Tình Dục Có Ý Thức

TÌNH DỤC CÓ Ý THỨC

Tình dục không phải là nhu cầu cá nhân, nó là sự sở hữu. Nếu bạn có thể dừng lại, bạn sẽ thu được nhiều điều từ nó.

Nhưng dừng lại có thể có ba loại: bạn có thể ngăn chặn ham muốn; điều đó sẽ không giúp ích gì - năng lượng tình dục của bạn sẽ trở nên biến thái. Đó là lý do tại sao tôi nói thà tự nhiên còn hơn là biến thái…

Sau đó, có loại thứ hai là cố gắng thay đổi hệ thống nội tiết tố của cơ thể: Hatha yogis, yoga asana. Và có nhiều cách để thay đổi chất hóa học của cơ thể. Phương pháp thứ hai tốt hơn phương pháp đầu tiên, nhưng tôi vẫn không ủng hộ chúng. Tại sao? : Bởi vì nếu bạn thay đổi cơ thể, bạn không được thay đổi…

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Loại phương pháp thứ ba là trở nên ý thức hơn.

Đừng thay đổi cơ thể - như nó vốn có, điều đó là tốt. Hãy để nó vẫn tự nhiên; bạn trở nên ý thức hơn. Bất kỳ điều gì xảy ra trong tâm trí và trong cơ thể, trở nên nhận biết, trên các tầng thô và vi tế, ngày càng trở nên có ý thức hơn.

Mua đá năng lượng:

Chỉ bằng cách có ý thức, bằng cách làm nhân chứng, bạn ngày càng cao hơn và cao hơn - và một khoảnh khắc đến khi chỉ vì về chiều cao của bạn, chỉ vì ý thức đỉnh cao của bạn, thung lũng vẫn ở đó nhưng bạn không còn là một phần của thung lũng nữa; bạn đã vượt qua nó. Cơ thể vẫn còn tình dục, nhưng bạn không ở đó để hợp tác với nó. Cơ thể vẫn hoàn toàn tự nhiên, nhưng bạn đã vượt ra ngoài nó. Nó không thể hoạt động nếu không có sự hợp tác của bạn. Điều này xảy ra trong một vị Phật…

Tôi ủng hộ kiểu thứ ba, nhưng trong thời gian chờ đợi, bạn vẫn cứ tự nhiên. Không cần kìm nén, không cần thử bất kỳ phương pháp nào để làm tê liệt cơ thể - không cần. Hãy tự nhiên và tiếp tục làm việc cho Phật tính của bạn. Hãy tự nhiên và ngày càng trở nên tỉnh táo và nhận thức hơn. Một khoảnh khắc sẽ đến khi tình dục đơn giản biến mất. Khi nó tự biến mất, nó để lại đằng sau nó một ánh sáng rực rỡ, sự duyên dáng như thế, một vẻ đẹp như thế.

Osho

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh