Trước Thềm Đạo: Chương 12

TRƯỚC THỀM ĐẠO: CHƯƠNG 12

Tôi biết bạn đã đương đầu với nhữnng sự thử thách mới và những sự này đều do bạn mà sinh ra, và thiếu chúng thì ta không thể tiến bộ và phát triển được. Hay là bạn muốn có một đời sống dễ dàng và cứ đứng yên một chỗ không tiến bộ. Vả lại những nỗi đau khổ của bạn là gì? . . . Dù bề ngoài tương lai bạn có vẻ tối tăm đến đâu, nếu trong tâm bạn vẫn tin tưởng vào lòng Từ bi và sự Công bằng của Đấng Tối cao, nếu bạn hiến dâng trọn vẹn đời bạn cho Ngài, bạn có thể biết chắc chắn rằng tất cả những gì hữu ích cho bạn sẽ được thực hiện và kết quả cuối cùng sẽ là một sự thành công. Bạn hãy luôn luôn nhớ lời nói cao cả này: “Thượng Đế thương yêu ai thì Ngài thường đầy đọa người ấy”. Bạn hãy nhớ rằng những Đấng Cao Cả cũng đã đi theo con đường Đạo mà hiện giờ bạn đang đi đây, và các Ngài luôn luôn chăm nom những ai đang đi theo dấu chân các Ngài trên con đường khó nhọc, chật hẹp và dễ té vấp. Còn về chuyện bạn muốn gần tôi, thì tôi vẫn luôn luôn đứng bên cạnh bạn bằng tinh thần mỗi khi cần thiết. Xác thân tôi không thể có mặt ở khắp mọi nơi, vả lại sự hiện diện của xác thân có ích lợi gì đâu? Vậy xin bạn hãy vui lòng.

oOo

Người đệ tử chí nguyện chỉ nên quan tâm đến sự tán thành của Sư Phụ y và của lương tâm y mà tôi. Vì vậy, dù người ta có xét đoán bạn một cách sai lầm hay có vì độc ác mà nói xấu bạn đi nữa, thì điều này cũng không có gì quan trọng. Tất cả những Đấng Cao Cả mà ta đã đi theo vết chân phải chăng đã chịu đựng bị vu khống bao lần một cách hèn hạ và bất công sao? Tại sao bạn lại muốn trốn tránh cái số kiếp của những ai đi trên Con Đường Đạo, con đường của đời sống thiệt thọ? Và chính Đức Krishna đã chẳng nói rằng dù được khen ngợi hay bị chê bai, chúng ta lúc nào cũng phải luôn luôn bình tĩnh sao? Nếu lương tâm bạn trong sạch, nếu bạn có thể mang đến trình với Thượng Đế trái tim trong trắng của bạn thì bạn hãy vui mừng chớ đừng phẫn nộ khi người ta vu khống, bôi nhọ thanh danh bạn. Đó là một trong những bài học sơ lược mà người chí nguyện nào cũng phải học: về điểm này bạn không được thất bại.

oOo

Hỡi bạn thân mến, đời sống ở những cảnh giới thấp này là như vậy đó; nếu con người không bao giờ thất vọng thì y sẽ không bao giờ quay đầu về Chơn Lý cả. Ngoài ra, ai tìm kiếm Thượng Đế thì phải tập hiến dâng mọi sự cho Ngài, và như vậy chứng tỏ rằng tấm lòng sùng bái Ngài là cái âm thanh cao cả nhất của đời y. Hỡi bạn thân mến, vì vậy bạn hãy bình tĩnh và an phận, trước hết bạn hãy hiến dâng Thượng Đế tấm lòng bạn, rồi bạn sẽ được an lạc ở giữa những nỗi thống khổ của trần gian. Bạn đừng tự làm cho mình đau khổ thêm bằng cách nghĩ rằng cái tang này có thể tránh được. Không ai có thể chết nếu chưa tới số, và những đường lối hành động của Thượng Đế dù có vẻ bí mật đến đâu thì cũng vẫn vô cùng khôn ngoan công bình, và vì vậy rất có trật tự. Hãy can đảm lên! Hỡi bạn, khi tập được tánh an phận thật sự rồi, bạn sẽ chấm dứt mọi nỗi đau khổ của mình.

oOo

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Bạn có tìm kiếm tình thương của Thượng Đế không? Nếu có thì bạn phải chịu đựng tất cả những nỗi đau đớn của thể xác với một tấm lòng kiên nhẫn bất biến, với một sự an phận, bình tĩnh. Nếu không, bạn có thể rời bỏ quyết định của mình, trở lại đi theo đường lối thế tục và sống một cuộc đời dễ dàng. Xưa kia bạn đã lựa chọn, lúc đó không phải là bạn không biết những gì đang chờ đợi bạn trên con Đường Đạo: trái lại, bạn đã nhận được đủ mọi điều chỉ dẫn và mọi quan niệm khái quát cần thiết về những sự thử lòng mà bạn đang gặp bây giờ; tất cả những sự đó đã đến với bạn; người ta cũng đã nói trước cho bạn biết và bạn đã chấp nhận. Nhưng bây giờ chưa phải là quá chậm và tôi tin rằng bạn hãy còn có đủ thì giờ để rút lui. Phải chăng bạn muốn rút lui để nghỉ ngơi chốc lát giữa những điều kiện khó khăn hiện tại. Hay bạn muốn tiếp tục cuộc hành trình dù phải trải qua những điều khốn khó nhứt tại thế gian rồi đi lên tới những cảnh giới cao cả trên đó thế gian không còn có thể đụng chạm đến bạn nữa. Còn như cái sức mạnh cần thiết để trải qua sự thử thách bằng lửa ấy bạn sẽ nhận được nó tới mức độ tối đa: về điều này, không hề có sự dè xẻn đâu. Ở những cảnh giới cao siêu, không hề có sự dè xẻn bao giờ, và nếu bạn được nhìn thấy người ta đang trông nom, săn sóc bạn một cách chu đáo và từ bi, trìu mến như thế nào, thì bạn sẽ thêm vững lòng hơn; nhưng vì những lý do mà tôi không thể nói ra đây được, bạn đã không được khuyến khích theo lối đó. Tuy nhiên nếu bạn kiên tâm và giữ được lòng tin vững vàng thì bạn sẽ được hưởng phước đó và rồi mọi việc sẽ được tốt lành. Con người phải tự sức mà dự một phần nào vào công trình tiến bộ của mình, nếu không thì sự tiến bộ thực hiện được sẽ không thuộc quyền sở hữu của con người nữa. Xin bạn đừng sợ hãi. Triết học của bạn phải dạy rằng sự sợ hãi thật là hoàn toàn vô căn cứ, và bạn phải có sức mạnh cần thiết vì bạn tin tưởng ở sự công bình của luật Trời Từ Bi. Liệu các điều trên đây có đủ để chiến thắng sự lo sợ bồn chồn của bạn không? Bạn đừng bao giờ để cho dây thần kinh chế ngự bạn. . . tôi biết rõ tất cả những nỗi khó khăn của bạn; nhưng xin bạn tin chắc rằng không có sự gì xảy ra mà lại không có lý do thích đáng và một mục đích nhân từ.

oOo

Ngày. . . tôi đã cố khích động chút ít lương tri bạn nhưng tôi không thành công. Cả sáng hôm nay nữa, tôi đã khẽ gọi bạn, nhưng như thế đã đủ để khiến bạn chú ý hay chưa? Điều này thì chắc bạn biết rõ hơn tôi. Dù sao, chắc bạn không còn cảm thấy cô đơn thấm thía như trước nữa. Những kiến thức mà bạn đã thu thập được, những kinh nghiệm mà bạn đã trải qua, cũng đủ khiến bạn vững lòng dù chỉ trong chốc lát. Dĩ nhiên bạn hãy còn cảm thấy khô khan và sầu thảm giống như những làn sóng lướt đến rồi lại rút đi, nhưng chúng không còn ở lại lâu và xâm nhập quá phạm vi của hạ trí nữa. Ngay từ bây giờ chắc bạn đã có đủ sức để chống đối với chúng rồi.

oOo

Mua đá năng lượng:

Tuy rằng chúng ta đã không gặp nhau trong một thời gian, tôi vẫn mong bạn tự biết rằng bạn vẫn chiếm một chỗ ấm áp trong lòng tôi và tôi không bao giờ quên những người thường hướng lên cao và nhìn lên Thượng Đế. Cầu mong tầm mắt nhìn của bạn sẽ càng ngày càng thêm sáng tỏ, cầu mong trái tim bạn sẽ càng ngày mở rộng dưới ảnh hưởng của tình thương nó tinh luyện và hồi sinh con người: Đó là lời cầu nguyện mà tôi – kẻ luôn luôn trung thành với bạn – thốt ra hôm nay, một ngày tốt lành.

oOo

Tôi mong rằng anh B. thân mến của chúng ta sẽ có đủ sức để vượt qua cơn thử thách. Chắc chắn anh ấy biết rằng sự đau khổ tinh luyện mọi vật ở trần gian. Kẻ nào nguyện ước hiến mình cho đền thiêng của Thượng Đế thì phải vui lòng đón nhận sự đau khổ, dù ở dưới hình thức nào. Hạnh phúc tuyệt diệu phải phát sinh tự một tấm lòng trong sạch và một linh hồn hoàn hảo, đó là niềm chi phước thiệt thọ nó hiện ra khi dấu vết cuối cùng của phàm nhơn được xóa bỏ đi: hạnh phúc tuyệt diệu này đền bù và còn đền bù rất nhiều bất cứ sự đau khổ nào tùy thái độ của ta khi ta đau khổ. Kẻ sùng tín thực sự, người huyền bí học thiệt thọ bao giờ cũng trầm tĩnh trước sự vui cũng như trước sự buồn. Vậy thì hỡi tất cả các huynh, hãy can đảm lên! Quả thật như vậy đó:

“Hữu phước thay những kẻ đã từng đau khổ”.

H Ế T


[1] Danh hiệu Thượng Đế trong Ấn Độ Giáo và Hồi Giáo.

[2] Như trên.

[3] Danh hiệu của Thượng Đế trong Ấn Độ giáo.

[4] Như trên.

[5] Atman: cái gì thiêng liêng nhứt trong ta, Thượng Đế nơi tâm ta, Chơn Ngã.

[6] Nhân từ.

[7] Xác, Vía, Trí

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh