Hôm nay tôi được dạy 1 bài học vô cùng quý giá từ Đấng tạo hóa tôi xin chia sẻ cho mọi người:
"NGƯỜI nói con người thật đáng thương, luôn luôn là kẻ ăn xin dọc con đường ta đi. Nhìn dưới chân ta xem, ta đi đến đâu là chúng cầu xin ta đủ thứ đến đó. Người khỏe mạnh cũng xin, người có trí tuệ cũng xin, người xinh đẹp cũng xin,...
Khi ta đi đến ta có thể cho những kẻ ăn xin đó 1 ít để không chết đói nhưng ngày mai chúng lại đến ăn xin ta tiếp.
Trên con đường ta đi, những kẻ ăn xin ta đi qua chúng sẽ chờ đợi ai đó đi đến để ăn xin. Những kẻ đang ở phía trước chúng cũng đợi ta đến để cho chúng.
Rất ít kẻ cầm sách để đi theo ta, chúng chỉ ngồi 1 chỗ chờ đợi những NGƯỜI như ta ban phát.
Chỉ cần đi theo học ta thì chúng đâu có đói khổ để ăn xin.
Hãy học cách tự mình ban phát PHƯỚC + ĐỨC, đừng đi làm kẻ ăn xin.
“Mọi thứ trong cuộc sống đều rung động.” - Albert Einstein. “Nếu bạn muốn hiểu những bí mật của vũ trụ hãy nghĩ đến năng lượng, tần số và rung động” - Nikola Tesla. Mọi thứ trong Vũ Trụ này đều có năng lượng rung và chuyển động - mọi thứ mà bạn nhìn thấy...