Hãy Nhớ: Chỉ Giúp Đỡ Khi Ai Đó Hỏi Bạn

HÃY NHỚ: CHỈ GIÚP ĐỠ KHI AI ĐÓ HỎI BẠN

Đừng bao giờ xía vào chuyện của người khác, dây vào nỗi khổ của người ta, mỗi người đều tự mang những gánh nặng của riêng mình.

Một người đàn ông đang phải mệt mỏi với chính mình và uống đến cạn cốc rượu độc đã được chỉ định cho anh ta, chỉ cho đến khi anh ta yêu cầu sự giúp đỡ từ bạn thì lúc đó bạn hãy đến gần anh ta.

Đừng kiêu ngạo và đừng hy vọng rằng mình có thể giúp đỡ ai đó, cũng đừng bao giờ ép người đang đau khổ làm cái gì, hay khuyên họ làm như thế nào, bạn sẽ không được họ coi trọng đâu.

Chỉ có thể giúp những người đã chuẩn bị sẵn sàng và khiêm tốn chấp nhận sự giúp đỡ đến từ trái tim của bạn.

Một người đang đau đớn sẽ nhìn thế giới bằng nỗi đau của họ, vì vậy họ sẽ điếc, mù, không tin tưởng và ích kỷ.

Nếu bạn can thiệp vào sự đau khổ của người khác mà không được yêu cầu hay có chuẩn bị, vòng xoáy nghiệp quả sẽ hút bạn vào trò chơi của người đó, và bạn sẽ thấy bộ mặt của sự gian trá, vô lương, đặt điều, cũng như vướng vào năng lượng xấu của họ.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Hãy nhớ rằng họ có khả năng lây truyền nỗi đau của họ cho bạn và điều đó sẽ chẳng giúp ích được gì cho bạn.

Tiếp tục sống theo cách của bạn, giải quyết các vấn đề riêng trong cuộc sống của bạn bằng sự im lặng.

Chỉ khi bạn đang đi trên con đường của riêng mình, làm chủ chính mình, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh và trí tuệ cần thiết để giúp người khác đứng dậy.

6558-hay-nho-chi-giup-do-khi-ai-do-hoi-ban-1.jpg

Mua đá năng lượng:

💟 Ảnh: Một người phụ nữ là Shaman/pháp sư đang chữa lành trái tim cho một cô bé khỏi nỗi sợ hãi.

Có một con cú đóng vai trò là người bảo vệ, đang quan sát điều đó.

Bất cứ khi nào chúng ta chữa lành hoặc giúp đỡ ai đó, chúng ta phải có sự cho phép của các vị thầy trên cao của chúng ta và từ cái tôi cao hơn của mình / tinh thần vĩ đại của chúng ta.

Có những trường hợp ngoại lệ với trẻ nhỏ, người già, người hôn mê… Nhưng ngay cả khi trong trường hợp đó, chúng ta cũng phải xin phép và được sự đồng ý của “cấp trên”.

~Rebecca Petty

Dịch bởi: Dương Thị Quỳnh Châu

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh