Tại Sao Đã Có Phương Pháp Nhưng Lại Thực Hành Không Hiệu Quả?

TẠI SAO ĐÃ CÓ PHƯƠNG PHÁP NHƯNG LẠI THỰC HÀNH KHÔNG HIỆU QUẢ?

Không có pháp sai, chỉ có người hành sai pháp.

Khi quay về tu tập, gian đoạn đầu luôn khiến bạn lao đao nhất.

Lúc này, đòi hỏi sự quyết tâm đạt mức 200%. Nếu không có nội lực vững chắc. Bạn sẽ rất nhanh bỏ cuộc.

Và đừng mong thành tựu sẽ đến liền tức khắc.

Hành trình dài hay ngắn phụ thuộc vào nỗ lực của từng cá nhân.

Bản thân tôi cũng sau 2 lần bỏ cuộc mới thấm đau.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Khi đã xác định và phát nguyện hướng về tu tập, nghiệp sẽ đến dồn dập giúp ta có cơ hội trả nhanh.

“Khó khăn” là những viên gạch đầu tiên để xây dựng đế chế “dễ dàng”.

Trong mọi lĩnh vực, kế hoạch bước đầu thường tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức bỏ ra gần như chiếm toàn bộ thời khoá của mọi sinh hoạt đời sống.

Tất cả là để tạo một nền móng kiên cố.

Mua đá năng lượng:

Bạn sẽ không thể nhìn thấy cái tháp cao tầng nào cả(chưa có móng, sao đòi xây nhà), mà chỉ toàn mớ hỗn tạp của đống rác thân tâm mới được đào xới lên.

Việc dọn dẹp đống rác tồn đọng từ bao đời bao kiếp là nguyên nhân khiến nhiều bạn nản chí(chưa kể là trong quá trình dọn dẹp, vô tình xả thêm mớ rác khác do chưa có cái nhìn sâu sắc từ trí tuệ mở)

Để rồi, bạn trở lại với cuồng quay cuộc sống cũ. Tiếp tục cho công việc xả rác(rác mới chồng lên rác cũ).

Có thể bất ổn sẽ tạm lắng trong thời gian đầu(vì quá trình tu tập trước đó đã có chút tiến bộ).

Nhưng sau thời gian ấy, khó khăn trở lại với biên độ chóng mặt(rác cũ rác mới dồn lại thành đống to). Đến mức từng giây từng phút bạn chỉ mong một phép màu xuất hiện kéo bạn thoát khỏi tháng ngày tăm tối.

💕 Sau thời gian nghiên cứu giáo lý/pháp của nhiều tôn giáo khác nhau. Tôi đi đến kết luận, mọi tôn giáo đều quy về những chân lý chung nhất.

Dù bạn thuộc tôn giáo nào, bạn vẫn cần hướng đến tiêu chí về một đời sống có ý nghĩa.

Đừng để những giáo lý của tôn giáo bạn đang theo gò bó, hạn chế chính bản thân cho một phương pháp thực hành đúng đắn.

Tôi đã từng tư vấn cho một bạn theo đạo công giáo. Tôi khuyên bạn hành thiền để có thể nhìn được tâm thức. Nhưng bạn ấy nói rằng bên đạo bạn theo không có thiền định.

Trên thực tế, thiền định không phải chỉ có Phật tử mới được phép thực hành.

Đây là phương pháp chung phổ biến, dù bạn không thờ cúng một Đấng Tối Cao nào cũng có thể thực hành theo.

Hãy thừa nhận trong mỗi chúng ta đều có những bất ổn cần được xử lý. Và chỉ có phương pháp cụ thể mới giúp ta vượt thoát được.

Dù bạn có dành hết thời gian của cuộc đời để cầu xin sự cứu rỗi từ một Đấng nào đó. Cũng không hiệu quả bằng bạn tự quay vào bên trong để tìm kiếm một giải pháp cho chính mình.

Khổ đau là ảo. Mọi cảm xúc đều là ảo.

Chỉ đến khi bạn cho nó có thực, nó sẽ là thực, cái thực này chỉ được biết bởi tâm thức vô minh của chính bạn.

Ví dụ: bạn chia tay một người đã từng kết nối quan hệ tình cảm rất sâu sắc. Bạn cảm thấy rất đau vì cuộc chia ly này trong thời gian cố định.

Sau thời gian đó, bạn quen đối tượng khác và khổ đau với đối tượng cũ đã mất đi.

Khi nhớ về cái khổ trước đó, bạn bật cười vì cảm thấy bản thân ngu ngốc. Chẳng hiểu vì lý do gì mà lúc đó lại sống vờ chết vật đến thế.

Vậy, nỗi khổ ấy có thật hay ko?

Hay nó chỉ là ảo ảnh do tâm thức hạn hẹp ngay tại thời điểm đó mang lại?

Đức Phật đã từng nói:”vạn pháp duy tâm tạo”.

Ứng vào hoàn cảnh này, ta thấy rất hợp lý.

💕 Thêm một khía cạnh cũng rất quan trọng đó chính là niềm tin.

Đa phần, con người chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe. Nhưng giác quan vật lý của con người rất hạn chế để có thể hiểu được các khía cạnh siêu hình.

Nhiều người thắc mắc: tôi rất có niềm tin đối với tâm linh, nhưng phép màu vẫn chưa hiển lộ.

Đó là bởi bạn vẫn mong chờ phép màu hiển lộ mới chịu tin.

Vốn dĩ cốt lõi bên trong vẫn nhuốm đầy sự nghi vực.

Trên thực tế, rất nhiều đối tượng đặt niềm tin tuyệt đối vào một Đấng mà họ theo. Từ đó, họ được thấy sự nhiệm màu ứng lên cuộc sống của chính họ.

Để lý giải điều này, phải kể đến luật hấp dẫn. Bởi lẽ, bên trong họ là sự tin tưởng 100% về cái tuyệt đối đủ đầy mà Đấng của họ mang lại.

Từ sự đủ đầy từ cốt lõi ấy, mà họ luôn đạt được những gì họ tin tưởng.

Vì thế, cái cứu vớt họ là niềm tin của họ.

Nhưng niềm tin cốt lõi trong tâm thức chung của phần đông nhân loại là sự thiếu thốn. Đã là thiếu thốn thì vĩnh viễn sẽ không thấy được sự đủ đầy.

💕 Trong bất cứ lĩnh vực nào của đời sống, kể cả việc tu tập, đều đòi hỏi bản thân mỗi người phải tự tìm kiếm cho mình những hướng đi phù hợp nhất.

Đừng nghĩ phương pháp này hiệu quả với đa số mọi người thì nó cũng sẽ hiệu quả với chính bạn.

Không có cái gì là tốt nhất, chỉ có cái phù hợp nhất.

Bạn chính là người duy nhất có thể sáng tạo cho cuộc đời mình một hướng đi ý nghĩa.

Ví dụ 1:

Lúc nhỏ, tôi từng chơi một trò chơi.

Những ngày cúp điện, thời tiết rất nóng. Tôi cảm thấy khó chịu trong người. Tự nhiên, trong đầu tôi nảy ra ý tưởng: quấn chăn kín mít 15p, cũng khó chịu lắm đó, nhưng nó sẽ giải quyết cảm giác khó chịu kéo dài triền miên của sự bức bối thường trực lúc nãy.

Khi xả chăn ra, tôi không còn cảm thấy nóng nữa, chỉ còn là sự thông thoáng và thoải mái.

Đây là ví dụ về trường hợp làm thế nào để thích nghi với hoàn cảnh.

Ví dụ 2:

Lúc nhỏ tôi mê chơi Au. Thường người mới chơi hay đi từ mức độ dễ để luyện. Tôi cảm thấy pp này lâu quá mà cũng khó tiến bộ. Vậy là, tôi nghĩ ra kế sách bật chế độ khó nhất. Sau vài lần toát mồ hôi hột với độ khó siêu đỉnh, khi trở về chế độ dễ và bình thường, kĩ thuật của tôi phát triển đến bất ngờ.

Muốn nâng cao kĩ thuật phải chọn cái khó nhất làm trước.

Muốn thuận lợi đánh thằng nhỏ thì phải tìm trùm cuối để luyện tập.

Cũng như, muốn giải quyết được ngoại cảnh, đầu tiên phải tìm và hiểu rõ trước tâm thức.

Vài ví dụ đưa ra để giúp các bạn tự tìm kiếm một giải pháp phù hợp nhất để phát triển bản thân.

Chỉ cần chúng ta không thoái chí rút lui, sẽ luôn có cách nào đó để đạt được điều mong muốn với mục tiêu đề ra sẵn.

Trong bất cứ lĩnh vực nào, kể cả việc tu tập, hãy lập ra một mục tiêu cụ thể, một thời gian biểu hợp lý, một kế hoạch phát triển.

Từ đó, hướng bản thân nghiêm ngặt rèn luyện trong thời gian đầu, nhằm cải tạo lại sự vô kỉ luật của thói quen cũ.

Sau bước tạo nền móng ổn định, ngày tháng về sau bạn muốn xây lên bao nhiêu tầng lầu cũng không sợ sụp đổ.

Đừng dựa dẫm hay cố tìm kiếm một người hướng dẫn phù hợp(vì nếu không may gặp người thầy đi sai đường, mình cũng sai nốt).

Vì bạn chính là vị thầy tuyệt vời nhất của chính bạn.

FB: Hương Bella Lương

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh