Đôi Lời Thỏ Thẻ Gửi Đến Những Cha Mẹ Có Con Từ 5 Đến 11 Tuổi

ĐÔI LỜI THỎ THẺ GỬI ĐẾN NHỮNG CHA MẸ CÓ CON TỪ 5 ĐẾN 11 TUỔI

Nếu bạn nào tinh ý sẽ hiểu được tại sao bài viết chỉ dành cho nhóm đối tượng này.

Hôm nay, tôi ko đi sâu vào các vấn đề của anti hay cuồng🖤.

Đã có rất nhiều những thông tin, tài liệu, những dẫn chứng không hề vô căn cứ, những video rõ ràng khách quan từ nhiều nguồn. Không phải là loại chứng cứ sáo rỗng như mấy cái báo vớ vỉn gắn cái mác chính thống - thích chơi trò viết hưu viết vượn rồi tự tát ngược lại vào mặt mình.

Chỉ khi bạn thực sự muốn reset lại bộ não của bạn

Chỉ khi bạn hạ cái bản ngã vĩ đại của mình xuống, chấp nhận xem xét những thông tin mới.

Chỉ cần bạn chịu khó tìm hiểu

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

❤️‍🔥 Cả vũ trụ sẽ dẫn lối cho bạn❤️‍🔥

Khi bạn vẫn còn bảo thủ với quan niệm cũ kĩ lỗi thời, không dám thừa nhận, đối diện với những quyết định chưa mấy chính xác trước đó.

Bạn sẽ tìm cách bảo vệ tới cùn đời cái bản ngã cố chấp dù tâm trí bạn đã thấp thoáng thấy sự sai sai nào đó.

Bạn sẽ chống chế cho rằng những chứng cứ rành mạch được đưa ra là vô căn cứ, là phản khoa học ( không rõ bạn đã thực sự hiểu thế nào là khoa học chưa).

Và bạn cũng chẳng có cách nào chứng minh được những gì bạn tin là có cơ sở. Bạn vẫn mê mờ tự hào rằng: tôi chỉ tin khoa học, tin cái ti vi, tin số đông.

Ok fine! Bạn chọn thế nào cũng là quyền tự do của bạn. Sẽ không ai can thiệp hay phản đối quyết định của bạn.

Khi bạn đã kí vào tờ tự nguyện🖤 nghĩa là bạn đã có đầy đủ trí tuệ để quyết định cho cuộc sống của chính bạn cho dù đó là 1 trí tuệ vẫn chưa được sáng sủa, hay nói hơi khó nghe là trí tuệ vô minh, thiếu hiểu biết.

Nếu nhìn từ bức tranh tổng thể, Cuộc đại thanh lọc ắt phải diễn ra. Nếu không có sự kiện này cũng sẽ là sự kiện khác.

Giới tinh hoa tạm được coi là thế lực thay trời hành đạo. Với sự hỗ trợ của cả 1 ê-kíp hùng hậu, đằng sau là những nhà khoa học, những chuyên gia tâm lý, những chuyên viên tham vấn xuất sắc bậc nhất thế giới, đã tỉ mỉ-cẩn thận chuẩn bị kế hoạch trong một thời gian dài cho dự án thanh lọc để khiến con người với bản chất vô minh sẵn có, vui vẻ - nô nức - tự nguyện huỷ chính mình.

Tại sao họ lại làm như vậy?

Các bạn có thể tham khảo ở bài viết Thanh Lọc.

Link:

https://www.facebook.com/100002416458831/posts/4161069627316878/?d=n

Chúng tôi và các bạn không hề có sự khác biệt.

Chúng ta đều là những con cờ trên bàn cờ.

Nhưng chúng ta có quyền tự do chọn lựa.

Đã là âm mưu thì không dành cho số đông, chỉ dành cho những người may mắn kịp thức tỉnh. Nhưng những con người tỉnh thức ấy thường lại bị số đông gắn cho mấy biệt danh kẻ tâm thần, bọn phản động, tín đồ sùng đạo abcd,….

Mỗi người chúng tôi đều đang cố gắng hỗ trợ cho những người bạn - những người chỉ cần 1 bước chân nữa có thể qua được bờ bên kia. Và chúng tôi thấy đây là một công việc cần thiết.

Chúng tôi chỉ nói cho người cần nghe.

Không có nhiều thời gian và điều kiện đi đánh thức toàn bộ những người còn đang say sưa với mộng đẹp.

( "Chúng ta không nên đánh thức bất kỳ ai khi họ đang muốn ngủ, bởi vì tự do và hạnh phúc đối với họ chỉ có được trong giấc mơ.")

Các bạn cứ tiếp tục ngủ phần các bạn, khi nào mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng phải lo thức dậy thôi.

Quay trở lại chủ đề chính hôm nay

Chúng tôi cảm thấy cần phải lên tiếng để bảo vệ thế hệ con trẻ, những đứa con của các bạn - những đứa con ko hề có quyền tự chủ và đưa ra quyết định của chúng.

Cái quyền ấy đang nằm trong tay các bạn - Những bậc cha mẹ luôn muốn đem những gì tốt nhất, hạnh phúc nhất về cho con mình.

Các bạn có quyền được vô minh, ko ai cấm đoán thời gian u mê của các bạn dài bao lâu, nhưng hãy cẩn thận với sự lựa chọn của các bạn.

Sức khoẻ - tính mạng của các bạn, các bạn tự chủ

Sức khoẻ - tương lai của con cái, các bạn cần tỉnh táo để soi xét mọi mặt

Hãy tự đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời.

Con cái chỉ hạnh phúc khi có bậc cha mẹ tỉnh thức!

Nghiệp vô thức là nghiệp được tạo ra bởi vô minh. Lời nói, lời khuyên, quyết định dùm ai đó khi chưa có đầy đủ hiểu biết sẽ là khởi đầu của muôn kiếp khổ đau

Bài viết lần này được lấy cảm hứng từ mấy hôm rảnh rỗi dạo comment và vô tình nhìn thấy những bậc phụ huynh chuẩn bị đưa ra quyết định hiến tế con mình.

Nên trước khi họ triển khai, tôi viết vội bài này với hi vọng cảnh tỉnh sớm chừng nào hay chừng đó

FB: Hương Bella Lương

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh