Khi Bạn Không Yêu Chính Mình

KHI BẠN KHÔNG YÊU CHÍNH MÌNH

Không có bất kỳ bậc thầy giác ngộ nào yêu cầu bạn sùng bái, tôn thờ họ cả.

Bóng tối mới cần điều đó. Bóng tối luôn muốn thao túng, kiểm soát, muốn cả thế giới phủ phục trước mặt họ.

Những bậc giác ngộ đích thực như Đức Phật, Chúa Jesus không bao giờ tìm kiếm sự tôn thờ từ bất kì ai.

Tại sao thế ?

Sự thật: chúng ta là linh hồn, và tất cả các linh hồn đều có cùng một nguồn cội, do Thượng đế tạo ra.

Do đó, mọi chúng sinh luôn bình đẳng và các sinh mệnh ánh sáng khi biết rõ điều này thì sẽ không bao giờ muốn thống trị, điều kiển bất kì ai.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Thật đáng buồn khi hiện nay vẫn còn nhiều người tôn thờ những vị thầy thích sự sùng bái.

Họ đã bị lừa dối và tẩy não.

Những tôn giáo coi trọng sự tôn thờ được tạo ra để kiểm soát tâm trí con người, đưa nhân loại tiến gần về phía bóng tối hơn là ánh sáng, và khi ta càng sùng bái bên ngoài, ta càng rời xa khỏi hành trình phát triển tâm linh của chính mình.

Nhiệm vụ của con người là tìm thấy Thượng Đế bên trong của mỗi người, thể hiện phiên bản cao nhất của linh hồn và người mà ta nên tôn thờ không phải là bất kì ai khác ngoài chính bản thân chúng ta.

Đó là bài học tuyệt vời mà con người cần phải đối mặt.

Liệu bạn có thật sự hiểu biết sâu sắc về chính mình, chấp nhận chính mình vô điều kiện, hay hướng tâm ra bên ngoài, dựa dẫm, bám víu vào người khác ?

Liệu bạn có thể tìm thấy phần ánh sáng tốt đẹp và thuần khiết bên trong chúng ta ?

Hãy nhìn vào thế giới mà ta đang sống !

Mọi người thường cúi đầu trước hào quang của những người nổi tiếng, quyền lực của những chính trị gia, giàu có của các nhà lãnh đạo.

Họ không chỉ cúi đầu, mà họ còn tôn thờ.

Đôi khi, bạn không chỉ tôn sùng mà bạn còn phong “thánh” cho họ. Bạn nói với họ rằng họ tốt hơn bạn, rằng họ xứng đáng được nhiều hơn, cho phép họ gặt hái những phần thưởng lớn cho những nỗ lực ít ỏi của họ. Bạn không phàn nàn, không phản đối, không làm gì.

Trên thực tế, bạn tin rằng họ nên tận hưởng nhiều hơn so với phần còn lại của bạn.

Chúng ta đang tự biến mình thành nô lệ. Chúng ta kính sợ họ như các chủ nhân. Bởi vì có làm như vậy, bạn mới không là mối đe dọa của họ.

Sau đó, họ có thể khai thác bạn. Họ làm cho bạn phải cảm thấy xấu hổ về mình.

Tại sao bạn lại để mình trở nên như vậy ? Bởi vì:

- Bạn đang ghét chính mình, xa lánh bản thân.

- Bạn đang lạc lối, mất kết nối với Higher self,

Chúng ta luôn sống trong trạng thái không vui, không hài lòng, không bình an.

Tâm trí của chúng ta luôn tự gây chiến khiến chúng ta phiền não.

Chúng ta phóng chiếu lên người khác sự thiêng liêng của chính mình và sau đó chúng ta tôn thờ họ như “thánh”.

Chúng ta đã mất kết nối với ánh sáng nguồn cội bên trong chính mình.

Chúng ta chìm đắm trong thế giới vật lý.

Chúng ta trở nên lạc lõng, tách biệt

Đừng tôn thờ người khác, hãy tôn thờ biểu hiện cao nhất của chính mình.

Hãy tìm lại thiên tính bên trong của bạn.

Hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất mà bạn có thể !

Chúng ta sẽ ngừng tôn thờ bên ngoài nếu nhận ra bên trong thật tuyệt vời biết bao !

Bạn hãy ngừng việc sống dưới cái bóng của người khác !

By Teri Wade

Lượt dịch: Trần Ngân Thương

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh