Các Liên Minh Trong Dải Ngân Hà: Phần 2

CÁC LIÊN MINH TRONG DẢI NGÂN HÀ: PHẦN 2

[ Tức là sau khi có hiệp định đình chiến, Thì các phe phái trong liên minh Anchara vẫn còn đánh nhau ah? Tại sao họ vẫn đi đánh nhau ? Họ thích đánh nhau vậy ah ? ]

Đúng, họ vẫn còn đánh nhau. Bởi vì chiến thắng sắp về tay họ. Họ sắp thống trị toàn bộ dải Thiên Hà này, họ cho là vậy. Mỗi lần chiến thắng họ thu được rất nhiều tài nguyên và Hành tinh. Họ không cam tâm từ bỏ chiến đấu chinh phục và thu lợi.

[ Và Trái đất, cuộc chiến vẫn còn tiến diễn...? ]

Có một loạt đầu xỏ chiến tranh trong Thiên Hà chạy tới Trái đất. Lấy Hành tinh này làm căn cứ của họ. Họ thiết lập Trái đất như một pháp đài cố thủ bất khả xâm phạm. Họ biến Hành tinh này thành một nhà tù và toàn bộ dân Trái đất bị bắt làm con tin. Phe Ánh sáng xông vào Trái đất thì họ giết con tin từng phần một. Phe tối ở đây thì toàn là những Linh hồn tội phạm chiến tranh Thiên Hà trốn tới đây để cố thủ.

[ Họ thích đánh nhau nhỉ. Em không hiểu được việc họ thích đánh nhau và giết người khác. ]

Họ thích đánh nhau. Đó là bản năng của họ. Bản năng đó đã được lập trình trong DNA của họ. Được ghi sâu trong tâm thức của họ ngay từ khởi đầu. Hạnh phúc của họ là chiến đấu và chiến thắng bằng mọi cách. Những cá thể Bóng tối ngoan cố và không đủ Trí tuệ nhận thức, sẽ gặp rắc rối lớn trong cuộc chuyển đổi Thiên Hà đang diễn ra....

Trái đất... Cuộc chiến vẫn còn tiến diễn....

1 - Những Linh hồn Bóng tối ngoan cố nhất , nham hiểm nhất...Những tội phạm chiến tranh Liên hành tinh.... lại chọn Trái đất làm nơi cố thủ của họ. Họ cố tình cùng nhau biến Trái đất thành một Nhà tù cấp độ toàn bộ Hành tinh.

Liên đoàn Ánh sáng thì kiên quyết giải phóng Nhân loại ra khỏi Nhà tù này. Kiên quyết dỡ bỏ mọi hàng rào của nhà tù hành tinh, kiên quyết nâng cao rung động của Trái đất và đưa Hành tinh cùng toàn thế Nhân loại đi vào một cấp độ mới, cao hơn của cuộc sống. Đi vào thời đại Hoàng Kim trong 5D.

2 - Có nhiều chủng loài ngoài Hành tinh đen tối nham hiểm, dùng phi thuyền không gian xâm chiến Trái đất, xây dựng căn cứ ngầm nhằm cư trú lâu dài ở đây. Chúng dùng máy móc công nghệ cao tạo ra nhiều thảm họa tư nhiên , sửa đổi hệ sinh thái, hạ thấp tần số rung động năng lượng của hành tinh và của nhân loại... để chúng dễ dàng cư trú lâu dài ở đây

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Cũng có nhiều chủng loài ngoài Hành tinh Nhân từ, tới đây trong các Hạm đội phi thuyền không gian của Ánh sáng. Họ tới để bảo vệ Trái đất, đánh đuổi các hạm đội đen tối, phá hủy các căn cứ ngầm dưới lòng đất và trong lòng biển. Trên bầu trời có nhiều quả cầu năng lượng bùng phát, có nhiều phi thuyền bị bắn cháy lao đi như thiên thạch. Các căn cứ ngầm bị phá hủy tạo ra rung động như các trận động đất nhỏ.... trong lòng đất và trong lòng biển. Trái đất thành bãi chiến trường của các phe phái trong Thiên Hà.

3 - Có nhiều Sinh mệnh Đen tối ngoan cố, nham hiểm, hiếu chiến... nhập thế làm người hoặc cưỡng chiếm các thân xác con người Trái đất để tiếp tục công việc chiến tranh, phá hủy , điều khiển người khác...

Có nhiều Sinh mệnh Ánh sáng như các Lightworkers Starseed... cũng tới đây trong thân xác con người.... Họ cùng nhau làm việc thanh lọc chuyển hóa các thế lực đen tối và nâng cao rung động hành tinh , nâng cao tâm thức cho Nhân loại. Đưa Nhân loại tiến vào thời đại Hoàng kim.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh