Phân Loại Tình Yêu

PHÂN LOẠI TÌNH YÊU

Một người bạn theo đạo Tin Lành nói cho tôi nghe về một cách phân loại tình yêu:

1- Tình yêu NẾU

2- Tình yêu BỞI VÌ

3- Tình yêu MẶC DẦU

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Tôi thấy cách phân loại này khá hay, ít nhất nó giúp tôi nhìn sâu hơn, vào bên trong hai chữ TÌNH YÊU.

1- Tình yêu NẾU:

Mua đá năng lượng:

Có thể hiểu, đây là tình yêu có điều kiện.

Người Việt Nam yêu đội tuyển bóng đá của mình theo cách này. Còn nhớ, khi đội tuyển của chúng ta thắng những trận quan trọng trước Indonesia, Malaisia, Thailand..., hàng trăm ngàn người đã xuống đường ăn mừng, các cầu thủ được tung hô, huấn luyện viên được tôn vinh. Nhưng chỉ cần trận tiếp theo bị thua, là xong... Đá không hay, không thắng thì đừng mong được yêu.

Thực ra, tình yêu NẾU rất công bằng, tuy nó khá thực dụng. Chẳng có gì sai khi nhân viên chỉ yêu mến công ty, nếu họ được tạo điều kiện tốt để phát triển. Chẳng có gì sai khi một cô gái nói rằng "nếu anh sẽ làm được thế này..., thì em sẽ thế kia...", hoặc "nếu anh cứ suốt ngày say xỉn, em sẽ không yêu anh nữa".

Tình yêu NẾU không thật lãng mạng, nhưng không mù quáng.

2- Tình yêu BỞI VÌ

Có thể hiểu, đây là tình yêu xuất phát từ lòng biết ơn.

"Tôi yêu anh, bởi vì anh đã giúp gia đình tôi trong lúc khó khăn nhất".

"Tôi yêu thành phố này, bởi vì nó đã cưu mang, đùm bọc tôi trong những năm tháng khó khăn".

"Tôi yêu công ty, bởi vì nó đã cho tôi một công việc tốt và thu nhập ổn định".

Tình yêu BỞI VÌ được hình thành từ thái độ "uống nước nhớ nguồn". Nó trong sáng, giản dị và rất đáng trân trọng.

3- Tình yêu MẶC DẦU

Đó là tình yêu vô điều kiện.

Những người mẹ yêu con theo cách này.

Không người mẹ nào chỉ yêu con mình khi chúng là những đứa trẻ ngoan. Ngay cả khi chúng hư hỏng, nghiện ngập,... thì họ vẫn yêu chúng như thế.

"Mặc dầu con bị thiểu năng trí tuệ, thì mẹ vẫn yêu con và hi vọng một ngày nào đó y học tiến bộ có thể chữa cho con khỏi bệnh"…

Có lẽ, những đội bóng nổi tiếng thế giới, tồn tại và phát triển được, cũng là nhờ những fan trung thành, yêu đội bóng của mình bằng tình yêu MẶC DẦU. Bởi vì, một đội bóng không thể lúc nào cũng giành chiến thắng. Trong lịch sử hàng trăm năm của mình, chắc chắn có rất nhiều thăng trầm. Nó có thể thua nhiều lần, thua cay đắng, thua muối mặt, bị rớt hạng, không phải chỉ rớt một hạng mà có khi rớt cả hai ba hạng,... Nhưng chỉ cần còn những fan trung thành, yêu nó bằng tình yêu mặc dầu, thì nó sẽ lại tìm được sức mạnh để đứng lên, để trở lại chinh phục những đỉnh cao…

…và sự tồn vong của một quốc gia cũng như thế, cũng phụ thuộc vào tình yêu mặc dầu của người dân.

Tôi có niềm tin sâu sắc rằng, nếu một ngày nào đó đất nước hình chữ S này lâm nguy, thì tất cả người Việt, từ khắp nơi trên thế giới, đều sẵn sàng, đứng chung chiến tuyến, chiến đấu hi sinh để bảo vệ nó…, bởi vì tôi tin, tất cả người Việt Nam đều dành cho tổ quốc của mình tình yêu MẶC DẦU.

Nguồn FB: Hoàng Minh Châu

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh