Thức Tỉnh: Chương 14. Cuộc Thử Nghiệm Mang Tên “Loài Người”

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 14. CUỘC THỬ NGHIỆM MANG TÊN “LOÀI NGƯỜI”

Nếu bạn có thể dành ít thời gian để dạo quanh trên internet, bạn sẽ nhận thấy rằng có nhiều nhà nghiên cứu tự do đã kết luận rằng con người không phải là loài sinh vật bản địa của Trái Đất. Tất cả những suy luận và lý luận của họ đều có cơ sở và phần lớn là đúng, rằng con người thì hoàn toàn khác biệt so với tất cả những loài động vật còn lại ở trên mặt đất, rằng môi trường tự nhiên của Trái Đất thì quá khắc nghiệt và khó khăn cho cơ thể con người, và rằng nếu như con người là loài vật bản địa mà đã sinh trưởng và tiến hóa qua thời gian thì con người cũng phải nhận biết được những sự thay đổi của môi trường tự nhiên như những loài động vật khác mà sống trên Trái Đất. Và những kết luận mà họ đã đưa ra thì không sai chút nào, nhưng những giả thuyết về vì sao con người được đưa đến đây thì vẫn chưa chạm được tới một phần của sự thật.

Và đúng như vậy, rằng con người thực sự không phải là loài sinh vật bản địa của Trái Đất, và rằng đó là một cuộc thí nghiệm. Nhưng với việc sử dụng từ ngữ “Thí nghiệm” thì không phải là cách dùng từ đúng đắn cho lắm, vì từ ngữ này có thể dễ dàng tạo ra sự sợ hãi bên trong bạn, trong tư duy/bản ngã hay Nhận thức Cơ thể của bạn. Bởi vì từ ngữ “Thí nghiệm” sẽ làm bạn hình dung tới những hành động làm xâm hại và hủy hoại sự sống của những loài động vật khác mà không được sự cho phép của chúng, nên khi sử dụng từ ngữ “Thí nghiệm” sẽ làm bạn cảm thấy mình là nạn nhân của một thế lực hay những sinh thể nào đó, và vậy mà sẽ tạo ra sự sợ hãi ở trong tư duy/bản ngã của bạn. Và khi tư duy/bản ngã của bạn trở nên “ồn ào” với trạng thái sợ hãi của sự đề phòng và cảnh giác, thì quá trình truyền đạt thông tin và sự hiểu đến Nhận thức Linh hồn của bạn sẽ bị cản trở và hạn chế đi.

Rằng khi tớ viết ra những câu chữ này, tớ vừa là ở vị trí của người viết và cũng vừa là ở vị trí của người đọc. Nếu như bạn cảm thấy điều gì đó từ những câu chữ nào đó, thì tớ cũng đã cảm thấy tương tự như vậy khi tớ viết ra những câu chữ đó. Vì vậy mà tớ luôn cố gắng lựa chọn những từ ngữ và câu văn mà ở trong nó mang theo năng lượng cao hoặc ít nhất là mang tính trung tính, để những câu chữ không gây ra sợ hãi ở bên trong bạn. Nhưng thỉnh thoảng, tớ có cố ý gây ra sợ hãi ở bên trong bạn, để bạn có thể ý thức được những sự lựa chọn và quyết định trong cuộc sống của mình. Ví dụ như tớ đã nói rằng hay ngụ ý rằng: “Nếu như bạn không ngừng sử dụng những chất kích thích và tự chữa lành cơ thể cảm xúc của mình một cách tự nhiên thì bạn sẽ phải chờ đợi thêm hàng chục ngàn năm trong thực tại 4D cho tới cơ hội tiếp theo để lên thực tại 5D”, và đoạn văn này thì đã tạo ra sợ hãi ở trong tớ, cũng như là ở bên trong bạn. Và như vậy, thỉnh thoảng bạn sẽ cần có chút sự sợ hãi để đánh thức (hù dọa) bạn và giúp bạn không đi lệch hướng quá xa so với con đường mà Nhận thức Linh hồn tổng của bạn đã định ra cho bạn ở trên tầng không gian cao hơn.

Vậy, mục đích của cuộc thử nghiệm loài người là gì? Rằng những nền văn minh tiến bộ ở ngoài Trái Đất vẫn đang chờ đợi cái ngày mà được đoàn tụ với loài người, để được chia sẻ và trải nghiệm cùng nhau. Bạn nghĩ loài người sẽ có gì để chia sẻ với những nền văn minh ngoài Trái Đất? Đó có phải là lịch sử, khoa học, sinh học, hóa học, y học, công nghệ, kiến trúc, ngôn ngữ,… là những thứ mà bạn xem là quan trọng và thực tiễn? Và câu trả lời sẽ không phải là những thứ điều đó đâu, không những thế mà còn hoàn toàn ngược lại, những thứ điều đó sẽ là cái mà những nền văn minh ngoài Trái Đất chia sẻ và cung cấp cho loài người. Còn những thứ mà loài người có thể chia sẻ sẽ là những thứ mà bạn thường cho là “không thực tiễn”, “tốn thời gian” hay “vô dụng và biến thái”, đó là tất cả những phim ảnh, trò chơi, sách truyện mà càng ngày càng được tạo ra nhiều hơn với sự hỗ trợ của khoa học kĩ thuật phát triển. Hay đơn giản mà nói thì cái mà loài người sẽ chia sẻ với cộng đồng vũ trụ chính là những mong muốn, khát khao và sự tưởng tượng của mình. Và rồi khoa học công nghệ bậc cao sẽ được cung cấp và chia sẻ để loài người có thể biến tất cả mọi sự tưởng tượng và sáng tạo của mình trở thành thực tại trải nghiệm như cái cách mà bạn đang trải nghiệm thực tại này đây. Và đó chính là mục đích chủ yếu và cuối cùng của cuộc thử nghiệm loài người: Sự tưởng tượng.

Nếu bạn nhìn quanh trong cuộc sống hiện tại của mình, bạn sẽ thấy rằng hầu như tất cả mọi người đều nuôi nấng con cái của mình theo một cách duy nhất, đó là nuôi con dựa trên nền tảng với sự sợ hãi: Sợ con cái đau bệnh, sợ con cái ngu dốt, sợ con cái hư hỏng, sợ con cái nghèo đói, sợ con cái thù ghét hay lạnh nhạt với ba mẹ, sợ con cái không ở bên khi mình già yếu,… Và tất cả những nỗi sợ này đã làm cản trở và hạn chế khả năng tưởng tượng của những đứa trẻ, vì rằng sự tưởng tượng thì luôn đi kèm với mong muốn trở thành ai và như thế nào của một con người, và khi những sự lựa chọn mong muốn trở thành ai hay cái gì bị hạn chế thì sự tưởng tượng cũng đồng thời bị hạn chế. Và với sự dẫn dắt và bảo vệ sát sao của ba mẹ, sự lựa chọn mong muốn trở thành ai và như thế nào của một đứa trẻ vốn là vô tận thì trở thành một con số hữu hạn vô cùng nhỏ bé: Bác sĩ, y tá, kĩ sư, kiến trúc sư, giáo viên, giáo sư, ca sĩ, họa sĩ,… Và dù cho người cha, người mẹ có gỡ bỏ mọi niềm tin, định nghĩa và sự sợ hãi ở trong mình, biết rằng con cái của mình sẽ không bao giờ là thực sự chết đi và cho phép chúng tự do lựa chọn trở thành bất kì ai mà chúng muốn thì con số của những sự lựa chọn mong muốn trở thành ai hay cái gì cũng sẽ không tăng thêm được là bao nhiêu, bởi vì một điều duy nhất đó là môi trường tồn tại không kích thích mong muốn trở thành ai và như thế nào của một con người, và từ đó mà trí tưởng tượng cũng không được kích thích và phát triển.

Giờ bạn hãy hình dung, khi bạn nuôi nấng con cái của mình, bạn chỉ cung cấp cho nó những thứ phù hợp với lứa tuổi của nó vì sự an toàn của nó cũng như mọi người xung quanh, bạn cho nó xe đạp khi nó đủ 8 tuổi, bạn cho nó xe máy khi nó đủ 18 tuổi và cho nó xe hơi khi nó 28 tuổi, bạn cho nó dao kéo khi nó đủ 12 tuổi, bạn cho nó súng đạn khi nó được 24 tuổi,… Như vậy, một con người sẽ chỉ trải nghiệm và dừng tại những thứ mà nó được cung cấp và dẫn dắt, mà không có sự tưởng tượng hay mong muốn trải nghiệm những thứ hoàn toàn khác.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Và nếu như bạn thay đổi cách thức nuôi nấng đứa trẻ với những điều kiện bên ngoài nhất định, thì kết quả sẽ hoàn toàn thay đổi và khác biệt. Bạn để đứa trẻ vào một môi trường hoàn toàn thô sơ và tự nhiên như cách mà những thổ dân thường sống trong rừng rậm, để nó tập những kỹ năng sinh sống và sinh tồn cơ bản: Ăn uống, chạy nhảy, leo chèo, ngủ nghỉ, hái lượm, săn bắn,… Rồi khi đứa trẻ đủ 15 tuổi, bạn đem nó về nhà và cung cấp cho nó mọi thứ mà bạn có thể: Dao kéo, máy cưa, súng đạn, công nghệ, máy móc, bom mìn, xe máy, xe hơi, xe tăng, tàu thuyền, máy bay, tàu hỏa, phi thuyền không gian,… cho tới những khả năng tâm linh như: Thần giao cách cảm, di chuyển và thay đổi tính chất vật chất bằng ý niệm, nhìn thấy và chuyển hóa năng lượng,… với rất ít những chỉ dẫn cũng như cảnh báo về tất cả những thứ đó. Như thế, đứa trẻ sẽ không mấy ngạc nhiên vì nó không biết tất cả những thứ đó là gì cũng như không hề có bất kì mong đợi hay mong muốn nào ở trước đó, và vậy mà nó chỉ tò mò và học cách sử dụng những thứ được cung cấp cho nó. Như vậy, nó sẽ có ít nhiều niềm vui thích và háo hức khi sử dụng, khám phá những điều được đưa cho, và nó cũng được bạn cách ly và giám sát một cách âm thầm trong một môi trường riêng biệt để nó không làm hại đến những người khác và những môi trường khác. Và vậy mà bạn biết rằng sẽ có hai kết quả có thể xảy ra: Đứa trẻ sẽ dùng những công cụ và khả năng đó để xây dựng nên môi trường sống của mình hoặc nó sẽ dùng chúng để phá hoại và hủy diệt môi trường sống của mình.

Rồi sau 5 năm, bạn đưa đứa trẻ của mình về nhà và xóa đi mọi ký ức, trí nhớ trong suốt 20 năm cuộc đời của nó, rồi sau đó bạn gửi gắm nó vào trong một môi trường với những băng đảng xã hội đen mà tràn ngập bóng tối cũng như sợ hãi. Rồi khi thức dậy trong môi trường sống hoàn toàn khác biệt này, nó không còn ký ức hay trí nhớ gì về bất kì điều gì ở trước đó, nhưng cơ thể của nó, DNA của nó và Nhận thức Linh hồn của nó vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ mà nó đã trải qua.

Như thế, nó đã bị bắt, rồi bị vùi dập, bị đánh đập và bị bắt làm khổ sai. Rồi trong những lúc đau đớn và tuyệt vọng, tư duy/bản ngã của nó đã hoàn toàn đầu hàng trước thực tại, không còn đắn đo giữa có thể và không thể, không còn suy nghĩ giữa hợp lý hay không hợp lý, mà để dành toàn bộ tâm trí và ý thức của nó cho sự tưởng tượng được lên ngôi. Không còn vác nổi món đồ và ngã gục trên mặt đất, nó “thấy” mình nhảy bật dậy và gào thét với mọi cơ bắp trên người nở to ra để cung cấp cho nó sức lực vô hạn, hay nó “thấy” có một hệ thống gì đó bao quanh các chi và cơ thể mà giúp làm tăng sức lực và sức mạnh của nó, hay nó “thấy” mình bước đi thong thả bên cạnh món đồ được nâng bay và di chuyển bằng sức mạnh suy nghĩ của mình.

Ngồi co mình dưới đáy giếng và nhìn lên bầu trời đêm, nó “thấy” mình có thể bay lượn và bay vút ra khỏi cái giếng này để lên tận bầu trời đêm kia, hay có những lúc nó “thấy” một bóng hình bất chợt xuất hiện mà lơ lửng giữa ánh trăng sáng và rồi bay xuống để cứu nó ra khỏi cái giếng cô quạnh này, hay có những lúc nó “thấy” mình trò chuyện với con chuột ở bên cạnh mình và “nghe” thấy rằng con chuột sẽ cứu nó ra bằng cách rủ rê những con chuột khác đi tìm và thả cho nó một cái dây thừng. Có những lúc nó bị nhốt trong một căn phòng bốn bề bê tông, nó “thấy” nó có thể đấm bể mọi bức tường này và tháo chạy ra khỏi nơi đây, hay có những lúc nó “thấy” ai đó ở trong một cỗ máy nào đó mà đã xông vào và đánh sụp căn phòng này để cứu giúp nó, hay nó “thấy” mình có thể thu lại thật nhỏ để rồi có thể chui qua những cái khe hở ở trên tường kia, hay nó “thấy” nó có thể tạo ra một “cánh cửa” trong không khí để mở ra một “cánh cửa” khác ở bên ngoài kia. Hay như những lúc nó bị đám đông ăn hiếp và bắt nạt, nó “thấy” trong tay mình có một thứ gì đó mà nó không biết thứ này là gì nhưng với cái đó, nó có thể đánh bại hay tạo ra vật bay để tiêu diệt những đứa kia chỉ trong tích tắc đồng hồ…

Mua đá năng lượng:

Và tương tự như vậy, đó cũng chính là cách thức mà cuộc thử nghiệm loài người đã được tiến hành và vẽ dựng. Với 3 thế hệ đầu tiên, con người sinh sống xen hòa với tự nhiên và mọi loài động vật, và thỉnh thoảng cũng xảy ra mâu thuẫn hay đánh giết lẫn nhau để tranh giành lãnh thổ và nguồn thực phẩm giống như những loài động vật với những bản năng sinh tồn cơ bản. Rồi đến thế hệ thứ 4 thì mọi thứ hoàn toàn khác biệt, con người được sinh ra dần với 50% DNA kích hoạt và theo đó là rất nhiều khả năng tâm linh đi kèm: Thần giao cách cảm để có thể giao tiếp được với những sinh vật ở trên mặt đất hay ngoài Trái Đất; khả năng dùng ý niệm để tái cấu trúc tế bào để chữa bệnh, phục hồi và mọc lại các bộ phận trên cơ thể hay làm thay đổi hình dạng bên ngoài của cơ thể; khả năng dùng ý niệm để di chuyển, tái tạo hay thay đổi tính chất của những thành phần của tự nhiên,... Và cũng ở thế hệ thứ 4 này, khoa học công nghệ như con người biết ngày hôm nay thì cũng được cung cấp cho loài người bởi sự giao lưu với những nền văn minh ngoài Trái Đất, và khi kết hợp với khả năng tâm linh vốn có thì con người có thể làm nên và thực hiện được hầu như tất cả mọi thứ mà mình mong muốn.

Rồi với sự xuất hiện của khoa học công nghệ, bóng tối và sợ hãi trong con người bắt đầu được đánh thức. Vì rằng khoa học và công nghệ chính là sản phẩm của tư duy hay bản ngã, là hiện thân của sự tách biệt, nên khi những công cụ bên ngoài con người này được giới thiệu vào cuộc sống thì con người bắt đầu nổi dậy lòng tham và ai cũng muốn giành lấy những công cụ này để sở hữu cho riêng mình. Ví dụ như việc không ai ghen tị ai vì ai cũng có thể bay lượn bằng cách sử dụng khả năng tâm linh của mình, nhưng khi một chiếc áo phản lực được giới thiệu và tạo ra trải nghiệm bay khác hoàn toàn so với khi dùng khả năng tâm linh thì con người bắt đầu ghen tị với nhau và nổi lên mong muốn sở hữu. Rồi thời gian trôi, con người sử dụng khoa học công nghệ ngày càng nhiều hơn, lòng tham và khát vọng sở hữu cũng ngày một lớn hơn, để rồi dẫn đến sự hủy hoại, tàn phá sự sống và môi trường tự nhiên. Và điều đó cũng giống y chang như những gì mà con người đang làm ngày hôm nay, rằng sự lạm dụng và ám ảnh với khoa học công nghệ đã làm con người vô cảm dần với sự sống và môi trường tự nhiên, rằng tự nhiên thì mỗi ngày một thoái hóa và cạn kiệt nhưng con người vẫn chỉ quan tâm đến công nghệ và sự sở hữu vật chất ở bên ngoài mình.

Như vậy, loài người thế hệ thứ 4 cũng đã sụp đổ hoàn toàn mà không mấy để lại dấu vết gì ngoài những truyền thuyết và truyện kể. Và điều đó xảy ra là vì Nhận thức của con người chưa đủ cao để có thể kiểm soát được bóng tối và sợ hãi ở bên trong mình, nhưng đó cũng là sự sắp đặt và vẽ dựng của Đấng sáng tạo cũng như tất cả những Nhận thức Linh hồn mà đã tham gia vào cuộc thử nghiệm mang tên “Loài người” này. Và sau thế hệ thứ 4 đó, con người sinh ra dần với DNA dưới 10% kích hoạt và hệ mặt trời bắt đầu di chuyển vào khu vực với sự hoạt động và kiểm soát mạnh của những thế lực bóng tối.

Và đó cũng chính là sự khởi đầu của loài người thế hệ thứ 5 cho đến ngày hôm nay, với gần như mọi khả năng tâm linh bị tắt đi cũng như mọi khoa học công nghệ bị lấy đi. Như vậy, qua hơn chục ngàn năm loài người đã sống và mò mẫm trong bóng tối, đã trở thành nô lệ và nạn nhân cho những thế lực và sinh thể mà sống dựa trên những năng lượng sợ hãi. Và những thế lực và sinh thể bóng tối này thì không phải là kẻ thù của bạn, mà hoàn toàn ngược lại, chúng chính là những thầy giáo, cô giáo và giáo sư của bạn, đã chỉ cho bạn thấy những mong muốn và khát khao trở thành ai, cái gì và như thế nào ở bên trong bạn qua những tình huống ngặt nghèo và khổ sở nhất. Và đây cũng là điều mà bạn luôn ý thức được trước khi bạn đầu thai làm một kiếp người, rằng bạn đã đồng ý tham gia và trở thành nạn nhân của những thế lực bóng tối để bạn có thể học cách tưởng tượng, để bạn có thể hình thành được những mong muốn và đam mê muốn trở thành ai, cái gì và như thế nào ở bên trong mình.

Giờ thì bạn đã có câu trả lời rằng vì sao con người hôm nay lại đam mê và yêu thích những bộ phim siêu anh hùng đến thế rồi chứ? Bởi vì đó là mong muốn, khát khao và ước vọng của tất cả con người mà được tạo ra và tích lũy lại qua suốt một thời gian dài dưới sự kiểm soát và áp bức của những thế lực bóng tối. Và vì vậy mà tất cả mọi sản phẩm phim ảnh, trò chơi, giải trí, sách truyện,… ngày hôm nay thì đều là sản phẩm và tài sản chung của toàn nhân loại, rằng không ai tự mình một mình làm nên bất kì điều gì. Như vậy, con người sẽ sớm thức tỉnh và nhận ra điều này, để rồi mọi thứ bạn biết ngày hôm nay trở thành hư vô và dĩ vãng: Bản quyền, người nổi tiếng, thủ tục, giấy tờ, chữ ký, bằng khen, bằng cấp, sở hữu trí tuệ,…

Và những khoa học công nghệ bạn biết ngày hôm nay cũng sẽ nhanh chóng đi vào dĩ vãng, bởi lẽ khoa học công nghệ hiện tại đã được xây dựng và phát triển với mục đích chính là tạo ra công cụ (internet, giải trí, phim ảnh,…) để giúp con người kết nối lại với nhau cũng như là cơ sở hạ tầng cho quá trình thức tỉnh của loài người. Rồi khi quá trình thức tỉnh và chuyển giao thực tại được hoàn tất, bạn sẽ bắt đầu sử dụng khoa học công nghệ với nền tảng là dựa trên Nhận thức, hay là công nghệ lượng tử mà con người vẫn hay gọi, để rồi khoa học công nghệ hôm nay với nền tảng là dựa trên tinh thể Silicon sẽ dần trở thành quá khứ của con người.

Và đây là một thông điệp quan trọng đối với bạn, là một mảnh ghép thiết yếu của quá trình thức tỉnh của nhân loại. Bởi vì khi bạn nhớ lại và hiểu ra toàn bộ bức tranh tổng thể, bạn sẽ có thể giải thoát và gỡ bỏ được mọi năng lượng sợ hãi mà còn tồn đọng ở trong bạn, trong kiếp sống này cũng như tất cả những kiếp sống về trước. Vậy nên, đã tới lúc để bạn mở lòng mình ra với ý niệm và ý thức:

“Tôi sẵn sàng gỡ bỏ và giải thoát tất cả những đổ lỗi, thù ghét, căm hận, oán trách, phán xét và kết tội mà tôi vẫn còn giữ ở bên trong mình cho bất kì sinh thể nào ở bên ngoài với bất kì tính chất nào cũng như cho chính bản thân tôi, trong kiếp sống này cũng như tất cả những kiếp sống trước. Và tôi cảm ơn tất cả những thế lực và sinh thể mà sống dựa trên năng lượng sợ hãi vì đã chỉ cho tôi thấy rằng tôi muốn trở thành ai, cái gì và như thế nào, cũng như chỉ cho tôi thấy được những thực tại và thế giới nào mà tôi muốn sống ở trong. Rằng tôi muốn trở thành người anh hùng, người chiến binh, người chiến sĩ và là biểu tượng của tình yêu và ánh sáng, và rằng tôi muốn sống trong một thế giới với sự vĩnh hằng của hòa bình, an lành, bình đẳng, tôn trọng, thanh xuân, thịnh vượng, đam mê và Tình yêu vô điều kiện. Vậy nên, tôi gửi lòng biết ơn tới tất cả mà đã tạo nên cuộc hành trình tuyệt diệu và kỳ vĩ của sự sống này, và làm như vậy, tôi giành lại mọi quyền lực và sức mạnh vốn có về tay mình, để tôi có thể trở thành bất kì ai, cái gì và như thế nào mà mình mong muốn, để tạo ra và trải nghiệm bất kì thực tại hay thế giới nào mà tôi ao ước. Như thế, tôi trở lại là bản chất thực sự của mình, là Nhận thức Linh hồn với sự bất tận và vĩnh cửu của sự tự do, sức mạnh, khả năng, đam mê và Tình yêu vô điều kiện!”

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh