Món Quà Của Đức Phật

MÓN QUÀ CỦA ĐỨC PHẬT

Một buổi sáng Phật đi khất thực. Một Bà-la-môn vì có bao nhiêu đệ tử đã theo Phật cả nên giận tức, lớn tiếng chửi rủa Phật. Phật vẫn im lặng, bình tĩnh, thong thả đi vào thôn. Bà-la-môn giận quá hỏi:

- Cù-Đàm có điếc không? — Không.

- Sao không trả lời.

Đức Phật dịu dàng hỏi lại: giả sử ông đem quà tặng một người kia mà họ không nhận thì quà đó thuộc về ai?

- thì tôi đem về chớ sao

- Cũng thế, ta không nhận thì lời ông đâu có dính dáng đến ta.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Kẻ hơn mua oán

Thua ngủ không yên

Hơn thua đều xả

Tự tại bình an.

Mua đá năng lượng:

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh