Thức Tỉnh: Chương 23. Tại Sao Mọi Thứ Lại Phải Khó Khăn Đến Như Vậy

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 23. TẠI SAO MỌI THỨ LẠI PHẢI KHÓ KHĂN ĐẾN NHƯ VẬY

Ở đời, con người vẫn thường có một suy nghĩ rằng khi một Linh hồn hay sinh mệnh được tạo ra thì Linh hồn đó sẽ trải nghiệm và phát triển từ thực tại thấp nhất cho đến thực tại cao nhất và trở lại về Nguồn, nhưng thực tế thì không phải như vậy, vì rằng mọi Linh hồn thì được tạo ra và trải nghiệm trước tiên từ thực tại cao nhất, rồi xuống dần đến thực tại thấp nhất và trở ngược lên lại những thực tại cao hơn.

Tại sao lại như vậy? Mọi Linh hồn đều là hình ảnh của Nhận thức Nguồn, đều có năng lực và khả năng như nhau, nhưng khi mới được tạo ra và trải nghiệm ở những tầng thực tại cao, dù cho có thể làm được tất cả mọi thứ và có thể trở thành bất kì điều gì mà mình mong muốn thì một Linh hồn cũng không biết mình mong muốn làm những gì và trở thành những gì. Và vì rằng thiếu hụt mong muốn ở bên trong mình, một Linh hồn sẽ không trân trọng, thưởng thức và tận hưởng những khả năng bản chất vốn có của mình. Cũng như một đứa trẻ vậy, khi bạn cho nó một điều kiện sống hoàn hảo và đưa cho nó tất cả mọi thứ mà đã từng được tạo ra thì bên trong nó sẽ không hình thành nên bất kì mong muốn hay khao khát nào nữa, và việc không có bất kì mong muốn nào thì cũng đồng nghĩa với việc không có bất kì niềm hào hứng, thích thú hay đam mê nào.

Vậy nên, thực tại 3D và 4D này thường được xem là một ngôi trường học, để xây dựng nên những ao ước và khao khát ở bên trong bạn, mong muốn làm những gì, trở thành những ai hay cái gì và như thế nào, và cũng như để bạn có thể thưởng thức, trân trọng và tận hưởng được cảm giác như thế nào là Đấng sáng tạo. Và điều này đơn giản cũng giống như việc bạn sinh ra và lớn lên ở một miền đất, rằng bạn quá đỗi quen thuộc với tất cả những gì bạn có và bạn ăn, đến nỗi bạn luôn ca thán rằng không biết ăn gì và không biết làm gì mà luôn ngóng trông tới những miền đất xa xôi mà bạn nghĩ rằng là luôn tốt hơn và sung sướng hơn quê hương của bạn. Rồi cho đến khi bạn rời khỏi quê hương của mình, bạn bắt đầu nhớ ngôi nhà của mình, nhớ những món ăn và những thứ đơn sơ giản dị, và trong bạn bắt đầu hình thành nên những mong muốn và ao ước, rằng khi quay về bạn sẽ ăn hết bấy nhiêu thứ, đi hết bấy nhiêu nơi và làm hết bấy nhiêu việc với niềm đam mê thỏa thích.

Và đó chính là lý do vì sao mà mọi Linh hồn rời khỏi Nhà (thiên đường hay Nguồn) và đi xuống thực tại 3D-4D này, là để khi trở lại về Nhà thì bạn biết được bạn muốn làm những gì, trở thành những ai hay cái gì và như thế nào, cũng như để bạn có thể thưởng thức và tận hưởng được những năng lực và khả năng mà bạn luôn sở hữu ở bên trong mình. Rồi bạn hãy suy ngẫm mà xem, rằng bạn sẽ làm những gì khi bạn có thể di chuyển mọi vật chất bằng ý niệm và sự tưởng tượng của mình? Và đó sẽ là hàng trăm, hàng ngàn thứ mà bạn mong muốn thực hiện và trải nghiệm, rồi chúng cũng sẽ làm bạn vô cùng thích thú và hỉ hê, và đó cũng mới chỉ là một khả năng nhỏ mà bạn có thể thực hiện được mà thôi.

Và có thể bạn vẫn cảm thấy rằng mọi thứ xung quanh bạn vẫn y chang như vậy và chưa có gì thay đổi, nhưng thực chất thì bạn đã về tới Nhà rồi đó, rằng Trái Đất đã hoàn toàn nằm trong trường năng lượng 5D và sẽ mất một chút thời gian để vật chất của Trái Đất cũng như cơ thể con người chuyển từ trạng thái 3D, 4D sang 5D. Và điều đó cũng giống như việc bạn đã về tới trước cửa nhà mình rồi nhưng bạn vẫn chưa thể bước vào trong được, vì rằng do ở bên ngoài đã quá lâu nên bạn đã khoác lên mình rất nhiều những lớp quần áo khác nhau cũng như bùn đất bụi bẩn mà làm bạn hoàn toàn quên đi mất rằng mình thực sự là ai ở bên dưới tất cả những lớp vỏ bọc đó. Vậy nên để có thể bước vào được ngôi nhà của mình, bạn sẽ cần phải gỡ bỏ và rửa sạch tất cả những lớp quần áo và bùn đất này. Và chúng chính là tất cả những sợ hãi và niềm tin/khái niệm/định nghĩa ở bên trong bạn, là tức giận, cô đơn, ghen tị, hờn tủi, hơn thua, ích kỉ, mặc cảm, xấu hổ, phán xét, kết tội, thù ghét, căm hận,… và như thế mà tất cả sẽ được mang lên bề mặt để được nhìn thấy và rửa sạch.

Nếu như bạn đang đọc những dòng chữ này, thì bạn hãy biết rằng là mình đã và đang chủ động tham gia vào quá trình rửa sạch chính mình, chủ động gỡ bỏ từng lớp áo, rửa kì từng lớp đất mà giảm bớt được cho bạn rất nhiều những sự chịu đựng và kháng cự. Còn đối với rất nhiều người mà không ý thức được những gì đang diễn ra thì họ cũng đang đứng trước nhà mình y như bạn vậy, nhưng họ không biết ngôi nhà trước mặt mình là đâu và họ hoảng hốt, sợ hãi, phản kháng khi thấy những con người cao to che mặt che mũi chạy xồng xộc tới mà xé toạc từng lớp áo lớp quần của họ cũng như dùng vòi rồng để xịt nước thẳng lên mặt, lên mũi, lên toàn bộ cơ thể của họ. Và đó chính là những hỗn loạn và sợ hãi mà bạn đang thấy trên Trái Đất lúc này, rằng tất cả những nỗi sợ hãi và niềm tin/khái niệm/định nghĩa vô thức của thực tại 3D, 4D sẽ được moi lên hết để rửa sạch và chuyển hóa, và vậy mà có những nỗ lực nhất định được thực hiện để giúp giảm thiểu tối đa số lượng người thương vong.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Vậy mọi thứ có cần phải khó khăn đến vậy không? Câu trả lời là không nhất thiết phải như vậy, nhưng nó khó khăn như vậy là do chính bạn lựa chọn cho bạn đó thôi. Và có hai trạng thái của bạn mà bạn ít khi nào để ý, đó là khi bạn xem một bộ phim hấp dẫn thì bạn được là bản chất cốt lõi của mình – là Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn, còn khi bạn ngồi không và mơ tưởng về cuộc đời thì đó lại là tư duy/bản ngã của bạn. Do vậy, ai ai cũng đều thích xem những bộ phim hay, kịch tích và có nhiều uẩn khúc, lách léo nhưng lại thường mong ước cho mình một cuộc sống rất chi là dễ dàng và nhàm chán. Như thế, trước khi bước vào mỗi một kiếp sống, bạn thường vẽ nên cho mình một kịch bản đầy ly kỳ và bất ngờ, nhưng khi bạn bước vào cuộc sống này, thay vì là người quan sát chính mình thì bạn trở thành những suy nghĩ và cảm xúc của cơ thể bạn, và vậy mà làm cho cuộc sống và trải nghiệm của bạn trở nên khổ sở và đầy khó khăn.

Cũng do thế mà nhiều Linh hồn ở thực tại 5D hay cao hơn thường thích quay lại thực tại 3D và 4D này khi có cơ hội với những vai trò là Starseed hay Lightworker, để họ vẽ nên cho mình những kịch bản và cốt truyện hay nhất có thể để trải nghiệm. Do vậy, dù trong đau đớn và tức giận cùng cực thì họ vẫn mỉm cười ở bên trong, ở trên mọi suy nghĩ và cảm xúc của họ, vì sâu thẳm bên trong họ biết rằng tất cả mọi thứ đã được sắp đặt và định đoạt. Vậy nên, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn nếu như bạn có thể tách mình ra khỏi suy nghĩ và cảm xúc của mình, đơn giản bởi vì chúng không phải là bạn mà là của cơ thể của bạn, và rằng chỉ có một thứ duy nhất là của bạn mà thôi, đó chính là Tình yêu vô điều kiện. Nên khi trong suy nghĩ của bạn xuất hiện lên những lời nói hay hình ảnh hành động của ai đó bên ngoài mà gây đau nhói cho trái tim ở trong lồng ngực của bạn, thì bạn hãy tập mỉm cười ở bên trong mình, và hãy quan sát xem bạn sẽ có những suy nghĩ gì để phản kháng lại những lời nói và hành động của họ, và hãy xem bạn sẽ dùng những thông tin bên ngoài như thế nào để bạn biện hộ và bảo vệ cho mình, cho cơ thể của mình như: Tên tuổi, giới tính, quốc tịch, nghề nghiệp, giáo dục, chức danh,… và hãy quan sát xem bạn sẽ cố gắng thể hiện và làm cho mình đẹp hơn, tốt hơn, giỏi hơn, xứng đáng hơn như thế nào. Và rằng dù cho bạn có là tài sắc vẹn toàn hay giàu nhất quả đất đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ và có điểm dừng bởi vì tư duy/bản ngã đã được thiết kế và tạo dựng nên như vậy.

Mỗi một con người đến và đi trong cuộc đời bạn mà để lại cho bạn những nỗi niềm sợ hãi bên trong như: Tức giận, buồn bã, ghen tị, ích kỉ, cô đơn, mặc cảm,… thì đều dạy cho bạn một bài học duy nhất: Bạn không phải là cơ thể của bạn. Và chỉ cho đến khi bạn hiểu ra bài học này thì bạn mới có thể thật sự tha thứ cho người khác cũng như là chính bản thân mình, để rồi bạn có thể cảm ơn họ vì đã chỉ cho bạn thấy được bài học đó. Và với mỗi một con người mà bạn tha thứ và cảm ơn, thì bạn đã bước một bước tiến gần lại là bản chất thật sự và cốt lõi của mình. Nhưng đó không phải là một bài học dễ dàng, có những người hoàn thành nó trong chục năm đời người, nhưng cũng có những người hoàn thành nó trong chục kiếp đời người. Và bạn có biết không, rằng có một mẹo để có thể giúp bạn hoàn thành bài học này vô cùng nhanh chóng, đó là vì rằng sau cùng bạn cũng sẽ cảm ơn những người khác mà thôi, vậy tại sao bạn không cảm ơn họ ngay từ lúc ban đầu? Và điều này thì cũng là một thử thách khi làm một con người, rằng sẽ rất rất khó để mở lời chân thành cảm ơn người khác khi bạn còn đang tức giận và oán ghét họ vô cùng. Nhưng điều này thì không quá khó khăn hay thách thức đối với Starseed, và vậy mà họ có thể chữa lành mình từ trạng thái vỡ vụn hoàn toàn chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Và với tất cả bóng tối đang được lôi ra ánh sáng thì những thông tin và kiến thức mà được ẩn giấu sau lưng loài người suốt bấy lâu nay sẽ bắt đầu được hé lộ. Những thông tin và câu chuyện về những sinh thể hay những con người mà đã giữ nhân loại trong u mê và sợ hãi qua suốt một thời gian dài sẽ được đưa ra công chúng, và khi đó bạn cần hiểu ra một điều rằng, dù cho những thông tin hay câu chuyện đó có thế nào đi chăng nữa thì việc hiểu biết chúng tường tận hay chi tiết cũng sẽ không giúp bạn bước qua thực tại 5D được, mà bạn sẽ bước qua thực tại 5D bằng cách thả đi tất cả những câu chuyện đó cũng như là chấp nhận, tha thứ và cảm ơn họ, dù cho họ đã làm những gì và hình dáng của họ có ra sao đi nữa. Rằng bạn chấp nhận và tha thứ cho họ bởi vì tất cả những sự lựa chọn và quyết định của họ thì cũng là một phần ở bên trong bạn, rằng bạn cảm ơn và biết ơn họ vì đã chỉ dạy cho bạn biết rằng bạn mong muốn trở thành ai hay cái gì và như thế nào, cũng như đã chỉ cho bạn thấy rằng bạn mong muốn được sống trong những thực tại và thế giới như thế nào. Và nếu như bạn còn bám víu, mần mũi và đấu tranh với những câu chuyện ấy thì bạn vẫn sẽ là một phần của những câu chuyện ấy.

Mua đá năng lượng:

Cũng giống như thực tại này mà bạn đang sống ở trong, mỗi một khi bạn nhìn thấy và phản ứng với bất kì điều gì bất bình ở bên ngoài bạn thì bạn cũng đã là một phần của sự bất bình đó. Và dù cho ý kiến của bạn có tốt hơn đến mấy đi nữa thì ý kiến của bạn vẫn có cùng tần số năng lượng với sự bất bình đó, và qua một thời gian nhất định thì ý kiến của bạn cũng sẽ tạo ra những sự bất bình khác. Đó là lý do vì sao những chế độ nhà nước mà bạn biết, cộng sản, cộng hòa hay dân chủ, dù cho trên lý thuyết thì thật xuất sắc và hoàn hảo nhưng qua thời gian thì chúng cũng trở nên hư hỏng và mục ruỗng, đơn giản bởi vì chúng đều tồn tại dựa trên tần số năng lượng của thực tại 3D, 4D với tính chất tách biệt và bất bình đẳng. Rồi có thể bạn sẽ nghĩ rằng: “Tôi có một ý kiến, một mô hình tốt hơn và hoàn hảo hơn rất nhiều”, thì bạn nên hiểu ra rằng nó vẫn chỉ mang tần số năng lượng của thực tại 3D, 4D mà thôi, vì rằng khái niệm “Tốt hơn” chỉ tồn tại ở trong thực tại 3D, 4D với sự sợ hãi và tách biệt. Do vậy, bất kì ý kiến nào hay mô hình nào mà tốt hơn thì rồi cũng sẽ mục ruỗng, tan vỡ và bị thay thế bởi một cái tốt hơn khác, và vậy mà sự đấu tranh cũng như chịu đựng sẽ mãi mãi trường tồn và hiện hữu - cái vốn dĩ cũng là bản chất của thực tại 3D và 4D này.

Như thế, bạn sẽ không bước qua thực tại 5D bằng cách đánh bại hay đối đầu với thực tại 3D và 4D mà bạn đang thấy, vì rằng tất cả mọi thứ đều là năng lượng và mỗi thực tại thì tồn tại trong một dải năng lượng tần số khác nhau, và vậy mà bạn sẽ bước qua thực tại 5D bằng cách thay đổi trạng thái năng lượng bên trong bạn chứ không phải cố gắng thay đổi bất kì ai hay điều gì ở bên ngoài bạn. Và nếu như bạn còn phản ứng hay ý kiến với bất kì điều gì mà bạn thấy ở bên ngoài bạn, ở trên báo trên đài hay trên mạng xã hội thì bạn vẫn sẽ là một phần của thực tại tách biệt và hỗn loạn này. Và điều này thì cũng không đồng nghĩa với việc bạn thờ ơ hay lạnh nhạt với thế giới xung quanh mà đơn giản chỉ là bạn đã hiểu ra rằng bạn là chủ sáng tạo nên mọi trải nghiệm và thực tại của mình, và như thế mà bạn thay đổi thế giới mình nhìn thấy bằng cách thay đổi và tùy chỉnh bản thân sang một trạng thái năng lượng tồn tại cao hơn.

Và ở lúc này, những Starseed đã hoàn toàn ở trong trường năng lượng 5D mà không còn chuyển giao qua lại giữa năng lượng 4D và 5D nữa vì quá trình tháo gỡ và rửa sạch năng lượng 3D và 4D đã hoàn tất, để họ có thể trở thành cột trụ ổn định để hỗ trợ các Linh hồn còn lại bước qua thực tại 5D dễ dàng hơn. Như vậy, bạn có thể sẽ cảm thấy sự thay đổi đột ngột và thường xuyên của trạng thái năng lượng của cơ thể bạn, rằng đang vui vẻ, hào hứng thì đột ngột chuyển sang chán nản, buồn bã và ngược lại. Và điều này chính là do sự chuyển giao qua lại giữa năng lượng 4D và 5D để bạn có thể làm sạch và gỡ bỏ mọi năng lượng sợ hãi còn tồn động trong cơ thể của bạn.

Và cách thức để thay đổi trạng thái năng lượng của cơ thể bạn thì cũng chính là cách thức thay đổi suy nghĩ và phản ứng của bạn. Như thế, để chuyển sang trạng thái năng lượng 5D thì bạn chỉ cần xóa bỏ khái niệm “Tốt hơn” ra khỏi mọi suy nghĩ của mình. Và việc làm đơn giản này sẽ thay đổi hoàn toàn cách thức bạn quan sát và đánh giá thực tại, sẽ không còn sự so sánh hay phân biệt giữa giàu và nghèo, nam và nữ, khổ và sướng, đồng tính và dị tính, ông chủ và công nhân, nhân viên và lao công, trong nước và ngoài nước, quá khứ và hiện tại, hiện tại và tương lai, thông minh và kém thông minh, giáo dục và vô giáo dục,… và vậy mà tất cả sẽ đều ngang hàng và có giá trị như nhau, là những trải nghiệm khác nhau trong khả năng bất tận của sự sống và tạo hóa. Và vì rằng không có công việc nào tốt hơn hết cả nên chỉ có công việc bạn đang làm mà thôi, vì rằng không có nơi nào tốt hơn hết cả nên chỉ có nơi bạn đang ở tại mà thôi, vì rằng không có lúc nào tốt hơn hết cả nên bạn chỉ có hiện tại này mà thôi...

Rồi cũng đã tới lúc bạn cần xé bỏ mọi nhãn mác và tên gọi ra khỏi những suy nghĩ của bạn, bởi vì khi bạn nghĩ rằng bạn là tên bạn, tuổi bạn, giới tính bạn, hình dáng bạn, nghề nghiệp bạn, gia đình bạn, dân tộc bạn, dòng máu bạn, quốc tịch bạn,… cho tới mọi nhãn mác như Starseed hay Lightworker, thì bạn đã giới hạn mình lại với những nơi mình có thể đến, những điều mình có thể nói, có thể nghĩ, có thể ứng xử, có thể ăn, có thể uống, có thể mặc, có thể làm,… và vậy mà bạn tự giam giữ mình ở trong một hình ảnh ảo tưởng mà rất rất nhỏ so với bản chất thật sự của bạn.

Như thế, tịnh tâm và chấp nhận, từng bước từng bước một, rồi trước khi bạn kịp nhận ra thì bạn đã chuyển sang trạng thái năng lượng 5D hoàn toàn từ lúc nào mà không hay. Do vậy, bạn cũng đừng lo lắng rằng mình sẽ về trước hay tới sau mà hãy cứ tập trung vào hiện tại với những công việc cần làm của mình, bởi vì bạn đã về tới Nhà rồi và chỉ còn một chút chút nữa thôi, và tất cả mọi người thì đang chờ đợi và hoài mong bạn ở sau cánh cửa ấy!

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh