Trước Thềm Đạo: Chương 11

TRƯỚC THỀM ĐẠO: CHƯƠNG 11

Tôi buồn rầu khi biết bạn vẫn gặp những khó khăn và không có lối thoát. Tôi phải làm gì, nói gì để giúp hay an ủi bạn? Bạn biết rằng tấm lòng thiện cảm sâu xa của tôi luôn luôn bao bọc bạn, rằng tôi vẫn thành thực cầu nguyện cho bạn; nhưng tất cả những điều đó đều vô ích hay dường như có vẻ vô ích trước Định Luật cứng rắn. Trong bao nhiêu năm qua tôi đã cầu nguyện cho bạn, triệt để che chở thương yêu bạn, nhưng dường như tất cả những sự việc này đều không mang một sự ích lợi gì đến cho bạn cả. Tuy nhiên tôi vẫn không nản lòng vì tôi có một đức tin không hề lay chuyển ở sự công bình và lòng từ ái của Đấng Tối Cao Dìu Dắt Vũ trụ và vì tôi biết Ngài không bao giờ bỏ rơi kẻ thật lòng tận tâm với Ngài. Vậy thì bạn ơi, khi mà sự khó khăn càng nhiều và càng nghiêm trọng thì tấm lòng tin cậy và sùng tín của ta đối với Ngài phải càng tăng thêm – và rồi Ngài sẽ san phẳng Đường Đạo cho ta.

oOo

Không dễ dàng gì nói đến cái cách thức tác động mà bạn đề cập; và lại thật là vô ích nếu chúng ta bàn về nhiệm vụ của vị Jinanmoukta và vị Videhamoukta - , các Đấng Cao Cả sống trên những cảnh giới cao siêu hơn cảnh giới của ta đến nỗi ta không bao giờ hiểu rõ các Ngài được. Trong những lúc suy nghĩ hết sức trừu tượng, kẻ sùng bái trung thành chỉ lãnh hội được những quan niệm khái lược rất thô sơ nhưng không thể lấy lời nói mà diễn tả ra được. Người ta có thể hiểu một cách rất mơ hồ về nhiệm vụ của các Ngài khi so sánh các vị Jivanmoukta với một đạo binh nơi tiền tuyến và so sánh các vị Videhamoukta với những bầu dự trữ thần lực; nhưng ta không có thể so sánh như vậy một cách thật đúng.

oOo

Nếu tôi đã dùng câu “. . . Đức Thượng Đế Ngôi Hai Tối Cao sẽ nhận thêm được thần lực” khi một linh hồn hợp nhất với Ngài, thì tôi cũng phải công nhận rằng nói như vậy thật là không hoàn toàn đúng hẳn. Người ta không thể mang cái gì mà thêm vào hay bớt ra đối với Đấng Thượng Đế Ngôi Hai Tối Cao. Nhưng khi đời sống thiêng liêng đạt đến mục đích cao nhất, khi linh hồn nhìn nhận được cái Bản Thể Thiêng Liêng của mình và cởi bỏ mọi dây trói buộc, thì người ta thường dùng ngôn ngữ của trần gian mà nói rằng đó là “một nguồn vui cho Thượng Đế”. Dĩ nhiên, đứng về phương diện siêu hình học thì Thượng Đế cao hơn mọi nỗi vui buồn, và vẫn ở trong phương diện siêu hình này, người ta có thể nói rằng cả vũ trụ hữu hình cũng chỉ là một ảo ảnh, vì ở khắp mọi nơi không có cái gì mà lại không phải là Thượng Đế; vạn vật đều là Thượng Đế, và chính Ishvara, Thượng Đế hữu hình cũng chỉ là một quan niệm tương đối, dù quan niệm này có huy hoàng, vĩ đại đến đâu. Vì vậy khi ta nói đến Thượng Đế Ngôi Hai Tối Cao thì dường như chúng ta đang ở trong lãnh vực của ảo ảnh, của nhị nguyên, âm và dương, của ánh sáng và bóng tối xen lẫn với nhau, của sự vui và sự buồn. Vậy thì người ta không hoàn toàn lầm lẫn khi nói rằng Thượng Đế Ngôi Hai vui vẻ khi Đứa Con Hoang trở về với Ngài. Dĩ nhiên như vậy là nói theo lối thi sĩ chớ không phải theo lối triết lý; nhưng những danh từ triết lý thuần túy thì không đủ để dùng, cho nên phải dùng đến cả ngôn ngữ của nhà thơ để có thể diễn tả một cách đúng đắn những chơn lý cao cả nhất. Triết gia thì trông thấy, nhưng thi sĩ thì thông cảm, vì thế nên vị Chơn Sư phải vừa là một triết gia vừa là một thi sĩ nếu Ngài muốn đi đến chỗ toàn thiện, toàn mỹ, và vì vậy nên những tác phẩm hay nhất của chúng ta cũng như thánh ngôn của những vị Giáo Chủ Cao Cả nhứt đều được diễn ra bằng một ngôn ngữ vừa nên thơ vừa triết lý.

oOo

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Tôi rất đau lòng khi biết bạn đang phiền muộn; tuy nhiên bạn đừng lo sợ và thối chí vì những bóng ma của . . . hay bởi những mối đau khổ khác. Dù chúng ta có bị xô đẩy vào chốn nào thì điều ấy không quan hệ, miễn là chúng ta không quên mục đích và không xao nhãng bổn phận. Nếu chúng ta có những món nợ cần phải trả, chúng ta càng trả sớm thì càng tốt. Tại sao ta lại chống đối với cái cách thức phải trả nợ do Luật Trời ấn định. Ngoài ra, nếu bạn cần có một người nào khác chuộc tội lỗi cho bạn, thì người ấy sẽ có đủ điều kiện để làm công việc đó, ít nhứt trong lúc này. Bạn hãy tin cẩn nơi Minh Triết của Luật Trời, bạn hãy bình tĩnh trong đức tin thiêng liêng ấy và chắc chắn mọi sự sẽ được kết liễu một cách tốt lành. Trái lại, nếu bạn rối trí, nếu lòng tin của bạn bị lung lay thì bạn sẽ không tự tạo những nỗi thống khổ giả tưởng, và tôi không thể giúp bạn được cho có hiệu quả. Chính khi bạn cầu xin được giúp đỡ, bạn phải có đủ điều kiện cần thiết; nếu không, thì người ta không thể giúp bạn được. Bạn hãy can đảm lên, hãy vui lòng vâng theo ý muốn của Thượng Đế và hy sinh hết mọi điều để phụng sự Ngài. Đó là bài học cao cả mà bạn phải luôn luôn cố gắng mà học lấy . . . rồi sau này bạn sẽ được đi vào những miền tràn đầy Ánh Sáng và Ơn Phước.

oOo

Chúng tôi không có thói quen dùng nhiều chi tiết, lý luận . . . mà trả lời những câu hỏi. Chúng tôi chỉ đưa ra cho người đệ tử một vài khái niệm tổng quát, rồi để mặc y với trực giác của y. Khi tôi đã nói để bạn hiểu như thế rồi, thì nay đối với câu hỏi của bạn về sự tham thiền, tôi chỉ có thể trả lời rằng muốn thành công, ta không thật cần phải hành động hay theo một phương pháp máy móc (hay là dù sao cũng không phải cần quá nhiều đến những việc làm cho có tính cách máy móc này). Đó là một cách phát triển đều đặn, chậm chạp và liên tiếp chi phối sự tinh luyện của các thể [7], hay nói theo cách khác, đó là sự vun trồng đức tính điều hòa, thăng bằng. Khi ta đã thực hiện được điều này rồi, thì phàm ngã sẽ bớt đi và trọn vẹn bản thể càng ngày càng được hoàn toàn hòa hợp với Thượng Đế, và như vậy sự trì chí sẽ dễ dàng hơn. Tôi cũng nói thêm rằng khi ta hiến mình cho Thượng Đế hay cho Chơn Sư, nhưng nếu sự hiến mình này chưa được trọn vẹn, thì ta chưa ở trong cái trạng thái thụ động hoàn toàn, và có thể một hoạt động nào đó sẽ phát sinh để làm cho phàm ngã ta mạnh thêm lên.

oOo

Mua đá năng lượng:

Hỡi bạn thân mến, bạn đang trả một số quả báo lớn lao. Thật là một công việc quá sức bạn. Nhưng trừ phi bạn muốn quả báo này lan rộng ra hàng nhiều năm, bạn không nên mong đợi người khác giúp đỡ bạn. Những nỗi đau khổ lâu dài này của bạn kèm theo sự giúp đỡ không đáng kể và cái tia sáng nhỏ xíu mà bạn nhận được tự nơi tôi, tất cả những thứ này chắc đã bắt đầu khiến bạn hiểu được rằng tôi chỉ là một kẻ bé mọn mà thôi. Tuy nhiên, nếu bạn đã hiểu Luật Trời thì bạn hãy yên tĩnh, kiên nhẫn và can đảm khi đang ở giữa những sự thử thách và rối ren. Bạn nên nhớ rằng nhiều người khác cũng đau khổ bằng bạn, có khi còn hơn nữa kìa, bạn hãy nhớ chúng ta là những điểm ánh sáng rất bé nhỏ trong vũ trụ vô biên và bạn hãy nhận chìm sự đau khổ riêng tư của mình vào cái quan niệm rộng rãi hơn của vũ trụ bao la . . . Hàng ngày, bạn há chẳng thấy muôn ngàn côn trùng bị các con vật lớn hơn xâu xé và ăn thịt? Trái tim bạn có tan nát khi đứng trước quang cảnh rùng rợn của sự đau khổ bao trùm vũ trụ chăng? Và chúng ta là gì đây, nếu không phải là những côn trùng bò trên mặt địa cầu bé nhỏ không quan trọng giống như một chiếc thuyền yếu đuối, trái cầu này trôi chòng chành trong cái đại dương bao la của không gian. Mong rằng những tư tưởng này sẽ làm cho lòng trần của bạn lắng dịu xuống và băng bó được những vết thương phát sinh từ đó. Bạn hãy sống trong sự Trường tồn Vĩnh cửu, và hô hấp ở đó cái không khí an lạc nó rót thêm sinh lực cho ta. Ngoài nơi đó, không đâu có sự yên tĩnh cả. Dưới lớp vỏ của phàm ngã, không hề có hạnh phúc bao giờ.

oOo

Những tin tức của L. làm tôi buồn rầu. Tôi đã ảnh hưởng đến anh ấy một chút, và ở nơi anh có phát sinh một sự phản ứng và anh ấy đã bị phản ứng đó lôi kéo đi. Anh ấy chưa đủ điều kiện để nhận ảnh hưởng của tôi, và tôi đã do dự không muốn truyền ảnh hưởng đó cho anh. Tuy nhiên, anh ấy đã yêu cầu, và tôi đã thử làm theo lời xin: anh bạn đáng thương này đã thất bại, và vì thế anh ấy sẽ bị đau khổ trong tương lai, nhưng rồi anh sẽ trở lại với chúng ta: đây chỉ là một vấn đề thời gian thôi.

Nay tôi chỉ nói một lời thiện cảm âu yếm về cái tang của bạn. Dĩ nhiên, những sự xáo trộn buồn rầu này thật là đau lòng, nhưng chúng ta biết rằng những người thân yêu của ta không bao giờ mất đi khi họ cởi bỏ xác thân mệt mỏi mà đi lên những cảnh giới cao siêu. Ta nên nghĩ rằng giờ đây họ được an lạc, còn ta thì lại buồn rầu. Cầu mong chẳng bao lâu sẽ hết buồn rầu và rồi ánh sáng sẽ chói chang!

oOo

Bạn đừng lo ngại gì cho cái linh hồn thân yêu đã quá cố, linh hồn này sẽ được chăm nom, săn sóc nhưng chính bạn cũng phải làm phận sự mình trong công việc này, vậy thì hỡi bạn thân, hãy can đảm lên và xin bạn hãy luôn luôn biết rằng tình thương yêu của tôi vẫn hằng bao bọc và coi chừng bạn – cả thời gian lẫn không gian đều không có ảnh hưởng gì đến tình thương yêu, trìu mến đó cả.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh