Ảo Ảnh Ưu Việt

ẢO ẢNH ƯU VIỆT

Bài viết hôm nay là một trong những kiến thức hay mà mình cóp nhặt được ở cuốn Đối Thoại với Thượng Đế 5.

Tuy mình chưa đọc nhưng có lướt qua một trích đoạn về chủ đề này.

Cá nhân mình cảm thấy nếu bê nguyên để truyền tải đến mọi người thì khá là khó trôi.

Nên mình sẽ diễn giải lại bằng cách hiểu của mình để mọi người đều nắm bắt được trong ngôn từ đơn giản nhất.

Đây là kiến thức mình thấy rất bổ ích và cần phải thêm ngay vào từ điển của cá nhân mỗi người.

Chúng ta thường nghe nói: thế giới này là ảo, mọi thứ là ảo, tất cả chỉ là ảo.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Nghe rất mơ hồ phải không nào???

Rõ ràng mọi thứ chân thật đến thế tại sao lại nói là ảo???

Thực ra, cái ảo ở đây bắt nguồn từ ảo tưởng của tâm trí.

Ví dụ 1: người bạn yêu làm bạn khổ. E gái bạn, không có tình cảm gì với người con trai mà bạn yêu, nên cô ấy không có cảm nhận như bạn. Vậy cảm xúc của bạn chỉ mỗi bạn có, nó được thêu dệt từ tâm trí của bạn.

Mua đá năng lượng:

Tiếp theo, bạn và anh ta chia tay, bạn đau khổ vật vã ở giai đoạn vừa mới kết thúc. Nhưng 2,3 năm sau, bạn không còn đau nữa. Vậy cái đau lúc chia tay đó có phải do ảo tưởng tâm trí gây nên???

Ví dụ 2: bạn và người yêu ôm ấp nhau ở nơi công cộng. Bạn xấu hổ, ngại ngùng bởi tâm trí vẽ ra đủ thứ nhận định: mọi người sẽ đánh giá, phán xét bạn,. Mọi thứ chỉ diễn ra bên trong bạn, là sự suy diễn của một mình bạn.

Ví dụ 3: đi vào bữa tiệc buffee, bạn gắp đầy thức ăn vào đĩa. Khi gắp thức ăn, bạn ảo tưởng tôi sẽ ăn hết chỗ thức ăn này. Nhưng kết quả cuối cùng bạn chỉ ăn được 1/3.

Đó được gọi là ảo tưởng tâm trí của riêng bạn!!!

Tính ưu việt hay còn gọi là sự vượt trội. Là một trong nhiều loại ảo tưởng của tâm trí.

Tuy là ảo tưởng nhưng nó khiến con người đấu tranh sứt đầu mẻ trán để đạt được nó.

Con người luôn sống trong ảo tưởng với những niềm tin như:

- Loài người là bá chủ của vạn vật, nên phá rừng phá núi phá biển để chinh phục thiên nhiên, thoả mãn tham vọng loài đứng đầu, để khẳng định đẳng cấp anh đại.

- Người Mỹ thấy vượt trội hơn người Việt Nam. Người Việt Nam thấy vượt trội hơn người Lào. Vậy nên, ai có quốc tịch Mỹ sẽ vẻ vang hơn Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam thì đỡ tủi thân hơn Lào.

- Nam ưu việt hơn nữ.

- Người da trắng ưu việt hơn người da đen.

- Giám đốc ưu việt hơn nhân viên.

- Người giàu ưu việt hơn người nghèo...

Loài người chính là đang chơi trò ảo giác tâm trí, đặt ra những luật lệ, quy tắc của riêng mình để cùng nhau diễn sâu: tranh đấu, giành giật, phá hoại, chiếm giữ, hại nhau,... nhằm dành về nhiều ĐIỀU KIỆN hơn để đáp ứng ảo giác đầu tiên, đó là NHU CẦU TỒN TẠI.

Chúng ta luôn sống trong ảo tưởng phải có đủ mọi thứ mới đạt được hạnh phúc:

- Có đủ tiền --> sắm nhà sắm xe với đầy đủ tiện nghi để được an toàn.

- Có quyền lực --> làm chủ vận mệnh để cảm thấy tự do.

- Có đủ niềm tin --> đi tìm Thượng Đế để nhận được cứu rỗi..

Khi có được những thứ đề ra, rồi thì lại muốn có nhiều hơn nữa.

- Có nhà có xe rồi phải lên được xe sang biệt thự, thậm chí phải mua được cả phi cơ, tàu vũ trụ,...

- Có quyền lực ở tầm quốc gia lại muốn quyền lực tầm khu vực rồi tầm thế giới...

Cứ thế mà ông Thượng Đế bị tung hoả mù với đám con trẻ nhí nhố Trái Đất. Chẳng hiểu đến khi nào tụi nó cảm thấy đủ để cái HẠNH PHÚC mới lòi ra.

Khi đủ ở trong phạm vi này, lại ngó nghiêng sang phạm vi khác để rồi lại cảm thấy thiếu.

Kể cả khi con người chinh phục hết Trái Đất, thể nào cũng hướng ra chinh phục những hành tinh khác, thậm chí là toàn thể vũ trụ.

Chính mệnh đề:" nếu tôi có. thì tôi sẽ đạt được." trở thành lối mòn trong suy nghĩ khiến mỗi người phấn đấu oanh oanh liệt liệt chỉ đi tìm kiếm cái gọi là ĐIỀU KIỆN để sinh tồn.

Trong ảo tưởng về sự ưu việt, nếu bạn BẮT CHỤP nhiều ĐIỀU KIỆN hơn thì bạn hạnh phúc hơn, an toàn hơn, có nhiều sự sống hơn, được các Đấng thiêng liêng đứng về phe bạn hơn,...

Bởi vì không bao giờ CÓ ĐỦ nên bạn luôn đi tìm nhiều điều kiện hơn để cảm thấy ĐỦ.

Đó chính là TÂM THAM mà bên Phật giáo luôn đề cập đến.

Bởi bên trong cốt lõi của bạn là sự thiếu thốn đến tột độ, bị mất an toàn đến tột độ, bất an đến tột độ.

Nên bạn không ngừng tìm kiếm những thứ bên ngoài để lấp vào lỗ hổng to đùng ấy.

Nhưng bạn không hề nhận ra, bạn có cố gắng bao nhiêu cũng ko thể lấp đầy được. Vì bạn đang chết từng phút từng giây trong sự ảo tưởng ưu việt của chính bạn. Bạn không hề cảm thấy ổn khi có thêm những điều kiện.

Chính những người tưởng tượng ra rằng mình ưu việt nhất lại là những người xử sự thấp kém nhất!!!

Vậy nếu đã nghĩ bản thân mình tốt đẹp hơn trong tính ưu việt đó, tại sao lại hành động tệ hơn???

Điều đó có phải là một nghịch lý???

Sống vì đam mê chưa bao giờ là sai lầm.

Đam mê để thực hiện một mục tiêu nào đó không phải là khẳng định sự vượt trội nhằm thoả mãn ảo tưởng của bản ngã.

Làm vì đam mê sẽ phát huy tối đa xung lực của sự sáng tạo, hiển lộ năng lực tiềm ẩn của chính bạn.

Trong đam mê, không có khái niệm và sự so sánh về tính vượt trội.

Thầy từng giảng mình nghe một câu rất hay: "chỉ khi con đánh mất hết mọi thứ do ảo tưởng con tự suy diễn để định giá trị cho bản thân thì khi đó con mới học được buông bỏ".

Hãy thấy đủ với những gì bạn đang sở hữu. Đừng đi so sánh những gì bạn không có mà người khác có.

Hạnh phúc ở ngay tại đây ngay lúc này với những gì bạn đang có. Hạnh phúc không nằm ở tương lai, cũng không nằm trong ảo vọng của quá khứ tươi đẹp.

Vị trí tốt nhất chỉ dành cho số ít. Nếu bạn không ở trong số ít đó thì hãy bằng lòng với thực tại.

FB: Hương Bella Lương

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh