Hướng Dẫn Thăng Thiên Toàn Tập: Chương 8. Giữa Các Kiếp Sống

HƯỚNG DẪN THĂNG THIÊN TOÀN TẬP: CHƯƠNG 8. GIỮA CÁC KIẾP SỐNG

“Một vị thánh là một tội nhân mà không bao giờ bỏ cuộc.”

PARAMAHANSA YOGANANDA

157-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-8-giua-cac-kiep-song-1.jpg

Trong chương trước tôi đã đi rất sâu vào các chi tiết về chủ đề của cái chết và sự chết và khoa học của cận tử-bardo. Chương này sẽ tương ứng với những gì xảy ra sau 3 ngày trải nghiệm cận tử - nơi mà mọi người đi tới và họ đã dành thời gian như thế nào trước khi đi tới quyết định đầu thai lần nữa. Đây là một chủ đề đồ sộ. Để viết về nó chỉ trong một chương giống như việc cố gắng viết một chương duy nhất về sự sống của Trái Đất. Bạn có thể hình dung tôi có thể viết một ngàn cuốn sách chỉ về một thành phố trên Trái Đất với các chủ đề về Đất và toàn thể các thành phần vật chất, nhưng ở đây tôi cố gắng cô đọng lại trong một chương về chủ đề đồ sộ vĩ đại này.

Trong chương này tôi sẽ cố gắng cung cấp một cái nhìn thoáng qua về những gì diễn ra trên các cảnh giới Cảm dục-Astral, Trí-Metal, Bồ Đề-Buddhic, Niết Bàn-Atmic, Chân Thần-Monadic và Thượng Đế-logoic của ý thức sau cái chết của một linh hồn mở rộng. Nơi mà linh hồn mở rộng sẽ đi tới sau cái chết được xác định bởi bằng cách nào nó đã sống ở toàn bộ các đời sống quá khứ, bao gồm cả kiếp sống vừa xong, và nó đã tương tác với trải nghiệm cận tử ra sao. Nó sẽ được hút như một nam châm tới cảnh giới phù hợp nhất với sự phát triển linh hồn của nó.

Mỗi chiều kích của thực tại được đề cập bên trên cũng có thể được chia một cách tương đối thành các chiều kích con (subpisions)(Ghi chú thêm của người dịch: Giống như một tòa nhà có nhiều tầng, mỗi tầng lại có nhiều căn phòng). Sự lựa chọn đầu tiên của một linh hồn mở rộng để bước vào thế giới tinh thần là:

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

  1. Nhanh chóng quay trở lại cuộc sống trên Trái Đất.
  2. Vùng địa ngục - Hell
  3. Luyện ngục - Purgatory (nơi ăn năn hối lỗi, làm trong sạch).
  4. Cảnh thấp của cõi trung giới - lower astral
  5. Cảnh trung của cõi trung giới - Middle astral
  6. Cảnh cao hơn của cõi trung giới - Upper astral
  7. Cảnh thấp hơn của cõi trí, còn được gọi là cõi hạ trí - Lower mental
  8. Cảnh cao hơn của cõi trí, còn được gọi là cõi thượng trí - Upper mental
  9. Cảnh giới Bồ Đề - Buddhic
  10. Cảnh giới Niết Bàn - Atmic
  11. Cảnh giới Chân Thần - Monadic
  12. Cảnh giới Thượng Đế - Logoic plane.

Đây là 12 trạng thái của ý thức, hay là các vùng của ý thức, là nơi mà tất cả các linh hồn mở rộng sẽ đi tới. Không có một đường phân chia thực sự nào giữa chúng như một đường trên bản đồ. Tuy nhiên chúng có thể được mô tả gần chính xác theo các cách sau:

Nhanh chóng trở lại cuộc sống trên Trái Đất

Đối với một người trung bình, thậm chí họ đã đạt được cấp độ khai sáng nhỏ thì một sự trở lại đầu thai ngay lập tức trên Trái Đất là điều không tưởng. Một người bình thường sẽ hấp dẫn tới cảnh trung của cõi trung giới Astral. Paramahansa Yogananda nói rằng nếu một người có một chút ít dù nhỏ nhất về niềm tin tâm linh trong cuộc sống, thì chuyến đi này của họ sẽ trở nên dễ chịu.

Tuy nhiên cũng đôi khi có các linh hồn mở rộng có rất ít sự tiến hóa sẽ lựa chọn để tái sinh gần như ngay lập tức mà không mất nhiều thời gian cho bất kỳ một hình thức đánh giá, xét lại nào. Một phần lý do sáng tạo ra sự luân hồi đó là một hệ thống tăng trưởng tâm linh bởi Thượng Đế và các lực lượng Cao Hơn - Higher Forces để cho phép linh hồn mở rộng có thời gian nghỉ ngơi và xem xét lại giữa các kiếp sống. Nó thường chỉ là sự thúc đẩy thấp của đời sống Trái Đất mà kéo một linh hồn mở rộng trở lại tái sinh ngay lập tức mà không có khoảng thời gian xét lại và đánh giá. Con đường này không được thường xuyên lựa chọn.

Vùng địa ngục - Hell regions

Có rất nhiều sự nhầm lẫn về việc liệu có thực sự là một khu vực địa ngục hay không. Các tôn giáo chính thống nói rằng có, và nếu bạn không chấp nhận chúa Jesus là đấng cứu thế của bạn thì bạn sẽ bị thiêu đốt ở đó mãi mãi. Một vài trường phái siêu hình của tư tưởng nói rằng không có vùng địa ngục, nó là chỉ trạng thái của tâm trí.

Mua đá năng lượng:

Theo tôi, sự thật là ở đâu đó ở giữa. Địa ngục chắc chắn là một trạng thái của tâm trí. Nó cũng là một địa điểm, nhưng nó không phải như các tôn giáo chính thống mô tả nó.

Mọi người ở trong địa ngục khi họ bị điều hành bởi bản ngã tiêu cực, bởi vật chất và ham muốn cảm dục, và do đó bị cắt đứt khỏi linh hồn của chính họ. Có rất nhiều người đang sống trong địa ngục trên hành tinh Trái Đất ngay bây giờ. Tuy nhiên địa ngục không phải là một nơi đọa đày mãi mãi. Nó thực sự chỉ là cấp độ thấp nhất của cảnh giới cảm dục-Astral-trung giới. Một số người gọi nó là bóng tối bên ngoài - outer darkness. Các linh hồn mở rộng như Adolph Hitler đã bị hấp dẫn tới khu vực ý thức này.

Khu vực địa ngục giống như là sự mở rộng của giai đoạn cận tử thứ 3, nơi mà các khuôn mặt, các hình thể người đã bị nó đối xử sai lầm trước đây xuất hiện, để tố cáo và nhắc nhở nó về những sai lầm của mình. Linh hồn mở rộng sẽ ở đó mãi mãi cho tới khi họ bắt đầu chịu trách nhiệm về hành động của mình, hay cho tới khi họ không thể tra tấn bản thân bằng sự tự lừa dối ý thức của chính mình được nữa và khóc với Thượng Đế để được giúp đỡ.

Mỗi khi họ khóc với Thượng Đế để được trợ giúp, một thiên thần hộ mệnh sẽ đến và đưa ra một số trợ giúp. Theo thời gian, một linh hồn mở rộng như vậy sẽ bắt đầu nhô lên ra khỏi bóng tối. Không có địa ngục vĩnh cửu trong kế hoạch hay ý thức của Thượng Đế. Thượng Đế trong lòng thương xót và từ bi vô hạn của mình, trao tặng cho tất cả các linh hồn mở rộng, bất kể họ đã lạc lối như thế nào, một cơ hội để trở về nhà. Hitler sẽ phải đương đầu với tất cả các nghiệp tiêu cực mà anh ấy đã tạo ra trong đời sống của mình, bởi vì đó là luật.

Luyện Ngục - Purgatory

Thuật ngữ luyện ngục cũng là một thuật ngữ gây bối rối bởi các tôn giáo chính thống. Nó có ý nghĩa rất tiêu cực và có liên hệ với địa ngục, nhưng điều này không đúng. Luyện ngục là một khu vực nơi mà linh hồn mở rộng đi tới là những người không ác độc như ở vùng địa ngục, mà đúng hơn họ là những người bị lừa gạt và được giáo dục không đúng trên Trái Đất. Họ là những người bị lừa dối trong giáo dục của họ thông qua thực hành các tôn giáo, tín ngưỡng không lành mạnh, những người bị nô lệ bởi các thói quen xấu, những người vô thần, những người bị ám ảnh và dính mắc bởi các ham muốn vật chất, những người đã bị mất trí…

Đây là một vùng thấp của cõi trung giới. Thường rất khó đánh thức những người ở đây thức tỉnh về con đường tâm linh của họ. Có một số lượng vô cùng lớn nhân loại đang sống trong khu vực này của ý thức.

Đời Sống Trần Thế So Với Cuộc Sống Sau Cái Chết

Điều phải được hiểu ngay bây giờ đó là cuộc sống sau khi chết trông không khác nhiều so với cuộc sống trên Trần Thế. Cảnh giới trung giới Astral và trí-mental và các cảnh cao hơn cũng có cuộc sống thịnh vượng với các thành phố, bãi biển, núi, nhà, đường phố, buổi hòa nhạc, thư viện, quảng trường, câu lạc bộ, nhà thờ và đền thờ giống như chúng ta có trên Trái Đất.

Rất nhiều linh hồn mở rộng sau khi đã vượt qua, thậm chí không nhận ra rằng họ đã chết. Họ đang ở trong cơ thể astral của họ trông giống như cơ thể vật lý trước đây của họ. Điều duy nhất về cuộc sống sau cái chết là cơ thể astral này du hành bằng tâm trí. Nếu họ muốn đi tới bãi biển, họ chỉ cần nghĩ “bãi biển” và ngay lập tức họ ở đó. Ở đó không cần phải lên xe hơi, tàu hỏa hay máy bay để đi du hành.

Rất thường xuyên khi linh hồn mở rộng trải qua như thế này, họ sẽ nghĩ về gia đình họ vừa rời đi và họ sẽ ngay lập tức ở đó với một thành viên nào đó trong gia đình của mình. Điều họ không nhận ra là họ đang ở trong một chiều không gian khác, và các thành viên gia đình của họ không thể nghe hoặc nhìn thấy họ. Điều này có thể khá khó hiểu đối với những người chưa nhận ra là họ đã chết.

Nhiều linh hồn mở rộng dính mắc với thế giới vật chất tới mức họ không cho phép chính mình đi sang đường hầm tới thế giới bên kia và bị mắc kẹt trên cảnh giới hồng trần vật lý mặc dù họ đã ở trong cơ thể cảm dục astral của mình. Họ được gọi là những “linh hồn trên trần thế - Earthbound souls”. Họ có thể tiếp tục sống trong cùng một ngôi nhà mà họ đã sống trước khi chết. Họ không nhận ra đó là ý thức của chính họ mà đang giữ cho họ bị mắc kẹt trên Trái Đất và không phép họ tiếp tục sự tiến hóa tâm linh của mình.

Có một vài các linh hồn mở rộng là những người có khả năng nắm giữ, thao tác các năng lượng vi tế và tác động nó tới những người vẫn đang sống trong cơ thể vật lý trên Trái Đất. Những linh hồn mở rộng này được đề cập tới như là “quỷ hiện hình,yêu tinh-poltergeists”. Những bộ phim của Hollywood về chủ đề siêu nhiên này khá là ma mị, nhưng ý tưởng của nó là dựa trên sự thật.

Nhiều người, khi họ chết, họ ngồi xung quanh và xem đám tang của chính mình trước khi họ di chuyển sang cảnh trung giới. Những linh hồn mở rộng có nhiều tiến hóa hơn sẽ bị hấp dẫn, hút về các cảnh trung giới cao hơn và có khả năng tới cảnh giới trí nữa. Nhiều linh hồn mở rộng khi họ qua đời, họ ngủ một thời gian dài trước khi thức tỉnh trên cảnh giới bên trong (inner plane, ý nói tới các chiều không gian vi tế, cao hơn). Điều này đặc biệt đúng với những người đã trải qua bệnh tật kéo dài hoặc nỗi đau buồn không thể kiểm soát và của những người có một mong muốn mạnh mẽ để tiếp tục cuộc sống trong cơ thể vật chất.

Khi một người chết đi, họ thường gặp những người bạn bè, người thân mà họ quen biết trên cuộc sống trần thế trước đây mà đã qua đời trước họ. Khi đó thường sẽ có một buổi lễ kỷ niệm và một thời gian nghỉ ngơi. Cũng giống như bất cứ ai cũng muốn làm một điều gì đó trong cuộc sống trần thế, thì trong thế giới tinh thần cũng vậy, ai cũng muốn làm một điều gì đó. Những người bình thường bắt đầu cảm thấy buồn chán bởi vì suốt ngày chỉ vui chơi hay nghỉ ngơi và họ bắt đầu có thôi thúc trở lại với sự phát triển linh hồn của mình.

Sau một quá trình kiểm tra xem xét lại kiếp sống vừa qua của người đó, thông thường linh hồn mở rộng sẽ tới các lớp và gặp các cố vấn để xác định cách tốt nhất có thể sử dụng thời gian của mình và tìm cách để phụng sự người khác.

Khi một người qua đời và sang thế giới bên kia, người đó vẫn có cùng một mức độ ý thức như khi người đó còn sống trên trần thế. Đây là lý do tại sao những người dẫn kênh cần phải đảm bảo họ đang dẫn kênh cho một người thực sự có nhiều cấp tiến hơn bản thân họ.

Một người trong cơ thể trung giới của họ có thể di chuyển xuyên qua các vật thể vật lý trên cõi hồng trần miễn là họ tin họ có thể làm được. Nếu anh ta tin rằng mình không thể, anh ta thường có thể chạy đâm đầu vào bức tường của tư tưởng sáng tạo của chính mình. Để tái thích nghi được với các quy luật của cõi trung giới và cõi trí cần có một số thực hành. Ngôi nhà được xây dựng bằng tư tưởng và mọi thứ khác cũng vậy. Một người có thể tự xây dựng một ngôi nhà với tâm trí của mình hay nhờ người khác xây giúp. Một cái búa hay cái đinh, hay thậm chí xẻ gỗ để làm cũng không còn cần thiết nữa. Nó chỉ cần một số khả năng và được đào tạo là có thể tập trung và huấn luyện tâm trí để thực hiện các công việc.

Điều này cũng đúng trong một ví dụ như sự phát triển của cây hoa nào đó. Với sự huấn luyện thích hợp của tâm trí, một người có thể thực hiện để tạo ra cả một khu vườn. Thiên nhiên ở thế giới bên kia thậm chí còn tinh tế và đẹp hơn nhiều so với thế giới này. Con người ở các chiều không gian cao hơn của thực tại có nhiều vẻ đẹp thanh khiết hơn. Cơ thể trung giới bao gồm toàn bộ các giác quan của cơ thể vật lý và hơn nữa. Đó là lý do tại sao vào ban đêm khi ngủ, người ta có thể nghe, nhìn, sờ, nếm, ngửi mặc dù cơ thể vật lý đang ngủ.

Tự sát

Hành động này chống lại quy luật vũ trụ để một người có được cuộc sống. Không có sự phán xét nào của Thượng Đế cho việc này. Tuy nhiên, người đó đã bỏ lỡ đi cơ hội hợp nhất với ánh sáng trong sạch của Thượng Đế trong giai đoạn cận tử đầu tiên. Linh hồn mở rộng mà giết chết cơ thể của nó sẽ phải học tiếp bài học chưa hoàn thành của nó trong kiếp sống tiếp theo trong tương lai. Một người tự sát thì sẽ có cùng một cơ thể và cùng một trạng thái ý thức, cùng một bài học sau khi họ chết, vì vậy thực sự họ không thể trốn thoát hoàn cảnh của mình bằng hành động đó.

Quá trình tái sinh

Khi một linh hồn mở rộng đã dành thời gian cần thiết để nghỉ ngơi và xem lại kiếp sống vừa qua, anh ta sẽ bắt đầu lập kế hoạch cho lần đầu thai tiếp theo của mình. Anh chọn cha mẹ, anh chị em, cơ hội giáo dục, cơ thể nam hay nữ, quốc gia, màu da và cấu hình chiêm tinh cho thời điểm sinh ra. Tất cả điều này được quyết định bởi linh hồn mở rộng, linh hồn, các giáo viên và những người hướng dẫn cao hơn.

Rất thường xuyên có thể có nhiều linh hồn mở rộng mong muốn cùng một người mẹ nào đó. Khi có loại xung đột như thế này, một loại máy tính thiên đàng ngay lập tức sẽ quyết định linh hồn mở rộng nào phù hợp nhất và có khả năng đạt được mục tiêu nhất của nó.

Sự bi thương thực sự không phải là cái chết mà là sự sinh. Một tinh thần tự do đã trở lại giới hạn của một cơ thể vật chất thậm chí còn chưa phát triển. Cái chết là một miếng bánh ngọt cho bất cứ ai có sự ngờ vực dù nhỏ nhất về niềm tin tâm linh. Cái chết đột ngột của em bé mà không bị bệnh gì (A crib death) xảy ra khi linh hồn mở rộng đi vào cơ thể vật chất và sau đó thay đổi tâm trí của mình vì một lý do nào đó và trở lại với thế giới tinh thần. Càng nhiều trở ngại mà linh hồn mở rộng đã lựa chọn, thì đó cũng là một cơ hội to lớn hơn cho sự phát triển tâm linh và trả hết các khoản nợ nghiệp.

Trải nghiệm cận tử trước khi sinh

Đó là một loại trải nghiệm cận tử thứ hai mà mỗi linh hồn mở rộng đều trải qua và điều này phải làm trong khoảng thời gian trước khi tái sinh trong một cơ thể vật lý mới, trước khi đầu thai, Sự chuẩn bị đầu tiên trước khi đầu thai đó là liên lạc với một người hướng dẫn tinh thần hay thiên thần hộ mệnh. Người hướng dẫn tinh thần kết hợp với linh hồn của chính linh hồn mở rộng hay còn gọi là cái tôi cao hơn, để trợ giúp trong quá trình lựa chọn cha mẹ thích hợp. Lựa chọn này, một lần nữa, được xác định bởi sự kết hợp của sự lựa chọn tự do và nghiệp mà một người vẫn đang làm việc với nó từ tất cả các kiếp sống trước đây.

Một khi các cha mẹ thích hợp được lựa chọn, máy tính vũ trụ (cosmic computer) và người mẹ mà đã đồng ý với nó, có một sự xem xét lại toàn bộ các kiếp sống của nó trong quá khứ. Đó là một bài kiểm tra mà không có bất cứ một phán xét nào, tất cả các thất bại và thành công trong các nhiệm vụ trong quá khứ của của nó với Trái Đất.

Vào lúc đạt được trí tuệ từ việc xem xét lại, linh hồn mở rộng sau đó sẽ có một bài kiểm tra đầy đủ cuộc đời tương lai một cách chi tiết, để xác định ra với sự trợ giúp của người hướng dẫn, sứ mệnh và mục đích cuộc đời, các bài học cụ thể, phẩm chất linh hồn sẽ được phát triển, các phẩm chất của cái tôi thấp hơn sẽ cần được vượt qua.

157-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-8-giua-cac-kiep-song-2.jpg

Sau khi hoàn thành các quy trình này, linh hồn và người bảo hộ tinh thần sẽ thôi miên và gây ra một giấc ngủ sâu với linh hồn mở rộng. Trong trạng thái này phần mở rộng được phóng chiếu xuống đi vào đầu thai. Trong trạng thái ngủ này, những gợi ý trong lúc thôi miên được cung cấp cho tâm trí tiềm thức để châm ngòi cho ý thức di chuyển đúng hướng sau khi người đó lớn lên trong cơ thể vật lý mới được sinh ra mà linh hồn mở rộng đó sẽ nhập vào.

Về cơ bản linh hồn mở rộng sẽ nhập vào cơ thể vật lý thông qua luân xa vương miện ngay sau khi sinh. Các loại cơ thể vật lý, cảm dục astral, trí của người đó sẽ được xác định bởi ba hạt nguyên tử trường tồn, mà chúng là các thiết bị ghi dữ liệu nghiệp quả của cơ thể vật lý, tình cảm, trí của tất cả các kiếp sống trước đây.

Di truyền đóng vai trò chủ yếu trong ngoại hình vật lý, và thậm chí chúng bị ảnh hưởng bởi các hạt nguyên tử này khi người đó lớn lên. Những nguyên tử này thu hút các nguyên tử và các phân tử mà sẽ tạo nên một cơ thể mới cho người đó, tùy thuộc vào mức độ rung động, nghiệp và sự tiến hóa linh hồn. Một người càng có nhiều sự tinh lọc, thanh khiết, và sự phát triển các cơ thể và các hạt nguyên tử trong kiếp sống này, thì nó mở càng ít phải thực hiện việc này trong các kiếp sống tiếp theo.

Viếng Thăm Người Khác

Trong cảnh giới trung giới, trí, và các cảnh giới cao hơn người ta có thể đến thăm những người khác chỉ bằng cách nghĩ về họ. Ngoại lệ duy nhất cho điều này là nếu người kia bận và không muốn ở cùng. Người này không thể xâm nhập vào không gian của người khác. Nó giống như thế này: nếu người kia nhấc điện thoại đổ chuông, thì người này ngay lập tức ở đó; nếu không có câu trả lời, có nghĩa người kia không muốn bị quấy rầy.

Ngôi Đền Của Trí Tuệ

Với các linh hồn mở rộng có nhiều tiến hóa hơn và các đệ tử sẽ có cơ hội để học tập trong các ngôi đền vĩ đại của trí tuệ. Trong những ngôi đền này, những bí mật của vũ trụ được dạy. Đào tạo nâng cao về thiền, triết học, cầu nguyện, tâm lý học về tinh thần, và thể hiện Thượng Đế tính (God-realization) được phổ biến rộng rãi.

Tuổi

Mỗi linh hồn mở rộng, khi anh ta qua đời, nó là thời điểm chính yếu của cuộc sống, bất kể anh ta qua đời ở tuổi nào đi nữa. Dù ở độ tuổi nào đi nữa thì anh ta vẫn cảm thấy mình tốt nhất mình ở trạng thái tốt nhất khi sang phía bên kia, ở đó không còn bệnh tật, nỗi đau, ốm yếu.

Rất thường xuyên khi một linh hồn mở rộng qua đời, anh ta cũng bắt đầu nhớ lại các kiếp sống trước đây. Những đứa trẻ khi qua đời thường sẽ gặp các thiên thần giúp đỡ, họ là những người đã được huấn luyện đặc biệt để giúp đỡ những đứa trẻ. Trong thực tế, tất cả các linh hồn mở rộng đều là người lớn, và họ đang dần dần được tái huấn luyện một cách yêu thương để trở lại với sự nhận biết này.

Thông thường những người hay trẻ em đã chết một cách đau thương sẽ được đưa tới các trung tâm phục hồi chức năng trên cảnh giới bên trong để trợ giúp họ hồi phục. Trong thế giới tâm linh không có sự trao đổi hay nhu cầu với tiền bạc. Mọi người giúp đỡ và phụng sự những người khác bởi vì đó là cách duy nhất để phát triển, tiến hóa, và tìm thấy bình an và là sự thể hiện Thượng Đế tính - God-realization.

Sát nhân

Khi một kẻ sát nhân qua đời sang thế giới tâm linh, anh ta hầu như sẽ bị hút vào cảnh trung giới thấp. Khi một linh hồn như thế này cuối cùng bắt đầu thức tỉnh, anh ta kinh hãi trước những gì anh ta đã làm, cơ hội trong cuộc đời đó của anh ta đã bị lãng phí, và anh ta đã tạo ra nghiệp lực cho chính mình.

Trong một số trường hợp kẻ sát nhân sẽ có cơ hội gặp lại người mà anh ta đã sát hại. Đây có thể là một khoảnh khắc của sự thật không thể tin được với linh hồn mở rộng này. Một cách thường xuyên thì người đã bị sát hại đã tiến hóa sẽ tha thứ cho kẻ đã sát hại mình, vì đây là cách duy nhất để thể hiện Thượng Đế tính. Hành động tha thứ này có thể nâng kẻ sát nhân này tới điểm nơi mà anh ta có thể dần dần đạt tới vị trí đúng đắn của mình trong ý thức của linh hồn và bắt đầu hành trình dài để trở lại thể hiện Thượng Đế tính.

Trong những trường hợp khác kẻ sát nhân có thể khóc với Thượng Đế trong nỗi đau khổ từ những vùng địa ngục và những người hướng dẫn tinh thần sẽ đến và bắt đầu quá trình phục hồi và phát triển từ từ cho người này.

Những Thói Quen Xấu

Đây là việc quan trọng nhất để khắc phục những thói quen xấu ngay bây giờ thay vì chờ đợi cho đến khi một người đi vào thế giới bên trong. Thật khó để loại bỏ chúng ở đó bởi vì không có cơ thể vật chất hay môi trường vật lý để thực hành. Những người nghiện rượu thường lượn đi lượn lại quanh những người say rượu, thích thú với những luồng khói và các cảm giác và những quán bar nơi họ thường lui tới khi còn sống trên cõi vật lý.

Người nghiện hút thuốc nặng, người nghiện ma túy và người nghiện tình dục đều làm như vậy. Nếu một người là nô lệ cho cơ thể cảm dục, các ham muốn của họ, thì người đó cũng tương tự như vậy khi sang phía bên kia. Các tích cách xấu đều được mang sang phía bên kia, và ở đó sẽ không có sự tiến triển nào cho tới khi các tính xấu này được giải phóng.

Phát triển tâm linh trên cảnh giới bên trong chậm hơn nhiều so với phát triển trên thế giới vật lý, lý do là ở đó sẽ không có sự cám dỗ về vật chất để vượt qua. Đó là lý do tại sao sinh vào một cơ thể vật chất là một phần thưởng to lớn. Nếu một người biết để được làm người khó như thế nào, họ sẽ không bỏ lỡ đi cơ hội mà họ đã được trao cho, và những người khác cũng sẽ làm như vậy khi họ biết được điều này.

Người nghiện ma tuý, khi họ chết, họ vẫn thực sự tìm kiếm heroine và morphine ở thế giới bên kia, mặc dù họ không còn cơ thể vật lý nữa. Hầu hết những người hướng dẫn tinh thần cuối cùng sẽ phải tác động để cho những người này rơi vào giấc ngủ sâu trong một thời gian dài cho đến khi anh ta thức tỉnh và cầu xin sự giúp đỡ của Thượng Đế.

Thông thường người nghiện ma túy được đưa đến một nơi kiểu như nhà điều dưỡng hay viện cai thuốc. Kiểu linh hồn mở rộng này dần dần lấy lại sức mạnh của mình và quyết tâm để không bao giờ để điều này xảy ra lần nữa, và sau đó, khi đã sẵn sàng để đầu thai với một quyết tâm đã hết sức rõ ràng. Một số năng lượng của những thói quen xấu sẽ không tiêu tan đi theo thời gian chỉ bởi việc không tiếp tục có những thói quen đó nữa.

Du Hành Đến Các Hành Tinh Khác

157-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-8-giua-cac-kiep-song-3.jpg

Rất thường xuyên, linh hồn mở rộng được đưa ra sự lựa chọn là đầu thai hoặc đi tới các hành tinh khác như là một cách thức để phát triển tâm linh. Tất cả các phần linh hồn mở rộng làm điều này tại một số điểm trong sự tiến hóa tâm linh của họ giữa các cuộc đời. Việc viếng thăm các hành tinh này không được thực hiện theo nghĩa vật lý, mà đúng hơn là theo nghĩa tâm linh.

Mỗi hành tinh trong hệ mặt trời là biểu hiện của một đặc tính tinh thần nào đó của năng lượng. Nếu linh hồn mở rộng, trong ý thức của họ, thực hiện được bài học mà mỗi hành tinh biểu hiện, thì sau đó họ sẽ có một trải nghiệm rất dễ chịu, còn không thì họ sẽ có một thời gian rất khó khăn.

Một trong những hành tinh nhẹ nhàng, êm đềm hơn là Sao Kim - Venus, vì nó là biểu hiện cho phẩm chất tình yêu hoàn hảo. Điều này liên quan tới tình yêu của Thượng Đế và tình yêu của các anh em và chị em với Thượng Đế. Khi linh hồn mở rộng phóng chiếu bản thân họ tới bầu khí quyển của Sao Kim, họ khá thoải mái nếu họ đã làm việc với các bài học của họ trong việc trao và nhận tình yêu vô điều kiện. Nếu không thì ý thức của họ sẽ va chạm với bầu khí quyển tâm linh này và họ sẽ cảm thấy khá khó chịu. Một người không có được kết nối với linh hồn có thể cảm thấy không thoải mái với trạng thái tinh thần mê ly này của tình yêu.

Khi một người tự phóng chiếu bản thân mình tới Sao Hỏa - Mars, anh ta phải học cách để đốt cháy bất kỳ tâm tính nóng nảy và thái độ hiếu chiến. Trên Sao Hỏa, anh ta học cách tự mình chống lại những điều anh ta không thích ở người khác và làm thế nào để anh ta tương tác với họ. Nó là một bài kiểm tra cho tất cả những gì là tồi tệ nhất trong bản chất con người. Một linh hồn mở rộng phải học cách chịu đựng được bầu khí quyển khắc nghiệt, đang sôi lên và sự rung lắc, sự rối loạn và học để giữ bình tĩnh và sự điềm đạm, bình thản. Sau đó những gì còn lại trong bầu khí quyển nơi đây sẽ giúp làm sạch linh hồn khỏi các phẩm chất thô bạo của sự giận dữ và chiến tranh, chuẩn bị nó cho giai đoạn tiếp theo của ý thức. Đi tới Sao Hỏa không phải là trải nghiệm yêu thích của nhiều linh hồn mở rộng, sự va chạm của ý thức với bầu khí quyển tâm linh ở đây có thể khá khó chịu.

Trên Thiên Vương Tinh Uranus, linh hồn mở rộng sẽ được học cách để tạm ngừng và đi tới một thỏa thuận hòa bình và không tập trung vào oán giận, phẫn nộ hoặc giận giữ một cách đúng đắn.

Bằng cách học để đặt sự giận dữ của mình vào một nơi nào đó, người đó cho phép các cảm xúc tiêu cực thoát ra khỏi cơ thể tâm linh. Bằng cách thực hiện việc này linh hồn mở rộng đi tới việc nhận ra rằng năng lượng tiêu cực đã được tạo ra tất cả bởi tư duy sai lầm của chính bản thân họ.

Arthur Ford, trong cuốn sách “Một thế giới xa xôi - A World Beyond” của tác giả Ruth Montgomery đã kể một câu chuyện đi tới Thiên Vương Tinh sau một kiếp đầu thai ở Florence, nơi ông chết với sự phẫn uất tức giận. Trên cảnh giới bên trong anh ấy đi tới Thiên Vương Tinh với cơn thịnh nộ của mình. Anh ấy đã va chạm hoàn toàn với bầu khí quyển của Thiên Vương Tinh và trở nên bất lực, bị cuốn vào ma trận năng lượng của hành tinh này trong sự xiềng xích, xiết chặt chưa từng có, trong thực tế thì cơn thịnh nộ của anh ấy đang quấn quanh chính mình. Thiên Vương Tinh giày vò chúng ta với những hành vi còn chưa được buông bỏ bởi chính chúng ta.

Sao Hải Vương - Neptune có nhiều năng lượng thiện lành và yên tĩnh hơn. Trong bầu khí quyển của Sao Hải Vương người ta có thể đặt gánh nặng của mình xuống và cảm thấy hoàn toàn không có gì phải lo lắng nữa. Nó là một trạng thái nghỉ ngơi và cũng là một nền tảng thử nghiệm. Trên Sao Hải Vương một người sẽ trải nghiệm cảm giác hư vô - không có gì cả (nothingness). Nhiều linh hồn mở rộng bị cám dỗ ở đó quá lâu bởi vì sự an lạc của nó và cảm giác không có gì phải quan tâm và lo lắng. Điều này có thể là một sự cám dỗ nếu không có một quan điểm đúng đắn.

Sao Mộc - Jupiter sẽ là nơi có trải nghiệm khá vui vẻ dễ chịu nếu một người muốn quan sát được nội tâm mình và đánh giá những thiếu sót của bản thân. Sao Mộc giúp xây dựng tính thận trọng và quyết tâm để đạt được sự tự chủ tâm linh - spiritual mastery. Nó là một năng lượng mở rộng cho phép không còn bản ngã. Bất cứ một linh hồn mở rộng nào thể hiện tính tự cao tự đại, cho rằng mình giỏi,quan trọng hơn người khác Sao Mộc, thì bầu khí quyển (atmosphere) nơi đây sẽ nhắc nhở cho sinh mệnh đó rằng tự phụ sẽ dẫn tới sự sa ngã, thất bại. Tại đây bản ngã sẽ phải đương đầu với nhiều hiệp đấu lớn hơn của nó.

Sao Thủy - Mercury là một trạng thái ý thức mà trong đó một người sẽ có khả năng xem xét tất cả những đời sống quá khứ trước đây của mình và quyết định chiều hướng tích cực hay tiêu cực từ các hành vi và các hành động của người đó. Nơi này là một địa điểm tốt để thực hiện một vài sự chữa lành về thái độ, động cơ và chiều hướng của một người để thu được những hạt vàng của trí tuệ từ mỗi lần đầu thai. Đối với một số người, đến thăm Sao Thủy có thể là một bài học nặng nề, vì họ sẽ xem xét lại tất cả những sai lầm trong quá khứ từ tất cả các lần đầu thai của họ.

Sao Diêm Vương - Pluto là một điểm dừng chân nhỏ để một người tìm cách cải thiện quyết tâm của mình để đạt được thành công. Nó giống như một nơi để đánh giá lại trên hành trình tâm linh. Sao Diêm Vương là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời cho những ai thực sự đi trên con đường thể hiện Thượng Đế Tính (God-realization). Trên Sao Diêm Vương, nếu một người nghĩ về bất cứ tư tưởng nào khác ngoài sự hợp nhất với Thượng Đế, thì anh ta sẽ thấy nó biến mất và không còn tồn tại.

Sao Thổ đại diện cho trạng thái ý thức tâm linh đã được nâng cao. Nó thường được các linh hồn mở rộng dành riêng ra để tới sau khi đã tới các hành tinh khác trước. Nó có bầu không khí vui sướng hạnh phúc chứa đầy bên trong nó sự tôn thờ, yêu mến của Thượng Đế. Nó cũng đại diện cho thử thách sau cùng của linh hồn.

Lý do để đi tới những hành tinh này là để đương đầu với chính bản thân mình. Nó phục vụ như là một quá trình tinh luyện các cấp độ ý thức. Mọi người đi tới việc giải thoát chính bản thân mình khỏi bản ngã để họ có thể nhanh chóng đạt được ý thức đầy đủ về Thượng Đế.

Hiểu Biết Chiêm Tinh Về Việc Viếng Thăm Các Hành Tinh Giữa Các Kiếp Sống

Một sự hiểu biết nhiều hơn về việc viếng thăm các hành tinh có thể được hiểu được bằng cách nhìn vào ý nghĩa của các hành tinh từ một quan điểm của chiêm tinh học. Những phẩm chất này sẽ được trải nghiệm và làm việc trong thời gian tạm trú giữa các kiếp sống.

157-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-8-giua-cac-kiep-song-4.jpg

Mặt trời - Sun

Phẩm chất của tính cá thể-phàm ngã và sự tự thể hiện cái tôi thông qua bản ngã. Ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong cuộc sống con người bình thường.

Mặt trăng - Moons

Bản năng và cảm xúc.

Tiềm thức mang quá khứ / Cái tôi không quen thuộc.

Sao Thủy - Mercury

Phẩm chất của tâm trí phân tích và phân loại.

Tâm trí logic hợp lý hay khả năng trí tuệ để quản trị tâm lý và các giác quan thông thường.

Sao Kim - Venus

Các giá trị cá nhân và phẩm chất của các cảm xúc, từ tính đặc biệt của tình yêu (particularly love Magnetism) và sự hài hòa.

Tính cách xã hội, với sự nhấn mạnh về vẻ đẹp và sự duyên dáng.

Sao Hỏa - Mars

Đặc tính của năng lượng - thể chất, tính sáng tạo và tinh thần. Hoạt động ý chí / Sức mạnh.

Sao Mộc - Jupiter

Tâm trí cao hơn, hiểu biết cao hơn.

Chủ nghĩa lý tưởng và triết học thông qua đặc tính của sự mở rộng.

Sao Thổ - Saturn

Sự co lại và đặc tính của sự giới hạn mà cân bằng với sự mở rộng của Sao Mộc - Jupiter. Sức mạnh của sự thanh khiết như người thi hành kỷ luật / Người trao bài học.

Sao Thiên Vương - Uranus

Nguyên tắc tinh thần trừu tượng hay tâm trí lớn hơn mà làm tan vỡ cấu trúc, phi cá nhân hóa, và mang lại những ý tưởng cách mạng.

Sao Hải Vương

Mức độ tập thể của các cảm xúc.

Khía cạnh nhìn xa trông rộng hay huyền bí, mang tới cảm giác về sự hợp nhất, quản lý cả ảo tưởng/ảo giác (illusion/delusion) và giấc mơ/tầm nhìn (dreams/vision).

Cải cách thông qua cái chết / thế giới ngầm, mang tới sự chuẩn bị cho sự đổi mới và tái sinh (Reform through death/the underworld, bringing preparation for regeneration and rebirth).

Cảnh giới Astral - Trung Giới

Cảnh giới trung giới và cơ thể trung giới Astral, từ quan điểm của các Chân Sư Thăng Thiên, là sản phẩm được sáng tạo ra bởi trí tưởng tượng thông qua việc không kiểm soát khả năng sáng tạo của nó. Khi một linh hồn mở rộng không bước đi trên con đường đệ tử, cảnh giới trung giới là rất thực. Khi là một đệ tử tiến hóa, anh ta trải nghiệm cái mà giới siêu hình gọi là cái chết thứ hai. Đây là cái chết sau cùng của cơ thể cảm dục-trung giới astral và do đó bao gồm cả cảnh giới astral.

Trong thực tế, cái chết sau cùng cũng sẽ xảy ra cả với các cơ thể trí, Bồ Đề và Niết Bàn. Khi một người tiến hóa họ sẽ tiếp tục chết để chuyển sang một cấp độ mới và cảnh giới mới của ý thức và tiếp tục được sinh ra trong một cấp độ cao hơn.

Bảy Cấp Độ Điểm Đạo Và Cái Chết

Nơi mà một người đi tới sau cái chết của anh ta có thể được xác định bởi cấp độ điểm đạo. Linh hồn mở rộng của lần điểm đạo thứ nhất và thứ hai sẽ hầu như chắc chắn đi tới vùng trung giới cao hơn. Điểm đạo đồ ở cấp điểm đạo thứ ba sẽ đi tới các vùng cảnh giới trí cao hơn. Điểm đạo đồ cấp độ thứ tư sẽ đi tới cảnh giới Bồ Đề của ý thức. Điểm đạo đồ cấp độ thứ năm sẽ đi tới cảnh giới Niết Bàn của ý thức. Các Chân Sư Thăng Thiên sống ở trên cảnh giới Chân Thần của ý thức. Điểm đạo đồ cấp độ thứ 7 hoạt động trên cảnh giới Thượng Đế - logoic.

Cái Chết Và Cầu Nguyện

Những linh hồn mở rộng qua đời đi vào thế giới tinh thần được trợ giúp rất nhiều bởi các suy nghĩ tích cực và lời cầu nguyện của những người trên Trái Đất. John F. Kennedy, sau khi bị ám sát có thể sẽ chìm vào giấc ngủ một khoảng thời gian rất lâu, tuy nhiên nhờ vào những lời cầu nguyện của người dân Mỹ và toàn thế giới đã nâng anh ấy lên trong một cách rất đẹp đẽ.

Theo nghĩa ngược lại, những người đau buồn quá mức và ôm lấy người thân của họ một cách dính mắc, quyến luyến cũng ảnh hưởng tới người thân của họ, thường sẽ khiến họ không buông bỏ được để tiếp tục sứ mệnh của họ và sự giáo dục của họ ở thế giới tinh thần.

Cái Chết Và Hướng Dẫn Tinh Thần

157-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-8-giua-cac-kiep-song-5.jpg

Đôi khi linh hồn mở rộng sẽ trở lại Trái Đất sau một thời gian ngắn được đào tạo trong thế giới tinh thần để hoạt động như người hướng dẫn tinh thần cho những người thân yêu vẫn còn trên Trái Đất. Điều quan trọng cần nhận biết nữa là trong trạng thái ngủ mọi người trên Trái Đất đều có khả năng viếng thăm những người thân và bạn bè mà đã qua đời. Một số giấc mơ của chúng ta về những người đã chết là những cuộc viếng thăm thực sự. Điểm mấu chốt ở đây đó là cái chết là một ảo tưởng. Không có cái chết như vậy. Chỉ có sự chuyển đổi từ chiều không gian này sang chiều không gian khác.

Một câu chuyện khá thú vị của cá nhân tôi đó là: Ông của tôi mất khoảng 10 năm trước, cả tôi và chị tôi đều rất gần gũi với ông. Chị gái của tôi, có một sự kết nối hết sức đặc biệt và tuyệt vời với ông. Chị ấy đã khá suy sụp khi ông tôi qua đời.

Khoảng ba năm sau, tôi đến gặp một nhà tâm linh để tìm câu trả lời cho một vài câu hỏi cá nhân. Một cách chủ động nhà tâm linh không cần hỏi tôi mà đã nói luôn rằng chị của tôi sắp lập gia đình và sẽ có một em bé. Điều này trong thực tế khá đúng, mặc dù nhà tâm linh này không biết chị gái tôi. Nhà tâm linh nói rằng ông của tôi muốn trở thành phần linh hồn mở rộng mà sẽ nhập vào đứa trẻ mới của chị Judith. Chúng tôi tất cả đều rất xúc động.

Cái Chết Và Luật Hấp Dẫn

Điều đầu tiên mà một linh hồn mở rộng thức dậy sau khi chết là một thế giới của sự sáng tạo của chính họ. Nếu người đó đã sống ích kỷ thì những người xung quanh anh ta sẽ ích kỷ. Một người đã dành cả đời để theo đuổi ham muốn vật chất sẽ thức dậy trong môi trường nghèo đói. Nhà của một người, môi trường và quần áo tất cả sẽ phản ánh trạng thái ý thức của linh hồn hay thiếu đi cái mà nó mong cầu, nó thể hiện trạng thái nào thì môi trường mà nó bị hấp dẫn tới sẽ thể hiện ra trạng thái tương ứng.

Cảnh Giới Astral Và Sự Tự Do

Rất nhiều người khi họ đi sang cảnh giới Astral, họ không nhận ra sự tự do mới đã được tìm thấy bởi vì họ không còn bị giới hạn trong thân thể vật chất nữa. Họ thường nghĩ rằng họ vẫn cần thức ăn, tiền bạc, xe hơi, công việc…

Một ví dụ về việc này đó là ăn thức ăn. Mỗi khi chúng ta chết cơ thể vật lý, trong thực tế chúng ta không còn cần thực phẩm nữa. Khi một người chết ban đầu họ thường dành nhiều thời gian để chuẩn bị và ăn thức ăn, trong thực tế thì đây lại chỉ là một tàn dư ảo tưởng còn sót lại của cảnh giới vật lý của hiện hữu.

Một ví dụ khác là một người xây dựng một ngôi nhà cho chính họ, phải lấy đá, phải lấy đinh… trong khi thực tế anh ta hoặc người khác có thể xây dựng nó trong một thời gian ngắn với sức mạnh của tâm trí.

Sự Chiếm Hữu

Thi thoảng, khi một linh hồn mở rộng vẫn đang là “linh hồn trên trần thế - Earthbound Soul”, họ sẽ cố gắng để bám chặt vào cơ thể và ý thức của một người trên trần thế. Điều này có thể xảy ra chỉ khi người trên trần thế kia rất yếu tâm linh, nghiện rượu hay ma túy.

Điều quan trọng cần nhớ đó là nếu một người lựa chọn để trở thành nạn nhân của cuộc sống trong tâm trí tiềm thức, bản ngã tiêu cực, cơ thể cảm dục, cơ thể trí, cơ thể vật lý hay đứa trẻ bên trong của anh ta, anh ta có thể trở thành nạn nhân của các tinh thần xấu xa và ác ý. Rất nhiều người phạm tội trong xã hội của chúng ta ngày nay đang bị sai khiến bởi các tinh thần đen tối và vô ý thức.

Nếu một linh hồn mở rộng đứng trong sức mạnh cá nhân của chính mình, để phụng sự tình yêu và Thượng Đế, anh ta không có gì phải lo lắng về điều này. Nếu một trong những tinh thần đen tối này đến gần, anh ta có thể ngay lập tức tuyên bố sức mạnh của mình, với tình yêu chắc chắn, bảo nó rời đi, ngay lập tức nói một vài lời cầu nguyện, lặp lại các câu mantra-thần chú, hay lặp lại danh xưng của Thượng Đế. Những tinh thần đen tối này chỉ có thể đi vào một rung động rất yếu và thấp.

Nhà Ở Trên Cảnh Giới Cảm Dục Astral Và Trí

157-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-8-giua-cac-kiep-song-6.jpg

Mỗi linh hồn mở rộng được cung cấp một ngôi nhà trên cảnh giới Astral. Điều thú vị về quá trình này đó là ngôi nhà này phản chiếu các tính cách của người sẽ sống ở trong đó. Một cá nhân mà là người nghèo trong tinh thần sẽ có một ngôi nhà và môi trường phản ánh tính cách của anh ấy/cô ấy.

Ngôi nhà được tạo ra bằng cách huyền bí nào đó từ chất liệu tinh thần mà linh hồn mở rộng đó đã đạt được. Một người càng tiến hóa, thì ngôi nhà và môi trường của người đó càng trở nên xinh đẹp hơn. Mọi hành động tử tế, yêu thương, phụng sự người khác có thể được nhìn thấy ngay lập tức trong một vài sự đổi mới trong môi trường và ngôi nhà của anh ta.

Những ngôi nhà trong thế giới tinh thần không sụp đổ hay bị hư hỏng. Thời gian không ảnh hưởng đến chúng. Họ sẽ kéo dài chừng nào các sinh mệnh sống ở đó cần chúng. Khi các sinh mệnh ở đó ra đi và ngôi nhà không còn có mục đích nữa, chúng sẽ biến mất. Như tôi đã đề cập rất nhiều lần trong cuốn sách này, “Bên trong như thế nào, thì bên ngoài cũng thế, trên như thế nào, thì bên dưới cũng vậy - As within, so without; as above, so below”, điều này rất rõ ràng trong hoạt động ở đây.

Cùng một quá trình tôi đã đề cập với những ngôi nhà cũng xảy ra trong trường hợp của quần áo mà mọi người thấy mình đang mặc. Mọi người đều có quần áo và mọi người đều có lựa chọn mặc những gì họ mặc trên Trái Đất hoặc mặc quần áo phù hợp hơn với thành phố và quận mà họ sống ở đó.

Có một số quá trình kỳ diệu xảy ra trong đó một linh hồn càng trở nên tiến hóa hơn, chất lượng quần áo và sợi vải anh ta tìm thấy trên cơ thể mình càng trở nên đẹp đẽ hơn. Giai đoạn tiến hóa của một người có thể được nhìn thấy ngay lập tức trong cả quần áo và nhà của anh ta. Một lần nữa, tôi được nhắc nhở về câu Kinh Thánh: “Có nghĩa gì đâu khi bạn có được cả thế giới, nhưng lại mất đi linh hồn của chính mình - So what that you gain the whole world, but lose your own soul”. Trong thế giới tinh thần, sự giàu có thực sự không phải là tiền bạc mà là sự thực hành tâm linh, tình yêu, và phụng sự những người anh em khác.

Sự Trẻ Hóa Và Tiếng Hát Của Nước

Trong cảnh giới Astral cao hơn và bên trên nữa, ở đó có thứ được được đề cập tới là “Tiếng hát của nước - singing waters”. Chúng không thực sự là nước mà chúng chảy thành dòng trên Trái Đất. Không có cảm giác ẩm ướt khi một người ngâm mình vào trong chúng, tuy nhiên thứ nước này mang tới cảm giác chữa lành và nạp năng lượng cho một người một cách hết sức phi thường.

Hầu hết các ngôi nhà ở trong cảnh trung của cõi trung giới và bên trên nữa đều có chúng. Có thể dùng một thuật ngữ tốt hơn để mô tả sẽ là “Ánh Sáng lỏng của vòi hoa sen - liquid Light shower”. Khi ánh sáng lỏng từ vòi nước này phun ra và rơi xuống dường như nó phát ra những nốt nhạc thực sự.

Hoa - Flowers

Những bông hoa cũ không bao giờ chết đi, chúng chỉ biến mất nếu người ta muốn thay đổi cách sắp xếp hoa. Không có cỏ dại hoặc thay đổi mùa. Những bông hoa sẽ sống miễn là người ta cần chúng. Ngoài ra còn có các loại chim khác nhau với bộ lông đẹp hơn nhiều so với các loài chim có trên Trái Đất.

Các Thành Phố

Các thành phố ở cảnh trung và cao hơn của cõi trung giới có nhiều xinh đẹp hơn trên cõi vật lý bởi vì ở đó không cần xe hơi, ô nhiễm, công nghiệp hoặc giao thông. Các thành phố thường được lên kế hoạch và xây dựng bên ngoài ở xung quanh một trung tâm, giống như một bánh xe. Trong một thành phố như vậy, có một ngôi đền của bảy quả cầu ở trung tâm, là một nhà thờ của tất cả các tín ngưỡng.

Các vị thầy tới từ các cảnh giới cao hơn. Có những tòa nhà dành cho nghệ thuật và có những hội trường đào tạo, học tập. Một người tiến hóa càng cao thì sẽ tới thành phố và các khu vực xa trung tâm có nhiều vẻ đẹp hơn. Những ngôi nhà ở xa trung tâm thậm chí trở thành những biệt thự, trang trại với phong cảnh đẹp đẽ tới mức không thể diễn tả hết bằng lời. Trên những cảnh giới cao hơn nó lại là sự thành công tâm linh, không phải thành công về vật chất, đó chính là mục tiêu của tất cả các linh hồn mở rộng.

157-huong-dan-thang-thien-toan-tap-lam-the-nao-de-dat-duoc-thang-thien-trong-kiep-song-nay-chuong-8-giua-cac-kiep-song-7.jpg

Ở một trong những thành phố tiên tiến hơn trên cảnh giới trí, có một tòa nhà trung tâm trong thành phố là một kim tự tháp khổng lồ màu trắng tinh khiết cao bảy tầng. Tầng dưới là một hội trường xã hội cho các công dân của thành phố. Tầng hai của kim tự tháp được dành riêng cho các dàn giao hưởng, hòa nhạc, vở opera, kịch, múa ba lê và phim ảnh. Tầng thứ ba là một phòng trưng bày nghệ thuật mô tả những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất của cả Trái Đất và cảnh giới trí cao hơn. Tầng thứ tư là một bảo tàng của các tác phẩm điêu khắc tốt nhất trên thế giới. Tầng thứ năm là một thư viện mà có thể tìm thấy mọi thứ trên Trái Đất. Tầng thứ sáu tập trung vào các bài giảng về thiền, phát triển tâm linh, và sự tự phát triển bản thân (self-realization). Tầng thứ bảy là sảnh thờ phụng thiêng liêng. Các bài giảng cũng diễn ra ở đó, với những vị thầy vĩ đại tới từ các cảnh giới trí cao hơn tới để giảng dạy.

Mọi ngôi nhà trên các cảnh giới trí cao hơn đều có một căn phòng tâm linh để chiêm niệm và thiền định. Mỗi công dân trong các thành phố đều là những sinh viên và giáo viên. Không có bụi, không có sàn bẩn, quần áo bẩn, sự hỏng hóc, không nóng và cũng không lạnh, và cũng không lo sợ trộm cắp.

Có một linh hồn của một vị thầy phụ trách mỗi thành phố và họ có vai trò giống như thống đốc một thành phố. Vị thầy này thường sống gần hoặc ở trung tâm thành phố. Có một số lượng lớn những người làm việc dưới quyền anh ấy, cũng giống như anh ấy nhận lệnh từ một trí thông minh cao hơn phía trên mình.

Ngoài ra còn có một cục thống kê quan trọng trong mỗi thành phố được chi phối bởi các sinh mệnh tâm linh đã phát triển cao. Tổ chức này có tất cả các thông tin tâm linh về từng thành viên của xã hội. Họ biết những vấn đề của những người mới đến và do đó có thể bổ nhiệm các hướng dẫn và giáo viên phù hợp. Họ cũng tư vấn cho các thành viên thích hợp của cộng đồng khi một người thân yêu sắp đến từ cảnh giới vật lý của Trái Đất.

Mỗi thành phố có một căn phòng dữ liệu cũng là một trung tâm mạng. Căn phòng dữ liệu này cung cấp các thông tin nóng của những tin tức quan trọng tới từ cõi giới vật lý của Trái Đất, như Bill Clinton đã được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ.

Nhiều người sẽ rất vui khi biết rằng vật nuôi của họ có thể đi cùng họ đến thế giới bên kia trong các cảnh giới cao hơn trong một khoảng thời gian. Tại một số thời điểm, động vật sẽ cần phải tiếp tục sự tiến hóa của chúng và có thể tái sinh trở lại trên cảnh giới vật lý. Cũng giống như mọi người sẽ như vậy nếu chúng chưa đạt được giải thoát khỏi bánh xe luân hồi.

Mọi người ở những thành phố trên cõi trung giới và trí khác nhau thường tập hợp theo tín ngưỡng tôn giáo của họ. Ví dụ, những người trong đức tin Hồi giáo có thể ở chung một quận nhất định. Điều này đặc biệt đúng khi một người vừa qua đời. Trong cảnh giới Astral, khá dễ dàng để tìm thấy toàn bộ cộng đồng tôn giáo nào đó vẫn thực hành các nghi thức tôn giáo cũ của họ mà họ đã cùng nhau thực hành trên Trái Đất. Những nghi thức này vẫn có thể bao gồm thành kiến và những tín ngưỡng tâm linh bị sai lạc và bóp méo. Như tôi đã đề cập trước đây, mọi người ở phía bên kia không có nghĩa là họ đã đạt được bất kỳ hình thức giác ngộ nào.

Những phần mở rộng linh hồn này biết rằng họ đã chết nhưng họ lại nghĩ rằng cuộc sống hiện tại của họ là một hình thức như phần thưởng của thiên đàng. Trong khi trong thực tế họ không biết những gì họ đang thiếu. Các giáo viên đến từ cõi cao hơn để khai sáng cho họ, nhưng cũng giống như trên Trái Đất, mọi người có thể khá bướng bỉnh và bảo thủ theo cách của họ. Thượng Đế không bao giờ ép buộc bất cứ ai tin vào chân lý. Ngài đến và gửi sứ giả của Ngài khi Ngài được yêu cầu, vì mọi người đều có sự tự do để lựa chọn.

Những gì tôi đã nói ở đây áp dụng cho tất cả các tôn giáo, không chỉ riêng ví dụ mà tôi đã đưa ra về đức tin Hồi Giáo. Một người càng tiến tới mức độ cao hơn thì càng bớt đi các niềm tin tôn giáo mà đang tách biệt với những phần còn lại.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh