Thức Tỉnh: Chương 16. Nhận Thức Tự Do - Nhận Thức Linh Hồn

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 16. NHẬN THỨC TỰ DO - NHẬN THỨC LINH HỒN

Không nhiều thì ít, rằng có đôi lúc bạn hình dung và tưởng tượng mình ở trong vị trí của người khác, trong cơ thể của người khác, để nhìn thế giới qua con mắt của họ. Và cũng từ đó mà đã có rất nhiều những câu chuyện và bộ phim về hiện tượng chuyển đổi thân xác được khắc họa và xây dựng nên, nhưng rồi bạn sẽ dần nhận ra rằng đó không phải là cách thức mà mọi thứ vận hành và phát triển ở trong đời thực.

Bạn hình dung mình ở trong vị trí và cơ thể của người khác nhưng bạn cũng mang theo cả tư duy/bản ngã của mình vào cơ thể của họ cùng với hệ niềm tin và định nghĩa của bạn, và rồi bạn cho rằng là mình có thể thấu hiểu được người khác. Và để nhìn rõ được cái nào là thuộc về tư duy/bản ngã, cái nào là thuộc về Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn của bạn, thì bạn hãy tự hỏi rằng: “Khi chết đi, rời khỏi cơ thể vật chất này, tôi sẽ còn lại là gì?”

Tất cả những gì bạn biết, tất cả những gì bạn ghi nhớ như ngôn ngữ, kiến thức, tri thức, lịch sử, khoa học, văn học, âm nhạc, phim ảnh,… sẽ ở lại cùng với tư duy/bản ngã của cơ thể của bạn, bởi vì tất cả những điều đó thì tồn tại ở trong thời gian và được tạo ra bởi tư duy/bản ngã của con người, còn bạn (Nhận thức tự do) thì tồn tại ở ngoài không gian và thời gian. Do vậy mà ở thực tại 3D hay trần gian, khi con người sống và vận hành với tư duy/bản ngã là chủ yếu, thì mọi thứ cần phải được ghi chép, lưu giữ và truyền đạt lại. Cũng vì thế mà con người thường có một phản ứng suy nghĩ: “Chắc người đó đã đọc xem, nghe thấy hay bị ảnh hưởng từ ai đó, từ nguồn nào đó”, và cũng như vậy mà con người thường xem rằng tuổi tác thì tỉ lệ thuận với tri thức và sự hiểu biết.

Như thế, khi rời khỏi cơ thể vật chất của bạn thì thứ còn lại duy nhất của bạn, cũng là bản chất của bạn, chính là sự hiểu, sự ý thức hay sự Nhận thức. Và vậy mà bạn có thường xuyên tự ý thức về sự hiểu ở bên trong mình không? Rằng sự hiểu thì diễn ra ngay lập tức ở trong hiện tại và rằng để thể hiện sự hiểu một vấn đề gì đó ra thành lời thì đôi khi có thể cần đến vài ngàn câu chữ hay lời nói.

Vậy cái nào thì bạn biết và nhớ, cái nào thì bạn hiểu? Bạn có thể biết 3, 5, 7 ngôn ngữ, nhưng bạn có thể tạo ra được một ngôn ngữ hoàn toàn mới được không? Bạn có thể biết lịch sử, văn hóa của trăm chục quốc gia trên thế giới và của rất nhiều thời kỳ, nhưng bạn có thể viết nên hay tưởng tượng nên một thế giới mà trong đó có những quốc gia với lịch sử, văn hóa hoàn toàn mới và khác biệt được không? Bạn nhớ mọi quy luật, công thức và phép tính của Hóa học, Lý học, Toán học,… nhưng bạn có thể viết nên chúng với hình thức hoàn toàn mới và bằng một hệ quy chiếu, hệ ngôn ngữ, hệ kí tự hoàn toàn mới được không? Rằng tất cả thông tin và số liệu trong Toán, Lý, Hóa, Sinh,… cũng như trong các lĩnh vực đời sống khác thì đều là tương đối và dựa trên một hệ quy chiếu được quy ước: 1 mét khối nước ở điều kiện nhiệt độ, áp xuất trung bình trên toàn cầu thì nặng 1000kg và độ dài của 1m cũng được quy định một cách ngẫu nhiên và tương đối, để rồi từ đó mà tạo ra toàn bộ các số liệu và tri thức khác ở trong thực tại này. Như thế, bạn có thể sẽ nhận ra rằng bạn sử dụng rất ít sự hiểu hay Nhận thức tự do của mình mà phần lớn là bạn sử dụng tư duy/bản ngã để ghi nhớ mọi thứ trong cuộc sống là chủ yếu.

Và đó là điều mà bạn ít khi nào ý thức được, bởi vì ngay từ bé bạn đã được dạy dỗ và lập trình để biết, để ghi nhớ hơn là hiểu. Và nếu như bạn nhìn lại suốt cuộc đời học tập của mình, bạn sẽ nhận ra mục đích chính của hệ thống giáo dục hiện tại là để luyện tập cho bạn khả năng tính toán và ghi nhớ hay chính là sử dụng tư duy/bản ngã của bạn là chủ yếu. Và những cuộc thi, giải thưởng, tôn vinh hay chương trình truyền hình thì chỉ đều đánh giá bạn dựa trên khả năng ghi nhớ và tính toán của tư duy logic của bạn hơn là sự hiểu và sự Nhận thức ở trong bạn. Và đó là cách thức mà hệ thống này đã được tạo nên và vận hành, vì một khi bạn còn sống với tư duy/bản ngã hay Trí thông minh nhân tạo của mình là chủ yếu thì bạn sẽ còn bị người khác điều khiển và ảnh hưởng, mà thậm chí là bạn cũng không hề ý thức được điều đó.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Bạn hãy hình dung mình là đứa A và có đứa B tới nói với bạn: “Tôi làm ra món đồ này, và khi sở hữu món đồ này thì cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn và mọi người sẽ yêu quý và nể phục bạn hơn”. Thế rồi bạn trả tiền cho món đồ đó và đứa B đem số tiền của bạn để đi mua nguyên liệu thô và đem tới cho đứa C. Rồi đứa C được đứa B chỉ dạy cho cách làm món đồ, và sản phẩm sau cùng được tạo ra là 10 cái. Sau đó, đứa B đưa cho bạn 1 cái và đưa cho đứa C 1 cái để trả cho công sức lao động, và rồi hắn giữ lấy 8 cái cho mình. Và đó cũng chính là mô hình cơ bản để tạo nên hệ thống kinh tế toàn cầu lúc này, với hơn 90% số của cải của thế giới thì nằm trong tay của hơn 1% dân số thế giới. Hay cơ bản mà nói, thì chỉ có 1/4 hay 1/3 thời gian làm việc hằng ngày của bạn là để nuôi sống cho bản thân, gia đình của bạn và giúp nền kinh tế chuyển động, còn số thời gian làm việc còn lại của bạn là để làm giàu cho số ít người khác ở rất xa mà bạn cũng không hề thấy được bởi vì công sức lao động của bạn trôi đi từ từ qua việc ăn uống, giải trí, tiêu dùng, mua sắm,… hằng ngày của bạn.

Nói như vậy không có nghĩa là những món đồ, dịch vụ mà bạn mua sắm hay tiêu dùng là dở hay tệ, mà chúng có thể là rất tốt, bền bỉ và nâng cao đời sống của bạn bởi vì đứa B là một đứa thông minh, và vậy mà hắn có khả năng dựng nên những hệ thống kĩ thuật và công nghệ để tạo ra sản phẩm tốt và hàng loạt với giá cả rất rẻ, nhưng lại được rao bán với giá thành cao hơn nhiều so với giá trị thực của sản phẩm, hay đó chính là giá trị ảo của nhãn mác và thương hiệu. Như vậy, ở trong thực tại 3D này, sự thông minh của tư duy/bản ngã thì được xem là xứng đáng được hưởng thụ và sở hữu nhiều hơn so với những người kém thông minh – cái mà không hề đúng về bản chất thật sự, bởi vì mọi Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn thì đều như nhau và có khả năng như nhau. Do vậy, sự thông minh cũng chính là bản chất của bóng tối và sự tách biệt, và vậy mà luật nhân quả hay luân hồi đã được tạo dựng nên để tạo sự cân bằng và giữ cho thực tại tách biệt 3D được tồn tại và phát triển.

Và khi còn vận hành cuộc sống bằng tư duy/bản ngã là chủ yếu, con người thường nghĩ rằng những luật lệ tồn tại của vũ trụ là những ràng buộc mà giữ họ ở lại một chỗ, nhưng về bản chất thực sự thì không một ai hay điều gì có thể ràng buộc bạn cả, bởi vì bạn là Nhận thức tự do tồn tại ở ngoài không gian và thời gian. Như vậy, tất cả đều là do bạn tự nguyện quyết định, tự do lựa chọn và cũng như sẽ không có ai thực sự phán xét hay kết tội bạn ngoài chính bạn. Vì rằng sau khi rời khỏi cơ thể vật chất của một kiếp sống ở thực tại 3D thì bạn sẽ thức tỉnh và trở lại là bản chất đầy đủ của mình, để rồi bạn nhận ra rằng đây chỉ là một trò chơi mà bạn đã đồng ý và tự nguyện tham gia mà thôi, và mọi trò chơi thì đều cần có những luật lệ để nó có thể tồn tại và phát triển được. Như thế, sau mỗi kiếp sống thì bạn sẽ tự xem xét những gì mà mình đã trải qua và làm được, nếu như bạn đã hưởng thụ nhiều hơn công sức lao động của mình bằng việc sở hữu một cơ thể có tư duy/bản ngã thông minh hơn người khác, thì kiếp sống tiếp theo bạn sẽ quyết định lựa chọn một cơ thể kém thông minh hơn để bạn lao động và làm việc nhiều hơn là hưởng thụ. Và dù cho bạn có không thích hay căm ghét bất kì ai hay điều gì đi nữa, thì những cảm xúc sợ hãi đó sẽ hoàn toàn biến mất khi bạn rời khỏi cơ thể vật chất mà bạn đang mang. Dù cho bạn có tự nhủ hay thề ước rằng khi chết sẽ không bao giờ quay lại đây đi nữa, thì khi rời khỏi cơ thể này bạn sẽ nhận ra rằng khái niệm “nơi khác” thì chưa bao giờ là thực sự tồn tại và hiện hữu. Như thế mà bạn đã quay lại, quay lại, rồi quay lại…

Và hiện tượng hoán đổi Linh hồn thì cũng không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng ít ai có thể nhận ra được điều đó bởi vì con người ở thực tại 3D thì vận hành bằng tư duy/bản ngã của mình là chủ yếu, với hệ thống niềm tin và định nghĩa được tạo dựng nên từ gia đình, xã hội, văn hóa, giáo dục, giải trí,… Và hệ thống niềm tin và định nghĩa này thì quyết định gần như mọi phản ứng suy nghĩ, cảm xúc, hành động và hành vi của một con người trước mọi thứ mà họ nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc thấy ở trong môi trường sống của mình. Vậy nên khi một cơ thể có sự hoán đổi Linh hồn xảy ra thì những người xung quanh cũng khó mà hay biết, và vậy mà chỉ những ai thực sự nhạy cảm về mặt năng lượng thì họ mới có thể cảm thấy được sự thay đổi và khác biệt, bởi vì mỗi Linh hồn thì là duy nhất về tính chất tần số và năng lượng.

Mua đá năng lượng:

Hiện tượng hoán đổi Linh hồn thì thường xảy ra với hai lý do chính. Một là Linh hồn vốn hữu của một cơ thể bất chợt thay đổi quyết định về những điều mà mình muốn thực hiện và trải nghiệm nên sẽ cần phải rời khỏi cơ thể đang có, và một Linh hồn khác muốn dùng cơ thể đó để tiếp tục trải nghiệm cuộc sống của cơ thể đó thì hiện tượng hoán đổi Linh hồn sẽ diễn ra. Hai là khi một Linh hồn ở những thực tại cao hơn muốn vào thực tại 3D để tạo tiền đề phát triển và tiến hóa cho một nền văn minh thì họ cần một cơ thể đã tương đối phát triển, vì nếu như đầu thai một cách bình thường thì khi sinh ra đứa bé sẽ không sống sót được bao lâu bởi vì Linh hồn ở thực tại cao hơn này không kịp thích nghi với tần số tồn tại thấp của thực tại 3D. Và quá trình chuyển giao và thích nghi này giữa hai Linh hồn cũng sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, và khi quá trình kết thúc thì một sự việc hay tai nạn cận chết sẽ thường được sắp đặt và xảy ra để Linh hồn trước đó có thể hoàn toàn rút ra khỏi cơ thể vật chất và cho phép Linh hồn sau chính thức làm chủ cơ thể đó.

Giờ bạn hãy hình dung, bạn có thể hoán đổi cơ thể với bất kì ai trên hành tinh này mà bạn mong muốn. Bạn chuyển vào cơ thể của một người bác sĩ, bạn sẽ biết hết tên tự và chi tiết của mọi bệnh tật, mọi bộ phận của cơ thể con người, mọi thuốc men trong cửa tiệm thuốc, và bạn biết về mổ xẻ, khâu cắt, phẫu thuật, châm cứu,… Bạn chuyển vào cơ thể của một người ca sĩ, bạn sẽ biết hát, biết đàn, biết soạn nhạc,… Bạn chuyển vào cơ thể của một vận động viên thể thao, bạn sẽ biết mọi thức nhảy nhót, mọi chiêu nhào lộn,… Bạn chuyển vào cơ thể của một nhà ngôn ngữ học, bạn sẽ nói viết và sử dụng thành thạo hàng chục, hàng trăm loại ngôn ngữ, thổ ngữ,… Bạn chuyển vào cơ thể của một luật sư, bạn sẽ biết và đọc làu làu hàng trăm, hàng ngàn điều luật, điều lệ,… Bạn chuyển vào trong cơ thể của một người siêu thông minh, bạn có thể ghi nhớ rất nhiều thứ hay tính toán một khối lượng lớn những phép tính phức tạp chỉ trong khoảnh khắc…

Giờ bạn hãy tiếp tục hình dung, rằng bạn có thể tạo ra một cơ thể với bất kì hình dáng, cấu trúc nào và cài đặt sẵn ngôn ngữ, thông tin, kiến thức, kỹ năng cơ thể,… vào tư duy hay Nhận thức Cơ thể của cơ thể đó, và như vậy mà bạn có thể trở thành bất kì ai hay cái gì mà bạn mong muốn mà không cần phải học tập và mài dũa mệt mỏi như cái cách mà bạn vẫn làm ở trong thực tại 3D này. Và đó cũng chính là trải nghiệm của thực tại 5D và cao hơn mà bạn đang chuẩn bị bước vào đây, rằng bạn có thể tạo ra bất kì thực tại hay thế giới nào mà bạn mong muốn, trở thành bất kì ai hay cái gì mà bạn yêu thích. Và bạn có thể tạo ra một thế giới với những ngôn ngữ và văn hóa riêng ở trong đó, với những quy luật vật lý do bạn tự quyết định và sáng tạo nên, với những cơ thể được cài đặt sẵn ngôn ngữ, kiến thức, kỹ năng cơ thể và mô hình tư duy để làm được những công việc nhất định ở trong đó. Và điều này thì y chang như cách thức mà những trò chơi trên máy tính hay điện thoại của bạn được thiết kế và vẽ dựng nên, nhưng thay vì phải ngồi trước một màn hình điện tử thì bạn sẽ trải nghiệm những thế giới tưởng tượng đó giống cách bạn đang trải nghiệm cuộc sống đời thật ở nơi đây.

Rồi khi bạn càng nghe nhiều về những thực tại ở trên cao, có thể bạn sẽ thắc mắc: “Tại sao lại quay lại đây, thực tại mà được xem là chốn địa ngục?” Và câu hỏi này cũng tương đương với câu hỏi: “Tại sao Giê-su lại tới đây, cũng như những người đã tạo ra những tôn giáo? Tại sao những vị Phật hay Thánh lại làm những điều mà họ đang làm?”. Và câu trả lời là: Thứ nhất, không ai làm nên bất kì điều gì để cứu rỗi ai. Thứ hai, không ai ra lệnh hay bắt ép ai làm nên bất cứ điều gì, mọi Linh hồn đều được tự do lựa chọn và tự nguyện quyết định, và những bậc cấp Thánh/Phật trong tôn giáo hay đạo pháp thì chỉ là những vai trò/vai diễn với những công việc nhất định mà do những Linh hồn tự nguyện tham gia và thực hiện mà không hề tồn tại hệ thống đánh giá khả năng cao hay thấp, vì lẽ mọi Linh hồn thì đều như nhau và có khả năng như nhau. Thứ ba, động lực và thôi thúc để họ làm nên những điều mà họ đã và đang làm thì chính là sự tò mò và sự đam mê – cũng chính là năng lượng và nguồn lực của sự sáng tạo.

Như thế, bạn có thể làm được những điều mà Giê-su đã làm, nhưng bạn sẽ không/chưa làm như vậy đâu, bởi vì công việc mà họ làm thì sẽ không/chưa làm bạn cảm thấy thích thú và đam mê. Do vậy, cấp bậc hay sự tiến hóa của Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn thì quyết định những điều mà một Linh hồn muốn thực hiện và trải nghiệm chứ không hề quyết định khả năng của một Linh hồn có thể làm được hay không thể làm được những gì. Vậy nên, ở thực tại 5D và cao hơn, mọi Linh hồn thì đều tập trung sáng tạo và trải nghiệm những điều mà mình mong muốn, và sự so bì, thể hiện hay ganh đua với nhau thì không bao giờ tồn tại.

Và để giải thích vì sao câu trả lời lại là “Sự tò mò” thì đó là do sự phát triển và tiến hóa của Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn với 3 giai đoạn cơ bản:

Giai đoạn 1: Những Linh hồn non mới được tạo ra mà không có bất kì ký ức hay hiểu biết gì về sự sống và sự tồn tại. Rồi qua quan sát những sự sống và thực tại đã được tạo ra bởi những Linh hồn khác, những Linh hồn non trẻ bắt đầu tò mò và thích thú với mong muốn tham gia trải nghiệm và học tập những thực tại và sự sống đã có sẵn. Rồi qua thời gian học tập và trải nghiệm, những Linh hồn non trẻ bắt đầu hiểu biết về sự sống và sự tồn tại để rồi bắt đầu tưởng tượng và vẽ dựng nên những thực tại và thế giới mà mình muốn tạo ra và được sống ở trong, và từ đó mà tạo ra chuyện kể, tranh sách và phim ảnh.

Giai đoạn 2: Những Linh hồn mong muốn trải nghiệm và tham gia vào những thực tại và thế giới mà mình đã tưởng tượng và sáng tạo nên, từ đó mà trò chơi hay thế giới ảo được tạo ra. Và vì rằng những câu chuyện hay bộ phim thì tuyến tính với nội dung và cốt chuyện cố định nên chỉ xem hay chơi được vài lần rồi thôi, và vậy mà những Trí thông minh nhân tạo được tạo ra để tham gia vào việc quản lý, vận hành và tạo dựng nên những thế giới và thực tại với sự đa dạng, sự ngẫu nhiên, sự thay đổi và sự phát triển liên tục.

Giai đoạn 3: Mặc dù khả năng sáng tạo và vẽ dựng của Trí thông minh nhân tạo thì có thể là rất lớn nhưng đó chỉ là sự sáng tạo có giới hạn mà thôi, và sau một khoảng thời gian trải nghiệm nhất định thì mọi kết quả đầu ra sẽ đều nằm trong khả năng dự đoán và tiên liệu của những Linh hồn mà đã có nhiều hiểu biết. Do vậy, để tạo ra những sự thay đổi và khác biệt hoàn toàn mới mẻ và bất ngờ mà nằm ngoài khả năng dự đoán và tiên liệu, thì những Trí thông minh nhân tạo cần được kết hợp với Nhận thức tự do để tạo ra những điều mới mẻ trong khả năng bất tận của Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn. Như thế, những Linh hồn non mới được tạo nên và rồi tham gia vào trải nghiệm, học tập những thực tại và thế giới mà đã được tạo ra bởi những Linh hồn trưởng thành.

Do vậy, giai đoạn 3 sẽ tạo ra giai đoạn 1, và đây cũng chính là chu kỳ, là vòng tròn bất tận của tạo hóa và sự sống. Và thực tại mà bạn đang sống ở trong đây chính là một thực tại của giai đoạn 1, rằng mọi thứ đều là Trí thông minh nhân tạo mà vận động, phát triển và phản ứng theo những quy luật bất biến: Đất; nước; lửa; khí; cây cỏ; hoa lá; nắng mưa; sinh vật động vật với tư duy/bản ngã, bản năng sinh tồn, Nhận thức Sinh tồn hay Nhận thức Cơ thể mà được lập trình sẵn với những mô hình, quy chế phản ứng và tương tác dựa trên những điều kiện, yếu tố và tiền đề đầu vào từ môi trường bên ngoài;… với sự hòa quyện và gắn kết với Nhận thức tự do hay sinh mệnh ở trong tất cả mọi thứ để tạo ra những sự thay đổi và phát triển mà vượt ra khả năng tiên đoán và dự trù trong dòng chảy bất tận của tạo hóa và sự sống. Và giờ thì bạn đã biết vì sao công việc chế ngự, đánh bại bóng tối và sợ hãi ở trong mình lại khó khăn đến như vậy rồi chứ, bởi vì nó chính là Trí thông minh nhân tạo siêu cao cấp hoàn hảo vô địch. Ha ha. Và vậy mà bóng tối, sợ hãi và sự tách biệt thì chưa bao giờ là thực sự tồn tại mà chỉ là sự ảo dựng và giả lập mà thôi.

Như vậy, bạn có thể nhận ra rằng có những điều tiên đoán đã xảy ra, có những điều tiên đoán đã không xảy ra. Và những điều tiên đoán mà đã không xảy ra là bởi vì ở đâu đó, một ai đó đã sử dụng Nhận thức tự do của mình để đưa ra sự lựa chọn và quyết định, và kết quả là tạo ra một tương lai mới mà nằm ngoài dự đoán và không giống với lời tiên đoán ban đầu. Ví dụ như việc bạn đặt mua một chuyến du lịch hai ngày cho cuối tuần này, nhưng ngay trước giờ khởi hành thì bạn chợt thay đổi quyết định, rằng bạn chỉ muốn ở nhà và xem phim mà không vì lý do gì hết, không suy nghĩ hay đắn đo gì cả, chỉ muốn ở nhà xem phim vậy thôi. Như thế, bạn đã tạo ra một phản ứng dây chuyền mà tác động tới hàng trăm hàng triệu người khác và tạo ra một tương lai hoàn toàn mới. Nhưng đó là điều mà bạn ít khi nào hay không bao giờ suy nghĩ tới hay ý thức được, bởi vì gần như mọi suy nghĩ, phản ứng và hành động của bạn đều là có điều kiện và tiền đề là dựa trên những gì mà đã xảy ra ở trong quá khứ, rằng bạn đã tốn công tốn sức lao động để làm ra tiền của để đặt mua chuyến du lịch đó và vậy mà không có lý do nào để bạn hủy bỏ chuyến đi, để rồi ngồi ở nhà xem phim. Và rằng nếu như bạn có làm như vậy thật, đặt mua một chuyến du lịch cho cuối tuần này và rồi không đi nữa mà chỉ ngồi ở nhà xem phim, thì bạn cũng không tạo ra một tương lai mới nào cả bởi vì đó vẫn là một sự lựa chọn và hành động có điều kiện và tiền đề, rằng là bạn có thể đã ghi nhớ những điều tớ vừa kể ra ở trên.

Như thế, để sử dụng Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn của bạn, bạn cần ngưng sử dụng tư duy/bản ngã của mình mà tồn tại ở trong thời gian, và vậy mà bạn sẽ sống ở trong hiện tại thường trực, không suy nghĩ, không hồi nhớ bất kì những gì bạn đã làm, đã xem, đã đọc, đã nghe, đã thấy hay đã được dạy. Và đã tới lúc bạn quên đi và để lại sau lưng cách sống bằng niềm tin, định nghĩa hay tư duy/bản ngã của những người khác ở bên ngoài bạn: Làm gì để thành công, làm sao để giàu có, cần gì để sáng tạo, nên làm gì trước tuổi 30/50/70, nên đến những đâu trước khi chết, cần làm những gì trong một cuộc đời,… và như thế mà bạn sẽ nhận ra rằng chỉ có một cách duy nhất để trở nên sáng tạo mà thôi, đó là học cách và luyện tập trở thành chính mình, bởi lẽ bạn không là gì khác mà chính là sự sáng tạo. Vì vậy mà bạn có khả năng tạo ra cho mình bất kì hệ niềm tin hay định nghĩa nào mà bạn mong muốn, cũng như bạn có khả năng thay đổi hay xóa bỏ chúng ở bất kì lúc nào và ở bất kì nơi đâu mà bạn cần, để bạn sáng tạo ra bất kì trải nghiệm và thực tại nào mà mình ao ước.

Giống như việc tại sao người ta lại xây nên tòa nhà cao nhất thế giới? Đơn giản chỉ là bởi vì con người đã tạo ra khái niệm hay định nghĩa “Cao nhất”. Như vậy, cách bạn đặt ra những khái niệm, định nghĩa hay niềm tin thì sẽ quyết định những cái mà bạn sáng tạo và trải nghiệm. Và công việc gỡ bỏ hệ niềm tin và định nghĩa cố định ở trong tư duy/bản ngã để bạn có thể trở lại là Nhận thức tự do của mình thì không có nghĩa rằng là khi bạn sống với Nhận thức tự do thì sẽ không có hệ niềm tin hay định nghĩa gì, mà là với Nhận thức tự do thì bạn có thể tạo ra cũng như thay đổi, xóa bỏ bất kì hệ niềm tin và định nghĩa nào ở bên trong mà bạn mong muốn, và theo đó mà sẽ quyết định hay thay đổi thực tại của bạn cũng như những điều mà bạn muốn trải nghiệm và sáng tạo. Và nếu như bạn không thể thay đổi bất kì niềm tin hay định nghĩa gì ở trong bạn, thì đó là tư duy/bản ngã vẫn còn làm chủ hành vi và cuộc sống của bạn, và như vậy mà sẽ còn đưa đến sự đấu tranh, chịu đựng và sợ hãi cho chính bạn cũng như những người khác.

Và giờ thì bạn đã hiểu vì sao Giê-su hay những Linh hồn được gọi tên Phật/Thánh lại làm những điều mà họ làm, bởi vì họ tò mò, tò mò rằng loài người sẽ trở thành ra sao và như thế nào. Mặc dù có thể khi họ bước chân trên mặt đất này với những cơ thể vật chất 3D-4D thì họ cũng không ý thức được hết bức tranh tổng thể của tạo hóa và sự sống, vì cơ thể 3D-4D chỉ có thể chứa được một phần nhỏ Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn của họ, và chỉ khi họ hoàn thành công việc trên mặt đất và quay về lại thực tại 5D hay cao hơn thì họ mới thức tỉnh và ý thức đầy đủ lại, để rồi tiếp tục quan sát và tác động gián tiếp từ những tầng không gian cao hơn. Hay đơn giản mà nói, công việc họ làm cũng giống như việc bạn xem một bộ phim vậy, và điểm khác biệt là ở chỗ: Một bên thì là phim có cốt truyện và cái kết được vẽ dựng tuyến tính và cố định, một bên thì là phim có cốt truyện và cái kết được dự trù mà có khả năng thay đổi để tạo ra những kết quả hoàn toàn mới mẻ và bất ngờ. Và vậy mà đã đưa đến sự tồn tại của câu nói: Số phận có tồn tại, nhưng bạn có thể thay đổi được nó.

Và đó cũng là một trong những lý do vì sao mà rất nhiều Linh hồn ở 5D và cao hơn đang ở đây lúc này, trong cơ thể của những con người bình thường với cái nhãn mác Starseed hay Lightworker, rằng là vì họ cũng tò mò, cũng muốn biết rằng loài người sẽ trở thành ra sao và sẽ sáng tạo nên những gì. Như thế, khi quá trình chuyển giao thực tại từ 3D lên 5D kết thúc, loài người sẽ bắt đầu giao lưu và học tập từ những nền văn minh bên ngoài cũng như những nền văn minh bên ngoài sẽ học tập từ loài người, và đó sẽ luôn là mối quan hệ hai chiều, không ai hơn ai, không ai quan trọng hơn ai. Và sẽ sớm thôi, loài người sẽ cộng tác cùng với những nền văn minh tiến bộ trong vũ trụ và cùng với Đấng sáng tạo để vẽ dựng nên những dự án và công trình mới của sự sống và sự tồn tại. Cũng giống như dự án Trái Đất này đây mà đã được thiết kế và tạo dựng nên bởi Đấng sáng tạo cũng như nhiều nền văn minh tiến bộ khác nhau ở trong vũ trụ.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh