Hướng Dẫn Thăng Thiên Toàn Tập: Chương 2. Chân Thần, Linh Hồn, Phàm Ngã

HƯỚNG DẪN THĂNG THIÊN TOÀN TẬP: CHƯƠNG 2. CHÂN THẦN, LINH HỒN, PHÀM NGÃ

“Có 60 tỷ Monad đang làm việc trên hệ thống hành tinh của chúng ta” - Từ chân sư DK, qua dẫn kênh của Alice Bailey

Ban đầu Thượng Đế đã tạo ra các con trai và con gái của Người trong trạng thái tinh thần. Ngài đã sáng tạo với sự thần bí tạo ra Chân Thần (Monad) hay tia sáng tinh thần đã được cá thể hóa của Thượng Đế. Vì lẽ đó cho nên Chân Thần - Monad cũng được gọi với cái tên “I AM Presence”

  • Cái Tôi Hiện Hiện. Đó chính là Trí tuệ cốt lõi hay thực thể đã được cá nhân hóa đầu tiên của chúng

(ND: Phần này trong cuốn sách Thông Điệp từ các Đấng Sáng Tạo nói khác rõ, các bạn có thể đọc thêm)

Đó chính là tia sáng Thiêng Liêng, còn được gọi là Tinh Thần (spirit), đó chính là danh tính thực sự của chúng ta. Chân Thần - Tia sáng Tinh Thần quyết định với tự do ý chí của mình rằng nó muốn trải nghiệm trạng thái đậm đặc của vũ trụ vật chất hơn là sống ở trạng thái Tinh Thần nơi nó được sinh ra.

Mỗi Chân Thần của chúng ta với sức mạnh của trí tuệ, đã tạo ra 12 linh hồn. Bạn có thể hình dung việc này như Monad thể hiện thành 12 ngón tay trên 1 bàn tay, mỗi ngón tay đó như một tia lửa và là 1 linh hồn đã được cá thể hóa. Mỗi một linh hồn là nhỏ hơn và là một khía cạnh thể hiện cho sự sáng tạo của Chân Thần. Linh hồn cũng được đề cập tới với cái tên là Higher Self - Cái tôi cao hơn, siêu ý thức, tâm trí cao hơn.

Như vậy tại đây chúng ta đã đi đến được với hiểu biết Thượng Đế đã tạo ra một số lượng vô hạn các Chân Thần hay các tia sáng tinh thần, và mỗi Chân Thần lại tạo nên 12 linh hồn để trải nghiệm thế giới vật chất đậm đặc hơn là những gì đã từng trải nghiệm trước đây. Mỗi linh hồn, sau đó mong muốn trải nghiệm một hình thức đậm đặc hơn nữa của vũ trụ vật chất, lại tạo ra 12 “cá thể hay phàm ngã” hay “linh hồn mở rộng” để nhập thể vào vũ trụ vật chất dày đặc nhất. Chúng ta, trên Trái Đất chính là các cá thể hay sự mở rộng linh hồn của linh hồn chúng ta, cũng như linh hồn chúng ta lại là sự mở rộng của một ý thức lớn hơn là Chân Thần - Monad của chúng ta. Monad của chúng ta lại là sự mở rộng của một ý thức thậm chí còn lớn hơn nữa là Thượng Đế, Thượng Đế tối cao, là Cha và Mẹ của Tất cả sự sáng tạo.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Vì vậy mỗi người chúng ta trên Trái Đất đều có gia đình linh hồn, còn 11 thành viên của sự mở rộng linh hồn. Mười một mảnh linh hồn còn lại có thể đang nhập thể trên Trái Đất hoặc một hành tinh khác trong vũ trụ bao la vô tận của Thượng Đế. Hoặc có thể cũng không nhập thế trong cơ thể vật lý tại thời điểm này mà có thể đang hiện hữu ở một cảnh giới tinh thần nào đó.

Mười một sự mở rộng linh hồn đó được gọi là gia đình linh hồn của chúng ta, mở rộng thêm nữa, chúng ta có một gia đình Chân Thần gồm 12 thành viên, bao gồm 12 nhóm linh hồn, tạo ra 144 linh hồn.

151-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-2-chan-than-linh-hon-pham-nga-1.jpg

Chân sư Thăng Thiên DK đã nói rằng có 60 tỷ Monad đang làm việc với hệ thống hành tinh của chúng ta. Nếu ta nhân 60 tỷ với 144, chúng ta sẽ có số lượng linh hồn mở rộng hay các cá thể có liên quan tới quá trình luân hồi trên hành tinh này.

Mua đá năng lượng:

Câu chuyện cá nhân

Để làm cho sự hiểu biết về Chân Thần Monad, linh hồn và tính cá thể được dễ dàng hơn tôi sẽ chia sẻ tại đây câu chuyện về trải nghiệm của bản thân bằng cách nào những lý thuyết này có liên quan tới sự tiến hóa của tôi như là một linh hồn mở rộng.

Trong nghiên cứu của tôi về tất cả những thứ có liên quan tới bản thân mình, tôi nhận ra rằng trong nhóm linh hồn của tôi có 4 linh hồn mở rộng thực sự vẫn đang còn nhập thể và 8 linh hồn mở rộng khác đã trở lại thế giới tinh thần. Trong số 4 linh hồn vẫn đang nhập thế, tôi là linh hồn mở rộng duy nhất đang hiện hữu trên Trái Đất. Một linh hồn mở rộng của tôi đang nhập thể là một phụ nữ ở chòm sao Pleiades (Chòm Thất Tính), và 2 linh hồn mở rộng khác đang ở một hành tinh nào đó trong Thiên Hà này, tên của hành tinh đó tôi chưa bao giờ từng biết đến.

Đối với nhóm 144 linh hồn mở rộng của tôi, 3 / 4 trong số đó đã không còn nhập thể vào vũ trụ vật chất và 1 / 4 còn lại thì vẫn đang còn nhập thể vào trong đó. Khi một linh hồn mở rộng đạt được cấp độ Điểm Đạo nào đó qua quá trình rèn luyện, thực hành, trải nghiệm thì linh hồn đó bắt đầu trở lại, hợp nhất với một vài phần mở rộng của nó (Quay trở lại hợp nhất lại với tổng hồn), trở lại cõi giới bên trong.

Việc mở rộng linh hồn có thể được xem như một doanh nghiệp hoạt động. Có thể hình dung theo cách này: 4 Người trong số 12 người đang làm việc rất tốt tại 4 nơi: Los Angeles, Tokyo, Paris, Brussels và 8 người kia thì làm mất tiền. Doanh nhân quản trị 12 người này quyết định đóng của 8 doanh nghiệp hoạt động không tốt của 8 người kia và chuyển tất cả tài nguyên của họ sang cho 4 người đang làm ăn tốt và thành công. Phép ẩn dụ này chính là cách mà linh hồn nhìn vào các sự mở rộng của mình. Cả 12 linh hồn mở rộng đều làm việc cho sự tiến hóa Linh Hồn, giống như 10 ngón tay của bạn làm việc cho cơ thể vật lý của bạn. Trong trường hợp của tôi 4 phần linh hồn mở rộng đã làm việc tích cực hơn và thành công về mặt tâm linh, do đó 8 phần linh hồn mở rộng còn lại đã được gọi quay trở lại Linh Hồn và đang chuyển hướng các nguồn lực, tài nguyên của họ cho 4 người đang thành công về mặt tâm linh kia.

Điều tương tự đang xảy ra trong một ngữ cảnh lớn hơn của 144 linh hồn mở rộng của tôi. Tất cả các linh hồn đang làm việc cho sự tiến hóa tâm linh và Điểm Đạo, và tại đó tất cả các nguồn lực đang được đưa cho các linh hồn mở rộng đang thành công. Giống như những ngón tay của bạn không cạnh tranh với nhau, tất cả đều làm việc cho cùng một mục đích, lý tưởng nhất là tất cả các linh hồn mở rộng đều hoạt động cho sự tiến hóa của Linh Hồn và sau đó là Chân Thần.

Để làm cho câu chuyện của tôi trở nên thú vị hơn, Chân Sư DK đã nói với tôi rằng: Tôi là một linh hồn tối cao (OverSoul) hay là giáo viên cho những linh hồn mở rộng khác trong nhóm linh hồn của tôi. Bởi vì sự cống hiến của tôi cho con đường tâm linh, các linh hồn mở rộng khác ở cõi giới bên trong đã được giúp đỡ rất nhiều bởi sự hiện diện và sự nhận thức của tôi. Tại thời điểm đó thông tin này là một điều mới mẻ với tôi, bởi vì tôi không có chút ý thức nào về mối liên hệ và sự liên quan của tôi với các phần mở rộng tâm hồn khác. Rất nhiều sự liên quan diễn ra ở cảnh giới bên trong khi chúng ta ngủ.

Chân sư DK cũng nói với tôi rằng có một quá trình đồng lệ thuộc đang diễn ra. Tôi đã thốt lên “Đồng-lệ thuộc?”. Tôi không thể tin được, bởi vì tôi thấy chính bản thân mình là một thực thể rất độc lập so với những người tôi đã từng gặp. DK nói tôi không đồng lệ thuộc vào những người của hành tinh Trái Đất, mà là với những phần linh hồn mở rộng khác của tôi. Nói một cách khác, tôi đã vận hành nghiệp của họ thông qua cơ thể vật lý của tôi.

DK nói với tôi rằng Cấp bậc Tinh Thần và Hội Đồng Chân Sư (The Great Brotherhood, tên gọi khác nhau như Hội Đồng Chân Sư, Những anh em Trắng Vĩ Đại, Quần Tiên Hội, Thánh Đoàn…) muốn tôi sử dụng cơ thể này để phụng sự và không để nó nhận quá nhiều nghiệp từ các linh hồn mở rộng khác của tôi mà họ sử dụng như là một phương tiện cho họ. Bằng trực giác của mình tôi biết Ông nói đúng. Bởi lòng nhiệt thành cho sự tăng trưởng tâm linh, tôi đã có một hiểu biết toàn thể mà tôi đã vô tình làm được điều này. Tôi ngay lập tức đã nói với linh hồn mở rộng khác rằng tôi yêu họ nhưng dừng ngay việc kia lại, và họ phải tự thực hiện việc giải phóng nghiệp của họ ngay bây giờ. Tôi thiết lập ra ranh giới với họ giống như việc tôi đã làm với mọi người đang hiện hữu trên hành tinh này.

Một câu chuyện thú vị cuối cùng liên quan tới toàn bộ quá trình này là chuyện tôi đã gặp vợ của tôi, Terri như thế nào. Khoảng hai năm trước, một người bạn của tôi đã nói với tôi về một hội thảo dài ngày được gọi là "The Monadic Anchoring" (Neo đậu Chân Thần vào Cơ Thể). Tất cả các thông tin của cô ấy nói đều về tiêu đề này. Tôi luôn luôn bị mê hoặc bởi ý niệm về Chân Thần - Monad, nhưng tôi thấy hầu như không thể tìm thấy thông tin về nó. Khi tôi nghe thấy từ Monad, tôi tự nói với bản thân mình rằng tôi sẽ đi tới dự buổi hội thảo.

Khi đi đến buổi hội thảo tôi đã có một sự ngạc nhiên vô cùng. Terri đã dẫn kênh với DK. Tôi đã nhận ra sự tương đồng khi bắt đầu đọc lại toàn bộ sách của Alice Bailey viết thông qua sự kết nối với Chân sư DK. Tôi đã hết sức ấn tượng với sự dẫn kênh của cô ấy và Workshop đã diễn ra với một sự kiện đặc biệt khi Hội Đồng Chân Sư đã thực hiện với 144 nhóm trên toàn đất nước, Neo đậu Chân Thần vào bên trong cơ thể vật lý.

Việc này chưa bao giờ được thực hiện trước đây và nó giống như là một thí nghiệm mà các cấp bậc tinh thần đang làm để thấy được hiệu quả. Hội thảo diễn ra rất thành công với trải nghiệm rất mạnh mẽ, cuối buổi tôi đi đến với Teri và hỏi cô ấy rằng bạn đã thực hiện buổi dẫn kênh riêng với một ai đó lần nào chưa. Teri sống ở Alabama và nói rằng cô ấy sẽ vui lòng để đọc một thông điệp nào đó cho tôi qua điện thoại. Sau lần đó tôi đã làm việc thêm với Teri trong một khoảng thời gian nữa.

Tôi đã nghiên cứu chuyên sâu về tài liệu của Alice Bailey và tôi đã hỏi chân sư DK nhiều câu hỏi liên quan tới các tài liệu chuyên sâu này. Trong thời gian này Terri và tôi bắt đầu có những giấc mơ về nhau, trong đó chúng tôi đã tham gia trong một mối quan hệ lãng mạn. Cả hai chúng tôi đã không thực sự tìm kiếm một mối quan hệ, tuy nhiên, những giấc mơ vẫn tiếp tục và chúng tôi cuối cùng đã quyết định tìm kiếm thêm thông tin về nó, giấc mơ như được diễn ra ở Thiên Đường vậy!!!

Khoảng 3 hay 4 tuần sau thời điểm chúng tôi có những sự liên kết sâu sắc, vào một buổi đêm tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ chân sư DK đã nói với tôi rằng Terri và tôi đến từ cùng một Chân Thần. Sau khi tỉnh dậy tôi hết sức ngạc nhiên, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự đúng đắn từ bên trong nội tâm của mình, chân sư DK đã tái khẳng định lại điều đó. Tôi ngay lập tức gọi điện cho Terri ở Alabama để xác nhận sự thật đó mà chân sư DK cũng đã nói với cô ấy qua dẫn kênh.

151-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-2-chan-than-linh-hon-pham-nga-2.jpg

Minh họa các linh hồn mở rộng từ một Chân Thần

Sau đó chúng tôi cùng khám phá sâu hơn về điều này và chúng tôi cũng nói Terri và tôi là những linh hồn mở rộng duy nhất đang hiện diện ở Trái Đất từ Chân Thần của chúng tôi. Nói một cách khách, toàn bộ các phần khác của 144 linh hồn mở rộng đang nhập thể ở các hành tinh khác. Một phần khác mà tôi biết được đang ở Pleiades. Tôi và Terri có chung Chân Thần với nhau nhưng khác linh hồn (Chân Thần => 12 mảnh linh hồn =>144 linh hồn mở rộng). Terri là 1 trong 144 phần linh hồn mở rộng khác như tôi. Điều đáng chú ý là chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên tại buổi hội thảo Neo đậu Chân Thần.

7 Cảnh giới của Thái Dương Hệ

151-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-2-chan-than-linh-hon-pham-nga-3.jpg

Hệ mặt trời của chúng ta được tạo nên từ 7 cảnh giới hay 7 chiều kích của thực tại. Ở mức độ đậm đặc nhất là cảnh giới vật lý.

  1. Cõi Thiêng liêng (Divine), còn gọi là cõi Adi, hay là cảnh giới của Thượng Đế (Logoic Plane).
  2. Cõi Chân thần (Monadic Plane) - Cõi Tự Hữu. Chân Thần cư ngụ tại cõi này.
  3. Cõi Tinh thần (Spiritual Plane) hay Cõi Atma, cõi Niết Bàn (Nirvana).
  4. Cõi Trực giác (Intuitional Plane) hay Cõi Bồ-đề (Buddhic Plane).
  5. Cõi trí (mental plane) hay Thượng giới, Cõi Manas.
  6. Cõi Tình cảm (astral hay emotional plane), Cõi Trung giới, Cõi Cảm dục hay Dục giới.
  7. Cõi Hồng trần (physical plane), vật lý.

(Phần các cảnh giới của Thái Dương Hệ có thể xem thêm tại link)

Đức DK nói “tất cả bảy cõi trên cấu thành cõi Hồng Trần Vũ Trụ (Cosmic Physical Plane), mỗi một cõi chính của Thái dương hệ chúng ta chỉ là một cõi phụ (phân cảnh giới) của Cõi Hồng Trần Vũ Trụ. Và có tất cả 7 cõi giới của Vũ trụ (Cosmic Planes), mà 7 cõi giới chính của Thái dương hệ chúng ta chỉ là 7 phân cảnh giới của cõi Hồng trần Vũ trụ.”

Nói cách khác, khi chúng ta tiến hóa lên qua 7 cảnh giới này ở hệ mặt trời của chúng ta, khi đó chúng ta mới hoàn thành xong cấp độ cảnh giới vật lý của vũ trụ. Sau đó chúng ta sẽ còn 6 cảnh giới của vũ trụ cao hơn. Các bậc chân sư mà chúng ta tôn kính lớn lao như vậy nhưng các Ngài mới chỉ là Chân Sư ở cấp độ vũ trụ vật lý. Họ thậm chí chưa bắt đầu sự tiến hóa vũ trụ của mình. Điều này không mang nghĩa phán xét mà đúng hơn là một trạng thái kinh ngạc về tầm vóc bao la vô hạn của sự sáng tạo của Thượng Đế.

Vymanus đã nói rằng con đường tâm linh có thể được so sánh với 10 inch độ dài trên cái thước kẻ. Các chân sư thăng thiên như chúa Jesus, Đức Phật, Thánh Saint Germain, Đức Kuthumi, Đức Di Lặc, Đức El Morya…mới chỉ đạt tới 1 inch, tức 1/10 trên thước kẻ này. Khi những linh hồn vĩ đại tiếp tục tiến hóa, họ sẽ rời khỏi các cảnh giới này của Thái Dương Hệ và tiến tới cấp độ tiến hóa Vũ Trụ. Chúng ta ở đây trên Trái Đất sẽ tiếp tục tiến hóa và thăng thiên và thay thế các vị trong hội đồng chân sư. Cái đích của tất cả chúng ta là tiến hóa trở lại cõi Thiêng Liêng - Cảnh giới Thượng Đế (Cosmic Logoic plane), hay trở lại với Thượng Đế Cha ở cấp độ Vũ Trụ. Vywamus dùng một thuật ngữ cho trạng thái này là: Cấp độ của Đấng Sáng Tạo.

Cấu tạo tâm linh của con người

Các thành phần tâm linh của con người có thể chia làm 3 cấp độ

  1. Chân thần, Tinh Thần, Cái tôi hiện diện, Cha trên trời. Ba đặc tính của Chân Thần là:
    1. Ý chí / Sức Mạnh - Thể hiện như Chúa Cha
    2. Tình Yêu / Trí Tuệ - Thể hiện như Chúa Con
    3. Trí Tuệ / Hành Động - Thể hiện như Chúa Thánh Thần
  2. Linh Hồn, cái tôi cao hơn, Siêu ý thức Ba đặc tính của linh hồn là:
    1. Ý chí tâm linh
    2. Trực giác - Tình Yêu / Trí Tuệ
    3. Tâm trí cao hơn
  3. Phàm ngã hay linh hồn mở rộng Ba cơ thể của phàm ngã là:
    1. Cơ thể tinh thần
    2. Cơ thể cảm xúc
    3. Cơ thể vật lý và cơ thể điện từ trường - Etheric - Phách.

Ba cấp độ của sự hoàn thiện bản thân

Như ở phần cấu tạo tâm linh của con người đã chỉ ra, có ba cấp độ khác nhau cấu tạo nên thể tâm linh của chúng ta, và do đó có 3 cấp độ biểu hiện cho sự tiến hóa qua sự tự hoàn thiện, thể hiện bản thân mình ra sao. Cấp độ đầu tiên của tự hoàn thiện, thể hiện bản thân là thực hiện các công việc thể hiện, hoàn thiện bản thân ở quy mô cá nhân.

Có rất rất nhiều người trên hành tinh này đã đạt được cấp độ này, nghĩa là họ đã thực hiện được việc tự thể hiện bản thân bằng ý chí, tâm lý của mình mà không cần phải có hiểu biết tâm linh về việc đó. Tôi có một ví dụ điển hình cho trường hợp này, diễn viên Tom Cruise, một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Anh ấy là một người đã đạt được sự thành công rất lớn trở thành ngôi sao điện ảnh. Đưa bản thân mình thành ngôi sao điện ảnh hàng đầu trên thế giới.

Có thể anh ta là một linh hồn đã thức tỉnh, tôi không biết về điều đó vì không quen biết gì với anh ấy. Nhưng anh ấy đã hoàn toàn tự hoàn thiện, thể hiện được nhân cách cá nhân của mình.

Một ví dụ khác là một nhà tâm lý học nổi tiếng mà họ chưa có hiểu biết về tâm linh, nhưng vẫn đang giúp đỡ rất nhiều người gặp vấn đề về tâm lý bằng khả năng của mình.

Cấp độ tự hoàn thiện, thể hiện bản thân thứ 2 diễn ra ở cấp độ linh hồn. Điều này sẽ không xảy ra cho tới khi đã có sự điểm đạo lần thứ 3 và 4, điều này tôi sẽ giải thích kỹ lưỡng ở chương sau. Việc tự hoàn thiện, thể hiện bản thân ở cấp độ này đó là trở thành một với linh hồn và cái tôi cao hơn, và sống trong hiện thực - chân lý đó trong cuộc sống hàng ngày. Đó chính là trạng thái ý thức mà đang sống trong tình yêu vô điều kiện cho bản thân và cho mọi thứ khác. Luôn có khát khao mong muốn được phụng sự, công nhận bản chất nhất thể của toàn bộ sự sáng tạo, nhận biết bản chất đích thực của chúng ta là Thượng Đế, đấng Christ, Đức Phật và cũng như là những người con trai, con gái của Thượng Đế.

Cấp độ tự hoàn thiện - thể hiện bản thân thứ 3 diễn ra ở cấp độ Chân Thần hay cấp độ Tâm Linh. Điều này sẽ không diễn ra hoàn toàn cho đến khi có sự điểm đạo lần thứ 5 và thứ 6. Một người ở cấp độ hoàn thiện - thể hiện bản thân này là một bậc thầy của Trí Tuệ và lòng Từ Bi. Họ đã sát nhập vượt qua linh hồn, hòa vào cùng với Chân Thần và Cái Tôi Hiện Diện của mình. Tinh thần của họ trở thành một với Chân Thần trên Trái Đất. Khi đó họ trở thành Chân Sư Thăng Thiên, trở nên không còn bị giới hạn và tự do khỏi toàn bộ Nghiệp của Hành Tinh, trở thành một sinh mệnh Hoàn Hảo, đã phát triển hoàn toàn các khả năng của bản thân.

Ba giai đoạn phát triển tâm linh

Có thể nói mỗi cá nhân sẽ đi qua 3 giai đoạn hay tôi gọi là 3 hành lang như bên dưới trong quá trình phát triển tâm linh của mình.

  1. Hành lang của vô minh
    • Thế giới quan của họ là thế giới vật lý, chỉ sử dụng các giác quan sinh học để cảm nhận thế giới bên ngoài.
  2. Hành lang học hỏi
    • Có sự thôi thúc từ nội tâm và tìm kiếm kiến thức về bản ngã hay linh hồn.
  3. Hành lang của Trí Tuệ
    • Hiện thực hóa, mở rộng nhận thức và đã nhận ra được bản chất tâm linh của con người.

Những người khát khao tâm linh hay người tầm đạo, ban đầu sẽ bước vào “thời gian tập sự” ở giai đoạn Hành lang học hỏi. Cho đến khi đạt được điểm đạo lần đầu tiên, họ sẽ chuyển sang Hành lang của Trí Tuệ.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh