Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 57. Biết Còn Tái Sanh?

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 57. BIẾT CÒN TÁI SANH?

  • Người còn tái sanh có biết chắc là mình còn tái sanh chăng, đại đức?
  • Biết rõ chứ.
  • Làm sao mà biết?
  • Một người làm ruộng lo cày bừa, gieo hạt, cấy mạ, bỏ phân, chăm sóc chu đáo lại gặp mưa thuận, gió hòa nữa; thì người ấy có biết chắc mình gặt được lúa, sẽ có cơm ăn không, đại vương?
  • Vâng, biết chắc.
  • Người còn tạo nghiệp thiện ác biết chắc là còn tái sanh cũng y như thế đó, tâu đại vương!

* * *

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh