BẠN KHÔNG THỂ NÀO TỎA SÁNG KHI VẪN ĐỨNG TRONG BÓNG TỐI
Sống trong bóng tối là khi bạn phụ thuộc vào sự phán xét của người khác.
Sống trong ánh sáng là khi bạn không bị ảnh hưởng bởi sự đánh giá, khen chê của thiên hạ.
Những người sống trong bóng tối không thể chịu đựng được những người sống trong Ánh sáng, nhưng người sống trong ánh sáng thì ok, vẫn ổn thôi.
☝️ Hãy làm rõ sự khác biệt khi bạn tỏa sáng đích thực với hành vi tự ái.
Bóng tối đã cố gắng gây nhầm lẫn, đảo ngược khái niệm này khiến bạn nghĩ rằng:
👍 Nếu bạn tỏa sáng thì có nghĩa là bạn đang tìm kiếm sự chú ý, nổi tiếng, hám danh, vì vậy bạn có thể tự trói mình trong mặc cảm tội lỗi.
Điều đó là không đúng, bạn hãy nhớ, khi bạn tỏa sáng là bạn đang giúp đỡ người khác, giải phóng mọi người, bạn trở nên tự do, bạn sẽ thoát khỏi mọi lời khen chê, thoát khỏi mọi khuôn mẫu định kiến của người khác.
Khi đó nội tâm bạn an hòa, bạn hoàn toàn không vì đánh giá bên ngoài làm cho dao động.
👎 Trong khi đó, khi bạn lệ thuộc vào cảm xúc của người khác, tự cô lập mình sẽ khiến bạn cố gắng né tránh điều làm bạn thất vọng, nó làm cho bạn luôn cảm thấy "mình không đủ tốt” hay "mình không xứng đáng", bạn càng cố gắng che giấu những góc khuất bên trong mình (cái bóng của mình), bạn càng không thể tỏa sáng, bạn sẽ luôn giới hạn mình với niềm tin rằng bạn vô dụng.
👉 Có một sự khác biệt rất lớn giữa hai trạng thái này, về cơ bản đó là hai khía cạnh khác nhau của:
🦎 Tâm trí não bò sát với rung động thấp: sinh tồn - phục vụ cho bản thân.
🕊️ Tâm trí rung động cao, có thể kích hoạt 12 dây thần kinh sọ não và tuyến tùng (tình yêu - phục vụ người khác).
Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về: Người nhận: Hoàng Nhật Minh Số tài khoản: 103873878411 Ngân hàng: VietinBank
“Mọi thứ trong cuộc sống đều rung động.” - Albert Einstein. “Nếu bạn muốn hiểu những bí mật của vũ trụ hãy nghĩ đến năng lượng, tần số và rung động” - Nikola Tesla. Mọi thứ trong Vũ Trụ này đều có năng lượng rung và chuyển động - mọi thứ mà bạn nhìn thấy...