Trước Thềm Đạo: Chương 8

TRƯỚC THỀM ĐẠO: CHƯƠNG 8

Trong lá thư vội vàng này, tôi không thể nói gì với bạn về sự tham thiền. Những lời giáo huấn nhận được từ những cảnh giới khác sẽ hữu ích hơn là những điều tôi nói với bạn một cách vụng về; vì vậy xưa nay tôi muốn im lặng chớ không muốn chỉ dẫn bạn về đề tài này. Bạn đừng nản chí nếu bây giờ hay bất cứ lúc nào trực giác của bạn như lu mờ đi và bạn không đủ sức nhận lấy ánh sáng của những Đấng đang dạy dỗ bạn. Đến lúc thuận tiện, đám mây mờ sẽ tan đi, và bạn sẽ không thiệt hại gì, mặc dầu bạn đã trải qua một thời kỳ u tối và tuyệt vọng. Trong những lúc đó, bạn đã được dạy dỗ nhiều theo một đường lối khác: những thời kỳ u tối cũng cần thiết như những thời kỳ sáng sủa, linh hoạt.

oOo

Tôi đã cố ý không viết thư cho bạn, một phần vì tôi có nhiều công việc khác phải làm, một phần vì tôi nghĩ sự giúp đỡ của tôi sẽ công hiệu hơn nếu được làm theo phương pháp khác: vì vậy tôi hơn ngạc nhiên khi bạn viết trong thơ rằng bạn không hề nhìn thấy tôi ở những cảnh giới cao siêu, khối óc xác thịt của bạn đã bao phen bị căng thẳng quá nhiều, và vì vậy nên lương thức hồng trần của bạn không phản chiếu được những điều mà lương thức cao siêu đã học hỏi được; nhưng tôi không tin rằng cái kết quả rỗng không này của bạn là do tôi đã thất bại hoàn toàn khi tôi liên tiếp cố gắng, vì theo tôi thấy thì sự cố gắng này cũng khả quan. Dù sao tôi cũng tiếp tục đi theo ánh sáng của nguồn cảm hứng bên trong, và cũng như mọi khi, tôi vui lòng giao phó kết quả cho những Đấng hiểu biết, minh triết hơn chúng ta.

Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ tưởng rằng tôi không viết thư cho bạn thì chính là tôi đã quên bạn rồi. Trong khi tham thiền, tôi luôn luôn nghĩ đến bạn và cố gắng gởi tới bạn những tư tưởng thương yêu, tinh khiết và khôn sáng. Tôi có thể nói rằng đôi khi những tư tưởng này cũng ảnh hưởng đến bạn tuy lương thức hồng trần của bạn không ghi nhận được sự ấy!

Không ai trong chúng ta lại nghĩ rằng thời kỳ này là thời kỳ yên tĩnh, thái bình, và nếu bạn đau khổ thì tôi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ cho kỹ, chính những cảm giác lúc đau buồn, lúc vui sướng, đã tạo nên cuộc đời: nếu thiếu cả hai thứ cảm giác này thì đời sẽ buồn tẻ, nhạt nhẽo. Nếu cứ vui sướng mãi thì đời sẽ thành nhàm chán đến mức không thể chịu nỗi, và chính sự vui sướng triền miên này sẽ biến thành một nỗi thống khổ, đây không phải là một nỗi thống khổ tích cực, mà là cảm giác buồn chán trống rỗng, khó chịu. Chính lòng ham muốn, sự lo lắng, sự băn khoăn đã làm cho đời sống nơi thế gian được lý thú, khiến cho những thú vui của đời có một hương vị. Khi ta chưa vượt khỏi phạm vi những cảm xúc, khi ta còn muốn hưởng vui thì ta còn cần phải đau khổ, để về sau có thể hưởng được những nỗi vui đó. Biết vậy nên tôi không bao giờ chống đối những sự thử thách, không bao giờ than van, mất bình tĩnh trong trí; mất an lạc nơi nội tâm; và tôi có thể nói rằng cả bạn nữa, khi bạn trọn vẹn hiểu rõ sự kiện này, hiểu Định Luật của Tạo Hóa thì rồi bạn cũng được thăng bằng; bạn sẽ bình tĩnh dù bạn phải lội qua nước hay xông vào lửa.

oOo

Hỡi bạn thân mến, tại sao lại tuyệt vọng? Há bạn không biết tuyệt vọng có nghĩa là bất mãn, vô ơn, khiến những mãnh lực hắc ám tấn công ta mạnh mẽ? Há bạn quên bạn đã khởi công làm một việc thiêng liêng, và nếu bạn muốn chiến thắng thì phải mau mau trả hết số nghiệp quả chồng chất trong dĩ vãng. Hỡi bạn, biết làm cách nào để trả hết nghiệp quả này, nếu không dồn chịu trong một thời gian ngắn tất cả những đau khổ thường rải rác đều trong nhiều kiếp lâu dài, như ở trường hợp một người thường.

Bạn đừng chống đối nghiệp quả cùng những đau khổ do nghiệp quả gây nên. Bạn hãy vui lòng đón tiếp chúng, vì bạn đã biết rằng nhờ chúng mà bạn trả được sạch nợ, khiến tâm hồn bạn được nhẹ nhàng, khiến bạn tiến đến mục đích xa xăm hằng ao ước.

Thật vậy, bạn hãy vui lòng đón nhận mọi nỗi đau đớn sầu khổ tuy chúng không thuộc về nghiệp quả hiện tại. Đối với chúng, bạn hãy bình tĩnh, can đảm, hãy hết sức dũng mãnh và hiểu biết. Khi được đặt đúng chỗ, thì bản tính thơ ngây của bạn thật là đáng yêu, nhưng bạn đừng để nó can thiệp vào lúc bạn cần đương đầu với sự thử lòng của một người nhập môn. Bạn hãy chiến đấu như một người lính nhận được chỉ thị của Vị Chỉ huy Thiêng liêng, hoàn toàn tin tưởng vào sự khôn ngoan, minh triết của Ngài; rồi tự cõi cao siêu, thần lực sẽ ban rải xuống trong lòng bạn, và bạn sẽ chiến thắng. Đến lúc phải chiến đấu, xin bạn đừng than khóc.

Tôi buồn khi biết bạn chán nản và phiền muộn, nhưng hỡi bạn thân mến, há bạn không biết trước và vui lòng nhận lãnh tất cả những sự phiền muộn đó sao? Vậy bạn hãy can đảm khi đứng trước những nỗi khó khăn này. Ai ai trong chúng ta cũng phải chịu đựng những khó khăn ấy, và người nào đi con Đường Đạo cũng phải nhận lãnh phần mình; chính những sự khó khăn này thử thách đức tin của ta, và sau chót giúp ta trưởng thành. Quyết tâm đứng vững khi mọi sự đều khó khăn và buồn nản, khi chính Chơn Sư cũng dường như bỏ rơi ta. . . và còn gì nữa?. . . khi tất cả mọi sự có thật đều bỗng dường như trở thành những ảo tưởng sai lầm, khi chính Thượng Đế cũng chỉ là giấc mơ trống rỗng và không thực; có đứng vững trong những trường hợp đó mới thật là có một tấm lòng sùng tín thiệt thọ và xứng đáng bước lên những cảnh giới cao siêu. Sự đau khổ khiến tâm hồn trở nên trong trắng, nhẹ nhàng, và sự đau khổ này chỉ tồn tại trong thời gian cần thiết để rửa sạch phàm ngã và nâng nó lên cao. Trong thế gian, ai cũng đau khổ, nếu ta trốn tránh sự đau khổ thì ta đã ích kỷ, nông cạn, hẹp hòi. Người đệ tử thiệt thọ không bao giờ muốn tự giải thoát khi mắt của đồng loại hãy còn đẫm lệ. Hỡi bạn thân mến, sao bạn lại tin rằng bạn đã vượt qua khỏi những ngọn sóng nhấp nhô của biển đời, rằng chúng ta luôn luôn được sống giữa ân huệ thiêng liêng của Thượng Đế? Không phải thế đâu! Tôi cũng đau khổ xót xa như bạn, nếu không hơn bạn. Không những tôi phải đau khổ riêng phần tôi, mà còn đau khổ giùm những ai liên lạc với tôi trên cảnh giới cao siêu. Khi nguồn sống trong tôi hạ thấp xuống, tôi chắc chắn những người thân yêu của tôi cũng bị ảnh hưởng lây. Tôi đau khổ vì điều đó nhiều hơn là vì sự tối tăm bao phủ lên đời sống riêng tư của tôi. Mỗi khi tôi biết một người trong các bạn đang đau khổ, khốn khó thì, không sao tránh khỏi, tôi đau khổ cùng với người đó ngay. Vậy thì hỡi bạn thân mến, bạn hãy hết sức dịu dàng chịu nhận nghiệp quả của mình; bạn nên biết rằng khi nào thuận tiện và hữu ích cho bạn thì bạn sẽ nhìn thấy tôi ngay. Mọi ý muốn trái ngược với điều này sẽ cản trở tiến bộ của bạn và không cho Định Luật Từ Bi tác động. Chúng ta chớ có một ý muốn tư riêng nào cả, hãy triệt để hiến mình cho Thượng Đế và vui lòng nhận tất cả những gì Ngài đem đến cho ta.

Chúng ta chớ lãnh đạm với tình cảm của người khác và . . . nếu bạn buồn thay cho những ai đã do nghiệp quả mà liên hệ với bạn, thì đó cũng là một điều hợp lý. Bạn hãy xúc cảm mạnh mẽ giống họ, có như thế bạn mới thông cảm hoàn toàn và biết cách an ủi họ cho thật thích hợp. bạn có biết rằng khi ta không hoàn toàn có thiện cảm với người khác thì ta không sao thực sự làm họ bớt đau khổ ngay được. Chúng ta không phải là tín đồ đi theo cái triết lý lạnh băng của kinh Phệ Đà hiện giờ, kinh này khuyến khích con người trở thành khối băng lạnh ngắt vừa vô ích cho thế gian vừa vô ích cho bản thân mình, vừa vô ích cho Thượng Đế; khi tấm lòng thương yêu của ta càng cao thượng thì ta càng có thể thương xót kẻ khác, càng tiến một mức cao trong cảnh giới thiêng liêng, và Thượng Đế Tối Cao càng thương yêu ta. Tình thương yêu chỉ là khía cạnh tích cực và hoạt động, là kết quả của Jnana, của Minh Triết mà thôi.

oOo

Hỡi bạn thân mến, bạn đừng bao giờ tuyệt vọng, sự tuyệt vọng là món khí giới nguy hại nhứt được trao vào tay những Sức Mạnh Hắc Ám. Cái cảm tưởng thối chí, nản lòng, lạnh nhạt, lãnh đạm, trống rỗng mà bạn thấy chỉ là ảo tưởng và rồi sẽ theo thời gian mà tan đi. Không có lý do gì khiến bạn thối chí!

Này bạn, bạn đã không liên cảm được những dấu hiệu của đời sống thiệt thọ trên cõi cao siêu hay sao? Há bạn đã không thấy lấp lánh ít nhứt một tia sáng của Chơn Lý, một hình ảnh của Thượng Đế Tối Cao? Và ở thâm tâm, bạn đã chẳng khiêm tốn và trung thành đó ư? mặc dầu bạn chưa dứt bỏ được thế gian và những dục vọng của thể xác. Vậy tại sao bạn lại nghi ngờ rằng tương lai bạn sẽ không sáng sủa hơn dĩ vãng? Kinh Gita có nói: “Ta chỉ cần sống theo Lý Đạo chút đỉnh, như thế cũng đủ khiến ta vượt qua những sự lo ngại lớn lao”, và kinh này còn nói: “Ai tận tâm, chung thủy thì không bao giờ phải chết cả”.

Bạn hãy nhớ nhứng lời giáo huấn thiêng liêng của Đức Krishna: “Các ngươi hãy đứng vững trên con Đường Đạo đã lựa chọn, và rồi mọi việc sẽ được tốt lành”. Bạn đừng để nỗi lo sợ về tương lai xâm chiếm linh hồn, nếu không thì những Mãnh Lực Hắc Ám có dịp tạo những ảo tưởng mới và hành hạ, dày vò bạn thêm nữa.

oOo

Tự khắp mọi nơi, tiếng cầu cứu đã vang đến tai tôi, và như một mũi tên nhọn, đã đâm thủng trái tim tôi. Tất cả chúng ta đều đang trải qua một thời kỳ rất tối tăm và buồn nản, tất cả mọi người trong nhóm chúng ta đều đau khổ rất nhiều; nhưng bạn biết rằng muốn tiến bộ thì không còn cách nào khác cả: trong sự đau khổ, tối tăm, chúng ta tiến bộ nhanh hơn khi hưởng ơn phước dịu ngọt, khi nhìn thấy hình ảnh thần bí, hay khi tình thương yêu của các Đấng Cao Cả sưởi ấm lòng ta. Khi ta đương đầu với những sức mạnh cừu địch chúng tấn công ta và ngăn cản sự tiến bộ, thì chính ta phát triển cái khả năng hiểu biết và thọ hưởng tình thương yêu rực rỡ, huy hoàng của các Đấng Cao Cả cùng cái khả năng có thể lãnh hội được các giáo huấn. Vậy không những ta phải kiên nhẫn chịu đựng mọi điều, mà còn phải vui lòng tiếp đón những nỗi đau đớn xé ruột, tiếp đón cả sự hôn mê, trì độn, lạnh lẽo nó đôi khi dường như muốn làm tê liệt hẳn mọi đời sống, dập tắt hẳn mọi ánh sáng. . . Tôi đã nhắc lại điều này đến một trăm lần rồi, nhưng dường như tôi có nhắc thêm một lần nữa thì cũng không phải là vô ích. Quả thật, ảo tưởng có một sức mạnh ghê gớm khiến ta phải thất vọng; nó có thể biến đổi những chơn lý minh bạch, rõ ràng nhứt, đã thu thập được trong kinh nghiệm, thành ra những ảo ảnh và những giấc mơ vô nghĩa. Vì vậy người ta đã hữu lý khi luôn luôn nhắc nhở cho ta nhớ rằng sự trì độn, hôn mê, và sự vui tươi, sáng suốt, phát sinh lần lượt tự nguồn thần lực thiêng liêng, cũng chỉ là những ảo ảnh mà thôi; những ảo ảnh này được ấn định để thử thách lòng tin và sức mạnh của ta, và những kẻ Trong Bóng Tối đã sử dụng ảo ảnh này để làm ta thối chí mà rời bỏ Con Đường Đạo rất cam khổ, gay go.

oOo

Tôi sẽ nói với bạn điều gì đây? Tôi có thể nói với bạn những gì? Tôi muốn nhắc lại để bạn nghe lời của Đức Phật: “Các người đừng kêu van những vị thần bất lực; hãy tìm kiếm sự giải thoát ngay tự trong lòng các người. Mỗi người đều tự tay xây dựng các nhà tù của mình”.

Bạn hãy dũng mãnh lên; nên nhớ rằng tấm lòng của vạn vật thì rất nhân từ, Đại Hồn của Vũ Trụ là Toàn Phước, và tự cái quan niệm đó hãy tìm ra cảm hứng và năng lực của mình. Còn tôi, nếu tôi có thể giúp bạn, thì tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, và bạn có thể tùy ý sử dụng sự giúp đỡ này. Nhưng tôi sợ tôi cũng chẳng giúp bạn được nhiều, và giống như những vị thần mà Đức Phật vừa nói đến, chính tôi cũng hãy còn cần được người khác giúp đỡ. Tuy nhiên với tất cả sở trường, sở đoản của tôi, tôi hoàn toàn thuộc về bạn, để bạn sử dụng trong lúc may cũng như trong lúc rủi. Trong khi bị thử thách, bạn đừng mất can đảm và kiên nhẫn. Lúc đó, bạn phải triệt để sử dụng tất cả những gì thánh thiện nó đã khiến lòng bạn trở nên cao thượng, phải sử dụng cái sức mạnh phát sinh tự đức tin thực sự. Bạn hãy nhờ cậy những năng lực đó, rồi bạn sẽ chiến thắng kẻ địch, và một lần nữa, bạn sẽ được vui vẻ và yên tĩnh.

oOo

Hỡi bạn thân mến, tôi chỉ nói với bạn một câu thôi. . . Bạn cần tìm hiểu sâu xa cái điều mà bạn gọi là “hương vị của cuộc đời”. Đời sống tinh thần thiệt thọ không phải là những cơn bốc đồng, xuất thần thỉnh thoảng lại xảy ra. Những sự cảm xúc không sao có thể nâng đỡ và nuôi sống linh hồn mãi như bạn đã nhiều lần thí nghiệm. Vậy bạn phải tìm thứ đồ ăn khác cho linh hồn, thứ đồ ăn thật thích hợp với nó thì không bao giờ thiếu đâu, tuy có đôi khi linh hồn từ chối thứ đồ ăn này. Đó là một tấm lòng yêu thương trong sạch và chung thủy đối với toàn thể nhơn loại, một sự tận tâm và triệt để trung thành với Định Luật Từ Bi và một ý chí cương quyết phụng sự Thượng Đế ở cảnh giới cao siêu và ở cõi thế gian này. Một người đã được như thế thì không còn phải lo về một “hương vị” gì cả. Y bình tĩnh đón tiếp sự đau khổ cũng như sự vui sướng, vì vui buồn đều thuộc về phàm ngã, còn đời sống thiệt thọ của con người thì ở nơi Cao Cả, những sự vui buồn này chỉ nhất thời mà thôi, còn con người thì sống ở nơi Trường Tồn Bất Diệt. Quả thật, đôi khi trái tim dường như khô khan, trống rỗng tình thương, không có đức tin hay những ước nguyện cao thượng; như thế dĩ nhiên ta đau khổ rất nhiều, nhưng sự đau khổ này rất lành mạnh và ta không nên lo lắng về nó.

oOo

Tôi vững vàng như một tảng đá và những sự rối ren này không hề làm tôi sợ hãi. Ở một dịp khác, tôi sẽ nói để bạn biết những phần việc được ấn định cho bên Chánh Đạo và bên Tà Đạo khi hướng dẫn cuộc đời của một đệ tử. Tất cả những gì xảy đến cho bạn đều phù hợp với qui luật của Quần Tiên Hội, và bạn chẳng nên than phiền.

Dù những mối cảm xúc của bạn có cao thượng đến đâu, bạn cũng đừng để chúng lôi bạn đi quá xa. Khi ta yêu mến kẻ khác và có thiện cảm nồng nàn với họ, thì cố nhiên đó là một điều cao thượng; nhưng không ai đang đi trên Con Đường Đạo mà lại được phép để cho tình thường yêu và lòng thiện cảm làm mờ tối lý trí và khiến cái trí mất thăng bằng. Bạn hãy bình tĩnh và cương quyết trong mọi sự đau khổ, đó là dấu hiệu của một đời sống tinh thần thiệt thọ. Bạn hãy nhớ đến kinh Gita và hãy kiên nhẫn, bình tĩnh, tận tâm.

oOo

Thật vậy, ở đây ta phải đương đầu với bao sự khó khăn và chịu đựng bao nỗi đau khổ, nhưng bạn biết rằng các Đấng Chơn Sư thường luôn luôn nâng đỡ và thêm sức mạnh cho những kẻ phụng sự các Ngài, và các Ngài không bao giờ để cho họ phải cô đơn, và cả bạn nữa, bạn đừng bao giờ thối chí ngã lòng, dù đối với bạn lúc này con Đường Đạo có vẻ tối tăm đến đâu, bạn hãy trung thành làm công việc của các Ngài và hãy chờ đợi cái lúc mà các Ngài cho là thuận tiện. Bạn hãy nhớ rằng trách nhiệm của bạn rất to tát.

oOo

Tôi tưởng bạn đã biết các Định Luật nó chi phối những đặc ân ta ban cho kẻ khác hay kẻ khác ban cho ta; vậy không cần phải cắt nghĩa nó với nhiều chi tiết cho bạn nghe. Những đặc ân hay tất cả mọi sự tương tự đều đại khái hoặc là những món nợ người ta cho mình vay trước, mà mình mới nhận được, hoặc là những món nợ trước kia ta đã cho kẻ khác vay, và bây giờ họ trả lại ta: ta thường khó phân biệt được hai trường hợp nói trên, sự từ thiện luôn luôn giống như một món tiền mà ta đưa trước cho kẻ khác vay: trong trường hợp này kẻ chịu ơn trở thành người mắc nợ dù người làm ơn không muốn được trả lại ở cõi trần này hay ở thế giới bên kia, nhưng nếu giữa hai người chỉ có một đời sống duy nhất thôi, thì sự việc lại khác hẳn.

oOo

Khi bạn còn thành thực và liên tiếp cố gắng, khi ước nguyện của bạn còn chơn thành và cao thượng thì bạn đừng lo gì thất bại. Bạn thất bại, như vậy không có nghĩa là tội lỗi của bạn tăng lên, mà chỉ có nghĩa là những nhược điểm còn ẩn tàng trong tính bạn. Đối với mọi sinh viên chí nguyện, sự thất bại có công dụng khêu gợi những cố gắng mới mẻ mãnh liệt hơn, và kích thích cho họ thận trọng điều chỉnh lại những hành động.

oOo

Mới đây, những sức mạnh hắc ám đã khá bận rộn: họ cố sức làm nảy sinh sự rối ren và đau khổ, nhưng bạn chớ lo buồn. Tôi không yếu đuối, tôi ưa sự đau khổ khi nó khiến tôi có thể giúp đời, và khi sự đau khổ đến với kẻ tận tâm phụng sự những Đấng Chí Thánh thì nó luôn luôn nâng nhơn loại lên cao hơn một chút. Vì vậy ta hoan hỉ tiếp đón sự đau khổ và vui lòng hiến dâng đời mình để giúp Thiên Nhiên. Dù sao bạn đừng thối chí vì sự thất vọng là một trong những kẻ thù lớn nhất của ta. Bạn hãy đứng vững trên Con Đường Đạo đã lựa chọn, hãy hoàn toàn tin cậy Thượng Đế và rồi mọi việc sẽ tốt lành.

oOo

Tôi không cần nói để bạn biết rằng tôi hoàn toàn cảm thông với bạn, lòng tôi tràn đầy thương yêu và thiện cảm, tôi dang tay ôm lấy bạn để che chở bạn đủ mọi phía nếu có thể được. Nhưng phải để Luật Trời tác động, và mỗi người phải lấy máu trong trái tim mà trả những món nợ nghiệp quả. Dĩ nhiên Đức Christ đã hiến dâng máu Ngài mà chuộc tội cho toàn thể nhơn loại, và chúng tôi, những kẻ hèn mọn sùng bái Đức Christ Cao Cả, chúng tôi cũng sẽ vui lòng hi sinh như thế, nhưng chúng tôi lại quá bé mọn, và vì vậy Đấng Tối Cao không thể chấp nhận máu của chúng tôi để cứu rỗi loài người. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể giúp cho gánh nặng của bạn nhẹ đi chút đỉnh và dìu dắt bạn để tương lai được vui vẻ và dễ dàng hơn.

oOo

Tôi buồn rầu khi thấy nỗi đau đớn của bạn thật là xót xa và liên tiếp. Ôi! tôi muốn có thể dỗ dành an ủi người bạn tận tâm của tôi; nhưng có lẽ đây không phải là ý muốn của các Chơn Sư và ta phải khiêm tốn vâng lời các Ngài. Chúng ta đang trải qua một giai đoạn khó khăn đối với những ai theo con Đường Đạo, Con Đường của Sự Sống Thiệt Thọ và không ai trong chúng ta tránh được khỏi đau đớn. Thật vậy, dù sự đau khổ của bạn có sâu xa đến đâu; bạn cũng không thể tưởng tượng được những nỗi đau khổ của các bạn thân yêu của chúng ta. Tất cả những điều này làm lòng ta tan nát, vì vậy có lẽ tôi sẽ không nói thêm hay làm thêm được gì để thoa dịu nỗi khổ của bạn. Cầu mong các Đấng Chơn Sư Từ bi sẽ giúp bạn lại có được sự thăng bằng, mực thước.

oOo

Tội nghiệp cho anh X. Anh đã khổ nhiều đến nỗi các thể của anh đều bị rung động một cách đáng sợ; anh cần một thời gian để lập lại sự thăng bằng. . . Tội nghiệp người bạn thân yêu đó, anh ấy vẫn chưa hiểu được đặc tính của nỗi đau đớn nó khiến anh phải ngơ ngẩn và tan nát cõi lòng. Tuy nhiên tôi hi vọng rồi anh sẽ nhìn mọi việc một cách đúng thực và anh sẽ sử dụng kinh nghiệm khủng khiếp này một cách thích đáng.

oOo

Khi bước chân vào Con Đường Đạo, không những ta khiêu khích những Mãnh Lực Hắc Ám, mà còn kêu gọi những vị Nam Tào Bắc Đẩu cầm cán cân nghiệp quả, để các Ngài mau mau tính sổ nợ cho ta; vì vậy những ai thành thực phụng sự Thượng Đế đều phải trải qua những nỗi khó khăn.

oOo

Nếu ta cảm thấy buồn và chán nản ở một vài lúc đặc biệt nhiều hơn là lúc khác, thì luôn luôn tất phải có lý do: nhưng nếu ta không thể nhận thấy rằng trạng thái này phát sinh ra được là vì ta đã cẩu thả không làm tròn nhiệm vụ, thì ta cũng chẳng nên hoài công lo nghĩ làm gì để tìm ra duyên do sự kiện ấy. Dù lương thức hồng trần của ta có ghi nhớ được cái ánh sáng ấy của linh hồn hay không, thì điều này cũng không đáng quan tâm, miễn là ánh sáng này chiếu rọi vào người khác, để lời ta nói, việc ta làm có thể giúp đỡ họ, miễn là chính ta vẫn noi theo Con Đường Đạo ngay thẳng. Dĩ nhiên khi phàm nhơn biết được Thượng Đế thì nó vui vẻ biết bao, nhưng chúng ta có thể từ khước niềm vui này mà không lo ngại gì, nếu ta luôn luôn sùng tín, lo phụng sự, còn ngoài ra ta không hề nghĩ đến một việc gì khác.

oOo

Đứng trước một sự việc không sao tránh khỏi, xin bạn đừng tuyệt vọng. Ta chỉ hối hận khi ta không làm tròn bổn phận; nhưng nếu vì ta đau ốm, hay vì. . . một lý do không tùy thuộc vào ta, nên ta không thể làm tròn nhiệm vụ, thì ta chẳng nên lo buồn. Ta chỉ cần nhớ rằng những sự không may như thế có nguyên do ở sự trễ nải, biếng nhác của ta trong dĩ vãng, và từ nay ta nên tập sống cho đứng đắn hơn.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh