Con đã không nghĩ mình sẽ lại trò chuyện với Ngài. Con cứ tưởng quá trình đã hoàn thành rồi chứ?
Giờ vẫn còn một lần nữa. Một lời mời gọi nữa. Con yêu quý.
Con đã luôn chấp nhận hai lời mời gọi: Thay đổi cách hiểu về Thượng Đế và Mang trả mọi người về với chính họ. Con nghĩ vậy là hết rồi.
Ta biết. Lúc đó chưa đến lúc cho lời mọi gọi thứ 3.
Bây giờ đã đúng thời điểm?
Bây giờ đúng lúc rồi.
SÁCH HAY MỖI NGÀY:
Đọc Vị Bất Kỳ Ai
Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Phong Cách Sống Bản Lĩnh Và Bình Thản
Người Giàu Có Nhất Thành Babylon
Tôi Quyết Định Sống Cho Chính Tôi
Nóng Giận Là Bản Năng, Tĩnh Lặng Là Bản Lĩnh
Kỷ Luật Tự Giác
Phụ Nữ Hiểu Biết Sẽ Có Cuộc Sống Đẳng Cấp Hơn
Người Nam Châm Bí Mật Của Luật Hấp Dẫn
Hoàng Tử Bé
Okay. Cái thứ 3 là gì ạ? Và đây có phải là lời mời cuối cùng?
Đúng vây. Đây là lời mời gọi cuối. Và nhân tiện, tất cả những lời mời này không chỉ dành cho con. Chúng là cho tất cả mọi người tuy rằng không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận chúng.
Những ai sẽ chấp nhận lời mời tự họ sẽ nhận biết.
Con hiểu rằng tất cả những thông điệp không chỉ là cho con. Con đã luôn biết thế về cả 2 lời mời đầu tiên.
Và đây là lời mời thứ 3 và cũng là cuối cùng. Bởi vì đây là Thời Điểm Hoàn Hảo để Tiến Bộ trên hành tinh của các con.
Nghe thật hào hứng quá, đặc biệt là khi mọi thứ có vẻ như ngược lại. Có vẻ như nền văn minh của chúng con đang đi thụt lùi. Cảm thấy như chúng con đang trở nên ngày càng ít nhân đạo, ít kiên nhẫn, ít khả năng kiểm soát ham muốn chiều chuộng bản thân (để khi tức giận ta không nói lời tổn thương), ít cả khả năng để thiên thần trong bản chất chúng con hiển lộ.
Ta mừng là con có thể nhìn thấy những điều này, trải nghiệm chúng, bởi vì khi con chú ý tới những việc xảy ra trong con và quanh con, và hành động theo những gì con cảm nhận thấy đang réo gọi con đáp trả từ bên trong - Con không cần lo lắng điều chi cả.
Uhm, mọi thứ đối với con sao có vẻ tệ quá, nhưng không biết liệu con lại đang để những phán xét của mình về sự việc làm con không thể nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng hay không. Ý con là, trên hành tinh này có rất nhiều việc đang diễn ra mà con nghĩ là không nên có tí nào.
“Nên” hay “Không nên” xảy ra không phải là vấn đề ở đây con à. Mà là về việc những gì đang xảy ra bên trong kinh nghiệm của cá nhân con cũng như kinh nghiệm của cái tập thể gọi là nhân loại - và làm cách nào con có thể thay đổi cái phần mà con cho là tệ hại nhất một cách nhanh chóng nhất.
Đây là Thời Điểm Hoàn Hảo để con bắt đầu thực hiện những thay đổi đó, bởi vì tất cả những gì đang diễn ra - môi trường, chính trị, kinh tế, xã hội và tâm linh - đều đang cho con thấy các dấu hiệu về việc con phải thực hiện nó ra sao một cách hiển nhiên và không thể nhầm lẫn, không thể tranh cãi và sáng rõ nhất.
Và vì vậy, đã đến lúc cho lời mời gọi thứ 3.
Okay, con sẵn sàng rồi. Chúng con đã sẵn sàng. Lời mời gọi thứ 3 là gì ạ?
Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về: Người nhận: Hoàng Nhật Minh Số tài khoản: 103873878411 Ngân hàng: VietinBank
Là tên chung cho ba thiên luận về Ngộ Tánh - Huyết Mạch - và Phá Tướng của BỒ ĐỀ ĐẠT MA TỔ SƯ. Chúng tôi nhận thấy ba Thiên Luận về phép QUÁN TÂM của BỒ ĐỀ ĐẠT MA TỔ SƯ quả là huyết mạch cho việc tìm đạo và học đạo nên chia sẻ lại cùng quý bạn đọc hữu duyên
NHẠC CHỮA LÀNH:
Một Ốc Đảo Yên Bình Trong Thành Phố - A Peaceful Oasis In The City
Giấc Mơ Cá Heo - Dolphin Dreams
Ràng Buộc Về Nhà - Homeward Bound
Mặt Trăng Và Biển - Luna Y Mar
Nuôi Dưỡng Tâm Hồn - Nurture The Soul
Thư Giãn Cơ Thể - Relax The Body
Ngủ Sâu - Sleep Deeply
Bộ Sưu Tập Kỷ Niệm 25 Năm - Collection 25E Anniversaire
“Mọi thứ trong cuộc sống đều rung động.” - Albert Einstein. “Nếu bạn muốn hiểu những bí mật của vũ trụ hãy nghĩ đến năng lượng, tần số và rung động” - Nikola Tesla. Mọi thứ trong Vũ Trụ này đều có năng lượng rung và chuyển động - mọi thứ mà bạn nhìn thấy...
Đạm bạc là một loại tâm thái ôn hòa và tĩnh lặng, không ham hư vinh, không tranh danh lợi, siêu phàm thoát tục. Đạm bạc là một loại trưởng thành, giống như lúa chín cúi đầu vậy. Đạm bạc là một loại mỹ đức, lấy tấm lòng...
- Đây là một mẩu đối thoại ngắn với Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma và nhà Thần học người Brazil - Leonardo Boff kể lại: Tại một cuộc hội thảo bàn tròn về “Tôn giáo và tự do” có Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma và tôi cùng tham dự. Lúc tạm nghỉ, tôi...
Thiền trái tim: cảm nhận và lan tỏa năng lượng yêu thương Giúp bạn thư thái và chữa lành những nỗi đau trong cuộc sống. Cách thực hiện: Tìm nơi thoáng mát yên tĩnh, nằm thả lỏng, hoặc ngồi thẳng lưng thả lỏng cơ thể. Hít vào...
Khi nói đến khí tiết của con người, chúng ta thường đề cập tới “bát khí” (8 khí), đó là: cốt khí, đại khí, hào khí, linh khí, hòa khí, và còn có một chút ngạo khí. Có người từng cảm ngộ,...
Trong những thời điểm này được gọi là Đại nạn hoạn nạn và cơ thể vật chất đang trải qua những thay đổi lớn. Trên quy mô hành tinh, một sự thay đổi lớn đang diễn ra. Những tia sáng khổng lồ đang đến với mặt phẳng Trái đất. Có nghĩa, bức màn của sự...
Khi kết hợp với toàn bộ sức mạnh cá nhân, hành động thích hợp và sự cầu nguyện tới Thượng đế và lực lượng của Ngài, thì sức mạnh biểu hiện của bạn là vô tận. Chìa khóa thứ 11, liên tục quán chiếu một cách có ý...
“Tài liệu này được tổng hợp từ các dịch giả khác nhau đã chia sẻ thông qua Internet. Tài liệu được biên tập lại thành một bộ, thống nhất cách xưng hô, phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam, định dạng văn bản PDF. Các trang được đánh số...