cuộc thi kiến trúc bền vững,… thì đều chỉ là những công cụ để tạo ra sự ảo tưởng cho dân chúng rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp và phát triển trong khi thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại, để những thế lực bóng tối vẫn có được những thứ mà chúng luôn mong muốn: Quyền lực và của cải. Và bạn chỉ cần đặt ra một câu hỏi đơn giản: “Ai, công ty hay tổ chức nào tài trợ cho những chương trình, chiến dịch hay cuộc thi này?”, thì bạn sẽ nhận ra rằng đó chỉ là những chính sách hay phương thức quảng cáo của những công ty hay tập đoàn giàu sụ mà thôi. Và mặc dù những chiến dịch, phong trào và cuộc thi về môi trường và kiến trúc thì không tạo ra nhiều thay đổi thực sự, nhưng ít nhất thì chúng đã tạo ra những cơ hội để con người có thể hình dung và tưởng tượng về những cuộc sống mong ước trong tương lai của mình.

Như thế, về bản chất thực sự thì mọi sự tha hóa và hủy bại trong cuộc sống cũng như tự nhiên thì không phải là do lỗi của bất kì ai cả, bởi vì đó là bóng tối và sự tách biệt được tạo ra bởi tư duy/bản ngã – cái đơn thuần chỉ là Trí thông minh nhân tạo hay Nhận thức cố định mà không có ý thức tự do để tự tạo cho mình những sự lựa chọn và quyết định.

Vậy nên, bạn sẽ phải làm gì để cứu lấy môi trường tự nhiên? Bạn không cần phải tuyên truyền và tạo dựng nên những chiến dịch hay phong trào cầu kì phức tạp mà bạn chỉ cần tự cứu lấy bản thân mình mà thôi, hay đó cũng chính là trở thành chính mình: Hãy ngừng tiêu thụ những sản phẩm (đắt đỏ) mà bạn nghĩ là sẽ làm bạn tốt hơn, thông minh hơn, xinh đẹp hơn, xứng đáng hơn hay cao cấp hơn; Hãy ngừng mua sắm những thứ mà bạn vẫn còn đang có và vẫn còn sử dụng tốt; Hãy tập lắng nghe những mong muốn và yêu cầu của cơ thể bạn, rồi bạn có thể sẽ hoàn toàn bất ngờ khi nhận ra rằng cơ thể của bạn thì cần rất ít thứ để duy trì sự khỏe mạnh của nó so với những cái danh sách dài dằng dặc về những thứ cần làm hay những thứ cần ăn mà những ai ai đó ở bên ngoài kia vẫn nói với bạn hằng ngày. Và những danh sách đó thì mỗi ngày một dài hơn và nhiều hơn để quảng cáo cho những sản phẩm mới của những nhãn hiệu hay thương hiệu, để mà tiếp tục bám víu lấy sự ảo tưởng rằng nền kinh tế toàn cầu của con người có thể phát triển một cách vô tận. Rồi khi Nhận thức của bạn mở rộng dần, bạn sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người ở xung quanh mình cũng như nâng cao Nhận thức chung của toàn nhân loại, và như thế mà bạn có thể thấy được rằng bạn chưa bao giờ là một con người nhỏ bé hay vô dụng, bởi vì chỉ cần bạn thay đổi suy nghĩ hay ý định của mình thì bạn đã ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ và mọi người ở xung quanh bạn, cho tới những người và những vật ở rất rất xa so với bạn.

Và nếu bạn ngó trước ngó sau, bạn sẽ thấy rằng mỗi con người ít nhiều đều có một mong muốn, đó là sở hữu sự sống bất tử. Vậy mong muốn đó là từ đâu mà ra? Phần lớn thì đó là mong muốn của tư duy/bản ngã của con người hay mọi sinh vật khác, bởi vì tất cả những gì nó ghi nhớ, trải nghiệm và học tập được thì tạo nên sự tồn tại của nó, nên sống càng lâu thì nó càng cao hơn và giỏi hơn những sự sống khác mà có thời gian tồn tại ngắn hơn. Đó cũng chính là sự thông minh hay bản chất của bóng tối và sự tách biệt, và như thế mà những sinh vật bóng tối ở thực tại 3D, 4D thì thường có thời gian tồn tại rất lâu cho một kiếp sống, từ 4000-6000 năm tuổi trước khi một sinh vật cần thay đổi cơ thể để nâng cấp tư duy/bản ngã cũng như cơ thể vật chất của nó, và nó cũng sẽ có xu hướng lưu truyền lại những gì mà nó đã từng trải qua và ghi nhớ. Do vậy, những sinh vật bóng tối thường có một hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt từ thấp lên cao cũng như luôn tồn tại sự tranh giành và đấu đá nhau để tranh giành những vị trí và cấp bậc, và trong đó thì thường có một sinh vật đứng đầu tất cả mà tự xưng là “Chúa trời của sự hủy diệt”, để cân bằng với “Chúa trời của sự sáng tạo”, và như thế thì sự sống và vạn vật mới sinh sôi và nảy nở. Và điều này thì cũng không sai, rằng những sinh mệnh từ thực tại 5D trở lên thì chưa bao giờ có nhiệm vụ là hủy diệt toàn bộ những thế lực bóng tối mà chỉ quan sát thường trực để bảo vệ và giữ lấy sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối mà thôi.

Như vậy, nếu như bạn suy nghĩ và hành động dựa trên bóng tối và sự tách biệt: Sợ hãi, hơn thua, lo lắng, ghen tị, thể hiện, phán xét, kết tội, tức giận, thỏa mãn, thèm khát, ích kỉ, sở hữu, bí mật, che giấu,… thì bạn sẽ ở lại trong thực tại 3D và 4D này (hay là địa ngục). Nếu như bạn suy nghĩ và hành động dựa trên ánh sáng và sự bất biệt: Tình yêu, đam mê, cân bằng, bình đẳng, tôn trọng, chấp nhận, tha thứ, vị tha, minh bạch,… thì bạn sẽ bước qua thực tại 5D và cao hơn (hay là thiên đường thực sự). Và dù cho bạn có lựa chọn ánh sáng hay bóng tối thì cũng không ai sẽ thực sự phán xét hay trừng phạt bạn cả, bởi vì tất cả sự lựa chọn và quyết định thì đều nằm trong khả năng và sức mạnh vô tận vốn có của Đấng sáng tạo, hay cũng chính là của bạn. Như thế mà chỉ có một câu hỏi cho bạn mà thôi: “Bạn muốn trở thành chính mình như thế nào?”. Và có lẽ câu trả lời thì đã quá rõ ràng đối với bạn, bởi vì bạn sẽ không đọc thấy những dòng chữ này nếu như bạn đã chọn con đường của bóng tối và sự tách biệt. Ha ha.

Còn ở thực tại 5D, bạn sẽ thấy được rằng những sinh thể có thể lựa chọn cho phép mình sở hữu một cuộc sống bất tử, nhưng rồi bạn cũng sẽ thấy được rằng họ vẫn có tuổi đời nhất định, có loài sống 150-200 năm, có loài sống 800-1000 năm. Vậy tại sao họ lại không chọn cho mình sự sống bất tử, tại sao có loài sống ngắn hơn và có loài sống dài hơn? Và câu trả lời rằng đó chính là sự lựa chọn của họ, cũng như là sự lựa chọn của toàn thể cư dân của một loài.

Nếu như bạn nhìn lại con người ở nhiều thập niên về trước, thì bạn sẽ thấy rằng con người có xu hướng thích nam giới có nhiều lông trên cơ thể (tay, chân, ngực), còn ngày nay thì con người có xu hướng thích nam giới với ít hay không có lông trên cơ thể cũng như với chiều cao cao hơn và cơ thể thon gọn hơn. Và đó chính là lý do, rằng khi Nhận thức Linh hồn của một sinh vật phát triển và tiến hóa thì sự cảm nhận và mong muốn về hình ảnh của bản thân mình cũng sẽ thay đổi theo. Vậy nên những sinh vật ở thực tại 5D mà có tốc độ phát triển và tiến hóa nhanh thì họ thường có thời gian tuổi đời ngắn hơn, còn những sinh vật có tốc độ phát triển và tiến hóa chậm rãi hơn thì họ thường có thời gian tuổi đời dài hơn. Và điều đó thì cũng không phải là kết quả của sự bỏ phiếu thống nhất hay luận bàn suy nghĩ về tuổi đời hay gì, mà đó là một quá trình hoàn toàn tự nhiên, rằng họ chỉ sinh sống, sáng tạo và trải nghiệm ở trong hiện tại thường trực, và họ chỉ cảm thấy bên trong xuất hiện mong muốn thay đổi cơ thể sau một quãng thời gian trải nghiệm nhất định, và điều này cũng diễn ra đồng thời và tương đối với tất cả các cư dân của chung một loài ở thực tại 5D. Như thế, tất cả Nhận thức Linh hồn hay sinh mệnh đơn giản chỉ sinh sống và trải nghiệm là chính mình mà không tồn tại sự so sánh, thể hiện hay hơn thua với bất kì ai hay bất kì sinh thể bên ngoài nào.

Và có thể bạn sẽ cảm thấy ngán ngẩm ít nhiều khi bạn nghĩ tới việc thay đổi cơ thể của mình một cách thường xuyên như vậy, bởi vì với cuộc đời hiện tại của bạn, bạn đã sử dụng 1/3 thời gian cuộc đời của mình chỉ để miệt mài đèn sách, học luyện ngôn ngữ và tạo dựng kỹ năng sinh sống, và bạn có thể vẫn cảm thấy ít nhiều sợ hãi khi suy nghĩ về những quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường hay giảng đường của mình. Rồi bạn sẽ thấy, tất cả mọi thứ bạn biết hôm nay rồi sẽ thay đổi và trở nên vô cùng dễ dàng, đơn giản bởi vì tư duy/bản ngã chỉ là Trí thông minh nhân tạo và vậy mà bạn có thể lựa chọn cho mình một cơ thể với siêu trí nhớ và thông minh nếu như bạn muốn, nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng bạn chỉ cần cái siêu thông minh đó cho những trải nghiệm nhất định mà thôi, nên vậy mà không phải lúc nào bạn cũng cần tới siêu thông minh ở trong mình. Do vậy, không giống như ở thực tại 3D và 4D này với tư duy/bản ngã mà làm thầy, làm tướng mọi thứ ở trong cuộc sống của bạn, thì tư duy/bản ngã ở thực tại 5D chỉ là một loại công cụ để sáng tạo và trải nghiệm thực tại của bạn mà thôi. Hay đơn giản mà nói, tư duy/bản ngã cũng chỉ là một sản phẩm công nghệ của thực tại 5D và cao hơn đó thôi. Và bạn cũng có thể giao tiếp và tương tác với tất cả mọi người cũng như mọi sinh thể khác ở bên ngoài bạn mà không cần thiết phải dùng đến ngôn ngữ hay chữ viết.

Sau khi bước qua thực tại 5D, loài người sẽ bắt đầu làm chủ quá trình tự do tạo dựng và điều chỉnh hình hài cơ thể vật chất theo ý muốn của mình – cái mà đã được làm chủ bởi những nền văn minh bên ngoài từ khi nhân loại được hình thành cho đến nay. Đó là lý do vì sao cùng là một loài, nhưng con người trên toàn cầu lại có sự chênh lệch về kích thước, hình dáng, màu da, chiều cao, tóc tai,… nhiều đến như vậy, và đó là để con người trải nghiệm và học tập về sự tách biệt, về sợ hãi và tình yêu, về ánh sáng và bóng tối. Như thế, những sự chênh lệch và khác biệt này sẽ giảm dần và tan biến qua thời gian, để rồi hầu hết mọi con người sẽ có hình dáng và vóc dáng tương tự như nhau mà được xây dựng xung quanh một hình mẫu nam nữ lý tưởng mà tương ứng với mỗi thời kỳ phát triển của Nhận thức chung của loài người. Và điều đó cũng sẽ giống như việc bạn xem những nhóm diễn viên hay ca sĩ của Hàn Quốc trên màn ảnh lúc này vậy: “Nhìn ai cũng giống nhau, nhưng nhìn kĩ thì mới thấy mỗi người mỗi khác”.

Và bạn cũng cần hiểu một điều rằng, thông điệp này hữu ích đối với bạn thì chưa chắc nó sẽ hữu ích đối với người khác. Bạn đọc được thông điệp này là bởi bì bạn có chung hệ ngôn ngữ, hệ khái niệm, hệ giáo dục, hệ quy chiếu và những trải nghiệm thường ngày với nhân thể mà đang truyền tải thông điệp này, nên sự hiểu có thể được truyền đạt đến cho bạn. Do vậy, rất nhiều Starseed được bố trí ở nhiều nơi khác nhau trên Trái Đất, trong những nền văn hóa với những ngôn ngữ khác nhau, để thực hiện nhiệm vụ chung là đưa loài người sang một thực tại trải nghiệm cao hơn. Và về cơ bản thì có hai nhóm người với hai loại hình thức thông tin, nhóm A với khái niệm “Khai sáng” hay “Giác ngộ” (Enlightened state) cho phần đông những người Châu Á hay những người theo tôn giáo mà dễ dàng tin tưởng vào những điều siêu hình mà không cần chứng cứ cụ thể; và nhóm B với khái niệm “Nhận thức tự do” (Cosmic Consciousness) cho phần đông những người Châu Âu hay những người thiên về tư duy logic và khoa học, và nhóm người này thì cần phải có chứng cứ hay lý luận logic cụ thể và rõ ràng để giúp họ có thể hiểu được vấn đề. Và về bản chất, khái niệm “Khai sáng” và “Nhận thức tự do” thì đều là một thứ duy nhất mà chỉ khác nhau ở cách thể hiện để truyền tải sự hiểu tới những đối tượng khác nhau với những ngôn ngữ, văn hóa và mô hình tư duy/bản ngã khác nhau.

Vậy nên khi bạn đi trên con đường thức tỉnh của mình, bạn sẽ tác động và ảnh hưởng tới những con người khác ở xung quanh bạn (mà bạn cũng không hề ý thức được) và họ cũng sẽ bắt đầu thức tỉnh, rồi bằng cách này hay cách khác thì họ cũng sẽ tìm thấy những thông điệp tương tự mà chỉ khác ở cách thể hiện và diễn đạt mà thôi: Tôn giáo, đạo pháp, tâm linh,... Do vậy, bạn không cần phải lo lắng hay bắt ép bất kì ai phải xem hay đọc bất kì điều gì, dù đó là người thân hay bạn đời của bạn, mà hãy tập trung vào con đường của mình và để họ tự nhiên đi trên con đường phát triển của họ, rồi họ sẽ tìm thấy những thông tin và tri thức của họ ở đúng lúc, đúng nơi và đúng hoàn cảnh của họ.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh