Suy Bụng Ta Ra Bụng Người

SUY BỤNG TA RA BỤNG NGƯỜI

Từ ngày xưa các cụ đã nói một câu thật đúng: Suy bụng ta ra bụng người.

Người tâm tốt thì cả tin, nghĩ ai cũng tốt như mình.

Người sai lầm nhiều rồi thì nhìn đâu cũng ra khuyết điểm của người khác.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Người yêu thương và tự hào về bản thân thì cũng nhận ra và biết khen ngợi, trân trọng ưu điểm của người khác.

Người căm ghét chính mình thì cũng nghĩ người khác xấu xa và đáng ghét.

Mua đá năng lượng:

Ta nhìn ra điểm hay của người khác, là vì trong "bụng" ta cũng có điều hay đó.

Ta bắt lỗi người khác, vì đó cũng chính là lỗi lầm ta đã phạm phải.

Mọi người đều là phản chiếu của mình !

Nên tâm càng vị tha, càng thấy đời dễ chịu, và dễ dàng sống bình an dù ở bất cứ nơi đâu hay trong hoàn cảnh nào.

Bạn càng khắc nghiệt với cuộc đời, với chính mình, thì người khổ chính là bạn và những người thân của bạn.

Bụng ta có tốt, thì bụng người mới tốt.

Đừng mong thay đổi người, chỉ có thể thay đổi và hoàn thiện chính mình, từ đó mọi chuyện tự nhiên sẽ tốt đẹp hơn !

- Cloudy -

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh