Thức Tỉnh: Chương 8. Sự Tập Trung

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 8. SỰ TẬP TRUNG

Sự tập trung là một khái niệm mà bạn đã biết được từ khi bạn còn bé, nhưng bạn có ý thức rõ ràng được như thế nào là trạng thái tập trung hoàn toàn hay không? Có thể là có, có thể là không, cũng có thể là có chút chút trong những khoảng thời gian ngắn nhất định.

Để miêu tả được trạng thái tập trung hoàn toàn thì có thể không phải là một điều dễ dàng cho lắm, nhưng đối với trạng thái đối lập với sự tập trung, là sự sao lãng, thì bạn sẽ hoàn toàn dễ dàng hình dung và nắm bắt được.

Điều sao lãng thứ nhất và cũng là cơ bản nhất, đó là đặc điểm của cơ thể vật lý: Đói, khát, mệt mỏi, buồn ngủ, ngứa ngáy, đau nhức, bệnh tật, rối loạn chức năng, lão hóa, dục cầu,…

Điều sao lãng thứ hai là về điều kiện ăn ở và tồn tại: Tiền nhà, tiền điện nước, tiền mạng cáp, tiền ăn mặc, tiền phương tiện, tiền bảo hiểm, tiền lãi tiền nợ,…

Điều sao lãng thứ ba là về hình ảnh của bản thân: Kiểu tóc dáng vóc, nước da khuôn mặt, giới tính chủng tộc, ăn sang mặc xịn, lái cao ngồi rộng, đọc hay biết nhiều, địa vị chức cao, thông văn hay sử, bằng lớn cấp cao, ăn chơi hưởng lạc, phượt lội chu du,… cho tới những mối quan hệ gia đình và xã hội: Nghĩa vụ cha mẹ con cái anh chị em ông bà cô chú bác dì, bổn phận bạn bè, sếp trên sếp dưới, lễ lạc quà cáp, đầu lớp nhì trường, thôi nôi sinh nhật, đám hỏi cưới xin, mất mát tang thương, thăm hỏi chúc chiếc,…

Điều sao lãng thứ tư là sự hình thành và xuất hiện của mạng xã hội, là nơi thường để mỗi người thể hiện và diễn đạt ra hết thảy mọi thứ của ba điều sao lãng ở trên. Rằng công việc thì vẫn đang làm nhưng lại luôn hình dung tới cái lúc sản phẩm đã hoàn thiện và nằm sờ sờ trên mạng xã hội với vô số lượt thích và bình luận.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Và như vậy, hàng trăm hàng ngàn thứ cứ trôi nổi trong phạm vi tập trung của bạn, dù cho bạn có ý thức được chúng rõ ràng hay không thì chúng vẫn luôn chi phối gần như mọi hành động, cảm xúc và suy nghĩ của bạn và như thế mà thường xuyên đưa bạn vào trạng thái bực bội, hụt hẫng, lạc lõng, cô đơn, ghen ăn tức ở,… Nói như vậy để bạn thấy được rằng người người trong xã hội vẫn thường dễ dàng rơi vào trạng thái sao lãng, dẫn đến cái kết ai ai cũng làm việc hời hợt và vô tâm, rồi mọi thứ và công việc thì được hoàn thành qua loa với vẻ ngoài bắt mắt nhưng lại nhanh chóng héo tàn và phai úa.

Vậy nên, sự tập trung hoàn toàn chính là sự dẫn truyền năng lượng của ý thức của bạn vào một vấn đề hay công việc với sự vắng bóng hoàn toàn của tất cả mọi sự sao lãng ở trên, và đó chính là sự tịnh tâm, sự an nhiên trong hiện tại, là sự vắng bóng của mọi suy nghĩ về bất kì điều gì và là sự kết nối với Nhận thức Linh hồn bạn hay Nguồn cội sáng tạo. Và bạn hãy nhìn quanh, với những kiệt tác để đời từ xa xưa của những cá nhân trong xã hội, dù họ vẫn chịu tác động của ít nhiều sự sao lãng, chí ít là không thể tránh khỏi nhu cầu ăn ở ngủ nghỉ của cơ thể vật lý, mà họ vẫn có thể sáng tạo ra những tác phẩm lớn lao và truyền cảm hứng đến như vậy.

Như thế, bạn có hình dung được, nếu không còn tồn tại bất kì sự sao lãng nào ở bên trong bạn, không còn sự chia nhỏ của sự tập trung của ý thức của bạn, thì bạn có thể sẽ làm được những gì không? Đó sẽ không là gì khác ngoài sức mạnh của Đấng sáng tạo ở bên trong bạn, là bản chất vốn có của bạn mà bạn vẫn đang tìm kiếm và học tập để trở thành. Và đó sẽ là lúc bạn bắt đầu nhớ lại, giành lại mọi sức mạnh vốn có về trong tay mình, để bắt đầu học tập sử dụng những khả năng sáng tạo thực tại mà bạn xứng đáng được sở hữu, để tạo ra bất kì thế giới nào mà bạn mong muốn tồn tại ở trong đó. Và trước khi tiếp cận được với những khả năng mới này, hay thực chất chính là những khả năng vốn có của bạn, thì công việc đầu tiên bạn cần làm sẽ là phải gỡ bỏ mọi sự sao lãng mà làm chia nhỏ sự tập trung của bạn. Và đó cũng là điều mà mọi tôn giáo hay đạo pháp vẫn viết về, là công việc mà bạn đang làm ở đây: Gỡ bỏ mọi niềm tin và định nghĩa vô thức, mọi sự sợ hãi và tách biệt bên trong bạn hay chính là tư duy/bản ngã hay Nhận thức Cơ thể của bạn.

Thực tại cũng giống như chiếc ti vi mà bạn hằng xem vậy, rằng nó có rất nhiều kênh truyền hình tồn tại cùng một lúc nhưng bạn chỉ có thể xem một kênh nhất định ở một lúc nhất định mà thôi. Và sự tập trung của bạn chính là chiếc điều khiển từ xa để giúp bạn chuyển đổi kênh đài thực tại mà bạn mong muốn ở trong và trải nghiệm.

Mua đá năng lượng:

Và mỗi thực tại thì tương ứng với một trạng thái Nhận thức nhất định, thực tại thấp thì phạm vi Nhận thức nhỏ (Nhận thức 3D), thực tại cao thì phạm vi Nhận thức rộng (Nhận thức 4D-5D và cao hơn). Và có không ít người với mong muốn đi tìm kiếm con đường khai sáng, để mở rộng phạm vi Nhận thức của mình, nhưng rồi ở đó luôn có gì đó không đúng mà làm cản trở sự phát triển của họ, đó là do sự khắc họa sai lệch và không đúng về hình ảnh cũng như bản chất của những con người đã giác ngộ qua văn hóa, giáo dục hay phương tiện thông tin đại chúng. Cơ bản mà nói thì đó chỉ là cách nhìn và khắc họa về sự khai sáng và giác ngộ bằng con mắt của tư duy/bản ngã mà thôi.

Có người muốn kiếm tìm sự thanh tịnh và sự yên ổn bằng việc tích góp tiền, đóng bảo hiểm, nhận trợ cấp xã hội, nhận tiền chính sách nhà nước hay lương hưu, cho vay hay gửi tiết kiệm để lấy lãi hàng tháng hay hàng năm,… để họ có thể được yên ổn khỏi mọi sự sao lãng và chú tâm vào công việc tu luyện. Đó là cách phổ biến và thông thường mà mọi người hay nghĩ đến, nhưng bạn có biết rằng dù cho bạn có làm vậy suốt hàng trăm hay hàng ngàn kiếp đi nữa thì bạn cũng sẽ không đạt được trạng thái Nhận thức cao hơn, bởi vì bạn vẫn đang tập trung vào một thực tại duy nhất, đó là thực tại 3D tách biệt với những mô hình vận động và phát triển như vậy.

Như thế, nếu bạn muốn đạt trạng thái Nhận thức cao hơn, thì bạn cần phải chuyển sự tập trung của mình vào kênh đài thực tại cao hơn, và đương nhiên là thực tại cao hơn này thì sẽ vận động và tồn tại với những phương cách và hình thức hoàn toàn khác biệt so với thực tại mà bạn đang ở. Như vậy mà bạn phải để lại tất cả mọi thứ ở đằng sau lưng: Gia đình bạn bè, công danh sự nghiệp, nhà cửa đất đai, tiền của phú quý, chức danh địa vị, chính quyền nhà nước, tổ chức nhà băng,… và vậy mà khái niệm “Đi tu” đã được con người tạo ra và sử dụng.

Thông thường, một người đã sống đủ số kiếp ở thực tại 3D, đã học đủ những bài học trần gian về sự sợ hãi và tách biệt, thì họ sẽ đi tu để bước lên thực tại cao hơn, để tiếp tục con đường phát triển và tiến hóa của Nhận thức Linh hồn mình. Và đó thì thường là con đường đơn thân độc mã, nhưng đối với lúc này đây thì lại hoàn toàn khác bởi vì quá trình chuyển giao lên thực tại cao hơn hay sự thăng thiên đang diễn ra trên quy mô toàn cầu, và hàng tỷ con người cũng như mẹ Trái Đất sẽ cùng đi với nhau để bước sang một thực tại cao hơn này. Vậy nên, mặc dù sẽ có người đi trước đi sau nhưng bạn sẽ không phải bỏ lại gia đình, người thân hay bạn bè của mình ở lại sau lưng như những vị khai sáng trước đây đã từng trải qua.

Với năng lượng Trái Đất ngày càng lên cao, thực tại 5D dần dần hiện rõ, thì bạn cũng cần bắt đầu tự hỏi mình những câu hỏi mới, để bạn thích nghi dần với năng lượng mới, thực tại mới:

Bạn có sẵn sàng từ bỏ mọi bằng cấp và công nhận mà mình đã đạt được cũng như sự tự đánh giá giá trị của bản thân mình dựa trên những mảnh giấy hay thành tích đó? Bạn có sẵn sàng làm việc và giúp đỡ miễn phí cho người khác hay không, dù cho cấp vị hay lương bổng xã hội của bạn có là thế nào đi chăng nữa? Bạn có sẵn sàng bỏ đi tuổi tác, giới tính, dân tộc của mình và đối xử với tất cả mọi người là ngang hàng và thân gần hay không, dù cho đó là con cái, cha mẹ, ông bà, người thân, hàng xóm, người đường, bạn bè,… của bạn? Bạn có sẵn sàng từ bỏ việc áp đặt niềm tin của mình về bất kì điều gì, đúng sai, sang hèn hay tốt xấu lên bất kì ai hay không? Bạn có sẵn sàng lắng nghe người khác và không gây ra bất kì sự sợ hãi nào ở trong người khác hay không? Bạn có sẵn sàng từ bỏ sự sợ hãi rằng bạn sẽ chết một mình mà không có con cái, người thân ở bên cạnh chăm sóc và đưa tiễn hay không? Bạn có sẵn sàng từ bỏ những mong muốn và ý định tìm kiếm sự phục vụ từ người khác như cho vay lấy lãi, gửi tiết kiệm hay bảo hiểm xã hội, làm việc để nhận lương hưu, trợ cấp xã hội, chính sách nhà nước,… hay không? Bạn có sẵn sàng từ bỏ những mong muốn và suy nghĩ đợi chờ người nào đó, tổ chức nào đó, nhà nước nào đó quan tâm hay chăm lo cho bạn hay không?....

Rồi như mọi khi, sẽ có những người không chịu thay đổi và cố gắng bám trụ vào những suy nghĩ của thực tại 3D đó cho tới khi chết, và đó là những con người sẽ ở lại đằng sau và đợi chờ cho tới một thời điểm khác, ở một nơi khác để tiếp tục học tập và trải nghiệm.

Và bạn cũng cần nhận ra rằng, hay như bạn cũng đã biết và tin vào, rằng thực tại 3D mà bạn đang sống ở trong và trải nghiệm, dù có cái mệt, cái nhọc nhưng cũng có cái sướng, cái hay. Rồi khi bạn bước qua thực tại 5D rồi, bạn sẽ nhớ thực tại 3D này lắm, như cái cách mà bạn hay hoài tưởng về cái thời học sinh của bạn vậy, rằng chính việc học tập và rèn luyện khổ nhọc đã tạo ra những điều đẹp đẽ về tình bạn, tình thầy cô với bao kỉ niệm vui buồn, với những mối tình dở ương mà đầy thơ mộng và ngây ngô,… Cũng vì thế mà thực tại 3D và 4D còn được gọi là trường học trần gian, và giờ là lúc loài người đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho sự tốt nghiệp, với bao nhiêu sự căng thẳng, áp lực và sự chạy đua cùng với thời gian.

Ở thực tại 5D, cuộc sống thì vô cùng dễ dàng, bất kì điều gì bạn muốn thì bạn sẽ có ngay thứ đó vì rằng thời gian ở đó thì không hề tồn tại như thời gian ở thực tại 3D, 4D. Và vì dễ dàng như vậy mà nhiều Linh hồn thỉnh thoảng muốn trở lại trần gian với cơ thể vật chất nặng nề, để trải nghiệm những thử thách và áp lực cũng như những thú vui và vẻ đẹp của việc sinh sống trong một cơ thể vật lý: Ăn uống, vận động, ân ái, bệnh tật, lão hóa, sợ hãi, cô đơn, đấu tranh, thi đấu,… Vậy nên mà người người ở thực tại 5D hay thiên đường đã đua nhau giành lấy cho mình “Chiếc vé quay lại tuổi thơ” khi Trái Đất tìm kiếm sự trợ giúp cho quá trình thăng thiên từ 3D lên 5D của mình. Và điều này thì cũng không hề mâu thuẫn với việc nói rằng khi bạn bước qua cánh cổng 5D thì bạn có thể sẽ không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại thực tại 3D và 4D nữa, vì rằng sẽ có rất ít người muốn quay lại, và rất ít của rất rất nhiều Linh hồn ở thực tại 5D và cao hơn thì vẫn là một con số không hề nhỏ, và số lượng ghế ngồi của chuyến tàu đến Trái Đất thì lại có hạn mà thôi.

Kể vậy, để bạn có thể thấy được rằng không hề có sự hơn thua hay cao thấp, mà quan trọng đó là sự trải nghiệm, và giá trị của mọi sự trải nghiệm thì đều ngang nhau, đều đáp ứng một thỏa nguyện cao nhất: Sự tò mò hay cũng chính là đam mê của Nhận thức Linh hồn. Vì vậy, bạn hãy tập giữ sự tập trung của mình ở vị trí cao để nhìn thấy bức tranh tổng thể của tất cả vạn vật và tạo hóa, rằng bạn sẽ không bao giờ chết và bạn có thể làm chủ được mọi thực tại và trải nghiệm của mình. Như thế, bạn sẽ không bị trôi dạt vào những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống, nhưng sức ì của tư duy/bản ngã của bạn vẫn sẽ còn khá lớn trong một khoảng thời gian nữa, và vậy mà chỉ được một lúc là bạn có thể lại trôi vào những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống và đánh mất sự tập trung ra khỏi bức tranh tổng thể cũng như sự bất tử và vô tận của bản chất vốn có của bạn. Và bằng cách giữ sự tập trung ở vị trí cao này, bạn sẽ có thể bắt đầu trân trọng được mọi sự trải nghiệm, mọi suy nghĩ, mọi xúc cảm, mọi hành vi,… mà không còn bị trôi dạt theo chúng hay là để mình rơi vào trạng thái tự phán xét chính mình hay phán xét người khác.

Và bằng việc nhớ lại và hiểu ra được bức trang tổng thể của vạn vật, bạn sẽ có thể chấp nhận, chữa lành và yêu thương vô điều kiện bản thân cũng như mọi con người và sinh vật khác, để bạn gỡ bỏ tư duy/bản ngã và trở nên khai sáng. Và rằng để đánh tan sự sợ hãi và tách biệt, bạn không thể dùng chính sự sợ hãi của bạn đối với chúng mà chỉ có thể là tình yêu, sự chấp nhận và không phán xét dành cho tất cả mọi sự sợ hãi ở bên trong cũng như ở bên ngoài bạn.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh