Thức Tỉnh: Chương 18. Tự Do

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 18. TỰ DO

Cuộc sống của bạn có được tự do hay không? Và như bạn có thể dễ dàng thấy được, câu trả lời đơn giản là: Có.

Nhưng, đó mới chỉ là sự tự do với cơ thể vật chất của bạn mà thôi và vẫn còn một cấp bậc cao hơn của sự tự do nữa, đó là sự tự do thật sự, là sự tự do khỏi cơ thể vật chất của bạn.

Qua suốt một quãng thời gian dài, con người đã đấu tranh không ngừng nghỉ, từ đấu tranh màu da, dân tộc, quốc gia cho tới giới tính, và với sự thành lập của những hệ thống chính sách, pháp luật, chính quyền, tổ chức quốc gia quốc tế,… thì tất cả chỉ để tạo ra sự tự do với cơ thể của bạn: Đảm bảo người khác không làm tổn hại hay mất mát tới cơ thể của bạn mà bao gồm cả những yếu tố sở hữu bên ngoài để duy trì sự tồn tại và phát triển của cơ thể bạn. Như thế, xã hội hiện đại toàn cầu ngày hôm nay chính là sự phản ánh của sự tự do với cơ thể của bạn cũng như con người nói chung. Còn đối với sự tự do khỏi cơ thể của bạn thì sao, xã hội lúc đó sẽ trông như thế nào? Hay như cách người đời vẫn nói, đó chính là cuộc sống và xã hội ở nơi “Thiên đường”, và đây là điều mà bạn sẽ khó có thể hình dung ra được trong lúc này, cũng giống như con người sống trong thời kỳ nô lệ trước đây thì không thể hình dung ra được cuộc sống ngày hôm nay mà chúng ta đang có. Và ngay cả với một kho tàng phim ảnh và truyện viết viễn tưởng rất lớn mà con người đã tạo ra thì vẫn chưa có một tác phẩm nào phản ánh đúng bản chất và hình ảnh của nơi “Thiên đường”, bởi vì tất cả chúng vẫn còn dựa trên một nền tảng cơ bản, không nhiều thì ít, đó là sự tồn tại của cơ thể hay chính là bản thể/bản ngã, và một khi bản thể/bản ngã còn tồn tại thì mâu thuẫn và đấu tranh sẽ còn hiện hữu.

Và vậy mà ở nơi “Thiên đường” thì thật sự không có tồn tại bất kì mâu thuẫn hay đấu tranh nào vì bản thể/bản ngã đã tiêu giảm và trở thành một yếu tố nhỏ trong sự tồn tại của những sinh vật. Cũng vì vậy mà không ai viết kể hay làm phim về “Thiên đường” thật sự cả, vì chả mấy ai thích xem phim tài liệu mà không có bất kì sự hồi hộp, hấp dẫn, gay cấn hay bất ngờ nào. Như vậy mà dù cho cuộc sống nơi đây có nghèo khổ, đau đớn, bế tắc, ngặt nghèo… đến bao nhiêu đi nữa thì bạn vẫn cứ tiếp tục quay lại, vì thách thức tạo ra sáng tạo, vì khó khăn tạo ra bất ngờ, vì đau đớn tạo ra ao ước, vì chia cắt tạo ra thi vị,… để rồi cho đến hôm nay, khi bạn đã trải nghiệm đủ và hiểu biết đủ những khía cạnh của thực tại này rồi, để Nhận thức Linh hồn của bạn cũng như Nhận thức Linh hồn chung của nhân loại được ắp đầy với những ý tưởng, mong muốn, khát khao và sự tưởng tượng, để bạn và phần đông nhân loại mong muốn bước sang một thực tại mới cao hơn với sự tự do hoàn toàn trong sáng tạo và trải nghiệm thực tại, với sự tự do khỏi cơ thể vật chất của mình.

Ở đời, con người vẫn hoài với câu cửa miệng: Người này làm tôi thất vọng, người kia làm tôi buồn bã, người đó làm tôi bực bội,… mà bạn không biết rằng là mình vẫn hoài sống trong sự ảo tưởng mà đã được tạo dựng và thiết kế nên, đó là sự ảo tưởng rằng những thứ bên ngoài có sức mạnh và quyền lực tác động đến bên trong bạn. Rằng không ai hay bất kì điều gì bên ngoài có thể làm bạn thất vọng, buồn bã hay bực bội cả, bởi vì chính bạn tự làm điều đó cho mình mà thôi. Đó chính là những kỳ vọng và mong đợi của bạn cho người khác, vật khác và những thứ xảy ra ở bên ngoài bạn; hay đó chính là những khái niệm, định nghĩa hay niềm tin mà được tạo ra ở trong tư duy/bản ngã của bạn một cách vô thức hay tự động trong suốt cuộc đời của mình: Vai trò, trách nhiệm, bổn phận, ý nghĩa của cha mẹ, con cái, ông bà, anh chị em, bạn bè, đồng đội, người yêu, nam nữ, vợ chồng, công dân, nhân viên, hàng xóm, họ hàng, người thân, chính quyền, tổng thống, nhà nước,…

Và như thế, con người đã trải qua quá trình giành lấy sự tự do với cơ thể của mình, là sự tự do ở bên ngoài bạn; và bây giờ chính là sự khởi đầu của quá trình giành lấy sự tự do khỏi cơ thể của bạn, là sự tự do thật sự mà bây giờ bạn chỉ có thể loáng thiếng thấy được nó trong khoảnh khắc rất nhỏ mà thôi. Hay như chúng ta vẫn nói, đó là sự gỡ bỏ của hệ thống định nghĩa và niềm tin vô thức, là sự giải phóng khỏi tư duy/bản ngã hay Nhận thức Sinh tồn của con người.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Và con người vẫn thường có một cụm từ để miêu tả quá trình giành lấy sự tự do khỏi cơ thể của mình, đó là khái niệm “Đi tu”. Nhưng qua một thời gian dài của lịch sử, con người đã không còn hiểu đúng ý nghĩa của cụm từ đó nữa, rằng khi nhắc đến khái niệm “Đi tu” thì con người thường hiểu ngay là: Phải đi theo tôn giáo hay đạo pháp, phải vào chùa chiền hay tu viện, phải rời xa gia đình và xã hội, phải xuống tóc và ăn chay, phải niệm kinh đọc chú hằng ngày,... Nhưng về bản chất, thì “Đi tu” đơn giản chỉ là quá trình giải phóng một con người khỏi tư duy/bản ngã hay Nhận thức Cơ thể hay khổ đau và chịu đựng của họ, và vậy mà quá trình này thì có thể được thực hiện ở bất kì nơi đâu, bất kì lúc nào và ở bất kì hoàn cảnh nào, dù cho bạn là nam hay nữa, ăn chay hay ăn mặn, tóc dài hay không tóc, đơn thân hay đính ước, vô tội hay trọng tội, nghèo đói hay giàu sang,… và tất cả thì đều không quan trọng, bởi vì đó là quá trình và sự chuyển hóa mà diễn ra ở bên trong bạn. Như thế, những điều kiện bên ngoài chỉ là những yếu tố phụ mà thôi, rằng chúng có thể phần nào giúp cho quá trình giải phóng bên trong được ít nhiều dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Và quá trình giải phóng bên trong ấy đã bắt đầu và đang diễn ra trên toàn cầu, nhưng không phải tất cả mọi người đều ý thức được điều đó mà chỉ có một phần nhỏ dân số ý thức được mà thôi; và một phần dân số thì bắt đầu thức tỉnh, thu hút và đi tìm kiếm những tôn giáo hay đạo pháp; còn phần lớn dân số thì đang bị kéo theo quá trình này một cách vô thức với xúc tác là những nỗi đau và mất mát là chính. Đó cũng là lời giải thích cho những sự hỗn loạn và mất mát mà đang diễn ra trên toàn cầu lúc này, rằng tất cả đều được sắp đặt và sở hữu ý nghĩa tâm linh ở trong đó.

Vậy, khi con người hoàn tất quá trình giải phóng bên trong mình, thì xã hội lúc đó sẽ trông như thế nào? Đó sẽ là một xã hội không còn tồn tại tiền tệ hay bất kì thủ tục giấy tờ gì, và bạn có thể hình dung được xã hội này sẽ vận hành ra sao nếu như không còn tiền tệ hay giấy tờ gì hay không? Có thể bạn sẽ nghĩ rằng xã hội đó sẽ không thể tồn tại được, cũng như con người đã nghiên cứu và viết ra một kho tàng kiến thức đồ sộ mang tên xã hội học. Nhưng bạn có biết, rằng tất cả những kiến thức đó thì đều dựa trên một nền tảng cơ sở, đó là: Thức ăn thì cần thời gian và địa điểm để tạo ra. Vậy nên, khi thức ăn không còn phụ thuộc vào thời gian và địa điểm để tạo ra nữa thì tất cả kiến thức về xã hội học mà con người đã dựng nên thì sẽ không còn giá trị nữa. Và đó cũng sẽ là yếu tố đầu tiên con người có thể tiếp cận được sau khi hoàn tất quá trình giải phóng bên trong mình, rằng thức ăn cũng như những vật chất khác sẽ không còn phụ thuộc vào thời gian hay địa điểm để tạo ra nữa.

Rồi bạn sẽ làm gì khi mọi thức ăn, thức uống và năng lượng trở nên hoàn toàn miễn phí? Và câu trả lời sẽ là gần như tất cả mọi người sẽ ngừng làm việc và lao động, nền kinh tế thị trường hôm nay sẽ đổ vỡ và tan rã, mọi người sẽ vui chơi, ăn mừng, ngủ nghỉ và du lịch. Nhưng điều đó sẽ không diễn ra được lâu bởi vì mọi người sẽ bắt đầu cảm thấy buồn chán, thiếu động lực và rồi sẽ quay lại làm việc, nhưng ý niệm của từ ngữ “Làm việc” sẽ hoàn toàn thay đổi, sẽ không còn khổ cực, không còn buồn chán, không còn tiêu tốn thời gian hay công sức ở trong đó nữa mà chỉ mang toàn một ý niệm duy nhất: Sáng tạo và đam mê.

Mua đá năng lượng:

Đó có phải là một lời tiên tri hay tiên đoán về tương lai của con người? Và câu trả lời sẽ có thể là “Đúng” nhưng phần lớn sẽ là “Không”, bởi vì đó là quá trình tiến hóa và phát triển chung của Nhận thức ở trong vũ trụ, và con người không phải là loài đầu tiên cũng như sẽ không phải là loài cuối cùng trải qua quá trình này. Và thực tế là nhiều loài sinh vật đang có mặt ở đây (trên mặt đất, ở trong và ở ngoài khí quyển) mà đang hỗ trợ Trái Đất và nhân loại lúc này thì cũng đã trải qua lịch sử tồn tại và phát triển tương tự như những gì mà con người đang trải qua ở đây.

Vậy rồi bạn sẽ làm gì và những người khác sẽ làm gì? Và để trả lời cho câu hỏi này, bạn hãy nhìn lại tất cả những trò chơi trên máy tính mà con người đã tạo ra xem, rằng trong đó thì bao gồm những trò chơi gì? Rằng không mấy ai thích làm người nông dân, nhưng rất nhiều trò chơi về nông trại, trồng trọt và chăn nuôi đã được tạo ra. Không mấy ai thích làm người phục vụ hay lao công, nhưng không ít trò chơi về đóng vai người phục vụ hay lao công đã được tạo ra. Và tại sao điều này lại tồn tại? Bởi vì những công việc tay chân thì thường tốn kém thời gian, công sức và vậy mà tạo ra sự mệt mỏi, sao lãng và buồn chán cho cơ thể vật chất của bạn, nhưng đối với những trò chơi trên máy tính, tốn kém thời gian và công sức thì không hề tồn tại và hiện hữu, như thế mà bạn được trở lại là Nhận thức Linh hồn, là bản chất thực sự của mình: Sự tò mò, đam mê và sáng tạo.

Và đó cũng chính là đặc điểm của thực tại 5D mà bạn sẽ bước vào đây, rằng bạn sẽ không tiêu tốn thời gian hay công sức để làm nên hay thực hiện bất kì điều gì, cũng giống như những trò chơi trên máy tính của bạn bây giờ vậy, nếu bạn muốn một thứ xong ngay thì nó sẽ xong ngay, nếu bạn muốn một thứ có thời gian hoàn thành để trải nghiệm quá trình thì nó sẽ có thời gian để hoàn thành. Và tất cả mọi người sẽ bắt đầu sáng tạo và trải nghiệm những điều mà mình tò mò và thích thú: Trồng trọt, chăn nuôi, phục vụ, quản lý, thiết kế, xây dựng nhà cửa hay thành phố (trên đất, dưới đất, trên nước, dưới nước,…)… với khả năng tâm linh của mình cũng như với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ 5D.

Và công nghệ 5D thì khác công nghệ 3D ở chỗ nào? Về mặt tương tự, thì chúng được tạo ra để làm đi làm lại một hay nhiều công việc nhất định mà con người mong muốn. Về điểm khác nhau, thì công nghệ 3D là dựa trên sự chuyển thể và tham chiếu từ những quá trình diễn ra lặp đi lặp lại ở bên ngoài bạn, hay là dựa trên những tính chất và quy luật lặp đi lặp lại của những nguyên tố hóa học ở trong tự nhiên. Còn công nghệ 5D thì là sự mô phỏng và lặp lại của quá trình diễn ra ở trong Nhận thức Linh hồn của bạn. Ví dụ như đối với một khối sắt, thì các hạt chất sắt chính là Trí thông minh nhân tạo hay là Nhận thức cố định, nghĩa là các hạt chất sắt có ý thức và có những ý niệm cố định được cài đặt sẵn để nó nhận biết, tương tác, phản ứng và liên kết với các hạt chất khác ở trong không gian. Như thế, bạn có thể dùng Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn của mình để tạo ra những ý niệm và sự tưởng tượng để thay đổi hay thay thế những ý niệm cố định của những hạt chất sắt, để rồi bạn có thể thay đổi tính chất vật lý, hóa học của chúng và chuyển chúng từ thể rắn sang thể lỏng mà không phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ bên ngoài. Và khi bạn phải làm công việc chuyển đổi vật chất sắt từ thể rắn sang thể lỏng nhiều lần như vậy thì sẽ làm bạn cảm thấy buồn tẻ và mất nhiều sự tập trung, do vậy bạn có thể tạo ra quá trình ý niệm mà chuyển đổi hạt chất sắt từ thể rắn sang thể lỏng ở bên trong mình và đưa nó ra bên ngoài dưới dạng Nhận thức cố định ở trong một vật chứa đựng hay vật giới hạn mà trở thành công cụ hay thiết bị ở bên ngoài bạn, để rồi bạn có thể dễ dàng sử dụng nó nhiều lần cũng như chia sẻ nó với những người khác. Và đó chính là công nghệ 5D hay công nghệ lượng tử.

Tương tự như vậy, bạn có thể dùng ý niệm và sự tưởng tượng của mình để làm mọi thức ăn dư thừa trơn tuột ra khỏi mọi bát đĩa, để làm mọi bụi bẩn rơi ra khỏi quần áo và cơ thể của bạn, để làm mọi vật chất của cơ thể và áo quần của bạn không bị tác động bởi trọng lực hay không tương tác với vật chất bên ngoài để bạn có thể đi/bay xuyên qua mọi thứ ở trong môi trường, để làm nên vòng tròn bảo vệ vô hình xung quanh bạn mà cản đi nước mưa hay bụi bẩn, để di chuyển mọi vật chất hay công cụ bên ngoài để xây dựng nhà cửa hay công trình,… Và bạn cũng có thể tạo dựng lại những Nhận thức cố định của vật chất bên ngoài hay tạo ra Nhận thức cố định mới mà có sự tương tác và quan hệ nhất định với những vật chất có sẵn trong môi trường, ở bên trong bạn và đưa nó ra bên ngoài, để rồi bạn có thể tạo ra bất kì vật chất gì từ hư không. Và như thế mà sự giới hạn sẽ chỉ là sự tưởng tượng của bạn mà thôi. Do vậy, khi bạn bước qua thực tại 5D rồi, mọi khoa học công nghệ và máy móc bạn biết ngày hôm nay sẽ trở thành thời kỳ đồ đá và thô sơ của nhân loại.

Và những khái niệm về hôn nhân, gia đình, dòng dõi, họ hàng, nơi chốn sinh nhai,… cũng sẽ dần tan biến, bởi vì một điều duy nhất đó là sự quên lãng về những kiếp sống sẽ không còn tồn tại nữa. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi bạn biết được rằng con cái của bạn lúc này đã từng là cha mẹ của bạn, cha mẹ của bạn đã từng là con cái của bạn, ông bà của bạn đã từng là con cháu của bạn, con cháu của bạn đã từng là ông bà của bạn, vợ của bạn đã từng là chồng của bạn, chồng của bạn đã từng là vợ của bạn, bố/chú/cậu của bạn đã từng là vợ của bạn, mẹ/cô/dì của bạn đã từng là chồng của bạn,… và bạn có cảm thấy dễ chịu không khi nghe những điều đó? Và cảm giác khó ở hay sai trái ở bên trong chính là từ tư duy/bản ngã của bạn, là do những khái niệm, định nghĩa và niềm tin về những hệ thống cấp bậc trong gia đình và xã hội, về ông bà, cha mẹ, con cái, vợ chồng, cô chú, bác dì, nam nữ, già trẻ,… với những vai vế, bổn phận, trách nghiệm cũng như vị trí cao thấp hay trước sau. Và ý niệm này sẽ còn xuất hiện trong bạn và lặp đi lặp lại cho đến khi nào cảm xúc tiêu cực và sai trái ở trong bạn hoàn toàn tan biến, và đây cũng là một phần của quá trình giải phóng ở bên trong bạn. Và một khi bạn vẫn còn chưa gỡ bỏ được những khái niệm, định nghĩa và niềm tin về vai vế gia đình, xã hội này ở trong bạn, thì bạn sẽ còn chưa sẵn sàng để truy cập vào “Thư viện cá nhân” của mình mà lưu trữ toàn bộ những kiếp sống và trải nghiệm trước đây của bạn.

Như thế, là một sinh mệnh vĩnh cửu, bạn sẽ không bao giờ ở mãi một nơi và cũng sẽ không bao giờ đi cùng một người mãi mãi, mặc dù là bạn có một “nửa” hoàn hảo hay là “nửa” Linh hồn của mình về mặt năng lượng, nhưng đó vẫn là sự lựa chọn của bạn rằng bạn có muốn thường xuyên đi cùng với họ hay không. Và bạn hãy hình dung, một sáng thức dậy, bạn nghe những người xung quanh nói về một thành phố tuyệt đẹp ở quanh một vách núi nọ mà được tạo nên bởi một nhóm người, và rồi bạn quyết định sẽ đi tới nơi đó mà bạn không cần phải mang theo bất kì hành lý hay đồ đạc cá nhân nào.

Tới nơi, bạn bước chân vào một khách sạn lộng lẫy với mặt tiền nhìn ra đại dương xanh bao la, và tất cả mọi thứ ở đây thì đều miễn phí, từ thức ăn, phòng ở, trang phục, dịch vụ cho tới phương tiện di chuyển và đi lại. Ban đầu, bạn ở đây như là một vị khách ghé thăm và trải nghiệm, rồi bỗng một hôm, bạn bắt gặp một nhân viên dọn dẹp “bay” ngang qua hành lang, bạn quan sát họ làm sạch và dọn dẹp mọi thứ chỉ trong khoảnh khách mà không cần phải đụng tay đụng chân gì, và mọi thứ được chuyển động và sắp xếp bằng những “phép thuật” của một “thầy phù thủy” điêu luyện. Như thế, trong bạn xuất hiện mong muốn được trải nghiệm làm một “thầy phù thủy” dọn dẹp ở nơi khách sạn này. Rồi ngày qua ngày, khách đến rồi khách đi, và mọi du khách thì đều thực sự cảm ơn bạn vì đã cho họ đươc trải nghiệm làm du khách ở nơi đây, và bạn cũng thực sự cảm ơn họ vì đã cho bạn được trải nghiệm làm “thầy phù thủy” dọn dẹp tài hoa. Rồi một hôm nọ, bạn bắt gặp một “thầy phù thủy” dọn dẹp khác ở nơi hành lang đi lại, và với sự hòa hợp về tần số và năng lượng Linh hồn mà “đôi phù thủy” dọn dẹp đã được tạo nên.

Rồi sau bao ngày tháng tràn ngập tiếng nói, tiếng cười thì hành lang bỗng trở nên yên lặng và tĩnh tại. Bạn đã cảm thấy đủ là một “thầy phù thủy” dọn dẹp ở nơi đây và bạn quyết định sẽ đi đến một nơi khác để trải nghiệm những điều mới mẻ khác, như thế mà “đôi phù thủy” đã vui vẻ chia tiễn nhau mỗi người một con đường đi, và thế rồi bạn “nói” lời cảm ơn và tạm biệt với tất cả mọi người đang có mặt ở trong khách sạn này mà không cần phải gặp mặt bất kì ai. Như thế, bạn cứ đi, cứ sáng tạo, cứ trải nghiệm, bạn làm người nông dân tạo ra rau ra quả, bạn làm người vận chuyển chúng tới những khu dân cư, bạn làm người vẽ dựng nên những công trình và khu vui chơi, bạn làm người tài xế chở người nơi này nơi kia,… và ở trên mỗi chặng đường thì bạn đều gặp một Linh hồn với sự hòa hợp về sở thích, đam mê hay năng lượng, tần số để bạn có thể đi cùng và trải nghiệm cùng họ. Và rồi sau mỗi chặng đường đi, mỗi người lại đi mỗi hướng để bạn tiếp tục trên con đường sáng tạo và trải nghiệm bất tận của mình.

Và đó cũng mới chỉ là chút thoáng nhìn về “Thiên đường” hay thực tại 5D mà thôi, và vậy mà sẽ còn rất rất nhiều điều để bạn tự mình trải nghiệm và khám phá. Và bạn cũng đừng nghĩ rằng là mọi thứ sẽ diễn ra trong một sớm một chiều, vì từ đây đến đó sẽ là cả một quá trình, và quá trình này thì cũng đáng trải nghiệm như bao trải nghiệm khác, dù vui hay buồn, dù khổ hay sướng, dù đau hay không đau thì chúng đều là những trải nghiệm quý báu và kỳ diệu của tạo hóa. Vậy nên, bạn hãy luôn tập trung vào những công việc và trải nghiệm hiện tại của mình, để giải phóng bản thân mình khỏi tư duy/bản ngã cũng như những năng lượng sợ hãi còn tồn đọng bên trong bạn mà bó buộc với họ hàng, tổ tiên - hay cũng chính là nghiệp lực mà được truyền qua DNA của bạn. Và bạn cũng không cần phải biết hay ý thức hết mọi thứ mà đang diễn ra với bạn hay người khác, bởi vì rất nhiều thứ đã, đang và sẽ diễn ra mà nằm ngoài các giác quan thực tại mà bạn đang có. Vậy nên, điều duy nhất mà bạn luôn có thể làm là tin tưởng rằng mọi thứ xảy ra thì đúng như nó cần xảy ra, và bạn cũng đừng sợ hãi trước bất kì điều gì bởi vì không có gì là có thể thực sự làm hại bạn được cả, vì lẽ tất cả, tất cả ở bên ngoài kia thì cũng chính là bạn đó thôi!

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh