Trước Thềm Đạo: Chương 4

TRƯỚC THỀM ĐẠO: CHƯƠNG 4

Tôi hiểu biết tất cả những nỗi khó khăn của nghề nghiệp bạn; nhưng việc gì cũng đều có hai khía cạnh, một khía cạnh tươi sáng và một khía cạnh đen tối. Sự thử thách càng khó khăn, sự chiền đấu càng kịch liệt bao nhiêu thì sự tiến hóa cũng được mau chóng bấy nhiêu. Khi ta không có gì để chiến thắng thì những đức tính thiêng liêng cao cả không có dịp được sử dụng và vì thế ta không phát triển được. Vậy bạn đừng sợ thất bại hãy chiến đấu hết sức mình. Khi linh hồn quyết chí thành công thì những sự thất bại nhất thời bây giờ không có nghĩa lý gì cả!

oOo

Bạn đã phân tách khá đúng những nguyên do của sự xao xuyến trong trí bạn. Bạn chỉ cần suy nghĩ một cách bình tĩnh và liên tiếp thêm chút nữa, và bạn sẽ thấy mình còn thiếu sót những điều gì; nếu có đủ những điều đó, bạn có thể thấy rõ mức tiến hóa của mình. Có những duyên do sâu xa, thuộc về đời sống cao cả. Bạn sẽ biết rõ chúng khi bạn trở nên khôn ngoan và trong sạch hơn.

Bạn hỏi tôi về sự “tham thiền định trí nơi trái tim”. Tôi không biết trả lời bạn thế nào. Rồi bạn sẽ có câu trả lời, và nếu câu trả lời này xuất phát tự nội tâm thì tốt hơn vì tôi tin rằng dù có giải nghĩa bằng lời nói hay bằng thư từ, thì cũng không có thể làm bạn hiểu một cách rõ ràng và thực sự. Hình ảnh của Đấng mà ta tôn thờ phải được in rõ rệt nơi trái tim ta, vì trái tim qui tụ mọi điều ham muốn; ở trái tim, cỏ dại và những trái cấm độc hại được sinh ra rất nhiều. Muốn trừ cỏ xấu, người làm vườn phải trồng những cây khác mạnh mẽ và hiền lành hơn; cũng giống như thế, muốn loại trừ những dục vọng độc hại ra khỏi trái tim, tốt nhất là ta hãy đặt ở đó, như đặt trên một ngai vàng, cái Hình Ảnh thánh thiện, cao thượng đầy ơn phước nhất.

oOo

Bạn càng ít khi đặt câu hỏi thì như vậy có lợi cho bạn hơn và bạn sẽ tiến hóa nhanh hơn, vì nếu bạn tự mình giải quyết lấy mọi vấn đề bạn sẽ sử dụng, kích thích mọi khả năng của mình, những khả năng này có phát triển thì bạn mới tiến tới được.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Muốn diệt trừ dục vọng, ta chẳng nên tấn công ngay những bản năng cao thượng của trái tim, ta hãy dùng cái sức mạnh nhiệt liệt của những bản năng ấy mà đè bẹp những dục vọng thô bạo, thấp hèn. Khi ta chiến thắng được những dục vọng thấp hèn này rồi, thì những mối xúc cảm cao thượng, những đức tính cao cả nơi trái tim, như tình thương yêu, lòng từ bi thương xót, lòng khoan dung đại lượng sẽ tự nhiên được điều hòa với Ý muốn và Lý trí cao cả của Thượng Đế, vì thật ra những đức tính này là phản ánh của Thượng Đế trong trái tim con người, và nếu những tính ấy có mang đôi chút màu sắc cá nhân thì chính là chỉ vì do nơi hoàn cảnh mà thôi.

oOo

Tôi thật tội nghiệp giùm cho anh D. Thật ra, anh là một người rất tốt, nhưng anh đang trải qua một cơn khủng hoảng, và ta không nên căn cứ vào lời nói và hành động của anh trong lúc này mà xét đoán anh. Dĩ nhiên anh ấy có những nhược điểm, và các Anh Trong Bóng Tối đang phơi bày và hết sức phóng đại những nhược điểm ấy ra cho mọi người trông thấy. Thật là những quân ma quỷ độc ác. Tuy nhiên nếu không có các Anh Trong Bóng Tối thì sẽ không có sự tiến bộ trong vũ trụ hữu hình này. Vì thế người khôn ngoan không bao giờ cầu nguyện để diệt trừ Ma Vương và bộ hạ của nó. Người khôn ngoan kính nể Ma Vương vì đã hiểu rõ ràng ma quỷ cũng có một vai trò trong Cơ Tiến Hóa của vũ trụ. Trong Thánh Kinh Ấn Độ Pouranas chắc bạn cũng biết cái đoạn nói về Đức Mahadeva (Thượng Đế ngôi thứ nhất) đã giải nghĩa tại sao Ngài đã cho bọn Ma Quỷ một chỗ đứng trong nấc thang tiến hóa và nhận chúng là kẻ cộng tác với Ngài.

oOo

Dĩ nhiên tính kiêu ngao không phải là một tính tốt hoàn toàn; tuy nhiên đấy là một tính cần cho con người trong một giai đoạn tiến hóa của hắn, và tôi không biết tính này có cho bạn những kết quả tốt hay không. Có lẽ tính ấy kích thích bạn hoạt động. Đối với một người chủ gia đình, tính hiếu động là một tính tốt, và nếu y không ưa hoạt động thì đó là một lỗi lầm. Khi ta lãnh đạm với việc ngoại giới thì đó là một điều tốt, nhưng chỉ nên lãnh đạm trong tâm ta mà thôi, và khi nào sự lãnh đạm này không cho ta làm tròn nhiệm vụ thì nó biến thành một tật xấu rồi. Vì thế người ta mới nói: “Ngươi hãy hủy diệt lòng tham vọng nhưng hãy làm việc như kẻ thật tham vọng”. Trong đời sống thực tế, bạn nên sống theo tinh thần của lời giáo huấn này. Hỡi bạn thân mến, định luật thì bất biến, không hề thay đổi. Nhiều khi kẻ ít kiến thức thấy rằng Luật Trời cứng rắn quá, nhưng người khôn ngoan đều thấy Luật này là lòng từ bi vô lượng vô biên, và khi đã hiểu thế rồi, bạn sẽ không còn than van nữa.

oOo

Không hiểu tại sao bạn bối rối khi nghe anh T. nói. Anh ấy nói rằng có những Mãnh Lực Trong Bóng Tối; để lường gạt ta, chúng lại mang hình dáng của những vị Chơn Sư, đó là một điều rất nguy hiểm. Anh T. đã nói rất đúng. Ma quỷ được phép lừa gạt ta như vậy để người đệ tử mới nhập môn có dịp phát triển tính phân biện của mình. Bạn sẽ nghĩ sao nếu bạn thấy một người không hề phân biệt được ai là cha đẻ ra mình, ai là một thằng hề vẽ mặt và mặc áo bắt chước cha mình. Khi chúng ta không hề nhìn xa hơn những hình hài và bóng dáng bề ngoài thì chúng ta còn bị lầm lẫn mãi, nhưng khi con mắt bên trong của ta được mở rồi thì ta sẽ không còn lầm lẫn nữa. Vậy xin chớ bối rối trước những sự kiện đó. Vả lại ai tin nơi lòng nhân từ, sự cao thượng, sự trong trắng, sự toàn tri của Thượng Đế Tối Cao thì chẳng bao giờ phải bối rối vì bất cứ sự gì, dù đó là sự thật hay ảo ảnh.

oOo

Tôi đã rán mang ánh sáng và sự an lạc đến cho bạn; chỉ ánh sáng mới soi tỏ được những vùng tối tăm trong lòng bạn, chỉ sự an lạc mới khiến bạn chống cự nỗi những cơn giông tố vĩ đại ở ngoại cảnh cũng như nơi nội tâm, những cơn giống tố phát sinh nơi Định Luật Tiến Hóa Cao Cả. Mỗi ngày tôi có đến thăm bạn một hay vài ba lần, tuy bạn không cảm nhận thấy sự hiện diện của tôi. Bạn chỉ có thể trông thấy tôi khi nào sự gặp gỡ này thật có ích cho bạn mà thôi, chúng ta không thể gặp nhau sớm hơn được. Vậy trong khi chưa được phép gặp tôi, thì bạn chẳng nên ao ước gặp làm gì. Nếu không, bạn sẽ làm xáo trộn sự điều hòa, thăng bằng ở nơi bạn và ở xung quanh. Bạn nên nhớ rằng các Đấng Cao Cả đang điều khiển đời bạn, biết rõ những nhu cầu thiệt thọ của bạn hơn là chính bạn biết rõ chúng. Vậy xin bạn đừng cầu mong điều gì cả; hãy tự hòa mình với các Ngài, các Ngài vô cùng từ bi và luôn luôn lo việc hữu ích cho nhân loại.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh