Trước Thềm Đạo: Chương 2

TRƯỚC THỀM ĐẠO: CHƯƠNG 2

Xin bạn đừng ham muốn điều gì cả. Bạn chỉ nên khao khát có đặc ân phụng sự Thượng Đế, và rồi mắt bạn sẽ thấy, tai bạn sẽ nghe được những gì mà bạn đã thiết tha ao ước. Bạn đừng ham những hiện tượng siêu hình, những phép thần thông; đó chỉ là những phương tiện khiến ta đạt được những mục đích cao thượng mà thôi, khi bạn đặt tâm trí vào những gì phù du, mộng ảo, thì chính bạn đã trói buộc tâm trí mình và làm cho Ánh Sáng Thiêng Liêng không chiếu rọi vào đó được. Bạn chỉ nên mong muốn được quỳ dưới chân Ngài, và bạn hãy đi tìm Ngài không phải vì sự sung sướng riêng tư của mình; mà vì bạn muốn tự hiến thân cho Ngài, để bạn từ nay sẽ không còn có thể đi theo con đường ác được nữa. Đó là cách duy nhất để chọc thủng những tấm màn tối tăm đang bao vây chúng ta, để chúng ta vượt lên khỏi những bóng tối đang quay cuồng trong cõi đời giả tạm này.

oOo

Chúng ta không nên sử dụng những quyền năng cao cả của mình một cách vô ý thức; ta nên triệt để dành những quyền năng ấy cho một mục đích rõ ràng, minh bạch và cao cả.

oOo

Chẳng bao lâu, bạn sẽ tự mình mà nhận thức được rằng những sự thử thách mà bạn đã trải qua đã mang lại cho bạn nhiều lợi ích quan trọng, và khi bạn đã nhận rõ được những quy luật đại cương thì không khó khăn gì bạn sẽ suy đoán ra được những chi tiết. Nơi đây, tôi chỉ cần khuyên bạn một điều: Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đã thất bại, đã bị bỏ rơi, hay là đã trở nên ô uế, không thích hợp với nhiệm vụ của bạn nữa khi những ảnh hưởng hắc ám, xấu xa dường như bao phủ, vây quanh lấy bạn và nhận chìm bạn trong một thời gian; nếu bạn thối chí mà nghĩ như vậy thì kẻ địch sẽ có thể tấn công và sự chiến thắng sẽ khó khăn hơn. Bạn nên biết rằng vì muốn giáo dục và dạy dỗ bạn, nên những Đấng Cao Cả đã cho phép các Anh Trong Bóng Tối tạo ra những sự thử lòng đó, chúng chỉ là những ảo ảnh và sẽ tan đi nếu bạn có đức tin vững chắc và lòng sùng đạo vững vàng.

Những mầm mống xấu xa còn tồn tại trong bản năng thấp hèn của ta cho đến khi vượt khỏi giai đoạn làm người, và những Sức mạnh hắc ám thường phóng đại những mầm mống xấu xa ấy khiến những mầm này trở nên thật lớn và đáng ghét. Vì những mầm mống này vẫn còn và vì những Sức Mạnh Trong Bóng Tối thường tạo cho các mầm này những hình hài đáng ghê tởm như thế, cho nên những Đấng Từ Bi Cao Cả mới sẵn sàng giúp đỡ và tha thứ ta: mỗi khi ta cố gắng để giữ tâm trí được bình tĩnh trong khi các Anh Trong Bóng Tối tấn công, thì ta sẽ nhận được nhiều ích lợi và tốt lành. Bạn nên nhớ rằng sau những đêm tối tăm phải chiến đấu như thế, buổi bình minh sẽ ló rạng, huy hoàng rực rỡ và êm dịu hơn bao giờ hết.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

oOo

Vả lại những nỗi đau khổ tư riêng của chúng ta cùng sự tối tăm đang bao vây ta đều không đáng kể chút nào nếu chúng ta còn có thể giúp đỡ kẻ khác, nếu ta còn có thể mang ánh sáng đến cho họ ngay chính lúc ta đang đau khổ và bị bóng tối bên ngoài bao vây. Chúng ta cầu Bề Trên giúp đỡ và mang ánh sáng đến cho ta, ngõ hầu ta có thể mang sự giúp đỡ này và cái ánh sáng này đến với những ai đang chiến đấu, chớ không phải để làm cho ta vui sướng một mình. Vậy thì, khi ta đã đạt được mục đích rồi, khi ta đã giúp đỡ được kẻ khác rồi, tại sao ta còn cứ ham muốn có thêm quyền năng và kiến thức? Thật là một điều không có gì đáng phải lo ngại, nếu ở khối óc hồng trần của ta, ta vẫn không thể nhận thức rằng ta đã giúp đời được như vậy đó.

oOo

Trước hết, người sinh viên Huyền Bí Học phải phát triển đức tính nhẫn nại đến cao độ. Hỡi bạn thân mến, dường như bạn có một quan niệm không đúng về Định Luật. Dường như danh từ “Định Luật” khêu gợi trong trí bạn những cảm tưởng khó chịu; có lẽ bạn nghĩ đến luật pháp của người đời nó vừa phức tạp, vừa không rõ ràng, vừa cứng rắn bạo tàn, vừa không có lòng nhân. Bạn nên nhớ rằng pháp luật của con người chỉ là một sự bắt chước rất bất toàn, một bức vẽ khôi hài để nhại Luật Trời mà thôi. Ở trong những cuốn sách của chúng ta, ta chỉ nói đến Luật Trời thôi. Mỗi khi nghĩ đến Luật Trời bạn nên gạt bỏ ra ngoài những quan niệm liên qian đến pháp luật của người đời. Bạn nên hiễu rõ: Luật Trời chỉ là Tình thương yêu của Thượng Đế, nhìn qua một khía cạnh nào đó Luật này giống lòng từ bi thương xót, nhưng có tính cách tiêu cực.

Mua đá năng lượng:

Ai ai cũng thấy rằng người đời khiếp sợ pháp luật, nó là tượng trưng của hình phạt đối với kẻ phạm pháp. Nếu người ta cho rằng sự trừng phạt có mục đích lập lại sự công bằng và trả thù (than ơi, đó lại là đa số trường hợp) thì dĩ nhiên pháp luật thật là đáng sợ, tàn ác, vô luân; nhưng theo tôi nghĩ, ta nên hiểu pháp luật một cách khác, hữu lý hơn. Nếu trong khi trừng phạt, người ta chỉ có một mục đích đơn giản và vô tư là sửa chữa và giáo dục những kẻ bị phạt và vì vậy mà mong muốn điều hay, điều lành cho họ, thì pháp luật liền có một vẻ và một ý nghĩa khác ngay. Như thế, pháp luật giống tấm lòng thương yêu khôn ngoan, sáng suốt, giống niềm từ bi thương xót thâm sâu, có tánh cách rất thiêng liêng trong nguồn cội và ý nghĩa của nó. Khi bị cha mẹ rầy la, đứa trẻ vì không biết xét đoán nên chỉ nhận thấy rằng cha mẹ không thương yêu nó, nhưng khi khôn lớn, nó sẽ thấy rằng biết bao thói hư, tật xấu của nó sẽ nảy nở ra nếu không được sửa đổi, uốn nắn ngay từ lúc đầu. Lúc đó người con thấy rằng nếu cha mẹ trước kia đã quở phạt mình, đó là do tấm lòng thương yêu trìu mến rất vô tư, trong sạch, và người con liền biết ơn cha mẹ, chớ không còn nghĩ rằng cha mẹ mình xưa kia đã nghiêm khắc, cứng rắn, như y đã nghĩ khi y còn trẻ và khờ dại.

Ngoài ra còn có những lý do khác khiến giáo lý Thông Thiên Học của chúng ta nhấn mạnh nhiều về sự nghiêm khắc của Luật Trời. Khi Bà H. P. Blavatsky bắt đầu giảng dạy luật này, những tín đồ của mọi tôn giáo, nhứt là những người theo đạo Gia Tô, có những quan niệm rất lạ lùng và rất cần phải có một thái độ nhiệt liệt phản đối để loại trừ những quan niệm sai lầm ấy. Người ta nghĩ có thể làm đủ mọi điều theo ý mình thích, có thể thỏa mãn triệt để mọi dục vọng, mọi sự đam mê, và sau này sẽ được ân huệ chứa chan nếu họ tin ở nơi Đức Jésus Christ hay nếu họ theo đạo thật ngoan, hay nếu khi lâm chung họ đọc danh hiệu Thượng Đế lên, đọc chữ “Hari” [1] hay “Allah” [2]. Những sự tin tưởng như vậy thật là vô cùng tai hại cho nhân loại. Có một phương pháp duy nhất để trừ sự tai hại này, đó là phải cầu cứu đến khoa học để nó phá hủy một phần nào những sự vô lý đó của khoa Thần Học, và sau nữa là phải quả quyết làm cho sáng tỏ Luật Trời, cái định luật luân lý hằng quản trị những sự việc xảy ra ở thế gian này. Tùy theo từng trường hợp, ta nên nhấn mạnh vào khía cạnh kia của Chơnn Lý, khi một sự kiện đặc biệt xảy ra, ngõ hầu giúp cho nhân loại tiến hóa. Vì vậy đối với một dân tộc đã thực lòng tin ở Luật Nhận Quả rồi, (đó là Định Luật chủ trương rằng trong khắp vũ trụ sự gì xảy ra đều có nguyên nhân, và con người phải đền tội nếu làm quấy, và ở trường hợp sau: “Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy”) khi một dân tộc đã tin Định Luật này đến nỗi lấy Nó làm nguồn gốc và cứu cánh cho mọi hành động của mình, đến nỗi đã trông thấy trọn vẹn Chơn Lý ở trong Luật đó, thì ta nên giảng cho họ hiểu rằng lòng Từ Bi Thương Xót của Thượng Đế ngự trị ở khắp mọi nơi, và Luật Nhân Quả chỉ là một khía cạnh của Ý Trời, rằng Định Luật Nhân Quả này còn phải phụ thuộc vào một Định Luật cao cả hơn nữa, đó là Định Luật Từ Bi, và con người khi sùng đạo và dứt bỏ những dục vọng thì có thể chấm dứt nghiệp quả của mình. Trái lại đối với những dân tộc không hề hiểu biết mảy may về Định Luật Nhân Quả thì ta lại phải nhấn mạnh vào khía cạnh khác, vào khía cạnh đối lập với khía cạnh từ bi, nhấn mạnh vào sự trừng phạt nghiêm minh không hề sai chuyển của Định Luật.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh