Trước Thềm Đạo: Chương 6

TRƯỚC THỀM ĐẠO: CHƯƠNG 6

Tôi xin nói qua về thân thế tôi, không nói về Chơn Ngã; mà chỉ nói về cái Phàm ngã tên là A. Phàm ngã này không đáng để bạn tôn sùng. Nó là một sinh linh cũng yếu đuối như bạn. Đã bao lần phàm ngã này nói với bạn rằng bạn chẳng nên quyến luyến thiết tha tên A. nhiều như thế; nếu không bạn sẽ nhiễm lấy một vài nhược điểm của nó, và như vậy sự tiến hóa của bạn sẽ bị cản trở. Quả thật phàm ngã này đã nhận được một vài tia sáng tự những cảnh giới cao siêu; nhiều người chưa nhìn thấy và biết được những tia sáng ấy. Phàm ngã tên là A. được ơn huệ như thế là nhờ tấm lòng từ bi thương xót của các Đấng Cao Cả; các Ngài là Nguồn Sống của đời nó, là Nguồn Sáng của mắt nó, là mục tiêu của đời sống của nó hiện giờ. Nó nhận được đặc ân này chỉ vì nó biết thương yêu và hy sinh một phần nào. Tất cả những đức tính tốt mà người ta đã gán cho nó chung qui chỉ gồm trong hai điều đó mà thôi; nó không dám nhận những đức tính khác nữa; nếu người ta nói rằng nó còn có những đức tính tốt khác thì nó không đồng ý đâu. Hỡi bạn thân mến, đây không phải là lời nói kiểu cách, đạo đức giả, khiêm tốn giả hiệu và trống rỗng: Tôi cho bạn thấy sự thực thuần túy và giản dị để bạn có thể nương vào đó mà đi theo con đường ngay thẳng và đừng vướng phải một sự lỗi lầm tai hại nào cả.

oOo

Những điều mà L. nói về sự cần phải tham thiền vào một đề tài duy nhất đều đúng cả, nhưng không thích hợp với trường hợp bạn. Điều cần phải thực hiện là định trí, chớ đừng chia trí, và khi ta làm phí sức, nhắm những mục tiêu tán loạn, thì dĩ nhiên chúng ta đâu còn định trí nữa! Tuy nhiên phương pháp tham thiền của bạn không có nhiều mục tiêu mà chỉ có nhiều khía cạnh tinh thần thuộc về một mục tiêu duy nhất thôi.

oOo

Tôi sung sướng được biết rằng bạn có thể nhìn vị trí của bạn đúng với sự thật. Bạn nên tin chắc rằng tất cả những gì đã đến với một người tận tâm phụng sự, đều cốt mang điều lạnh thiện đến cho y, những dịp may như thế được đưa ra để y tự sửa đổi, chỉ vì không biết nhìn xa và không có đức tin nên ta mới cho rằng những điều tai hại, bất lợi cho ta.

Bạn thân mến, bạn đừng để lòng nhiệt thành lôi bạn đi quá xa, và đừng gán cho những chữ tôi viết đây những ý mà tôi không hề nghĩ tới. Tôi không bao giờ muốn bạn từ bỏ, không nhìn nhận tôi, hay là bạn phải xa tôi. Tôi đã nói với bạn rằng trong Huyền Bí Học, không gì tai hại bằng sự vô ơn bạc nghĩa, và không bao giờ tôi khuyến khích bạn vô ơn, vì vô ơn thì không tiến bộ về tinh thần được, nhưng đồng thời bạn đừng nhắm mắt trước sự thật. Bạn không nên mù quáng, trao thân gởi phận cho tôi, một người chưa hoàn toàn, hãy còn là một sinh linh yếu đuối, hãy còn phải chiến đấu để tự vạch cho mình một con đường và vượt qua biết bao nhiêu hầm hố; trong khi vượt lên cao như vậy tôi vẫn còn vấp té luôn. Dĩ nhiên nếu bạn thấy tôi có bao nhiêu điều hay thì bạn nên bắt chước và để đáp lại, bạn có thể yêu mến, biết ơn tôi, nhưng nếu bạn hoàn toàn trao thân gởi phận cho tôi, thì bạn có thể lây nhiễm vài ba thói xấu của tôi và như vậy là chậm trễ sự tiến hóa của bạn.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

oOo

Bạn thân mến, điều quan hệ không phải là những thành công mà bạn đã gặt hái được trong lúc chiến đấu, nhưng chính là tấm lòng thành thực trang nghiêm của bạn khi chiến đấu, là cái tinh thần của bạn trong trận chiến đấu. Luật Trời vô cùng công minh và từ ái, vậy ta đừng nản chí khi vấp té hay khi ta tìm thấy ở nơi mình những tật xấu ẩn tàng. Biết được những tật xấu của mình là một điều tốt, vì đó là cách duy nhất để chế ngự chúng, vì thế nếu kẻ nhập môn thành thực, thì tất cả những gì thô trược, không trong sạch, bị trà trộn vào dòng nước tinh khiết của đời sống (mà y không dè) thì nay đều hiện rõ ra ngoài, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

oOo

Bạn hỏi tôi có được dạy dỗ giống bạn không? Tôi tưởng đã nói cho bạn biết rằng, trong kiếp sống hiện giờ của tôi, tôi gần như không được dạy dỗ theo thói thông thường của người đời, tôi hoàn toàn được dạy dỗ trên những cảnh giới cao siêu, khi tôi ngủ kỹ hay tham thiền; và phần nhiều tôi được dạy dỗ bằng những hình ảnh. Vì vậy tôi rất khó dùng lời nói mà bày tỏ những điều tôi hiểu biết với người khác. Theo tôi biết, sau khi được điểm đạo thiệt thọ, người đệ tử được hoàn toàn dạy dỗ theo cách này; ta phải kiên tâm chờ đợi lúc đó và trong khi chờ đợi, ta phải hiến mình, giúp đời một cách vô tư, và thành thực thờ phượng Thượng Đế. Nếu bạn cứ làm như vậy, bạn sẽ có mọi điều ích lợi, tốt lành.

Mua đá năng lượng:

oOo

Khi chưa biết những qui luật sơ đẳng về đại số, nếu ta cứ thảo luận về những phương trình thì có ích lợi gì đâu? Nhẹ dạ, nông nỗi thì tai hại, tò mò thóc mách cũng tai hại. Những tật xấu này chứng tỏ người nhập môn chưa có đủ những điều kiện bắt buộc. Bạn hãy luôn luôn trung thành phụng sự và rồi mọi sự sẽ êm đẹp; bạn hãy sung sướng khi phụng sự chớ không phải khi lấn át kẻ khác, bạn sung sướng khi giúp đời chớ không phải khi được đời giúp bạn, và như vậy bạn sẽ nhận được nhiều ơn phước đến nỗi bạn không thể ngờ được.

oOo

Chắc bạn đã nhận thấy rằng Trường (B.G.) này được thành lập không phải để làm thỏa mãn nguyện vọng cá nhân, mà là để gom góp và giáo dục một nhóm người làm việc vô tư lợi và tận tâm với lý tưởng Thông Thiên Học, và Trường không có gì để hấp dẫn những ai chưa sẵn sàng hi sinh tất cả những sở hữu riêng tư của mình, nếu cần, tất cả những thú vui thế tục để phụng sự lý tưởng cao cả của mình.

Theo những điều đã kể ở trên, người ta có thể kết luận rằng con Đường Đạo không phải được trải toàn bằng những cánh hoa, và không sao tránh khỏi, sự nguy hiểm sẽ đến bất thình lình với người lữ hành nếu trong những góc ẩn vi nhất của trái tim y, có một lý do ích kỷ mới chớm nở, có một dục vọng tiềm tàng muốn tiến bộ một mình, mặc dầu y không biết điều đó. Vì vậy một sinh viên trong trường phải phân tách, nhận xét những lý do của mình một cách nghiêm ngặt, phải rửa lòng cho thật trong sạch nếu y thấy một tư tưởng ích kỷ đang náu hình; giống như một chiến sĩ thiệt thọ và can đảm, y còn phải tự chuẩn bị để chiến đấu, sự chiến đấu này có thể làm y mất mạng hay mất mọi sự mà y đặc biệt yêu mến quyến luyến.

oOo

Trong cơn khủng hoảng hiện thời, đây là lời khuyên duy nhất của tôi: nếu bạn muốn vui vẻ làm đầy đủ bổn phận mình thì bạn sẽ được giúp đỡ, bất cứ bằng cách nào, bất cứ do bàn tay của ai. Vậy bạn đừng lo nghĩ, thắc mắc, tự dày vò mình nữa. Mỗi sáng, sau khi tham thiền, trí đang bình tĩnh, bạn hãy xem xét những việc phải làm trong ngày đó và hãy cố sức lo tròn những nhiệm vụ ấy; bạn khỏi lo đến tất cả những chuyện gì khác, vì rồi đâu sẽ vào đấy. Tôi nói quả quyết như vậy, chắc bạn lạ lùng lắm. Lời tôi nói giống như câu chuyện tiểu thuyết hơn là một sự việc đúng thật. Nhưng ai đã hiểu Luật Trời tác động cách nào thì đều thấy không có gì khó tin trong Chơn Lý này; đó là những điều rất thường xảy ra trong đời sống hằng ngày. Ai đã đặt ra câu châm ngôn: “Ngươi hãy tự giúp mình, rồi Trời sẽ giúp ngươi” chắc cũng không ngờ rằng câu nói của mình lại được đúng thực như thế ở mọi cảnh giới.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh