Thức Tỉnh: Chương 19. Quá Trình Phát Triển Nhận Thức 3D - 5D

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 19. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 3D - 5D

Bạn đã từng có những quãng thời gian mà bạn thường tìm kiếm những bài ghi, bài chép về xem tuổi, xem tướng, xem chỉ tay trong tình yêu, quan hệ, sự nghiệp, gia đình, bạn bè,… hay là hệ thống 12 cung hoàng đạo, 12 con giáp hay những hệ thống về tính cách của con người như hệ thống MBTI? Và bạn có còn tìm xem và quyết định cuộc sống của mình dựa trên những điều đó, hay bạn đã bỏ lại chúng ở sau lưng từ khi nào không hay?

Khi Nhận thức của bạn thoát khỏi dần giới hạn thực tại 3D mà bạn hằng biết, bạn sẽ bắt đầu nhận thức rõ ràng được bức tranh tổng thể của thực tại 3D này. Xem tuổi, xem tướng, cung hoàng đạo, MBTI,… hay nhiều hệ thống với những tên gọi khác nhau ở trong những nền văn hóa khác nhau thì đều dựa trên một hệ thống cốt lõi: Sự vận động theo chu kỳ và vị trí tương đối của các hành tinh trong hệ mặt trời thì tác động và quyết định đến sự hình thành cũng như đặc điểm, tính chất của hệ thống vận hành trung ương (hay não bộ) của mọi sinh vật sống trên Trái Đất, và cụ thể đối với con người thì đó chính là mô hình tư duy/bản ngã hay đơn giản chính là Trí thông minh nhân tạo của con người.

Thời gian mà bạn được mang thai và thời điểm mà bạn được sinh ra với vị trí tương đối của những hành tinh trong hệ mặt trời thì sẽ quyết định tính chất và đặc điểm của tư duy/bản ngã của bạn: Mô hình vận động, suy nghĩ và phản ứng đối với những yếu tố và tiền đề tác động từ môi trường bên ngoài. Và vì rằng nó có thể trở nên rất phức tạp và không cần thiết nếu như để tất cả mọi con người ở trên mặt đất ý thức và biết được về hệ thống vĩ mô này, nên nó đã được đơn giản hóa và cụ thể lại, để trở thành những hệ thống mà bạn hằng biết như 12 con giáp hay 12 cung hoàng đạo, để dẫn dắt và tạo tiền đề cho sự sáng tạo và trải nghiệm của con người ở trong thực tại 3D này.

Vậy ai là người đã tạo ra hệ thống xem tuổi, xem tướng, 12 con giáp hay 12 cung hoàng đạo đó? Và tất nhiên rằng những kiến thức này thì được mang đến từ bên ngoài vào, từ những người ở trong nhóm Nhận thức Linh hồn mà đã sáng tạo nên hệ mặt trời này cùng với mọi sự sống ở trong đó. Họ là những người mà nhân loại thường gọi với cái tên “Phật” hay “Thánh” mà đã từng bước chân trên mặt đất này, và họ cũng là những Starseed đầu tiên được ghi lại trong lịch sử hình thành và phát triển của nhân loại thời đại hôm nay. (Starseed: Là những Nhận thức Linh hồn hay sinh mệnh ở những nền văn minh phát triển cao mà đầu thai vào làm cư dân bản địa của một sự sống mới để tạo tiền đề tồn tại, phát triển và tiến hóa cho sự sống đó, để rồi góp phần vào công cuộc mở rộng và phát triển bất tận của tạo hóa hay Nhận thức Nguồn)

Rồi trước khi bạn kịp nhận ra, con người sẽ bắt đầu có mong muốn sáng tạo nên những sự sống mới, tạo dựng nên những môi trường cùng với những tiền đề và luật lệ cho những sinh vật ở bên trong đó tồn tại và trải nghiệm, để rồi có thể quan sát cũng như tác động đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh sinh vật đó. Và điều đó cũng đã bắt đầu rồi đấy, đó chính là những phim ảnh hay truyện viết mà bạn hằng xem, là những trò chơi mà bạn thường chơi, với những cảm giác thích thú, hồi hộp và tò mò về những sinh vật và sự sống ở bên trong những thế giới đó: Sống như thế nào, tương tác ra sao, ăn những gì, đấu tranh vì điều gì, đấu tranh ra sao và bằng những công cụ gì,… và đây cũng chính là quá trình phát triển và tiến hóa tự nhiên của Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn.

Khi ở trong thực tại 3D này, tư duy/bản ngã hay Trí thông minh nhân tạo của con người thì vận hành hơn 95% cuộc sống của họ, và để lại bản chất thực sự của họ, là Nhận thức tự do, thì le lói mờ nhạt với tỉ lệ ít hơn 5%. Và vì rằng tư duy/bản ngã là một hệ thống được lập trình cố định và khó thay đổi, rằng nếu thông tin đầu vào lặp đi lặp lại thì phản ứng đầu ra cũng sẽ lặp đi lặp lại, nên vậy mà đã tạo ra sự tồn tại của hai câu nói: “Con người bản tính khó rời” hay “Ngựa quen đường cũ”. Và thông qua gia đình, cộng đồng, giáo dục, văn hóa và môi trường sống, tư duy/bản ngã của một con người sẽ được lập trình nên cố định với một hệ thống khái niệm và định nghĩa về mọi thứ bên ngoài mà tạo nên thực tại của người đó. Rồi vì rằng tính chất rất khó để thay đổi của tư duy/bản ngã (được thiết kế nên như vậy để tạo ra sự trải nghiệm tách biệt ở trong thực tại 3D này) mà dẫn đến sự mâu thuẫn và đấu tranh với những tư duy/bản ngã khác ở trong môi trường sống. Như thế, hợp tuổi hay khắc tuổi với người khác đơn giản chỉ là sự tương tự hay sự đối lập về mô hình suy nghĩ và phản ứng của tư duy/bản ngã của một người đối với tư duy/bản ngã của một con người khác.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Và vì rằng tư duy/bản ngã chỉ là một loại hình Trí thông minh nhân tạo, nên tư duy/bản ngã có thể dễ dàng bị tác động và điều khiển bởi những thế lực bên ngoài mà hiểu biết rõ về đặc điểm cũng như tính chất của tư duy/bản ngã của con người. Và đó là cách thức mà những thế lực bóng tối đã kiểm soát và làm chủ loài người qua suốt một quãng thời gian dài của lịch sử, chúng dùng những thiết bị cấy ghép vào cơ thể con người cùng với hệ thống công nghệ bậc cao để kiểm soát tần số năng lượng cơ thể của con người, giữ cho con người sinh sống và vận hành ở Nhận thức 3D với tư duy/bản ngã mà làm chủ mọi thứ ở trong cuộc sống hằng ngày của họ. Như thế mà con người luôn sống trong sợ hãi và tách biệt, luôn lo lắng và suy nghĩ về vật chất, của cải, thức ăn cũng như hình ảnh của bản thân mình (bao gồm cả hình ảnh người thân, gia đình, dân tộc, quốc gia,…), và luôn sẵn sàng phản kháng, đấu tranh và hi sinh để bảo vệ những điều đó. Và cứ thế mà lặp đi lặp lại, con người bị dẫn dắt vào những cuộc chiến tranh chết chóc và đau khổ mà không hề hay biết kẻ thù thực sự của mình là ai, rằng đó không phải là những con người ở ngoài kia biên giới, ở bên nửa kia của quả địa cầu hay những con người, nhóm người được vẽ dựng lên ở trên những trang báo trang đài, mà chúng là những sinh vật đứng ở trong “căn phòng tối” và nhìn ra thế giới bên ngoài. Như vậy, chúng liên tục tạo ra mâu thuẫn và đấu tranh cho loài người vì chúng sống dựa trên năng lượng sợ hãi mà được phát ra từ cơ thể của con người, và cũng để chúng được cảm thấy rằng chúng là “Chúa trời” mà có thể điều khiển và kiểm soát những loài sinh vật khác. Do vậy mà loài người không thể nhìn thấy chúng cũng như không thể đánh bại chúng, và như thế mà cần phải có sự can thiệp và hỗ trợ từ bên ngoài. Và khi bạn đọc được những dòng chữ này, mọi thiết bị cấy ghép và công nghệ kiểm soát tần số năng lượng của con người thì đã hoàn toàn được tháo gỡ và hủy bỏ, và con người cũng không hề ý thức được sự tồn tại của những thiết bị này vì rằng chúng tồn tại ở tầng không gian cao hơn mà nằm ngoài các giác quan thực tại của cơ thể con người. Và mặc dù kẻ thù bên ngoài thì có tồn tại, nhưng khi xét về bản chất thực sự, thì kẻ thù của mỗi người thì không phải là ai hay cái gì ở bên ngoài, mà kẻ thù thực sự và duy nhất của mỗi người thì chính là những nỗi sợ hãi ở bên trong mình mà thôi. Rồi một khi bạn đã đánh bại và chinh phục được những nỗi sợ hãi ở trong mình rồi thì không ai hay cái gì bên ngoài sẽ còn có thể tác động hay ảnh hưởng tới bạn, và cách duy nhất để bạn đánh bại và chinh phục được bóng tối ở bên trong mình thì không gì khác mà chính là bằng ánh sáng, bằng chấp nhận, bằng đam mê và bằng Tình yêu vô điều kiện.

Và đó chính là Nhận thức 3D hay Nhận thức Sinh tồn cơ bản của con người, luôn suy nghĩ và lo lắng về vật chất, sinh tồn, sinh sản và luôn đề cao cảnh giác với những mối đe dọa và nguy hiểm bên ngoài đến sự tồn tại của cơ thể vật chất của mình. Và Nhận thức 3D thì hầu như không quan tâm hay tin tưởng vào những yếu tố vô hình, vào những ý nghĩa cao hơn của sự tồn tại hay những điều tương tự, mà đơn giản chỉ là: Chết là hết.

Còn đối với Nhận thức 4D, thì đó chính là cầu nối giữa Nhận thức 3D (thuần tư duy/bản ngã) và Nhận thức 5D (thuần Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn). Và ngưỡng cửa từ Nhận thức 3D lên Nhận thức 4D thì chính là lúc một con người bắt đầu tự hỏi: Mục đích và ý nghĩa của sự tồn tại là gì? Tại sao tôi lại tồn tại? Và đó có thể là sự chuyển giao tự nhiên bên trong hay có sự xúc tác từ bên ngoài tới một con người, và phần lớn những xúc tác này là sự khổ đau, tủi nhục hay sợ hãi mà được tạo ra từ những sự mất mát, thua thiệt hay từ những mối quan hệ trong môi trường gia đình và xã hội. Ở giai đoạn Nhận thức 4D này, sự nắm toàn quyền kiểm soát thực tại của tư duy/bản ngã được giảm bớt và bản chất thật sự của bạn – Nhận thức tự do, bắt đầu tham gia vào việc đưa ra quyết định trong cuộc sống hằng ngày cũng như bạn bắt đầu có thể thay đổi suy nghĩ hay hệ thống định nghĩa, khái niệm ở bên trong mình. Và từ đây, bạn bắt đầu thức tỉnh, thu hút và hấp dẫn với những điều mà liên quan tới tâm linh hay siêu hình, cụ thể là những tôn giáo hay đạo pháp mà gần gũi nhất với bạn.

Và bởi vì tư duy/bản ngã vẫn còn làm chủ phần lớn cuộc sống của bạn, nên với những thông tin và kiến thức tâm linh mà bạn tiếp cận được thì sẽ trở thành một hệ thống khái niệm, định nghĩa mới mà sẽ tạo ra những phản ứng tự động mới ở trong tư duy/bản ngã của bạn: Suy nghĩ phê phán hay chỉ trích những người giết hại động vật hay sống thiếu đạo đức và văn hóa, hay bạn sẽ không giết hại bất kì động vật hay sinh vật nào, hay bạn cần phải ăn chay và chỉ làm những điều này mà tránh xa những điều kia, hay bạn sẽ yêu thương và gần gũi với bất kì động vật nào mà bạn gặp,… và đây chính là biểu hiện của tư duy cao cấp hay siêu bản ngã mà vẫn còn nhìn thực tại với hai thái cực “Đúng” và “Sai”, “Tốt” và “Xấu”, “Cao” và “Thấp”.

Mua đá năng lượng:

Rồi từng bước một, Nhận thức Linh hồn của bạn sẽ phát triển cao hơn và tư duy/bản ngã trong bạn sẽ giảm dần quyền kiểm soát của nó. Thái cực “Đúng” và “Sai” hay “Tốt” và “Xấu” sẽ dần dần tan biến và bạn bắt đầu ý thức được những “Sự trùng hợp” ở trong cuộc sống hằng ngày của mình. Và đó cũng là lúc bạn bắt đầu thu hút và tiếp cận những công cụ trung gian để bạn có thể giao tiếp được với thực tại 5D và cao hơn, như bói bài, bốc quẻ, thôi miên,… để giúp bạn có thể đưa ra những sự lựa chọn và quyết định mà cho bạn một cuộc sống suôn sẻ và đúng theo ý muốn (mà Nhận thức Linh hồn tổng của bạn đã định ra ở trên). Như thế, cuộc sống của bạn bắt đầu trở thành một hành trình kỳ diệu và đầy bất ngờ, là một chiếc thuyền xuôi theo dòng nước mà bạn không còn phải chịu đựng hay vật lộn chèo lái ngược dòng như trước kia nữa.

Và chiếc thuyền kỳ diệu này cũng sẽ không xuôi dòng mãi mãi, bởi vì điểm cuối của dòng sông thì có tồn tại. Rồi có thể sẽ có một chuỗi những sự kiện “trùng hợp” xảy ra đến với bạn, và sau mỗi một sự kiện mắt xích thì bên trong bạn cảm thấy rõ dần rằng đây là những điều mà đang dẫn bạn đến một cột mốc quan trọng trong cuộc đời bạn, và đó có thể là công việc, nơi ở hay người bạn đời lý tưởng của bạn, hay một điều gì đó mà bạn cho là quan trọng đối với bạn. Như thế, càng lúc bạn càng hồi hộp chờ đợi và chuẩn bị tinh thần cho cái ngày quan trọng và trọng đại ấy.

Rồi cái ngày mong chờ ấy cũng đã đến, bạn ngồi trong khung cảnh và khoảnh khắc đó, để rồi nhận ra rằng mọi cảm xúc hồi hộp và mong đợi trước đó đã bị đánh đập tơi bời và tan nát; tất cả mọi thứ xung quanh bạn lúc này chỉ là những thứ lạ lẫm và xa lạ, để rồi bạn nhận ra rằng tất cả những sự “trùng hợp” trước đó mà đã dẫn bạn tới khoảnh khắc lúc này thì đều là “vô nghĩa”. Và đây chính là ngưỡng cửa, ngưỡng cửa mà bạn bước từ Nhận thức 4D sang Nhận thức 5D – là lúc mà bạn sẽ bắt đầu thực sự đưa ra những sự lựa chọn và quyết định trong việc trải nghiệm thực tại của mình mà không còn phụ thuộc vào những sự trùng hợp, sắp đặt hay may mắn. Và lý do cho sự xảy ra của sự việc đó chính là vì bạn đã bước cao hơn trên con đường phát triển Nhận thức của mình, rằng Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn của bạn đã bắt đầu trở nên rõ ràng hơn và tư duy/bản ngã chỉ còn kiểm soát cuộc sống của bạn ít hơn 50%. Và cũng vì rằng Nhận thức Linh hồn của bạn đang được chuyển dần toàn bộ vào trong cơ thể vật chất mà bạn đang mang, nên sẽ không còn ai ở trên cao kia để mà vẽ đường dẫn lối cho bạn thêm nữa. Như thế, từ lúc này trở đi, bạn sẽ bắt đầu tập tành đưa ra những sự lựa chọn và quyết định của mình như là một hình ảnh của Đấng sáng tạo, sẽ không còn ai cao hơn hay thấp hơn bạn, và bạn sẽ là người duy nhất mà sáng tạo và gây dựng nên những thực tại mà bạn mong muốn trải nghiệm.

Và như thế, những sự trùng hợp hay may mắn sẽ dần dần tan biến ra khỏi trải nghiệm của bạn, và tất cả những gì bạn biết trước đó về tôn giáo, đạo pháp, xem tuổi, xem tướng, MBTI, bói bài, bói quẻ, may rủi, duyên nợ,… hay những quy luật tồn tại của thực tại này thì cũng đều phai nhạt và tan biến, bởi vì rằng bạn đã sẵn sàng để bước vào thực tại 5D và tất cả những thứ bạn từng biết về thực tại 3D, 4D sẽ không còn cần thiết đối với bạn nữa. Điều này thì cũng giống như việc bạn ngừng chơi một trò chơi và những luật lệ, quy tắc của trò chơi thì sẽ ở lại với trò chơi đó, để rồi bạn sẽ bắt đầu chơi một trò chơi mới với những luật lệ và quy tắc hoàn toàn mới. Và cũng từ lúc này trở đi, bạn có thể sẽ mong muốn được ở một mình nhiều hơn vì đơn giản đây có thể được xem là giai đoạn “ủ kén” của bạn, để cơ thể vật chất của bạn hoàn tất quá trình thay đổi và chuyển hóa, để chuyển giao toàn bộ Nhận thức Linh hồn của bạn vào trong cơ thể mà bạn đang mang; do vậy mà bạn có thể sẽ không có bất kì mong muốn làm gì, đi đâu hay tiếp xúc với bất kì ai bên ngoài. Và khi tất cả những điều đó kết thúc, bạn sẽ bước qua “cánh cổng” thực tại, bước ra khỏi “cái kén” của mình để bắt đầu sinh sống, sáng tạo và trải nghiệm là một sinh thể của thực tại 5D, hay là “Phật”, là “Thánh” mà người đời vẫn thường gọi.

Trong đời sống, hầu hết những người mà đã đi theo tôn giáo hay đạo pháp thì trong họ ít nhiều thường có một mong muốn là được gặp gỡ và giao tiếp thật sự với một vị “Phật” hay “Thánh” nào đó, và phần lớn là vì họ mong muốn được truyền đạt những kiến thức “cao cấp” mà có thể giúp họ thức tỉnh và giác ngộ, và cũng vì một phần mong muốn được cảm thấy rằng mình là đặc biệt và khác biệt hơn so với đa số người (do bản chất của tư duy/bản ngã). Nhưng có một sự thật sự rằng, nếu như họ có thể gặp gỡ và giao tiếp được với một vị “Phật” hay “Thánh” nào đó, thì họ sẽ nhận ra rằng nó hoàn toàn không giống như cái cách mà họ vẫn thường suy nghĩ và tưởng tượng. Và đây sẽ là một ví dụ để thể hiện, rằng là có một vị “Phật” sẽ đến và ở với bạn trong vòng ba ngày:

3h sáng, bạn chợt thức giấc vì nghe thấy tiếng gọi ở trước cửa nhà. Mở cửa ra, bạn bất ngờ mà nhìn hắn và hỏi: “Cậu bảo tối mai mới tới nơi mà, sao lại đến sớm hơn dự định, có chuyện gì hả?”. “Không có chuyện gì cả, tớ thay đổi ý định thôi”, hắn bước vào nhà, vừa đi vừa trả lời. Rồi bạn lại hỏi: “Sao cậu lại thay đổi ý định?”, và hắn nhoẻn cười nói: “Bởi vì tớ có thể”.

Sáng hôm sau, lúc bạn đang dạo quanh những trang bán hàng trên mạng thì hắn đi ngang qua và bắt gặp, rồi hắn cũng muốn mua một món đồ và món đồ đó cũng sẽ được gởi theo chung với món đồ mà bạn mua. Chiều đến, người giao hàng gọi điện cho bạn và bảo bạn ra chỗ của người đó để nhận hàng, cách nhà bạn 2km. Rồi khi nghe được điều này, bạn bắt đầu tức tối và bực bội vì điều này chưa xảy ra bao giờ, với lại đây là dịch vụ giao hàng tận nơi cho người mua hàng. Trong lúc bạn hậm hực tìm số điện thoại của công ty bán hàng để gọi điện mắng vốn thì hắn lên tiếng: “Cậu có thể thay đổi ý định của cậu được không, đơn giản chỉ cần bận chiếc áo khoác và chạy xe ra đó để lấy món hàng về thôi”, hắn tỉnh bơ nhìn bạn mà nói. Nghe hắn nói thế, bạn thất thần im lặng trong giây lát, rồi bạn hỏi: “Tại sao tớ phải làm như vậy, đây là dịch vụ giao hàng tận nơi mà, sao tớ lại phải ra đó để nhận hàng?”, và hắn trả lời: “Bởi vì cậu có thể”. Nghe thế, bạn chần chừ một chốc rồi chộp lấy chiếc áo và chạy ra đó để lấy hàng, mặc cho cảm giác hậm hực và bực bội ở trong người.

Ngày hôm sau, hắn lại muốn mua thêm một món đồ và nhờ bạn đặt mua giùm cho hắn. Chiều đến, người mua hàng lại gọi điện và bảo bạn ra chỗ người đó để nhận hàng, và khi cuộc gọi vừa dứt thì bạn thấy hắn lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà để đi lấy hàng. 10 phút sau, bạn nghe tiếng xe chạy vào nhà và bạn thấy hắn ra về tay không mà không có món hàng. “Cậu cho tớ mượn điện thoại để gọi cho công ty của họ với”, hắn nói với bạn. “Cậu ra đó không gặp được người đưa hàng hay sao, hay là có chuyện gì?”, bạn dặn hỏi. “Tớ ra tới đó rồi, thấy người đó rồi, xong tớ thay đổi ý định và chạy về để mượn điện thoại của cậu để gọi cho công ty họ, để họ giao hàng tận nhà cho mình”, hắn nói tiếp. “Sao cậu lại thay đổi ý định, cậu đã ra tới đó rồi thì nhận món hàng rồi về nhà thôi, có phải lẹ hơn không, giờ phải tiếp tục ngồi chờ họ mang tới?”, bạn nhíu mày và cảm thấy thật khó hiểu. “Tớ thay đổi ý định, vậy thôi”, hắn tỉnh bơ nói và càng làm bạn ngạc nhiên hơn. Rồi bạn hỏi tiếp: “Thế sao hôm qua cậu lại cản tớ, không cho tớ gọi đến công ty của họ?”, và hắn đáp: “Tớ đâu có cản cậu đâu, tớ chỉ hỏi rằng cậu có thể ra đó và nhận món hàng được hay không mà thôi, rồi cậu tự mình đưa ra sự lựa chọn đó thôi”. Thế rồi bạn im lặng mà không hỏi thêm gì nữa.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng ở ngoài phố xong, bạn và hắn quay trở lại về nhà, rồi bạn và hắn phát hiện ra ở trong góc tường có một con ong bị mắc kẹt, tại chỗ viên gạch kính để lấy sáng vào nhà. Thế rồi hắn bảo hắn sẽ tìm một cái gì đó để có thể đưa con ong đó ra khỏi căn nhà. Rồi sau một chốc, bạn thấy hắn bước ra khỏi bếp với một chiếc cốc nhựa trên tay. Bạn đứng đó quan sát hắn loay hoay tìm cách đưa con ong vào chiếc cốc, rồi chợt bạn nghe tiếng điện thoại reng lên từ trong bếp. Vừa lúc bạn ngoảnh đi để quay vào bếp thì bạn nghe một tiếng “Bộp” rõ tai, rồi khi bạn quay lại về phía hắn thì phát hiện ra hắn đã đập chết con ong bằng cái cốc nhựa. “Sao cậu lại đập chết nó, tớ tưởng cậu nói là dùng chiếc cốc để đưa nó ra khỏi nhà?”, bạn ngạc nhiên hỏi. “Đúng là tớ có ý định dùng chiếc cốc để bắt nó, nhưng rồi tớ thay đổi ý định”, hắn tỉnh bơ trả lời. “Tại sao?”, bạn hỏi tiếp. “Bởi vì tớ có thể”, hắn nhoẻn cười nhìn bạn…

Rồi tối đến, hắn nói với bạn rằng đã tới lúc hắn ra về, và bạn bỗng chợt nhận ra và hỏi: “Cậu chưa dạy cho tớ được bất kì điều gì cả mà đã ra về rồi sao?”, và hắn nhoẻn cười đáp: “Tớ đã chỉ cho cậu hết tất cả mọi thứ rồi đó, không còn gì để chỉ nữa cả”. Thế rồi bạn chia tay và tiễn biệt hắn ra về, để rồi đọng lại trong bạn một ấn tượng duy nhất: “Không rõ hắn là “Phật” hay một người có vấn đề về thần kinh nữa”.

Như thế, đó chính là ví dụ để thể hiện sự đối lập và khác biệt giữa Nhận thức 3D (vận hành chủ yếu bằng tư duy/bản ngã) và Nhận thức 5D (vận hành chủ yếu bằng Nhận thức tự do). Vì rằng tư duy/bản ngã chỉ là một Trí thông minh nhân tạo nên nó không thể tự mình tạo ra những sự lựa chọn và quyết định, mà tất cả mọi sự lựa chọn và quyết định mà nó đưa ra thì đều cần dựa trên những cái nó đã biết và ghi nhớ ở trước đó, và nếu trước đó nó chưa có bất kì thông tin hay điều kiện tiền đề gì thì nó không thể tạo ra được những sự lựa chọn và quyết định. Còn Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn thì hoàn toàn khác, và cũng chính là bản chất thật sự của bạn, rằng bạn có thể tạo ra bất kì sự lựa chọn hay quyết định nào mà không phụ thuộc vào bất kì điều kiện, quy luật hay tiền đề gì mà đã xảy ra ở trong quá khứ.

Và khi bạn hiểu được điều này rồi, bạn sẽ nhận ra rằng tất cả những kinh sách tu luyện của tôn giáo hay đạo pháp thì đều có thể được tóm gọn lại thành một câu hỏi duy nhất:

“Bạn có thể thay đổi hay xóa bỏ ý định, ý niệm của mình về bất kì điều gì, ở bất kì nơi đâu, trong bất kì hoàn cảnh nào và ở bất kì lúc nào được hay không?”

Và cũng như bạn thấy đó, câu hỏi này thì có thể chẳng khó để trả lời chút nào và bạn cũng có thể dễ dàng trả lời và thực hiện được. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu mà thôi, rằng bước tiếp theo mới là bước quan trọng và cốt yếu, và đó là câu hỏi:

“Bạn có thể quên đi câu hỏi đó cũng như câu hỏi này được hay không?”

Và để quên đi hai câu hỏi đó cũng như mọi bài pháp giảng khác thì bạn cần phải tập trung thường trực vào hiện tại và sống hoàn toàn ở trong hiện tại, và đây là điều mà bạn cần tập luyện dần để đạt được, ví dụ như thông qua phương thức Thiền mà mọi người thường nghe nói đến.

Và đó cũng chính là sự tóm tắt của con đường tu luyện: Chỉ mất một ngày để biết được hai câu hỏi đó, và mất cả đời người để quên đi hai câu hỏi đó. Và lý do cho điều này đơn giản chỉ là một khi bạn còn suy nghĩ và gợi nhớ hai câu hỏi đó hay những bài pháp giảng trước khi bạn đưa ra sự lựa chọn hay quyết định, thì những sự lựa chọn và quyết định của bạn sẽ còn là những sự lựa chọn và quyết định có điều kiện và tiền đề ở trong quá khứ, và vậy mà chúng sẽ là những sự lựa chọn và quyết định của tư duy/bản ngã của bạn chứ không phải là của bản chất Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn của bạn.

Như thế, khi bạn phát hiện ra người yêu của mình đi hẹn hò với người khác, bạn có thể thay đổi ý định của mình được không: Rằng một người đang yêu một người thì cũng có thể đi hẹn hò với một người khác nữa. Khi bạn nhắn tin và gọi điện hoài cho một người mà không nhận được hồi âm hay trả lời, bạn có thể thay đổi ý định của mình được không: Rằng một người gọi điện và nhắn tin (nhiều lần) cho người khác thì không nhất thiết người khác cần phải trả lời hay đáp trả. Khi bạn lao động và làm việc cực nhọc mà không được tưởng thưởng thì bạn có thể thay đổi ý định của mình được không: Rằng một người lao động cực nhọc thì không nhất thiết cần phải nhận được sự tưởng thưởng hay công nhận từ những người khác,… và tương tự như vậy đối với hàng ngàn, hàng triệu những thứ khác nhau mà xảy ra ở trong cuộc sống hằng ngày của bạn. Và việc thay đổi hay xóa bỏ ý định, ý niệm về bất kì điều gì ở trong bất kì hoàn cảnh nào như thế thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận và cho phép vạn vật xảy ra và tồn tại với vô tận khả năng và hình thái. Rồi khi bạn có thể thay đổi hay xóa bỏ những ý định, ý niệm của mình mà không phụ thuộc vào bất kì lý do, quy luật, yếu tố hay tiền đề nào thì cũng chính là lúc bạn thực sự hiểu ra rằng: Mọi thứ đều là có thể.

Và bây giờ, bạn có thể sẽ hiểu ra rằng, sức mạnh thật sự của Đấng sáng tạo không phải là làm màu làm phép hay bẻ cong thực tại thì mới là Đấng sáng tạo, mà đó là khả năng thay đổi hay xóa bỏ bất kì ý định, ý niệm nào một cách tự do và ngẫu nhiên hoàn toàn, ở ngoài không gian và ở ngoài thời gian, mà không phụ thuộc vào bất kì điều kiện hay tiền đề nào. Và đó cũng chính là sức mạnh và khả năng vốn có của bản chất cốt lõi của bạn, luôn ở bên trong bạn và bạn luôn có thể sử dụng nó ở trong bất kì khoảnh khắc hiện tại nào mà bạn mong muốn. Như vậy, khả năng làm màu làm phép hay bẻ cong thực tại đơn giản chỉ là sự biểu hiện của khả năng có thể thay đổi hay xóa bỏ ý định, ý niệm bất tận mà không lệ thuộc vào bất kì điều kiện hay tiền đề gì của Nhận thức tự do hay Nhận thức Linh hồn của bạn mà thôi!

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh