Hướng Dẫn Thăng Thiên Toàn Tập: Chương 1. Câu Chuyện Về Sự Sáng Tạo

HƯỚNG DẪN THĂNG THIÊN TOÀN TẬP: CHƯƠNG 1. CÂU CHUYỆN VỀ SỰ SÁNG TẠO

“Tâm trí là người thợ xây” - Edgar Cayce

Câu chuyện về sự sáng tạo sau đây là cực kỳ ngạc nhiên, và thường là câu chuyện khó tin. Trong chương này không có bất kỳ thông tin nào xuất phát trực tiệp từ chính bản thân tôi. Tất cả các thông tin tới trực tiếp tâm trí vũ trụ qua dẫn kênh của Edgar Cayce, và các nguồn khác như Djwhal Khul, Ruth Montgomery, Tổ chức Tây Tạng (The Tibetan Foundation) và các kênh dẫn tương tự khác. Điều kỳ diệu là tất cả các điều này tới từ các nguồn khác nhau lại lại về cùng một câu chuyện tương tự nhau, vì vậy tôi biết rằng tôi nên thông báo trước, những thông tin này sẽ gây ngạc nhiên lớn tới bạn đọc.

150-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-1-cau-chuyen-ve-su-sang-tao-1.jpg

Hình học thiêng mô tả về quá trình tâm trí Thượng Đế dịch chuyển trong quá trình sáng tạo lên khuôn mẫu của toàn bộ hiện hữu

************************************************

Ban đầu chỉ có một nguồn sáng, một sự hiện hữu, được gọi là Thượng Đế (God), Thượng Đế trong niềm vui sướng và tình yêu lớn lao đã có một ước muốn được tạo ra, mở rộng chính bản thân mình. Từ chính trạng thái không xác định này Thượng Đế đã tạo ra mặt trời, mặt trăng, các Thiên Hà và Người yêu thích những sáng tạo mà mình đã sáng tạo nên. Tuy nhiên có một điều gì đó thiếu ở đây, Tình Bạn. Đức Chúa Trời muốn tạo ra các chúng sinh có ý thức về tự thân để chia sẻ niềm vui sáng tạo cùng anh ấy. Từ bên ngoài sự vô tận của Thượng Đế đã phát ra hàng tỷ tia lửa được tạo nên theo hình ảnh của Ngài.

150-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-1-cau-chuyen-ve-su-sang-tao-2.jpg

Hình học thiêng và các khuôn mẫu sáng tạo nên mọi thứ của Thượng Đế

Sự mở rộng này được biết tới với tên gọi là Amilius, Ánh Sáng, sự mở rộng đầu tiên của tâm trí Thượng Đế; Sự biểu hiện đầu tiên của tinh thần. Tất cả các linh hồn được sáng tạo ra trong sự khởi đầu và tất cả các linh hồn là lưỡng tính. Trong sự sáng tạo của chúng ta có một đặc tính tuyệt đối đó là tự do lựa chọn hay tự do ý chí.

Trong sự sáng tạo của mình, chúng ta đi vào vũ trụ và sáng tạo như Thượng Đế sáng tạo, với tâm trí của chúng ta và mở rộng vương quốc của Thượng Đế. Chúng ta đã là Hoàn Hào và điều này từng được nói đên như là Eden. Trong hành trình du hành xuyên qua sự vô hạn của Thượng Đế, chúng ta đã khám phá vũ trụ vật chất và đã bị hấp dẫn bởi nó, ở thời điểm ban đầu chúng ta không có cơ thể vật lý, thay vào đó là các cơ thể tâm linh.

Sau đó chúng ta bắt đầu phóng chiếu các mảnh của chính chúng ta vào, phóng chiếu thành đất để khám phá vẻ đẹp của vật chất. Trong thực tế, không có gì sai trái với điều này, toàn bộ vũ trụ vô hạn là một sân chơi của các thành phần khác nhau. Tiếp đó, chúng ta phóng chiếu mình thành một tảng đá để xem nó như thế nào, sau đó phóng chiếu vào một con vật để trải nghiệm ăn cỏ là thế nào và tương tác với các loài động vật khác sẽ như thế nào.

Trong mỗi trường hợp chúng ta sẽ trải nghiệm và rời đi và phóng chiếu lại bản thân chúng ta trở lại cảnh giới tâm linh. Chúng ta cũng có khả năng đó, với sức mạnh kinh ngạc của tâm trí chúng ta sáng tạo ra các hình tư tưởng của các các loại động vật qua sức mạnh của trí tưởng tượng. Những hình tư tưởng này sẽ bắt đầu trở nên đậm đặc và trở nên hiện hữu như là các loài vật đã từng được sáng tạo ra.

Tất cả mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến một thời điểm của sự sáng tạo, cái đã được nói tới trong kinh thánh như sự sa ngã của con người. Đó là thời điểm chúng ta đã quên mất bản thân mình là ai, bởi vì chúng ta đã trở nên đồng hóa với vũ trụ vật chất. Chúng ta đã bị mắc kẹt trong vật chất và nghĩ rằng chúng ta là một dạng động vật hoặc được sáng tạo lên từ đông vật.

Khi rơi vào ảo tưởng, nhận thức của chúng ta nghĩ rằng mình là vật chất thay vì tinh thần, đó là khởi đầu của quá trình xoắn ốc đi xuống của sự sáng tạo. Trong thời điểm đó “bản ngã” xuất hiện. Bản ngã là một hệ thống suy nghĩ và tư tưởng dựa trên ảo tưởng vào sự tách biệt, nỗi sợ hãi, tính ích kỷ, và cái chết.

Hiện tượng này ngày càng trở nên trầm trọng với các linh hồn khi bị nhúng sâu vào ảo tưởng vật chất và vấn đề vẫn tiếp tục xảy ra đến mức báo động. Amilius (Là một hóa thân của Jesus) và các sinh mệnh cao hơn đã không bị sa ngã, biết rằng phải làm một điều gì đó để giúp đỡ các anh chị em của mình, bởi vì loài ngoài vẫn đang tiếp tục tạo ra một tập hợp những thứ quái đản để thỏa mãn mong muốn kiểm soát của mình.

Thượng Đế với năng lực vô hạn đã tạo ra một kế hoạch nhằm khắc phục tình trạng này, đó là tạo ra 5 chủng tộc loài người ở 5 lục địa của hành tinh. Mỗi chủng tộc mang một màu da khác nhau. Mỗi màu da không tốt hơn màu da khác, màu sắc khác nhau chỉ để giúp phù hợp với điều kiện thời tiết tại nơi đó.

Kế hoạch là tất cả các linh hồn đã bị dính mắc vào vật chất sẽ sử dụng những thân xác con người đã được hoàn thiện hơn này để nhập thể vào, những thân xác này đã được tối ưu để giúp đỡ cho các con trai và con gái của Ngài có khả năng sử dụng được chúng để thực hiện quá trình tiến hóa xoáy ốc đi lên trở lại thế giới tinh thần. Do đó loài người chúng ta không tiến hóa từ khỉ như các nhà tiến hóa gợi ý, chúng ta đã được sáng tạo lên.

Sau quá trình tạo nên 5 chủng tộc đã có khoảng 133 triệu linh hồn trên Trái Đất. Các chủng tộc da đỏ sống ở Atlantis và Mỹ. Chủng tộc da nâu sống ở Andes và Lemuria. Chủng tộc da vàng ở sa mạc Gobi của Đông Á, và chủng tộc da đen ở Sudan và phía trên Tây Phi. Chủng tộc da trắng ở Iran dọc theo Biển Đen và dãy núi Carpathian ở Trung Âu.

Kế hoạch cơ bản mà Thượng Đế đã tạo ra là sự luân hồi, những linh hồn sẽ nhập thể vào những cơ thể con người, chứ không phải là cơ thể động vật, để kích hoạt lại bản chất đích thực là Thượng Đế tính (Phật tính) và học cách để thể hiện phẩm chất, bản chất đó trên Trái Đất và sau đó sẽ thăng lên trở lại với Đấng Tạo Hóa.

Quá trình rơi xuống của sự sáng tạo đã xảy ra cách đây khoảng 10,5 triệu năm. Động vật cũng bị ảnh hưởng bởi quá trình này, các hình tư tưởng được phóng ra từ ngày đó đã không biến mất hoàn toàn cho tới thời điểm cách đây khoảng 9000 năm trước công nguyên. Những tàn dư đáng tiếc đã được tạo có thể được thấy trong thần thoại và nghệ thuật của nền văn hóa Asyrian và Ai Cập.

Một điều thực tế thú vị là con người có thể sống tới 1000 năm trong 1 cơ thể duy nhất, cho đến khi một luật khác của Thiên Chúa đã được thực hiện để thay đổi điều này để giúp đỡ các linh hồn có khả năng đi sâu vào thế giới bên trong để biết về sứ mệnh của mình, và lý do luân hồi, giúp linh hồn mau chóng hoàn thành các bài học, trải nghiệm mong muốn khác mà trong cùng 1 cơ thể sẽ khó khăn để thực hiện được.

Amilius (Hóa thân đầu tiên của chúa Jesus), Ngài đã giáng bản thân mình xuống vào hình hài vật chất và trở thành Adam trước khi 5 chủng tộc gốc của loài người được tạo ra. Adam là hình mẫu hoàn hảo đầu tiên của loài người. Điều này trái ngược với kinh thánh. Adam là một cá nhân nhưng cũng là một biểu tượng của tất cả 5 chủng tộc và cả Eva.

7 Giống dân chính

Biểu đồ ở trang tiếp theo thể hiện 7 giống dân chính được tạo ra mà trong thuật ngữ bí truyền gọi là manvantara hay chu kỳ thế giới, mỗi một giai đoạn tiến hóa trên Trái Đất sẽ có 1 giống dân chính, như chúng ta hiện nay là chu kỳ tiến hóa thứ 5, giống dân Aryan, hiện đang chuyển sang chu kỳ tiến hóa mới và giống dân thứ 6 đang xuất hiện. Giống dân đầu tiên bạn có thể thấy ở cột đầu của biểu đồ, được tạo ra khoảng thời gian cách đây 18.5 triệu năm về trước.

150-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-1-cau-chuyen-ve-su-sang-tao-3.jpg

Ảnh mô tả về 7 giống dân và sự hoàn thành tiến hóa trên Trái Đất

Sanat Kumara, đấng chủ quản tiến hóa của hành tinh đã đến với Trái Đất vào thời gian đó. Chúng ta hiện đang sống trong giống dân chính thứ 5 là Aryan. Thuật ngữ này đã bị Hitler và Đức Quốc Xã bóp méo hoàn toàn, vì vậy bạn đừng nghĩ về nó theo cách đó. Giống dân Aryan đã bắt đầu cách đây hơn một triệu năm và sẽ còn tiếp tục một thời gian nữa.

7 giống dân chính

Giống dân chính

Lục Địa

Bài học

Luân xa

Yoga

Polarian

Lục địa thiêng liêng bất diệt

Hòa hợp với thể vật lý

Luân xa số

1

Hatha Yoga

Hyperborean

Lục địa Hyperborea

Hòa hợp với thể vật lý

Luân xa số

1

Hatha Yoga

Lemurian

Lục địa Lemuria

Hòa hợp với thể vật lý

Luân xa số

2

Hatha Yoga

Atlantean

Lục địa Atlantis

Hòa hợp với thể tình cảm

Luân xa số

3

Bhakti Yoga

Aryan

Châu Âu, 1 phần Châu

Á, Châu Mỹ

Hòa hợp với thể trí

Luân xa số

4

Raja Yoga

Meruvian

Bắc Mỹ

Hợp nhất với phàm ngã

Luân xa số

5

Agni Yoga

Paradisian

Tara

Hợp nhất với linh hồn

Luân xa số

6

Chưa biết

Giống dân thứ 6 Meruvian cũng đang bắt đầu xuất hiện, vì thế đang có một sự chồng chéo đang diễn ra giữa các giống dân. Tên của giống dân thứ 7 là Paradisian.

Tôi cũng muốn thêm vào thông điệp mà đức DK (Djwhal Khul) đã nói với tôi về 2 giống dân đầu tiên, Polarian và Hyperborean, họ cũng được nói tới với tên gọi giống dân tiền Lemuria. Đó cũng là tên gọi mà Tổ chức Tibetan đề cập tới. Tên gọi đó xuất phát từ việc họ không có cơ thể vật lý như chúng ta vẫn hiểu.

Các lục địa mà mỗi giống dân này bắt đầu và phát triển được liệt kê trong cột thứ 2. Cột thứ 3 liệt kê đặc tính tâm linh đi kèm với mỗi giống dân. Cột thứ 4 liệt kê danh sách các luân xa mà mỗi giống dân sẽ làm việc để phát triển nó. Cột thứ 5 liệt kê danh sách các loại Yoga mà mỗi giống dân sẽ thực hành.

Tara, lục địa dành cho giống dân thứ 7 sẽ nổi lên giữa đại dương trong một tương lai xa. Giống dân đầu tiên Polarian là những người có thân xác khổng lồ, cơ thể họ ở dạng Etheric (Điện từ trường) nhiều hơn là dạng vật chất. Họ không có giới tính. Họ sinh sản qua hình thức mà khoa học gọi là phân chia hoặc “nảy chồi”. Vì lý do đó về cơ bản họ là bất tử. Họ được gọi là “giống dân Nguyên Thủy”. Một cách mô tả chính xác hơn là họ ở dạng khí.

150-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-1-cau-chuyen-ve-su-sang-tao-4.jpg

Bản đồ các nền văn minh cổ đại và thủ đô của các nền văn minh đó.

Giống dân thứ 2 Hyperborean cơ bản giống với chủng thứ nhất, tuy nhiên họ chậm chạp và chắc chắn hơn do đã bắt đầu quá trình đậm đặc hơn. Chân sư DK và Tổ chức Tây Tạng (The Tebetan Foundation) gọi họ là giống dân Tiền Lemurian bởi vì cơ thể vật lý của họ không hoàn toàn giống với dân Lemurian và khác với giống dân thứ 3. Sinh mệnh con người như chúng ta biết bắt đầu từ giống dân thứ 3.

Khi sự sống của con người xuất hiện trên Trái Đất trong 2 lần đầu tiên, chỉ có một vùng đất khô ráo duy nhất ở phía cực Bắc. Phần còn lại của Trái Đất được bao phủ bởi nước. Châu lục ở vùng cực này nhìn giống như cái mũ đội trên đầu của Trái Đất. Đây là vùng đất không bao giờ bị chìm dưới nước trong toàn bộ chu kỳ tiến hóa của cả 7 chủng tộc trên Trái Đất. Có một điều thú vị là Lemuria đã từng được gọi là “Vùng đất của Shalmali” vào thời điểm nó tồn tại.

Một điều quan trọng cần được hiểu nữa là 7 giống dân chính đều có 7 giống dân phụ tương ứng. Điều này tạo nên tổng cộng 49 giống dân trong toàn bộ chu kỳ tiến hóa. Để cho dễ hiểu hãy nhìn vào giống dân Aryan hiện nay của chúng ta. Người Hindu đã bắt đầu 62.000 năm trước đây. Người Ả Rập 42.000 năm trước. Người Iran 32.000 năm trước. Keltic cách đây 22.000 năm. Người Giéc-Manh (Ăng-lô-xắc-xông) cách đây 22.000 năm. Giống dân phụ thứ 6 và 7 của chủng Aryan đang phát triển ở Mỹ và một lục địa mà sẽ sớm xuất hiện ở biển Thái Bình Dương. Trong mỗi giống dân phụ lại có 7 kiểu hình thái gia đình, điều nay tôi sẽ không đi sâu vào thêm, nhưng như vậy là đủ để bạn thấy kế hoạch của Thượng Đế rộng lớn tới nhường nào.

Lịch sử thời tiền Lemuria

Có 2 Hóa thân vĩ đại đã đến vào thời kỳ tiền Lemurian, Người đầu tiên tập chung chính vào sự hòa hợp năng lượng tâm linh trên Trái Đất. Anh ấy tới với tư cách như một nhà khoa học đến từ một nền văn minh đã phát triển cao độ. Thông điệp anh ấy mang tới là sự kết hợp giữa khoa học và hiểu biết tâm linh. Nhân loại vào thời điểm đó đã không lắng nghe những thông điệp đó. Họ chưa sẵn sàng. Vì vậy vị giảng sư vĩ đại này đã rời đi để trở lại vào trạng thái hợp nhất với Đấng Sáng Tạo.

150-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-1-cau-chuyen-ve-su-sang-tao-5.jpg

Vị trí lục địa Lemuria thời xưa

Một hóa thân vĩ đại khác đã được gửi đến Trái Đất vào thời kỳ tiền Lemuria. Là một người cao lớn và ông thích mặc một chiếc áo choàng bạc. Ông là người giáo viên tuyệt vời đầu tiên thực sự có ảnh hưởng lên Trái Đất. Tên ông là “Lo Chi”. Lo Chi đã neo đậu được các phẩm hạnh dũng cảm, trí tuệ và tình yêu trong giai đoạn đầu của họ. Ông đã giúp xóa bỏ chiến tranh tàn phá nền văn minh và bắt đầu xây dựng một cộng đồng tâm linh và các ngôi đền trên khắp lục địa. Vào cuối triều đại của Ông đã diễn ra một sự kiện Thăng Thiên lớn.

Vị thầy vĩ đại kế tiếp Ông đã thay đổi cách tiếp cận, nhấn mạnh các phẩm chất cảm xúc và các loại nghề nghiệp hơn là khoa học giống như hóa thân đầu tiên đã thực hiện. Một vài tác phẩm nghệ thuật vĩ đại đã được tạo ra, tuy nhiên lĩnh vực khoa học của xã hội lại bị suy thoái dần. Theo một nghĩa nào đó sự dao động của con lắc đã xảy ra, đi từ một xã hội nam tính sang một xã hội nghiêng về nữ tính hơn. Đã có những bước tiến vĩ đại được thực hiện trong nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ nhưng tính sáng tạo của tinh thần đã không còn vì đã bi nghiêng về một phía như dao động con lắc. Sự thay đổi đã bắt đầu trong một thời gian dài để đạt được sự cân bằng hơn và một sự kiện Thăng Thiên lớn cũng đã diễn ra.

Vywamus gọi hai đợt thăng thiên trước đây là giai đoạn thu hoạch tâm linh. Ông nói rằng chúng ta đang tiếp cận một giai đoạn thu hoạch nữa trong thế kỷ này. Điều này có liên quan đến đấng chủ quản tiến hóa của hành tinh. Sanat Kumara trong sự tiến hóa vũ trụ của ngài đã đạt tới một cấp độ mới. Mỗi lần ngài đạt được đến một cấp độ mới đó cũng là lúc để “Thu hoạch các linh hồn hay sự kiện thăng thiên tập thể”.

Chúng ta đang hoàn thành một chu kỳ 6000 năm, chu kỳ 12.000 năm và chu kỳ 36.000 năm. Mỗi thời điểm mà nhiều chu kỳ cùng kết thúc đó là thời điểm cực kỳ quan trọng. Chúng ta đang ở thời điểm đó ngay bây giờ. Thời gian thu hoạch khoảng 100 năm. Sự kết thúc của chu kỳ 100 năm này bắt đầu từ trong khoảng năm 1995 tới năm 2000. Khoảng thời gian gần 100 năm cuối của chu kỳ sẽ là thời điểm đại thu hoạch. Để được nhập thế vào thời điểm này trong lịch sử là một cơ hội tuyệt vời.

Cuộc chiến tranh Điện

Cũng trong giai đoạn tiền Lemuria này Trái Đất đã bị tấn công bởi một nhóm các sinh mệnh đến từ hành tinh khác, họ muốn chiếm lấy Trái Đất, họ được gọi với cái tên là “người điện” (Electical ones). Nhân loại đã tự bảo vệ mình, cuộc chiến kéo dài trong 500 năm. Cư dân Trái Đất đã thậm chí chiến thắng trong cuộc chiến này. Những người điện này họ thực sự không phải là người xấu, họ chỉ đơn giản là các nhà khoa học đang tìm kiếm một nơi để sinh sống. Họ đến đây từ một nơi rất xa trong vũ trụ. Cuộc chiến này đã tạo nên tư tưởng sợ hãi các tàu không gian cho đến tận ngày nay trong tâm trí của các giống dân. Những người này đã bắt con người và động vật lên tàu không gian và làm các thí nghiệm rất đau đớn với họ. Phần lớn căn nguyên và khuôn mẫu của chương trình tấn công/phòng thủ ngày nay bắt nguồn từ khoảng thời gian này trong lịch sử của Trái Đất.

Thực tế thì những người điện này đã tìm cách đưa công nghệ ánh sáng của họ tới hành tinh này với mong muốn hỗ trợ chuyến hành trình trở lại Nguồn. Tuy nhiên Nhân loại và Trái Đất lại đang tiến tới mật độ vật chất đậm đặc hơn. Việc này không phải là một điều tiêu cực trên Trái Đất.

Trái Đất nói rằng chúng tôi muốn học mọi thứ chúng tôi có thể trong phần dày đặc nhất của vật chất.

Một cuộc đình chiến hoàn toàn đã được tuyên bố sau 500 năm chiến tranh và nhiều người trong số những Người điện hứa rằng họ sẽ quay trở lại khi Trái Đất thực sự sẵn sàng. Một số các nhà khoa học ở lại trong những khu vực cụ thể được trao cho họ. Những người điện này đã để tính thiếu kiên nhẫn ảnh hưởng đến chu kỳ đi xuống vào vật chất này.

Lemuria

Lemuria hay Mu là một hòn đảo nằm ở Thái Bình Dương, kéo dài từ Hoa Kỳ cho tới tận Nam Mỹ. Trong giai đoạn tồn tại của Lemurian, tư tưởng của giống dân này là sẽ học bài học về sự hòa hợp với thể chất. Nhân loại như một tổng thể sẽ phát triển trong từng giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn sẽ là từng nấc thang khác nhau trong quá trình tiến hóa. Trong thời kỳ này, sự hòa hợp với thể chất là bài học quan trọng. Người dân Lemuria là những người rất Minh Triết và Tâm Linh. Hơn rất nhiều so với nền văn minh của người Atlantis mà họ tập trung chủ yếu vào các công nghệ tiên tiến.

Vào thời kỳ này của lịch sử, những con khủng long vĩ đại vẫn đi lại trên Trái Đất do đó một thời gian lớn người Lemurian phải sống dưới lòng đất. Họ sống trong những hang động để trốn khỏi Khủng Long, lúc nào săn tìm thức ăn họ mới ra ngoài. Họ tạo nên những hang động đẹp với nghệ thuật được trang trí. Người Lemurian khá nhỏ về thể chất, đàn ông cao khoảng 1m54, phụ nữ thấp hơn một vài cm. Tỷ lệ sống sót của trẻ em không cao, họ sống nhờ vào ngũ cốc, hoa quả và các loại hạt.

Atlantis

Châu Atlantis nằm ở phía bắc Đại Tây Dương. Kích cỡ của nó tương tương với Châu Âu và nước Nga cộng lại. Lục địa này bắt đầu ở vùng biển phía Đông của Hoa Kỳ, sau này phần lớn bị chìm dưới nước, trở thành vùng đất thấp ven biển của Atlantis mà mở rộng tới Mexico và trải dài tới tận biển Địa Trung Hải.

Như đã đề cập trước đó, loài khủng long đi lang thang khắp nơi trên Trái Đất và có nhiều loài ăn thịt. Nhiều người Atlantis sống ở các thành phố lớn để bảo vệ họ khỏi các con thú này.

Thời Atlantis vẫn còn những bán nhân nửa người nửa thú. Họ bị đối xử phân biệt trong xã hội và bị coi như nô lệ, thú vật để làm những việc nặng nhọc. Có hai nhóm người ở Atlantis. Một nhóm những người phụng sự theo “Luật Nhất thể” (Law of one) và một nhóm khác được gọi là “Con của Belial” (Son of Belial).

“Con trai của Belial” là những người đi theo Beelzebub. Họ là chúa tể của những người theo chủ nghĩa vật chất, sống theo chủ nghĩa ích kỷ cá nhân và chỉ quan tâm tới lợi ích bản thân, hay bản ngã. Chính những người này đã nô lệ những bán nhân, những người có có các bộ phận của động vật trên cơ thể như lông vũ, móng, móng vuốt, cánh, và đuôi.

Những người phụng sự theo Luật Nhất Thể đã cố gắng giúp đỡ các bán nhân cả về tinh thần lẫn thể chất bằng cách đưa họ tới các đền thờ vĩ đại để chữa trị hàn gắn. Bằng cách sử dụng công nghệ tinh thể đặc biệt, cùng với âm thanh và ánh sáng họ có thể thực hiện để loại bỏ những bộ phận không thuộc về khuôn mẫu thiết kế hoàn hảo gốc của con người mà Thượng Đế đã sáng tạo ra. (Trong tiếng anh khuôn mẫu này có tên Admon Kadmon, ở Trái Đất loài người sử dụng loại cơ thể này, ở hành tinh khác có thể sử dụng 1 khuôn mẫu cơ thể khác sao cho phù hợp nhất với môi trường, thời tiết, đặc tính hành tinh và chương trình tiến hóa tại đó).

Khoảng 52.000 năm trước công nguyên, một hội đồng bao gồm những người khôn ngoan, thông thái của các giống dân đã được triệu tập để thảo luận về cách tránh khỏi mối đe dọa Khủng Long. Một kế hoạch được thảo luận bằng cách sử dụng loại hóa chất siêu mạnh để hạ độc khủng long tại nơi ở của chúng. Kế hoạch này đã được thông qua và áp dụng trong một khoảng thời gian.

Sự kiện đầu tiên trong chuỗi 3 thảm họa gây biến đổi các lục địa trên Trái Đất đã xảy ra cách đây 50.700 năm trước công nguyên. Thảm họa đầu tiên xảy ra như là hệ quả của cuộc thử nghiệm sử dụng hóa chất và chất nổ loại mạnh được sử dụng trong kế hoạch tiêu diệt Khủng Long. Những vũ khí đó đã thổi bay, phá hủy nơi ở của loài Khủng Long và cũng gây ra động đất cùng với núi lửa phun trào. Cường độ của sự xáo trộn này quá lớn đã làm cho trục của Trái Đất bị thay đổi tới vị trí hiện nay của chúng ta, và đó cũng là nguyên nhân của kỉ băng hà cuối cùng.

150-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-1-cau-chuyen-ve-su-sang-tao-6.jpg

Lục địa Lemuria hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng Atlantis đã không bị ảnh hưởng nhiều trên bề mặt. Toàn bộ lục địa của Lemuria chìm xuống đáy đại dương, do kết quả của sự thay đổi cực. Atlantis đã trở thành nền văn minh chính trên hành tinh này. Như đã đề cập trước đó, Atlantis rất tiên tiến về công nghệ, nhưng ít tiến bộ về tâm linh, giống như Hoa Kỳ ngày nay. Trên thực tế, nhiều người trong số những linh hồn cùng sống ở Atlantis được tái sinh và hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ ngày nay.

Thảm họa khủng khiếp đó đã giết chết hầu hết loài Khủng Long, do sự thay đổi của địa chất và khí hậu. Atlantis khi đó đã trở thành nền văn minh chính trên hành tinh. Chính trong thời gian này người ngoài hành tinh đã đến thăm Atlantis và giới thiệu với họ công nghệ tinh thể tiên tiến.

Người Atlantis sử dụng nguồn năng lượng tinh thể cho hầu hết mọi khía cạnh của xã hội. Họ có một viên Pha lê lớn là nguồn năng lượng chính cho toàn bộ lục địa. Nó được dùng để chạy ô tô, tàu thủy, tàu ngầm, máy bay và nhu cầu năng lượng của xã hội. Khoa học ngày càng trở thành Thượng Đế mới và mọi người ngày càng ít quan tâm đến sự hiện diện của Thượng Đế.

“Những người con của Belial” và những người ngoài hành tinh tiêu cực đã bắt đầu kiểm soát nền văn minh Atlantis ngày càng nhiều. Năng lượng tinh thể bắt đầu được sử dụng cho mục đích chiến tranh và kiểm soát người dân. Một ngày định mệnh, các nhà khoa học của Atlantis đã cố gắng sử dụng viên tinh thể lớn để gửi một loại chùm năng lượng xuyên qua lớp vỏ Trái Đất cho một mục đích tà ác nào đó, nhưng chùm tia này hội tụ lại gây ra vụ nổ khủng khiếp mà chưa từng thấy trên hành tinh này. Điều này xảy ra vào khoảng 28.000 năm trước công nguyên dẫn tới Atlantis bị ngập nước và thành 3 hòn đảo. Câu chuyện này được ám chỉ trong kinh thánh về chiếc thuyền của Noah và trận đại hồng thủy.

Người dân Atlantis xây dựng lại nền văn minh một thời gian sau thảm họa này, nhưng nó không bao giờ đạt lại được vinh quang như ban đầu. Atlantis ngày càng suy thoái cùng với thời gian. Đã có những tiến bộ vượt bậc về điện, năng lượng nguyên tử, và khai thác năng lượng mặt trời, tuy nhiên 10.700 năm trước công nguyên, đất nước này đã đạt tới đỉnh điểm của sự suy thoái đạo đức và tâm linh. Việc hiến tế người sống để thờ phụng mặt trời trở nên phổ biến, cùng với sự dâm ô và trụy lạc.

Các tinh thể mặt trời đã được chế tạo để trở thành công cụ để ép buộc, tra tấn và trừng phạt người dân. Họ gọi những tinh thể này với cái tên “những tinh thể khủng khiếp”. Sự thay đổi khổng lồ của Trái Đất đã làm rung chuyển Atlantis khoảng 9.500 năm trước công nguyên và Atlantis đã biến mất khỏi bề mặt Trái Đất. Vụ nổ đó lớn hơn vụ nổ Hidrosima hàng trăm nghìn lần.

150-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-1-cau-chuyen-ve-su-sang-tao-7.jpg

150-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-1-cau-chuyen-ve-su-sang-tao-8.jpg

Các công trình của nền văn minh Atlantis chìm dưới đáy biển

Những người Atlantis sống theo Luật Nhất Thể đã được Thượng Đế và các nhà tiên tri nói cho biết trước khi thảm họa xảy ra. Họ đã đi đến Ai Cập và sau đó trở thành người Maya ở Yocatan, người Iroquois ở Mỹ. Trong tất cả các nền văn minh này đều chịu ảnh hưởng của Atlantis trong việc xây dựng các kim tự tháp.

Tất cả các bí mật của Atlantis được lưu trữ trong hành lang của Đại Kim Tự Tháp Giza. Những bản ghi này đều được bảo vệ một cách bí ẩn. Paul Solomon và Edgar Cayce trong thông điệp từ kênh dẫn của họ nói rằng một vị thầy vĩ đại, người hiện đang sống trên hành tinh này, với tên gọi John of Penial (Người này đã từng có 1 kiếp sống là John the Beloved, một đệ tử của đấng Christ) sẽ trở thành thành một đấng cao cả, sẽ thực hiện chuyến du hành tới Ai Cập và công bố toàn bộ những bản lưu trữ này.

Trong cuộc di cư từ Atlantis đến Ai Cập, đi cùng với họ là một vị thầy tâm linh vĩ đại có tên là Thoth. Trong vài trăm năm với sự nhập thế của Thoth, Ai Cập đã trở thành một nền văn minh tâm linh phát triển hết sức rực rỡ.

150-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-1-cau-chuyen-ve-su-sang-tao-9.jpg

3 đỉnh của Kim Tự Tháp trùng với 3 ngôi sao thuộc chòm Orion

Vywamus đã nói rằng lịch sử Ai Cập kéo dài chừng 1000 năm chứ không phải 3 hay 4 trăm năm như các sử gia hiện đại nói. Ai Cập chịu rất nhiều sự ảnh hưởng và tác động của người ngoài hành tinh. Ý tưởng về kim tự tháp cũng đến từ một hành tinh khác. Nền văn minh Ai Cập được tạo nên từ sự kết hợp ý thức của nhiều hành tinh khác nhau.

Plato đã đề cập tới sự kiện Atlantis bị chìm xuống biển trong các bài viết của Ông. Một điều gây ngạc nhiên lớn với tôi là các cuốn sách lịch sử của chúng ta đã rất hạn hẹp trong quan điểm của họ. Edgar Cayce đã tiên đoán rằng Atlantis sẽ trở lại và xuất hiện ngoài khơi phía đông của Hoa kỳ vào khoảng năm 1968 hoặc 1969. Quần đảo Bahama là tàn dư của đỉnh Poseidia, một trong những hòn đảo còn sót lại sau trận động đất tại Atlantis lần thứ hai. Trong khoảng thời gian này, các thợ lặn cũng đã tìm thấy những ngôi đền và tàn tích dưới nước vào năm 1968 và nó chỉ thấp hơn mực nước khoảng 18,28 m, khớp với dự đoán của Edgar Cayce.

150-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-1-cau-chuyen-ve-su-sang-tao-10.jpg

Hình ảnh chụp kim tự tháp tinh thể dưới đáy biển khu vực tam giác Bermuda

Tam giác quỷ Becmuda, với 3 nguồn tài liệu khác nhau mà tôi có trong nghiên cứu của mình, ở đó chính là nơi khối tinh thể lớn tồn tại và đã bị chìm dưới đáy biển như tôi đã nói tới trước đây. Vào những khoảng thời gian nhất định khi mặt trời chiếu sáng trên mặt biển ở những góc nào đó trong quan hệ với mặt trăng, tinh thể lớn này sẽ được kích hoạt. Bất cứ thứ gì đi qua dòng xoáy năng lượng trong quá trình kích hoạt này sẽ biến thành phản vật chất hoặc bị phá hủy, tan rã. Đó là nguyên nhân tại sao tác động của tam giác Bermuda chỉ xảy ra vào các dịp đặc biệt chứ không phải toàn bộ mọi lúc.

Nước Mỹ hiện nay đang trải qua quá trình phát triển y như Atlantis cách đây 50.000 năm. Câu hỏi đặt ra là liệu sự phát triển của khoa học và Công nghệ sẽ làm chúng ta lạc lối hay đó chính là lý do để chúng ta sẽ trở nên tâm linh hơn, như sự giao động qua lại của con lắc.

Ngày vũ trụ và Sự sáng tạo trên Trái Đất

Trong phần này của câu chuyện về lịch sử sự sáng tạo, tôi sẽ tập chung chủ yếu vào quá trình sáng tạo ra loài người trên hành tinh này. Tuy nhiên sẽ là không đầy đủ nếu không đề cập tới quá trình sáng tạo ra hành tinh này, Trái Đất. Để bắt đầu chúng ta cần tìm hiểu về ý nghĩa của “Ngày vũ trụ” hay một ngày trong sự sống của Brahma (Thượng Đế).

Một ngày trong cuộc đời của Brahma bằng 4.320.000.000 năm. (Hơn bốn tỉ năm theo Trái Đất). Một đêm trong cuộc đời của Brahma bằng 4.320.000.000 năm.

150-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-1-cau-chuyen-ve-su-sang-tao-11.jpg

Một ngày 24 giờ trong cuộc đời của Brahma bằng: 4.320.000.000x2 = 8,640,000,000 năm.

360 ngày đầy đủ (cả ngày và đêm) chiếm một năm Brahma, tương đương với 3110,400,000,000.

100 năm là tổng thời gian cho toàn bộ chu kỳ của Brahma - Thượng Đế (Maha Kalpa): 311.040.000.000.000. (Chú thích mở rộng bên ngoài sách: Maha Kalpa là từ trong tiếng Phạn, Maha nghĩa là vĩ đại, Kalpa đề cập với nghĩa như 1 khoảng thời gian hay thời đại, hay “ngày của Brahma”. Theo ghi chép có 4 Kalpa: Thành - Trụ - Hoại - Diệt (hình thành - tồn tại - suy thoái - trở về hư không),

4 Kalpa này hợp lại được gọi là Maha Kalpa, xem chi tiết tại https://gnosticteachings.org/glossary/m/2584-mahakalpa.html )

Monads

(Chú thích mở rộng bên ngoài sách: Monad có thể hiểu là Chân Thần hoặc Chân Ngã)

Theo chân sư DK, Thượng Đế đã tạo ra 60 tỷ monad trên hệ thống hành tinh của chúng ta. Mỗi Monad lại tao ra 12 linh hồn, và mỗi linh hồn lại phân nhỏ thành 12 linh hồn đơn, mang tính cá thể. Như vậy 60 tỷ nhân với 144 sẽ ra số lượng con người đang hoạt động tại trường học Trái Đất này. Đức DK cũng nói về đặc tính của 60 tỷ Monad này theo các tia sáng và con đường tiến hóa như sau:

35 tỷ Monad thuộc về tia thứ 2, tình thương. 20 tỷ Monad thuộc về tia thứ 3, hành động. 5 tỷ Monad thuộc về tia thứ 1, sức mạnh.

(ND: Mục đích phát triển tâm linh là hoàn thiện linh hồn bằng qua trải nghiệm các chiều từ thấp lên cao (evolution) và cả từ cao xuống thấp (involution). Đó chính là con đường tiến hóa. Căn cứ vào bản chất ba ngôi của linh hồn - tâm trí, tình cảm và ý chí sáng tạo mà sẽ có 3 con đường phát triển tâm linh chính:

  1. Con đường trí tuệ và hành động
  2. Con đường tình cảm & tình yêu
  3. Con đường ý chí quyền lực

Chi tiết ebook Các con đường tiến hóa xem trên link)

Thêm về sự sống của Brama

Biểu đồ nhỏ tiếp theo được lấy ra từ cuốn sách của tác giả Alice Bailey mang tên “Cosmic Fire” thể hiện chi tiết hơn về những gì đã xảy ra trong cuộc sống của Brahma. Một điều thú vị là hệ mặt trời sẽ kéo dài tới 100 năm của Brahma. Tôi cảm thấy rằng thật thú vị khi có được một cái nhìn với vẻ đẹp vô hạn với quá trình sáng tạo của Thượng Đế cùng với các chu kỳ tuần hoàn tự nhiên.

  1. 100 năm của Brahma: Một thế kỷ huyền bí. Khoảng thời gian của một hệ mặt trời.
  2. 1 năm của Brahma: Thời kỳ mà 7 cảnh giới (chiều kích) được liên kết với
  3. 1 tuần của Brahma: Khoảng thời gian của 7 chu kỳ trong kế hoạch.
  4. 1 ngày của Brahma: Khoảng thời gian cho 1 chu kỳ.
  5. 1 giờ của Brahma: Khoảng thời gian các công việc bên trong chu kỳ.
  6. 1 phút của Brahma: Các công việc ở cấp độ hành tinh, các nhóm các thể
  7. 1 khoảnh khắc của Brahma: Các công việc ở cấp độ nhóm cá thể có liên quan tới toàn thể.

Vào thời điểm kết thúc của 1 ngày vũ trụ, tất cả các sự sáng tạo riêng rẽ sẽ hợp nhất lại và trở lại nguồn. Và khi đó là 1 đêm của vũ trụ, trước khi có một xung lực mới sự sáng tạo ra một ngày vũ trụ khác.

Bạn sẽ cảm nhận được sự thú vị khi biết rằng Trái Đất cũng đang là một thành phần của ngày vũ trụ, 3.2 tỷ năm đã trôi qua nhưng bạn cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta vẫn còn tới 1.2 tỷ năm còn lại nữa của ngày vũ trụ. Sự sống của con người hiện diện trên hành tinh Trái Đất này trong dạng vật lý mới chỉ 10,5 triệu năm. Chúng ta thực sự vẫn còn một thời gian rất dài 1.2 tỷ năm còn lại.

Toàn bộ quá trình này trên quy mô của vũ trụ được biết tới với tên gọi là hơi hít vào và hơi thở ra của Brahma. Phần sau của cuốn sách này tôi sẽ viết rõ hơn về chu kỳ nhỏ mà Trái Đất đang trải qua với sự hiểu biết ở quy mô vũ trụ về hơi hít vào và hơi thở ra của Thượng Đế.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh