Trước Thềm Đạo: Chương 7

TRƯỚC THỀM ĐẠO: CHƯƠNG 7

Bạn thân mến, xin bạn đừng tưởng rằng tôi để bạn chiến đấu một mình và không giúp bạn, rằng tôi không chia sớt những nỗi đau khổ nội tâm của bạn. Mỗi khi có thể được, tôi đều đến với bạn và tôi đã làm những điều tốt lành cho bạn. Nhưng nếu tôi để cho tấm lòng yêu mến của tôi làm thay đổi ý chí tôi, thì tôi sẽ vi phạm Luật Trời, sẽ đi ngược với Thiên Ý Tối Cao và tôi sẽ không giúp đỡ được bạn như tôi thường làm.

oOo

Dù bạn có xót xa đau khổ đến đâu, bạn cũng đừng quên những nhu cầu của các linh hồn yếu đuối đang sống chung quanh bạn, những linh hồn mù quáng, lạc lõng, hiểu biết rất ít về mục đích đời sống của họ; họ tiến hay lùi là tùy theo những ngọn gió nhẹ thổi. Bạn hãy luôn luôn nghĩ đến những nỗi đau khổ của những đám đông ngu dại; và nếu bạn mang những niềm đau buồn của bạn mà so với những nỗi đau khổ của họ thì niềm đau của bạn sẽ trở nên bé nhỏ biết bao! Khi ta có thiện cảm với kẻ khác thì những đau khổ riêng tư của ta được nhẹ đi; và khi ta thương yêu nhơn loại thì cái tư ngã của ta không đáng kể chút nào, mọi nỗi sầu đau của tư ngã đều mất vẻ quan trọng và ta chịu đựng một cách dễ dàng.

Khi làm bổn phận mình, xin bạn nhớ câu kinh này trong cuốn GITA (III - 25): “Kẻ khờ dại hành động vì tha thiết muốn hành động, và vì vậy mà bị trói buộc; người khôn ngoan hành động mà không tha thiết ham muốn, chỉ mong che chở cho nhân loại tồn tại được thôi”, và bạn cũng nên nhớ đến điều này đã được nhấn mạnh trong cuốn “Ánh Sáng Trên Đường Đạo”: “Ngươi hãy làm việc như kẻ lòng đầy tham vọng”; trong đời sống hàng ngày, bạn cố gắng thực hành những nguyên tắc trên đây rồi ra mọi sự sẽ tốt lành.

oOo

Bạn hiểu cái tính chất của sự thử thách mà bạn đang trải qua, bạn hiểu bạn phải chiến thắng những mãnh lực nào, bạn hiểu những mãnh lực đó sẽ làm nảy nở những đức tính nào trong lòng bạn. Bạn đã hiểu tất cả những điều này một cách khá đúng: thời gian và kinh nghiệm sẽ mang đến cho bạn một quan niệm rõ ràng hơn; lúc đó, bạn sẽ hiểu biết minh bạch hơn bây giờ, như tôi giảng giải trong những bức thư này.

oOo

Hỡi bạn thân mến, danh hiệu của Thượng Đế là Ishvara; Đấng Tối Cao, Vừng Thái Dương Thiêng liêng. Đời Sống Chí Thánh, và các Chơn sư là những Vị Thừa Hành Sáng Suốt cái Thiên Ý của Thượng Đế, là những vị Trung Gian Thiêng liêng mang Đời Sống Ánh Sáng của Thượng Đế mà ban rải cho chúng ta. Chúng ta là những đốm lửa nhỏ được phóng lên bức màn ảo tưởng; thoạt đầu những điểm sáng này tìm hiểu bản thể mình, rồi đến bản thể của vừng Thái Dương đã phát sinh ra chúng; chúng chỉ là phản ảnh của vừng Thái Dương mà thôi. Sự liên hệ này rất khó diễn tả nó bằng những danh từ.

oOo

Tôi buồn khi biết hoàn cảnh xung quanh không thích hợp với tính bạn; nhưng tôi tin chắc rằng khi bạn cố gắng vui lòng trả quả, khi bạn tập được cái tánh lãnh đạm, dứt bỏ quý hóa – mặc dầu những năng lực hướng ngoại cứ lôi kéo bạn – thì rồi với đà thời gian, bạn sẽ thành một người đệ tử mạnh mẽ và trung thành của các Đấng Chí Thánh, và chẳng bao lâu bạn sẽ được quỳ ở dưới chân các Ngài. Dù ta phải trả đặc ân đó bằng giá nào, cũng không phải là quá đắt.

Vậy xin bạn đừng thối chí, dù có phải trải qua những sự thử thách khó khăn đến đâu, và rồi bạn sẽ hướng trọn vẹn cả tấm lòng mình về phía các Ngài cho tới ngày bạn sống được cuộc đời hằng mong ước. Người ta có thể sống cuộc đời đó trong những ngoại cảnh không thuận tiện, ở giữa sự ồn ào của thế gian; chỉ cần dần dần tập được tính dứt bỏ đối với những sự vật hồng trần, cắt đứt mọi sợi dây trói buộc của dục vọng.

oOo

Quả thật bạn đã trải qua những sự thử lòng quá đau đớn khiến tôi cũng phải buồn nản, và hỡi bạn thân mến, không biết tôi có nên khuyên bạn hay không? Lần này là lần thứ mười, tôi nói rằng người đệ tử không sao tránh khỏi sự thử thách bằng lửa, dù có đau đớn đến đâu đi nữa; còn ai muốn đạt quả vị Chơn Tiên thì phải đương đầu với những nguồn mãnh lực dữ dội nhất của cuộc đời. Từ ngàn xưa, sự kiện vẫn như vậy, và rồi đây mãi mãi sự kiện ấy vẫn tồn tại, và như thế Luật Trời thật là công bình và minh triết. Mong rằng lời tuyên bố này, dù có yếu ớt đến đâu cũng an ủi được bạn đôi chút.

Với tâm trạng bạn bây giờ, tôi biết dù có khuyên răn, an ủi bạn cũng là vô ích. Bạn đã nghe người ta nói rằng: “Đức tin dời chuyển được núi non”; bạn đã đọc chuyện Prahlada, và ngay từ bây giờ bạn phải tin rằng Thượng Đế Tối Cao rất khôn sáng hằng dìu dắt sự tiến hóa của những linh hồn, và các Đấng Cao Cả hằng coi chừng sự chiến đấu của người đệ tử nhập môn; các Ngài vô cùng từ bi thương xót ta. Tâm trí con người không sao hiểu nỗi sự khôn ngoan minh triết của các Ngài. Vậy nếu chúng ta hoàn toàn tin cậy, gởi thân phận mình nơi các Ngài, không hề mong muốn một điều gì khác – ngoại trừ muốn điều hòa những khả năng nhỏ yếu của ta với cái Nguồn Cội của bản thể ta, và sử dụng những khả năng này một cách thích hợp với ánh sáng của Vừng Thái Dương Thiêng liêng thì những sự việc xảy ra, dù có làm tổn thương đến phàm nhơn nhỏ bé, phù du của ta, cũng không thể làm linh hồn ta mất an tĩnh, cũng không thể làm yếu đi cái ý chí quả quyết của ta muốn thực hiện Ý Trời, dù có phải khó nhọc đến đâu. Bạn hãy có một cái đức tin trọn vẹn nó soi sáng được mọi việc, và rồi mọi nỗi khó khăn của bạn sẽ được san phẳng.

oOo

Nếu tôi kể tiểu sử của tôi cho bạn nghe, nếu tôi nói để bạn biết trong bao năm tôi đã kiên nhẫn chịu đựng sự sỉ nhục, khinh bỉ, cùng sự đọa đày hành hạ mà người ta đã lạnh lùng cố ý bắt tôi phải chịu, thì bạn sẽ hiểu rằng chỉ có sự đau khổ dưới mọi hình thức là khiến ta tiến bộ được mà thôi. Ta đau khổ, như thế nghĩa là ta còn bất toàn, còn yếu đuối, chưa được phát triển trọn vẹn và vì vậy cần được dạy dỗ thêm. Vậy bạn đừng than van về số phận mình: sự than thở không thích hợp với sinh viên Huyền Bí Học. Một người theo con Đường Sùng Tín thì luôn luôn phải vui lòng an phận dù sự gì xảy đến cho mình, nếu không thì lòng Sùng Tín của y chưa được hoàn hảo và có màu sắc không trong sạch của phàm ngã.

oOo

Tôi sung sướng được biết bạn tiến tới và bạn có nhìn thấy tôi khi lòng bạn tan nát vì cái chết cấp bách của con bạn. Xin bạn nhớ rằng người nào trung thành và sùng tín thì không bao giờ bị bỏ rơi trong những cơn thử thách.

Tôi mong sẽ hữu ích cho Xứ Thiêng Liêng. . . Nếu những huynh đệ đáng thương của tôi mất đức tin một cách dễ dàng như thế, nếu họ để cho sự nghi ngờ len lỏi vào trái tim họ thì làm sao họ hi vọng tiến bộ được? Nhưng thôi, thời gian sẽ khiến cho họ biết ai đáng tin, nhưng sự nghi ngờ của họ đã tạo nên những đám mây dày đặc giữa họ và những Đấng Chí Thánh.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh