Hướng Dẫn Thăng Thiên Toàn Tập: Chương 11. Sự Tái Lâm Của Đức Christ Và Sự Ngoại Hiện Của Thánh Đoàn

HƯỚNG DẪN THĂNG THIÊN TOÀN TẬP: CHƯƠNG 11. SỰ TÁI LÂM CỦA ĐỨC CHRIST VÀ SỰ NGOẠI HIỆN CỦA THÁNH ĐOÀN

Hãy từ bỏ sự nhu nhược của bạn, đứng dậy lên và chiến đấu. Sự tự thương hại và tự nuông chiều bản thân không thể trở thành một linh hồn vĩ đại như bạn là.

Krishna, nói với Arjuna trong Bhagavad-Gita.

Trong tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đều ám chỉ đến sự xuất hiện trở lại của vị Minh Sư vĩ đại vào cuối thời đại này. Trong Kitô giáo, nó được gọi là sự trở lại lần thứ hai của đức Christ (từ Christ có nghĩa là Chúa cứu thế) , Trong Do Thái Giáo được đề cập tới như là sự trở lại của đấng Messiah (từ Messiah có nghĩa là đấng cứu thế), Trong Hindu giáo được đề cập tới như là sự trở lại của đấng Kalki Avatar (từ Kalki Avatar có nghĩa là Đấng Cứu Thế), và trong Hồi Giáo nó được đề cập tới như là sự trở lại của đấng Iman Mahdi (từ Iman Mahdi có nghĩa là đấng Cứu Thế). Trong Phật Giáo vị ấy được đề cập tới là Phật Di Lặc (Maitreya Buddha), và sự trở lại của anh ấy đã được tiên đoán bởi đức Phật Thích Ca (Gautama Buddha) khoảng 2500 năm trước đây.

Vâng, tôi vui mừng thông báo người đó chính là “Giảng Sư Thế gian - World Teacher” mà tất cả các tôn giáo lớn đang chờ đợi ở đây trên Trái Đất. Tên anh ấy là đức Maitreya -Di Lặc. Đức Maitreya là người đứng đầu của Thánh Đoàn - Spiritual Hierarchy (trích dẫn của người dịch: Spiritual Hierarchy trong tiếng Anh có nghĩa là Cấp Bậc Tinh Thần, có thể hiểu là tổ chức, chính phủ tâm linh của Trái Đất). Anh ấy là vị thầy của các Chân Sư và là vị Chúa của cả thiên thần và con người (the Lord among angels and men). Anh ấy nắm giữ vị trí mà có thể được gọi là Tổng Thống của “Những Người Anh Em Trắng Cao Cả - The Great White Brotherhood”, Những Người Anh Em Trắng Cao Cả là những vị Chân Sư của tất cả các tôn giáo, là người đã trở thành Chân Sư của cõi giới này và đã trở lại cõi giới tinh thần.

Những sinh mệnh vĩ đại và đáng kính này đã trải qua quá trình điểm đạo và đã từng học các bài học tương tự như nhân loại hiện nay đang học hỏi. Sự hiến dâng thông qua rất nhiều kiếp sống của họ tới Thượng Đế Cha và tình huynh đệ của nhân loại và sự kết tinh việc phụng sự của họ cho lý tưởng đã mang họ gia nhập vào trong nhóm tuyệt vời nhất này. Các Chân Sư với những ý định cao cả nhất vẫn đang làm việc trong thế giới tinh thần với nhân loại để giúp đỡ nhân loại được giải phóng khỏi ảo tưởng và nỗi thống khổ, để giúp họ sáng tạo ra thiên đường trên Trái Đất, để giải phóng cho tất cả nhân loại khỏi vòng luân hồi. Đó chính là mục đích mà đức Maitreya đến. Anh ấy là một sinh mệnh vinh quang tráng lệ nhất. Anh ấy đã và vẫn đang là thầy của đức Jesus, Kuthumi, El Morya, Saint Germain, Djwhal Khul và tất cả các thánh nhân và nhà hiền triết mà chúng ta biết. Thực tế là hiện nay anh ấy đã ở đây với chúng ta trên hành tinh này, đó là một phước lành vô cùng to lớn.

Đức Maitreya, trong kiếp sống trước, chính là Chân Sư vĩ đại Krishna của Ấn Độ Giáo. Krishna là một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của phương đông mà thế giới từng biết. Đức Maitreya sau đó đã trở lại lần nữa trong cuộc đời của chúa Jesus. Người mà ở vào thời điểm của lễ rửa tội của Jesus trên dòng sông Jordan, chính là đức Maitreya, là người đã “phủ bóng - overshadowed “ đức Jesus.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Việc phủ bóng - Overshadowing là quá trình pha trộn ý thức của của anh ấy - Đức Maitreya từ thế giới tinh thần đi vào cơ thể vật lý và ý thức của đức Jesus. Trong trường hợp này họ chia sẻ cùng cơ thể vật lý trong ba năm cuối cùng của cuộc đời chúa Jesus. Hầu hết mọi người không nhận ra điều này, Nhiều phép lạ và những câu nói của chúa Jesus thực sự là của đức Maitreya, người nắm giữ vị trí trong chính phủ tâm linh, được gọi là đấng Christ. Jesus là hóa thân hoàn hảo của ý thức Christ mà đã cho phép đức Maitreya, đấng Christ của hành tinh, pha trộn ý thức của mình với ý thức của Jesus.

Sự hy sinh quên mình vĩ đại này của đức Jesus, cùng với trải nghiệm đóng đinh vào thập giá, đã giúp chúa Jesus vượt qua cuộc điểm đạo thứ tư của mình mà dẫn tới sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. Trong thực tế thì chính đức Maitreya là người thăng lên trong kiếp sống đó và phục sinh cơ thể vật lý của đức Jesus, chứ không phải đức Jesus. Đức Maitreya đã vượt qua cuộc điểm đạo lần thứ sáu của mình tại thời điểm đóng đinh vào thập giá và do đó lời tiên tri về sự trở lại lần thứ hai của đức Christ mà đã được nói ra thực sự có hai ý nghĩa: Đó là sự trở lại của đức Maitreya mà đã được dự đoán từ 2000 năm trước và cũng là lần thứ hai ý thức Christ hóa thân hoàn toàn thành một hiện thân trên Trái Đất.

Ý thức Christ là ý thức của linh hồn chứ không phải ý thức dựa trên sợ hãi, chia tách và ích kỷ của bản ngã tiêu cực. Chìa khóa ở đây có nghĩa là mỗi người đều thể hiện ý thức Christ, mỗi cá nhân chính là Christ. Nó không phải và không chỉ là chúa Jesus hay đức Maitreya mới là đấng Christ. Trong sự thật, tất cả mọi người là Christ bất kể anh ấy/cô ấy có nhận ra điều này hay không. Có thể dùng từ khác thay thế cho thuật ngữ Christ của Kitô giáo đó là mỗi người chính là Phật, Atma (Niết bàn), Cái tôi vĩnh cửu (Eternal Self). Không có sự lựa chọn nào khác ở đây nữa bởi vì đó chính là cách mà Thượng Đế đã tạo ra các chúng sinh. Tuy nhiên quy luật của tâm trí, đó là tư tưởng tạo ra thực tại. Vì vậy, bất cứ ai nghĩ rằng anh ta chỉ là một cơ thể vật chất là sai lầm, tư tưởng này sẽ khiến cho anh ta sống trong cơn ác mộng bởi tư tưởng của chính mình.

Kể từ khi đức Maitreya phủ bóng đức Jesus, Anh ấy đã hướng dẫn nhân loại và Trái Đất từ vị trí của mình như là người đứng đầu Cấp Bậc Tinh Thần Của Hành Tinh - Thánh Đoàn. Đức Maitreya đã lên kế hoạch để phủ bóng một điểm đạo đồ khác, như trường hợp của đức Jesus, vào thời điểm cuối chu kỳ 2000 năm, đó là ngay thời điểm này. Đó là thời điểm kết thúc của thời đại Bảo Bình và bắt đầu của thời đại Song Ngư trong chiêm tinh học. Người điểm đạo đồ vĩ đại mà anh ấy lên kế hoạch phủ bóng đó là Krishnamurti.

Mua đá năng lượng:

Câu Chuyện Của Krishnamurti

Đã có hai sự phân chia các giáo lý mà đến từ “Những Người Anh Em Trắng Cao Cả - the Great White Brotherhood” vào lúc kết thúc thời đại Bảo Bình. Đầu tiên là phong trào Thông Thiên Học do bà Blavatsky khởi xướng và được thực hiện bởi ông C. W. Leadbeater và bà Annie Besant. Sự phân phát giáo lý lần thứ hai của Những Người Anh Em Trắng Cao Cả là thông tin trong các cuốn sách của bà Alice Bailey nhận được từ Chân Sư Tây Tạng Djwhal Khul. Câu chuyện của Krishnamurti liên quan tới phong trào Thông Thiên Học.

160-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-11-su-tai-lam-cua-duc-christ-va-su-ngoai-hien-cua-thanh-doan-1.jpg

Ảnh chụp Krishnamurti

Đức giám mục Leadbeater (C.W. Leadbeater) là một giảng sự tâm linh vĩ đại và thông minh, trong thời điểm ông ở Ấn Độ đã gặp một cậu bé mà ông nói đó chính là Giảng Sư Thế Gian tiếp theo. Ông Leadbeater nói rằng cậu bé là một trong những người có hào quang đẹp nhất mà ông từng thấy. Điều này rất kỳ lạ đối với cha mẹ và thầy giáo của Krishnamurti bởi vì cậu bé đang học rất kém ở trường, và thân thể khá dơ dáy và không phải là một đứa trẻ rất đẹp trai. Tuy nhiên, ông Leadbeater đã bị thuyết phục và giới thiệu cậu bé với bà Blavatsky và Annie Besant. Để tóm gọn câu truyện lại, Krishnamurti đã được đào tạo bởi hội Thông Thiên Học để trở thành Giảng Sư Thế Gian, là người sẽ trở thành điểm đạo đồ vĩ đại mà đức Maitreya sẽ phủ bóng giống như đã từng với đức Jesus Christ.

Tuy nhiên, Krishnamurti đã thay đổi suy nghĩ của mình khi ông tới tuổi trưởng thành và quyết định rằng ông không muốn trở thành phương tiện hay công cụ của đức Maitreya-Di Lặc. Quyết định tương tự cũng đã được thực hiện ở cõi giới bên trong bởi đức Maitreya và các Chân Sư Thăng Thiên. Krishnamurti đã quyết định rời khỏi phong trào Thông Thiên Học trở thành một giảng viên theo cách của riêng của mình, tách biệt khỏi bất kỳ phong trào tinh thần hay nhóm nào.

Trong khi đó, đã có một số điểm đạo đồ khác được xem xét cho vinh dự lớn lao này; Tuy nhiên trong này lễ của đức Christ vào ngày trăng tròn tháng 6 năm 1945, đức Maitreya đã thông báo rằng anh ấy sẽ trở lại thế gian một lần nữa. Lần này anh ấy sẽ không phủ bóng bất cứ một điểm đạo đồ nào nữa. Lần này anh ấy sẽ tự đến. Tác động và hệ quả của quyết định này vô cùng to lớn như một người có thể tưởng tượng. Tại thời điểm đó anh ấy đã thiết lập một số điều kiện cần phải có trước khi anh ấy có thể thực hiện điều này.

  1. Một chừng mực nào đó của hòa bình nên được phục hồi trên thế giới.
  2. Nguyên tắc chia sẻ là nên có trong quá trình kiểm soát các vấn đề kinh tế;
  3. Năng lượng của thiện chí nên được biểu lộ và dẫn dắt để thực hiện các mối quan hệ đúng đắn của con người.
  4. Các tổ chức chính trị và tôn giáo trên khắp thế giới nên giải phóng những người đi theo họ khỏi sự kiểm sát độc đoán với niềm tin và suy nghĩ của họ.

Đại Thỉnh Nguyện

Vào thời điểm tháng 6 năm 1945 đức Maitreya đã công bố tới nhân loại lời cầu nguyện với tên gọi “Đại Thỉnh Nguyện - The Great Invocation”. Lời cầu nguyện này là một trong những lời cầu nguyện mạnh nhất tồn tại trên thế giới ngày nay. Sức mạnh của nó tương đương hoặc thậm chí mạnh mẽ hơn lời cầu nguyện mà anh ấy đã trao cho vào thời điểm phủ bóng đức Jesus, là lời cầu nguyện mà tất cả chúng ta đều biết tới “The Lord’s Prayer - Kinh Lạy Cha”. Việc sử dụng lời cầu nguyện này sẽ kêu gọi năng lượng cần thiết để thay đổi thế giới và tăng tốc cho lời tuyên cáo của đức Maitreya. Tôi mạnh mẽ khuyên bạn nên sử dụng nó thường xuyên.

“The Great Invocation

From the point of Light within the Mind of God Let light stream forth into the minds of men.

Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God Let love stream forth into the hearts of men.

May Christ return to Earth.

From the centre where the Will of God is known Let purpose guide the little wills of men -

The purpose which the Masters know and serve.

From the centre which we call the race of men Let the Plan of Love and Light work out

And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.”

Phần nghĩa tiếng Việt:

“Đại Thỉnh Nguyện

Từ nguồn Ánh Sáng trong Tâm Trí của Thượng Đế Hãy để ánh sáng tràn vào tâm trí con người.

Hãy để Ánh Sáng giáng xuống Trần Gian.

Từ nguồn Tình Yêu trong Trái Tim của Thượng Đế Hãy để tình yêu tràn vào trái tim con người.

Cầu cho đấng Christ trở lại Trần Gian.

Từ trung tâm nơi Ý Chí Thượng Đế được biết đến Hãy để thiên ý dẫn dắt ý chí nhỏ bé của con người - Thiên ý mà các Chân Sư đều biết và phụng sự.

Từ trung tâm mà chúng ta gọi là loài người.

Hãy để kế hoạch của Tình Yêu và Ánh Sáng được thực thi. Hãy để thiên ý niêm phong cánh cửa nơi cái ác trú ngụ.

Cầu xin Ánh Sáng và Tình Yêu và Sức Mạnh khôi phục Thiên Ý trên Trái Đất.”

Đức Maitreya - Di Lặc

Đức Maitreya hiện đang sống ở Lôn Đôn, nước Anh. Anh ấy không sinh ra trong cơ thể của một đứa bé; Anh ấy vật chất hóa một cơ thể. Trong tư tưởng bí truyền, điều này được gọi là cơ thể Mayavirupa. Điều này được thực hiện bằng cách tiếp thêm sinh lực cho cơ thể etheric và sau đó kết tủa nó lên cõi giới vật lý.

Đức Maitreya biểu lộ cơ thể này và đi vào thế giới vào năm 1977. Anh ấy đã xuất hiện nhiều lần trên khắp thế giới nhưng không tuyên bố hoàn toàn về sự hiện diện của mình một cách công khai ngoại trừ những điểm đạo đồ thân thiết nhất của anh ấy. Theo kế hoạch, trong tương lai rất gần, anh ấy sẽ tuyên bố công khai sự hiện diện của mình với tư cách là Giảng Sư Thế Gian với thế giới.

Tôi sử dụng thuật ngữ ‘Giảng Sư Thế Gian - World Teacher” bởi điều mà anh ấy là. Giảng sư thế gian cũng là một thuật ngữ không ủng hộ bất kỳ định hướng tôn giáo nào và do đó xa lánh bất kỳ nhóm nào. Tôi muốn làm rất rõ ràng ở đây đó là anh ấy là vị thầy đang được chờ đợi bởi tất cả các tôn giáo. Vấn đề là, giống như thời của đức Jesus, nhân loại có thể không sẵn để hoàn toàn chấp nhận anh ấy.

Chúa Jesus trong thực tế chính là đấng Messiah mà người do thái đã chờ đợi. Anh ấy thực ra là một giáo sĩ Do Thái. Vấn đề là người Do Thái không hiểu điều này. Họ giữ chặt lấy khuôn mẫu cũ và không cho phép các giáo lý mới cải thiện những gì mà họ đã được dạy.

Đức Maitreya cũng đương đầu với cùng một vấn đề đó vào ngày nay, không chỉ với Do Thái Giáo mà còn với tất cả các tôn giáo lớn, các nhóm tâm linh, các trường huyền môn, những người vô thần và những “người bất khả tri - agnostics” (người bất khả tri - agnostics là những người cho rằng mọi thứ có thể có hoặc có thể không, họ lấp lửng, tương đối, và không đưa ra một ý kiến sau cùng). Câu hỏi quan trọng là liệu thế giới đã sẵn sàng chấp nhận một sinh mệnh tinh thần đầy vinh quang thực sự ở đây hay chưa. Hãy suy nghĩ về nó. Những người theo trào lưu chính thống sẽ phản ứng như thế nào? Người Do Thái sẽ phản ứng như thế nào? Những người phật tử, người Hindu, người Hồi giáo sẽ phản ứng như thế nào. Bạn có thể thấy lý do tại sao đức Maitreya đã trì hoãn sự tuyên bố đầy đủ về sự hiện diện của anh ấy. Tuy nhiên tôi rất vui mừng để nói thời gian đó đã tới gần. Djwhal Khul đã nói với tôi và đức Maitreya đã nói với chúng ta từ chính anh ấy, anh ấy sẽ tuyên bố hoàn toàn sự hiện diện của mình trước khi kết thúc thế kỷ này. Có khả năng là có thể ngay từ năm 1995 hoặc 1997. Như đã đề cập trước đây, anh ấy đang chờ đợi một chừng mực nào đó của ý thức Christ được thiết lập trong thế giới này trước khi anh ấy có thể thực hiện bước quan trọng này.

Một Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Hơn Nữa

Nếu những điều kiện chưa đáp ứng được để đức Di Lặc-Maitreya có thể tới, thì một chuỗi sự kiện thậm chí còn phi thường hơn cũng đang xảy ra trên hành tinh này. Hai thực thể vũ trụ hiện nay đang bổ xung thêm các nguồn năng lượng và sức mạnh vô cùng khổng lồ tới đức Maitreya. Hai thực thể vũ trụ này có danh xưng là “Tinh Thần của Hòa Bình - the Spirit of Peace và Sự Cân Bằng - Equilibrium” và “Đấng Lâm Phàm Tổng Hợp - Avatar of Synthesis”. Hai sinh mệnh này đang phủ bóng đức Maitreya theo cùng một cách mà đức Maitreya đã từng phủ bóng đức Jesus 2000 năm trước. Có lẽ đây là lần đầu tiên trên hành tinh này chúng ta đang được tương tác với Chân Sư Thăng Thiên Vũ Trụ - Cosmic Ascended Masters, không còn là chỉ với Chân Sư Thăng Thiên của Hành Tinh. Ngoài ra, Đức Phật cũng đang thêm trí tuệ vũ trụ của mình vào đức Maitreya. Ba sinh mệnh vũ trụ vĩ đại này hình thành một tam giác của năng lượng mà đức Christ dẫn truyền tới chúng ta.

160-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-11-su-tai-lam-cua-duc-christ-va-su-ngoai-hien-cua-thanh-doan-2.jpg

Đức Sai Baba.

Hơn nữa, ở Ấn Độ đức Thánh Thiện (Holiness) đang sống ở đó, chính là đức Sai Baba. Đức Saibaba là đức Christ vũ trụ (Cosmic Christ) hóa thân trên hành tinh này, trong khi đó đức Maitreya-Di Lặc là đức Christ của Hành Tinh. Đức Sai Baba, đấng Christ Vũ Trụ, là hóa thân của cả Brahma (Phạm Thiên, Đấng Sáng Tạo trong kinh điển của Ấn Độ Giáo-Hindu), Vishu (Đấng Bảo Hộ) và Shiva (Đấng Hủy Diệt), sống trong cùng một cơ thể. Anh ấy là một Đấng Hóa Thân hoàn toàn của Thượng Đế trong biểu lộ (a totally God- realized Avatar). Anh ấy đã được đề cập đến như là một quan nhiếp chính tâm linh từ bên ngoài Thiên Hà này với sứ mệnh phụng sự để giải cứu hành tinh này khỏi sự hủy diệt và để giúp đưa hành tinh này tiến nhập vào thời đại mới. Tại thời điểm này tôi sẽ không nói thêm gì về Sathya Sai Baba vì tôi đã dành riêng chương tiếp theo cho anh ấy. Đọc chương đó và tôi đảm bảo với bạn rằng cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ giống như trước đây nữa. Sự vinh quang, huy hoàng từ sinh mệnh và bản chất của anh ấy khó có thể diễn tả được thành lời. Thực tế là đức Di Lặc, đức “Tinh Thần của Hòa Bình và Sự Cân Bằng” và “Đấng Lâm Phàm Tổng Hợp - Avatar of Synthesis” và đức Sai Baba đều là những tâm trí hết sức phi phàm. Tôi rất hạnh phúc để nói như vậy nhưng sự thực còn thậm chí hơn thế nữa.

Sự Ngoại Hiện Của Thánh Đoàn

Nếu những gì tôi đã đề cập từ trước tới nay chưa đủ kinh ngạc thì trên hành tinh này giờ đây có 40 thành viên kỳ cựu của Thánh Đoàn đến từ cõi giới tinh thần và đã hiển lộ chính họ cùng với đức Maitreya để giúp đỡ và hỗ trợ công việc của anh ấy. Mười người trong số những chân sư này, theo lời Djwhal Khul đã nói với chúng ta, thực sự đã vật chất hóa cơ thể vật chất của mình như đức Maitreya đã làm. Có 10 hoặc 15 vị chân sư khác đang phủ bóng các đệ tự và điểm đạo đồ của mình như khi xưa đức Maitreya đã làm với đức Jesus. Cũng có 10 hoặc 15 chân sư khác đã đầu thai vào những em bé và đang lớn lên hoặc đã trưởng thành rồi.

Một trong những chân sư này được gọi là John of Penial, mặc dù đó không phải là tên thật của anh ấy. Anh ấy là hóa thân của John of the Beloved, là đệ tử của đức Jesus người đã thăng lên trong kiếp sống đó. Anh ấy là hóa thân của Chân Sư Kuthumi; anh ấy ở trên hành tinh này như là một khía cạnh của Chân Sư Kuthumi. Djwhal khul đã nói với tôi rằng các Chân Sư ở cấp độ đó có thể hóa thân vào nhiều hơn một phàm ngã cùng một thời điểm. Anh ấy là Chân Sư vĩ đại mà Paul Solomon và Edgar Cayce - nhà thôi miên hiện đại ngày nay, đã nói tới là người sẽ mở ra “thư viện cổ chứa các bản ghi - halls of records” trong kim tự tháp giza và tượng nhân sư Sphinx và công bố tất cả các bản ghi chép, thông tin của người Atlantis. Djwhal Khul cũng nói tới Thánh Saint Germain, Hilarion, và Paul the Venatian cũng tham gia vào quá trình hiển lộ này.

Việc lên kế hoạch cho sự kiện lớn này đã diễn ra trong nhiều, nhiều thế kỷ. Kế hoạch đã bắt đầu vào những năm đầu năm 1400. Sự ngoại hiện thực sự bắt đầu từ năm 1860 với sự trao truyền giáo lý của Thánh Đoàn thông qua phong trào Thông Thiên Học. Bà Blavatsky, đức giám mục

  1. Leadbeater, bà Annie Besant, và Đại tá Olcot đều là một phần của giai đoạn đầu tiên của việc ngoại hiện. Djwhal Khul đã thông báo trước tất cả các sự kiện này trong hai cuốn sách của bà Alice Bailey những năm đầu 1900, là cuốn “Sự Tái Lâm Của Đức Christ” và cuốn “Sự ngoại hiện của Thánh Đoàn”. Djwha Khul đã nói rằng sự ngoại hiện của Thánh Đoàn diễn ra trong ba giai đoạn:
    1. Trong giai đoạn đầu các điểm đạo đồ có cấp điểm đạo dưới 3 lần sẽ hiển lộ.
    2. Trong giai đoạn sau các thành viên kỳ cựu của Thánh Đoàn sẽ hiển lộ; điều này đang được diễn ra ngay bây giờ.
    3. Trong giai đoạn cuối cùng, đức Christ hay đức Maitreya - Di Lặc sẽ hiển lộ. Cuối cùng, sau đó, tại thời điểm thích hợp và quan trọng mà chỉ anh ấy biết, anh ấy sẽ tuyên bố danh tính, mục đích và sứ mệnh của mình một cách công khai tới thế giới. Tại thời điểm đó anh ấy cũng sẽ giới thiệu các Chân Sư là những người đã cùng hóa thân cùng anh ấy.

Sự Tiến Hóa Tăng Dần Của Nhân Loại

Khi đức phật Thích Ca tới hành tinh này 2500 trước khi thời của đấng Christ, Anh ấy đã neo đậu nguyên tắc trí tuệ trên hành tinh này cho nhân loại. Khi đức Jesus và đức Maitreya-Di Lặc tới hành tinh này 500 năm sau, họ đã neo đậu trí tuệ của đức Phật và Tình Yêu, là sự trao truyền, sắp đặt tiếp theo, hay còn gọi là sự tiết lộ của Thượng Đế. Trong sứ mệnh của đức Di Lặc hiện nay, 2000 năm sau thời điểm đó, anh ấy đang neo đậu trí tuệ của đức Phật, nguyên tắc của tình yêu của sứ mệnh trong quá khứ của mình, cũng như neo đậu năng lượng và nguyên tắc của Shambala. Năng lượng này thể hiện mục đích và kế hoạch của Thượng Đế và đức Hành Tinh Thượng Đế, Sanat Kumara. (Trong chương 16 về Sanat Kumara và Thánh Đoàn, tôi đã đi rất chi tiết trong việc giải thích anh ấy là ai và năng lượng này là gì). Có thể thấy rõ là trong từng giai đoạn tiến hóa của con người và hành tinh, một mảnh khác của “trò chơi ghép hình” được tiết lộ và neo đậu trên Trái Đất. Mỗi giai đoạn mang lại một sự mở rộng lớn hơn của Kế Hoạch Thiêng Liêng của Thượng Đế.

Đức Christ Tới Trong Ba Cách

Đức Di Lặc - Maitreya tới với chúng ta về cơ bản theo ba cách:

  1. Bằng cách phủ bóng tất cả các điểm đạo đồ và các đệ tử với sự hiện diện vũ trụ của mình.
  2. Bằng cách tuôn đổ ý thức Christ tới tất cả mọi người.
  3. Bằng cách xuất hiện trong thể vật lý của anh ấy giữa nhân loại.

Ba sinh mệnh cao nhất trên hành tinh - The Three Highest Beings on the Planet

Djwhal Khul đã nói với chúng ta có ba sinh mệnh cao nhất trên hành tinh này là đức Maitreya ở Lôn Đôn, đức Sai Baba ở Ấn Độ và người thứ ba là một chân sư đang sống ở Bờ Đông của Hoa Kỳ, tên của anh ấy sẽ được công bố khi đức Maitreya tuyên bố bản thân mình.

Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian

Nó cũng là điều quan trọng cần hiểu đó là có rất rất nhiều những Bậc Thầy vĩ đại đã khác ở trên hành tinh này bên cạnh những người mà tôi đã đề cập tới trong phần sự ngoại hiện của Thánh Đoàn. Djwhal đã gọi nhóm này là Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian. Chúng ta, theo nghĩa nào đó, là lực lượng mặt đất đang chuẩn bị con đường cho đức Di Lặc-Maitreya và Ashram (Ashram: nhóm linh hồn đồng tu và cùng chí hướng phụng sự) vĩ đại của anh ấy đang trong quá trình hiển lộ toàn hoàn.

Điều quan trọng thiết yếu cần phải hiểu rằng đức Maitreya và sự ngoại hiện của các Chân Sư cùng với anh ấy sẽ không thay đổi thế giới của chúng ta. Toàn bộ thông điệp của họ là mỗi người chính là đấng Christ, và mỗi người, trong sự thật, là ngang bằng với họ; đó là cách duy nhất mà thế giới này sẽ thay đổi nếu tất cả mọi người nắm lấy trách nhiệm cùng chia sẻ trọng trách này, và trở thành những người duy trì tình huynh đệ như họ. Đức Maitreya đã nói: “Khi chúng ta chia sẻ, chúng ta nhận ra Thượng Đế trong người anh em của chúng ta - When we share, we recognize God in our brother.”

Nhiệm Vụ Của Các Chân Sư

Nhiệm vụ của các Chân Sư là rất nhiều và đa nhiệm. Djwhal đã làm sáng tỏ điều này với một vài chỉ dẫn sau:

  1. Tạo ra và duy trì sức sống của một tôn giáo của thế giới mới.
  2. Tái tổ chức lại trật tự của xã hội để nó được tự do khỏi sự đàn áp, định kiến, chủ nghĩa vật chất và sự kiêu căng.
  3. Lễ khánh thành công khai của hệ thống điểm đạo, điều này sẽ bao gồm sự công khai hay đào tạo bên ngoài các đệ tử.

Djwhal Khul đã nói rằng trong tương lai cuộc điểm đạo đầu tiên sẽ trở thành buổi lễ thiêng liêng nhất của nhà thờ. Anh ấy cũng nói rằng giai đoạn trao truyền lần thứ ba các giáo lý của Những Người Anh Em Trắng Cao Cả sẽ diễn ra trên toàn thế giới thông qua phát thanh, truyền hình, Internet. Đây là sự trao truyền thứ ba sau phong trào Thông Thiên Học và các cuốn sách của bà Alice Bailey. Một phần nhiệm vụ và mục đích của vợ tôi, Terri, và bản thân tôi là giúp Djwhal Khul trong công việc này. Sự phân phát giáo lý tiếp theo này sẽ xảy ra vào cuối thế kỷ này.

Djwhal cũng đã nói rằng chúa Jesus đã tiếp quản Giáo Hội Cơ Đốc Giáo từ cõi giới tinh thần, một phần công việc của anh ấy là pha trộn tư tưởng Phương Đông và Phương Tây, để qua đó thể hiện tính phổ quát của tất cả các tôn giáo.

Djwhal cũng nói rằng sẽ có một điểm đạo đồ là người mà sẽ phụng sự như một Đấng Cứu Thế- Messia cụ thể cho người Do Thái để đưa ra hình thái tư tưởng cụ thể của tôn giáo này. Anh ấy cũng nói rằng đức Phật sẽ gửi tới hai điểm đạo đồ đã được đào tạo để cải cách Phật Giáo.

Nhóm các nhà tài chính có tâm trí tâm linh là những thành viên có ý thức của Ashram của đức Christ sẽ nắm giữ tình hình kinh tế thế giới và mang lại những thay đổi lớn lao và cần thiết. Trong tương lai, mỗi quốc gia trên hành tinh sẽ nắm giữ cổ phần tài nguyên của nó và tất cả các khoản dư thừa sẽ được đưa vào một quỹ để sử dụng cho các quốc gia khác mà kém giàu có hơn. Về bản chất, cuộc cách mạng của toàn thể hệ thống kinh tế thế giới sẽ diễn ra dựa trên nền kinh tế chia sẻ.

Người đứng đầu của một cơ quan quốc tế như Liên Hợp Quốc sẽ là một vị Chân Sư hoặc tối thiểu là điểm đạo đồ cấp ba. Điều này sẽ cho phép cơ quan này chịu ảnh hưởng trực tiếp của một thành viên cấp cao của Thánh Đoàn. Đức Maitreya sẽ rất bận rộn với việc giải phóng các năng lượng, giảng dạy, việc điểm đạo, kích thích và truyền cảm hứng cho sự hình thành một tôn giáo của thế giới mới. Tôn giáo này sẽ thừa nhận tất cả các con đường đều dẫn lối quay trở lại tới Đấng Sáng Tạo và sẽ chấm dứt mọi cạnh tranh giữa các tôn giáo.

Đức Maitreya đã nói rằng mối quan hệ đúng đắn giữa con người với nhau sẽ là nền tảng của cuộc sống của mỗi người. Sự chia sẻ tài nguyên của hành tinh phong phú dồi dào này sẽ là bước đầu tiên trong việc phát triển mối quan hệ đúng đắn.

Đức Maitreya cũng mang theo cùng anh ấy những thiên sứ vĩ đại hay các thiên thần (deva), là những sinh mệnh làm việc gần gũi với nhân loại, để giảng dạy rất nhiều khía cạnh nghệ thuật của cuộc sống.

Tất Cả Những Người Tầm Đạo Là Sự Ngoại Hiện Của Thánh Đoàn

Điều cần thiết để hiểu rằng tất cả những người đang đọc cuốn sách này ngay bây giờ cũng là sự ngoại hiện của Thánh Đoàn; tất cả những người tầm đạo, các đệ tử, các điểm đạo đồ đều tham gia vào công việc vĩ đại này. Một người sẽ không thấy được những thành viên cấp cao của Thánh Đoàn, là những người đã tới cùng với đức Di Lặc, họ chỉ thấy đó là một người với sự tách biệt và khác biệt với chính họ. Mỗi người là một phần của cùng một gia đình, ý thức, và mục đích nhóm. Họ phụ thuộc vào nhân loại nhiều như chúng ta phụ thuộc vào họ. Chỉ khi mọi người tham dự vào và thấy được sự nhất thể, thì công việc sẽ sẽ được hoàn thành. Sự khác biệt duy nhất giữa nhân loại và Thánh Đoàn đó là nhân loại là thành viên của tình huynh đệ vĩ đại đã có sẵn ở đây trên Trần Gian này. Trong một nghĩa nào đó, nhân loại có một lợi thế lớn hơn: họ đã sống ở đây trên Trần Gian một thời gian và do đó có thể thích ứng để sống ở đây, nhân loại có thể phụng sự rất to lớn cho các Chân Sư, những người vừa mới tới đây.

Không quan trọng ở cấp độ nào của sự điểm đạo mà một người có. Tất cả đều là một phần của tình anh em và chị em vĩ đại của các linh hồn có mục đích để phụng sự kế hoạch của Thượng Đế. Tất cả mọi người nên nhận ra chính họ hoàn toàn là một phần của sự ngoại hiện của Thánh Đoàn và cái mà họ là, trong thực tế, đang mở đường cho công việc trong tương lai của Thánh Đoàn và sự công bố đầy đủ sắp tới.

Tổng Kết

Sự tái lâm của Đức Christ và sự ngoại hiện của Thánh Đoàn về bản chất là một nhóm các hóa thân, là những người hướng dẫn đi tới Thời Đại Hoàng Kim trên hành tinh này. Chúng ta đang sống bây giờ ở một trong những thời điểm đặc biệt nhất trong lịch sử của hành tinh này. Chúng ta đang kết thúc một chu kỳ 2000 năm, một chu kỳ 6000 năm, một chu kỳ 12.000 năm, và một chu kỳ 36.000 năm trong chiêm tinh học hành tinh và chiêm tinh học của hệ mặt trời. Chúng ta cũng ở đúng vào thời điểm kết thúc của cuốn lịch của người Maya, kết thúc vào năm 2012. Bất cứ khi nào trong lịch sử mà rơi vào thời điểm kết thúc của chu kỳ thì nó thời điểm cực kỳ quan trọng. Nó là thời điểm mà hành tinh này di chuyển tới quãng tám cao hơn trong Kế Hoạch Thiêng Liêng - Thiên Cơ. Nó là thời điểm hành tinh này và tất cả cư dân của nó di chuyển vào trong chiều kích thứ tư của ý thức, là ý thức Christ.

Thời gian đó là ngay lúc này, để vượt qua mặt bên kia đi vào Thời Đại Hoàng Kim và mang tới các công việc để thực hiện với sự tận tâm và hiến dâng cho tất cả các linh hồn trên Trái Đất. Vywamus nói rằng nhân loại cũng đang tiếp cận một giai đoạn thăng thiên tập thể, hay là điều mà anh ấy gọi là thời kỳ thu hoạch, bởi vì nó là sự kết thúc của tất cả các chu kỳ. Vywamus nói rằng có 100 năm mà cánh cửa mở ra và người dân của Trái Đất đang tiếp cận điểm cao nhất của thời điểm đó vào cuối thế kỷ này.

Nó cũng đã được dự đoán rằng vào cuối chu kỳ này khi đức Maitreya rời đi và tiến tới sự tiến hóa vũ trụ của mình, Chân Sư Kuthumi sẽ thay thế vị trí của anh ấy và trở thành người đứng đầu Thánh Đoàn, thay thế vị trí mà đức Maitreya để lại. Đức Maitreya sẽ trở lại, điều này đã được tiên tri, vào một chu kỳ trong tương lai, như là đấng Christ vũ trụ. Đây là một viễn cảnh khá thú vị cho tương lai của Trái Đất yêu quý của chúng ta.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh