Khổ Đến Từ Tâm

KHỔ ĐẾN TỪ TÂM

KHỔ ĐẾN TỪ TÂM

Ngày xưa khi chúng ta chưa có máy lọc nước, chỉ uống nước máy đun sôi ngang phè phè nhưng vẫn thấy ngon. Đơn giản là vì chúng ta chưa có gì để đối chiếu và so sánh với nước máy.

Thời nay khi có máy lọc nước, thơm ngon mát dịu mà cho chúng ta uống lại nước máy thì lại chịu không nổi. Vậy vấn đề ở đây là gì? Đó chính là tâm so sánh, tâm phân biệt. Khổ đến từ tâm là có thật.

Thời nay chúng ta vẫn có câu: Không có điện thoại, máy tính, tivi, internet... thì ngày xưa các cụ sống kiểu gì nhỉ? Các cụ nhà chúng ta lại có câu: thời tiền sử ăn lông ở lỗ, nay no mai đói, lạc hậu, nghèo nàn thì sống ra làm sao?

Xin thưa là thời tiền sử hay các bộ lạc, bộ tộc bây giờ họ vẫn sống vui vẻ đó thôi, ngày đi làm, tối ăn uống, nhảy múa hát ca, cuộc sống của họ đơn giản như vậy ngày qua ngày. Chúng ta nhìn vào thì thấy họ thật lạc hậu và khổ sở. Nhưng đó là khi ta so sánh họ với ta. Chứ bản thân họ thì không thấy khổ đâu ạ vì họ đã quen với lối sống đơn giản như vậy rồi.

Thật vậy, cuộc sống càng phong phú thì chúng ta càng khổ. Tại sao ư? Vì càng phong phú càng có nhiều vấn đề bất như ý:

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

- Mất điện -> KHỔ

- Mất mạng -> KHỔ

- Hết tiền -> KHỔ

- Xe hỏng -> KHỔ

Mua đá năng lượng:

- Điện thoại đen trắng -> KHỔ

- Người ta có mà mình không có -> KHỔ

- Mong cái này, cầu cái kia mà không được -> KHỔ, KHỔ KHỔ...

Cuộc sống là một chuỗi khổ đau và bất như ý. Đạt được thì vui mừng trong chốc lát, không được thì dằn vặt và tự làm khổ bản thân. Vậy như thế nào mới là sướng?

Khổ mãi thì cũng quen mà sướng mãi thì cũng nhàm. Cuộc sống cần phải có thăng có trầm, có vui có buồn để cảm sướng và cảm khổ rồi mới biết trân quý hạnh phúc. Người nghèo khó cho họ một đồng họ cũng vui, kẻ giàu có khổ một tí cũng không chịu được.

Tựu chung lại khổ đau đến từ cái tâm mong cầu, hay phân biệt, so sánh. Người hạnh phúc là người luôn biết đủ, sống vì mình vì người khác.

Chúng ta hãy quan sát thế giới tự nhiên xem:

- Động vật không cần bệnh viện, thuốc men chúng vẫn khỏe (loài người lắm bệnh nhất trên quả đất này)

- Động vật không cần tích lũy lương thực chúng vẫn sống tốt (cho đến khi con người tàn phá thiên nhiên)

Mẹ trái đất sinh ra và nuôi dưỡng muôn loài, chúng ta vốn có cuộc sống phong phú và đủ đầy nhưng vì lòng tham mà vẫn tích lũy dẫn đến phân hóa giàu nghèo, xã hội phân cấp và tạo ra nhiều khổ đau. Ấy vậy mà chúng ta càng tiến hóa chúng ta càng tham lam và lún sâu vào khổ đau.

Theo thống kê thì để duy trì sự tồn tại của 8 tỉ dân như hiện nay chúng ta cần tài nguyên của 3 trái đất. Vấn đề hiện nay đã rất cấp bách rồi, môi trường bị tàn phá nghiêm trọng, các loại năng lượng hóa thạch cạn kiệt, ruột trái đất bị rút rỗng, các loài vật cứ tuyệt chủng dần, băng tan nhanh ở hai cực, nước biển dâng, động vật vô cớ chết hàng loạt...

Nếu để nguyên mọi thứ vận hành tiếp diễn thì chúng ta không sớm thì muộn cũng dẫn đến sự hủy diệt vì tranh giành năng lượng, tài nguyên để sinh tồn.

Nếu quan sát thiên nhiên chúng ta sẽ thấy bất kỳ loài sinh vật nào cũng có thiên địch của mình, loài nào không có thiên địch thì khả năng sinh sản lại bị hạn chế. Đó là cơ chế cân bằng của tự nhiên để vạn loài cùng chung sống hài hòa.

Vậy thiên địch của loài người là gì? Chắc các bạn cũng đoán ra đó là vi khuẩn, virus, HIV, ung thư, bệnh tật... Suy ngược lại thì loài người hiện nay cũng chỉ như những con virus sống trên cơ thể vật chủ là trái đất và bòn rút phá hoại trái đất này mà thôi. Virus chính là đề kháng của trái đất với loài người (những kẻ phá hoại).

Virus nó rất thông minh và biết chọn người để lây nhiễm. Phàm những ai có ý thức xây dựng và kiến thiết trái đất tốt đẹp lên thì nó tránh, những kẻ tàn phá trái đất thì nó diệt. Các bạn tin điều đó không? Thân thể bạn đau ở chỗ nào bạn biết chứ? Mẹ trái đất cũng vậy.

Hãy cùng sống thiện lương từ hôm nay, bao bọc, giúp đỡ lẫn nhau để cùng chung tay xây dựng một thế giới xanh, sạch, đẹp. Người với người sống là để yêu nhau. Phải không nào?

- Chỉ có tình yêu mới khiến chúng ta tốt đẹp lên

- Cá nhân tốt đẹp -> gia đình tốt đẹp -> xã hội tốt đẹp -> thế giới tốt đẹp -> vũ trụ tốt đẹp

- Mỗi con sóng yêu thương sẽ mời gọi những con sóng yêu thương khác. Chung tay cùng nhau chúng ta sẽ thay đổi thế giới này

- Cực thịnh thì sẽ suy, còn cực suy thì sẽ thịnh.

Chúng ta đang ở thời kỳ đen tối nhất của trái đất với đầy rẫy sự tiêu cực, tàn phá và bạo lực nhưng nó cũng mở ra một thời kỳ mới sắp tới: Huy hoàng, rực rỡ, giàu có, trù phú và thịnh vượng muôn đời.

Bạn có muốn làm những hạt nhân tiên phong của thời kỳ mới hay để cuốn theo vòng xoáy vô minh và ở lại với trái đất cũ. Quyền lựa chọn là ở bạn!

Chúng ta ở đây để giúp đỡ nhau cùng vượt lên mọi khó khăn và tiến thẳng tới ánh sáng, xã hội cộng sản đại đồng, kỷ nguyên thánh đức.

Chào mừng kỉ nguyên mới nào các bạn!

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh